Bộ manga mà hiện nay CLAMP đang thực hiện là Tsubasa Reservor Chronicle và những chương đầu tiên của nó vừa xuất hiện tren net đã làm đảo điên giới otaku khăp thế giới, chúng ta hãy cùng hi vọng CLAMP sẽ có thêm 1 tác phẩm bất hủ vào bộ sưu tập thành công của mình
Nguồn:diendananh.net
Sau đây là những bộ manga nổi tiếng nhất của Clamp
1.TSUBASA RESERVOIR CHRONICLEThể loại: Shounen, action, adventure, comedy, drama, fantasy, romance
Manga
Tác giả: Clamp
Nhà xuất bản: Kodansha
Xuất bản theo từng kì trên tạp chí Weekly Shounen Magazine
Ngày phát hành chính thức: 5/2003 – ongoing
Volume hiện có: 25, với 210 chapter (hiện tại)
TV Anime: Tsubasa Chronicle
Đạo diễn: Koichi Masimo
Xưởng film: Bee Train
Kênh chiếu film: NHK, Animax
Ngày phát hành chính thức: 9/8/2005 – 4/12/2006
Số tập (episode): 52
Movie: Tsubasa Chronicle the Movie: The Princess of the Country of Birdcages
Đạo điễn: Itsuro Kawasaki
Xưởng film: Production I.G
Ngày phát hành: 20/8/2005
Thời gian: 35 min
Game: Tsubasa Chronicle
Nhà phát triển: Akira
Hệ máy: Nintendo DS
Ngày phát hành: 31/12/2005
Tsubasa Reservoir Chronicle (ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE- Tsubasa Rezaboa Kuronikuru) hay còn gọi là Chronicle of the Wings, là 1 seri manga-ongoing của Clamp, hiện đang được phát hành trên Shounen Magazine.
Cốt truyện
Sakura công chúa nước Clow, được anh nàng cai trị, vua Touya. Người bạn thời thơ ấu của nàng là Syaoran, 1 nhà khảo cổ học trẻ tuổi. Dường như Sakura có những năng lực đặc biệt khi nàng nhìn thấy 1 biểu tượng kì lạ và những nơi mà Sakura chưa từng đến. Trong lúc đó, Syaoran phát hiện ra 1 biểu tượng giống hệt như thế tại 1 phế tích mà cậu đang khai quật. Cậu nhìn thấy Sakura đang đứng trên biểu tượng ấy. Những đôi cánh đột ngột xuất hiện và 1 sức mạnh thần bí dần kéo Sakura vào trong bức tường của phế tích. Syaoran đã cứu Sakura kịp thời, nhưng những đôi cánh của nàng bị phát tán vào trong các chiều không gian. Pháp sư đất nước Clow, Yukito, nhanh chóng nhận ra rằng lông vũ của Sakura chính là linh hồn và kí ức của nàng; không có chúng, Sakura sẽ chết. Để cứu Sakura, Syaoran buộc phải lấy lại các lông vũ, những mảnh kí ức của Sakura.
Yukito chuyển Sakura và Syaoran tới nơi ở của phù thủy không gian, Yuuko, nhân vật chính trong xxxHolic. Sau đó Syaoran gặp Kurogane, 1 ninja bị công chúa Tomoyo lưu đày và Fay D. Flourite, 1 thuật sĩ đi du hành giữa các chiều không gian để tránh gặp vua Ashura. Mỗi người phải trả những thứ có giá trị nhất của mình để có được năng lực đi xuyên các chiều không gian. Kurogane phải trả thanh kiếm Ginryu của mình, và đối với Fay thì cái giá là hình xăm trên lưng mình ( sau đó Fay vẫn còn khả năng sử dụng ma thuật, nhưng anh ta thề rằng sẽ ko sử dụng nó nếu không có hình xăm trên lưng ). Syaoran phải trả giá bằng quan hệ của mình với Sakura: ngay cả khi cậu lấy lại được tất cả lông vũ kí ức của Sakura, nàng vẫn sẽ không nhớ được những kí ức về Syaoran ( đây cũng là cái giá của Sakura, vì điều quan trọng nhất với nàng chính là kí ức về Syaoran ). Khi cả 3 người đồng ý điều kiện của Yuuko, phù thủy không gian đưa cho 3 người năng lực đi xuyên các chiều không gian, 1 sinh vật màu trắng có tên Mokona Modoki.
Trong lúc tìm kiếm những mảnh lông vũ của Sakura, cả nhóm luôn phải đối đầu với những khó khăn nguy hiểm, 1 số kẻ Syaoran quen biết trong quá khứ nhận ra rằng lông vũ có 1 quyền năng rất to lớn và muốn chiếm được nó để phục vụ cho lợi ích cá nhân của họ.
Opening
• Season 1 – Blaze _ Kotani Kinya
• Season 2 - IT'S. _Kotani Kinya
Ending
• Season 1 - Loop (ループ Ruupu) _ Maaya Sakamoto
• Season 2 - Jet Waiting for a Good Wind (風待ちジェット Kazemachi Jetto) _ Maaya Sakamoto
(Nguồn:vnsaring.net)
2.CARD CAPTOR SAKURA
Giới thiệu chung- Tên gọi: Cardcaptor Sakura, Cardcaptors
- Thể loại: magical girl
- Tác giả: Clamp
- Tình trạng xuất bản: đã kết thúc
Tóm tắt nội dung chính: Câu chuyện xảy ra ở một thị trấn nhỏ có tên là Tomo Eda. Sakura Kinomoto - 1 cô bé 10 tuổi, trong 1 lần xuống tầng hầm đựng sách của bố, đã tìm thấy một quyển sách có bìa rất kì quặc. Tò mò mở quyển sách ra, cô bé không hề biết rằng mình đã vô tình mở dấu niêm phong của Clow cards - những tấm thẻ bài chứa đựng các phép thuật tinh luyện của pháp sư kì tài Clow Reed. Không chỉ có thế, Sakura còn gọi tên Windy card (lại vô tình) - thẻ bài Gió, khiến 1 cơn gió nổi lên, và tất cả những thẻ bài còn lại đã nhân cơ hội bay đi mất. Với sức mạnh pháp thuật của mình, chắc chắn chúng sẽ gây ra tai họa cho thế giới. Vậy là từ đó, Sakura cùng với Tomoyo - cô bạn thân nhất và Kerberos - con thần thú cai quản cuốn sách, lên đường tìm kiếm những thẻ bài bỏ trốn. Sakura đã trở thành cardcaptor như thế đấy, và câu chuyện ấy cũng đã bắt đầu như thế đấy ...
[img]
CCS được chia làm 3 season (chính thức là 2) và 2 movie (cái này chỉ có trong Anime), chi tiết như sau:
- Part 1: Sak cùng các bạn mình thu phục hết Clow cards, cô bé trở thành chủ nhân của Clow cards, đồng thời tìm thấy YUE - kẻ cai quản Clow card cùng Kerberos
- Part 2: Sak gặp Eriol - hóa thân của Clow Reed, được ông "giúp đỡ" biến đổi Clow cards thành Sakura cards
- The movie 1: Sak và mọi người đến Hồng Kông chơi, chiến đấu với bóng ma của người yêu Clow Reed, đồng thời thu phục thêm The Arrow card
- The movie 2: Sak cùng Sya thu phục card mạnh nhất - The Hope card, cô bé tìm thấy người mình yêu mến nhất, 1 happy ending
(Ngoài ra gần đây có khá nhiều tin đồn về Part 3, và chưa có tin đồn nào được khẳng định hết)
Nét vẽ:CCS được coi là 1 trong những anime/manga thành công nhất. Nhưng thực chất, có thể thấy đây 1 sự thành công - ngoài dự đoán của Clamp. Dễ dàng nhận ra, ở nét vẽ ở những vol đầu tiên (1+2 vol đã xuất bản ở VN chẳng hạn) khá ... cẩu thả (đấy là so với những Clamp's work khác ^ ^), yeah, cẩu thả, hơi rối, những nhân vật không được đẹp lắm. Rõ ràng Clamp không có ý định đầu tư vào tác phẩm này. Tuy nhiên, bắt đầu từ vol 3 trở đi, và càng về những tập cuối, thì nét vẽ càng đẹp, bóng bẩy hơn và sắc nét, trau truốt hơn. Vì vậy, nói về nét vẽ, CCS vẫn được đánh giá là đẹp. Với cách phân bố các ô tranh khá phổ biến trong những manga lãng mạn - phóng khoáng, không theo trật tự. Điểm xuyết là hoa, rất nhiều hoa, nhưng không bừa bãi, mà làm tôn thêm nét đẹp cho cốt truyện.
Nội dung:với 1 thể loại fantasy - giả tưởng, gồm rất nhiều điều không có thật, nhưng CCS vẫn biết cách dung hoà chúng với yếu tố đời thường. Xen vào giữa những yếu tố như ma thuật, pháp thuật ... vẫn là cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của các nhân vật rất sống động: gia đình, bạn bè, trường học, những buổi dã ngoại, những lễ hội quanh năm, những phong tục truyền thống ... không hề mờ nhạt mà còn bổ sung thêm khiến câu chuyện gần gũi hơn với người đọc. Đây là 1 trong những điểm khiến CCS được yêu thích. No blood, no destroy ... trong sáng 1 cách tuyệt vời
(Nguồn :diendalequydon.com)
3.XXXHOLIC
Tên tiếng Anh: xxxHOLiC
Tên gốc: XXX ホリック
Tác giả: CLAMP
Thể loại: truyện tranh, kỳ bí, siêu nhiên
Tình trạng: đang xuất bản
Giới thiệu nhân vật:
Watanuki Kimihiro
Anh chàng đảm đang của xxxHOLiC trừ việc có vẻ ngoài khù khờ ra còn là một chàng trai nhiệt tình, tốt bụng và chân thật (điểm mà Yuuko chuyên lợi dụng để bắt nạt). Nhìn vẻ bề ngoài của Watanuki và dáng vẻ vui tươi của cậu thì không phải ai cũng nhận ra quá khứ đau buồn cùng tâm trạng cô độc của một đứa trẻ mồ côi. Watanuki có khả năng đặc biệt là nhìn thấy các linh hồn, điều này đã gây phiền nhiễu cho cậu rất nhiều cho tới khi bước chân vào một cửa hiệu chuyên nhiệm màu mơ ước của tất cả mọi người. Liệu Watanuki có thực sự muốn từ bỏ năng lực đặc biệt này?
Yuuko Hajiwara
Cô chủ tiệm mà trong mắt Watanuki là một bà chằn không hơn không kém. Yuuko có vẻ đẹp bí hiểm, mọi lời nói của cô đều có “giá” nhất định. Một trong số những nhân vật biến hóa nhất của Clamp từ trước tới nay, rất đáng để độc giả phải chú ý tới từng lời thoại.
Shizuka Doumeki
Bạn “chiến đấu” của Watanuki theo cả hai nghĩa: cùng nhau và đối địch nhau. Với vẻ ngoài trầm tính, khả năng phán đoán sắc sảo, Doumeki là tất cả những gì mà Watanuki thiếu (Vì lẽ đó mà họ “tâm đầu ý hợp” tới nhường ấy?). Tuy hầu hết thời gian cả hai anh chàng này dành để cãi nhau là chính nhưng bất cứ khi nào “có chuyện” thì họ sẵn sàng tạo thành một bộ đôi ăn ý.
>>>>>>>>>>>>>>>>>
Bắt đầu từ tháng 2 năm 2003, độc giả trung thành của nhóm mangaka nữ hàng đầu Nhật Bản, CLAMP, đã có dịp thưởng thức những trang đầu tiên của xxxHOLiC trên tạp chí Young Magazine. Và vào tháng 7 vừa qua, những tập đầu tiên của xxxHOLiC đã đến tay độc giả Việt Nam. Hàng loạt các ấn phẩm đóng mác “xxxHOLiC” nối tiếp nhau giúp độc giả “đổi khẩu vị” với phong cách mới lạ đầy cuốn hút của CLAMP, khẳng định lần nữa vị trí số một của nhóm họa sĩ truyện tranh này trong lòng các fan hâm mộ.
xxxHOLiC giống như một tuyển tập các “chuyện thường ngày” của Watanuki Kimihiro, một nam sinh trung học có ngoại hình bình thường, tính cách không có gì nổi bật (các bạn đã thấy nhàm chưa ^^?) trừ một điều khiến cho cuộc sống của anh chàng này “phong phú” bội phần đó là khả năng nhìn thấy những linh hồn, được di truyền lại. Câu chuyện bắt đầu với cuộc rượt buổi không mấy gì làm ngoạn mục đẩy Watanuki (may mắn?) thoát khỏi đám hồn ma vào cửa tiệm kỳ lạ chuyên nhiệm màu các ước muốn của con người. Wantanuki muốn thoát khỏi khả năng “kỳ diệu” của mình, đổi lại Yuuko Hajiwara, cô chủ của cửa hàng buộc cậu phải trả một cái giá tương xứng cho ước muốn này. Đó là gì?
Ở mỗi tập truyện, CLAMP đều đưa ra một câu chuyện về cuộc đời của con người, ước muốn của họ khi đến với cửa hiệu của Yuuko và gợi lên cho độc giả rất nhiều liên tưởng thông qua hệ thống hình ảnh của mình. Trong khuôn khổ hạn hẹp của bài viết này, tôi sẽ không đề cập tới cuộc đời đầy sóng gió của Wantanuki mà muốn chia sẻ với các bạn một vài suy nghĩ về xxxHOLiC qua hệ thống các hình ảnh biểu tượng cuốn hút đã đem lại sức sống cho manga này.
(Nguồn:hocsinhthuduc.com)