First topic message reminder :Đây là thành quả của em vs ss Kyo, mọi người đọc rồi nhận xét nheng
@ King: đây là cái phản kháng lại cía bản của anh đó
Warning: Topic này nêu các thói hư tật xấu của con trai. Sorry trước một số bạn nam nếu bạn không có những hành vi như dưới đây. Đây là lời cảnh báo: Nếu bạn nam nào không có những hành vi dưới đây, bạn cũng không được quyền khuyến nghị, chửi mắng hay bất kì hành vi nào không lịch sự. Các bạn nam phải đọc kĩ warning này trước khi thắc mắc nhé.
Bản tuyên ngôn của con gái
Hỡi những người phụ nữ cao cả của quả đất !!!
Chúng ta đã phải chịu ách áp bức bóc lột của con trai quá nhiều. Chúng ta đã phải chịu đựng con trai hành hạ. Đàn ông con trai luôn ức hiếp và bắt chúng ta phải phục vụ bọn họ.
Hàng ngày, những người mẹ đã phải đưa tiền cho con trai (mẹ cũng là đàn bà) không phải chỉ 500 hay 1000 mà đến cả 10000 hay 50000 cũng có, vậy mà chúng ta rất hay phải nhịn sáng đi học. Đến trường, con trai thường xuyên giở thói chọc ghẹo chúng ta, hết giựt tóc rồi lại kéo áo. Họ bắt nạt đủ mọi cách để làm con gái khóc. Khóc rồi thì họ cười hả hê. Thật khó chịu ! >.<
Vào lớp, chúng ta luôn bị làm phiền bởi những tiếng nói chuyện của mấy tên con trai (vậy mà chúng dám nói con gái là bà tám). Không những thế, lại bị chúng giật vở để chép bài (vì nãy giờ chúng bận “việc riêng” nên có chép đâu). Còn trong giờ kiểm tra, nhiều lúc con trai còn quay sang chép bài chúng ta. Còn không chép được thì chúng đe dọa đến khi chép được thì thôi.
Về văn hóa, chúng ta luôn hơn con trai (chắc mắm luôn). Thử hỏi xem: lúc thầy cô, người lớn hay thậm chí em nhỏ, chúng ta đều chào hỏi đàng hoàng (trừ những lúc quên) không sót một ai, nhưng con trai có chào được mấy lần, thậm chí là không chào. Còn nữa, con trai luôn nghịch hơn chúng ta rất nhiều, lại còn hay đánh nhau nữa. Vậy mà nhiều lúc chúng ta nói con trai vô văn hóa, chúng lại nói ta vô học thức (tức không chịu được)
Mà ngày xưa luôn trọng nam khinh nữ, những công việc quan trọng luôn nằm trong tay con trai. Nhưng thử coi, con trai được mấy ai hoàn thành trách nhiệm chứ. Còn con gái, luôn phải làm những công việc nhỏ bé. Nhiều người có tài nhưng luôn phải e dè, cuối đầu trước con trai, nếu không sẽ bị bắt vào tù. (ức quá, càng viết càng ức)
Nhiều lúc tôi vắt tay lên trán suy nghĩ (chơi) tại sao con trai lại được coi trọng như thế. Đêm đêm, chỉ có gói ô-shi trên tay để cầm bụng (chớ đói quá) để mà nghĩ
Tóm lại, chúng ta đã chịu áp bức quá nhiều. Vì chúng ta không muốn chiến tranh nên chúng ta mới nhường nhịn (không thôi đấm vỡ răng). Mà càng nhịn chúng càng quậy (nên tức quá đá 1 cái thui mừ), càng lấn tới. Chúng ta là đàn bà con gái, chiếm hơn nửa dân số thế giới, chẳng lẽ chúng ta không đánh lại được đám con trai.
Nào toàn thể con gái, hãy đứng lên giành lại độc lập đàn bà. Hãy đoàn kết chống lại thế lực đen tối con trai kia. Yahhhhhhhh!!!!!!!!!!!