(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Contest 2010: TRC, What do you think??? Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Contest 2010: TRC, What do you think??? Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)

Welcome to the land of Hopes and Dreams!
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Top posters
Koyuki Hagiwara (2019)
Sakura Hime (1564)
T_RUMIKO (1425)
emututem (1229)
syaoran clone (1117)
Clorinda Eudora (1081)
matsukayukina (1074)
Sakura*tsubasa (1004)
danisa12 (905)
congchuaxuClam (821)
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Winter convention 2014!!! Thu Nov 27, 2014 8:05 am
Bài test set Vampire House và Vampire Hunter House Thu May 29, 2014 8:48 pm
[OneShot] Anh Sẽ Đợi Sat Apr 12, 2014 6:31 am
Phỏng vấn Clo nhà ta ^0^ Mon Aug 19, 2013 8:05 am
MANGA FESTIVAL LẦN THỨ 4 Ngày 26 – 27 – 28/07/2013 TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN Mon May 06, 2013 11:27 am
You are my love Thu Jan 03, 2013 11:20 pm
Mem mới làm quen mọi người Thu Jan 03, 2013 3:08 am
Hajimemashite!! Mem mới xin được mọi người chỉ giáo!! Thu Nov 08, 2012 7:46 am
[CCS Fanfic] Nước mắt người cá Tue Aug 21, 2012 1:47 am
Video Tsubasa Chronicle Sat Aug 18, 2012 4:58 am

Share | 
 

 Contest 2010: TRC, What do you think???

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Koyuki Hagiwara
Phù thuỷ không gian
Koyuki Hagiwara
Nữ
Clover leaves52 Viên (moneyTFC)2788
Tổng số bài gửi : 2019
Birthday : 31/08/1993
Vi pham :
Contest 2010: TRC, What do you think??? Left_bar_bleue0 / 100 / 10Contest 2010: TRC, What do you think??? Right_bar_bleue


Contest 2010: TRC, What do you think??? Empty
Bài gửiTiêu đề: Contest 2010: TRC, What do you think???   Contest 2010: TRC, What do you think??? 1Sat Oct 03, 2009 8:59 pm

TRC đã kết thúc rồi, giờ là thơi gian thích hợp để bắt đầu cuộc thi TRC - What do you think ???

Mỗi một bộ Manga khi kết thúc đều để lại những ấn tượng khó quên trong lòng mỗi độc giả.

TRC có sức ảnh hưởng rất lớn, vì vậy TRC kết thúc khiến cho dư luận bàn tán rất nhiều về kết thúc này.
Một Manga không thể chiều theo hết ý thích mỗi người. Có người thích kết thúc này, nhưng người khác lại không nghĩ vậy.
TRC là 1 bộ Manga nổi tiếng, có giá trị và được lòng khán giả, tuy nhiên TRC không hoàn hảo.
Là 1 fan của TRC, bạn nghĩ gì về bộ Manga này???
Hãy tham gia cuộc thi, và cho chúng tôi biết cảm nhận của Khách viếng thăm về TRC nhé :oops:

I. Đối tượng tham dự:
- Dành cho tất cả các mems trên Tsubasa FC

II. Thể lệ cuộc thi
- Mỗi thí sinh tham dự dưới hình thức một bài viết cảm nhận. Bài cảm nhận yêu cầu phải có cảm nhận của bạn về Manga TRC, những điều bạn thấy hay và dở trong bộ Manga này,....

- Hình thức dự thi: Bài dự thi phải có đầy đủ các mục sau:
Spoiler:

III. Giải thưởng:
1. Giải nhất:
- Ghi Rank: Giải nhất Contest 2010
- Cộng 100Lv - 1000P vào Cash
- Được tham gia vào 1 nhóm bất kì trong FC ( trừ nhóm Admin và Super Mod )
- Tham gia chấm điểm cho các kì thi lần sau
- Tặng huân chương " Golden Tsubasa"

2. Giải nhì:
- Ghi rank: Giải nhìn Contest 2010
- Cộng 60Lv - 600P vào Cash
- Tham gia vào 1 nhóm bất kì trong FC ( trừ nhóm Admin, SMod và mod )

3. Giải ba:
- Ghi Rank: Giải ba Contest 2010
- Cộng 40Lv - 400P vào Cash

Mỗi bài dự thi sẽ được cộng 10Lv - 100P


Thời hạn chương trình: Ngày 30-1-2010

Tài sản của Koyuki Hagiwara

Tài sản
Tài sản:



Được sửa bởi Koyuki Hagiwara ngày Wed Oct 07, 2009 9:56 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://tsubasafc.forumvi.com
_l0ve_FyeDFlourite_
Thị trưởng
Thị trưởng
_l0ve_FyeDFlourite_
Nữ
Clover leaves9 Viên (moneyTFC)1696
Tổng số bài gửi : 465
Birthday : 16/07/1993
Vi pham :
Contest 2010: TRC, What do you think??? Left_bar_bleue0 / 100 / 10Contest 2010: TRC, What do you think??? Right_bar_bleue


Contest 2010: TRC, What do you think??? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Contest 2010: TRC, What do you think???   Contest 2010: TRC, What do you think??? 1Wed Oct 07, 2009 8:58 am

cho fye mở hàng trước đi
Tên người dự thi :( tên ở ngoài ấy hử) Nguyễn Đặng Thanh Nhi
njck Y!M p3_nhj_3ndl3ssl3v3l_1993
ngày sinh : 16/07/1993
Let's go!
Nói về TRC, ần tượng đầu tiên là ngay vào chap đầu tiên đã thấy những nhân vật quen thuộc, vừa mới coi CSS xong là có ngay TRC, gặp lại Sak,Syao, Toya, Yukito, thấy cụng hay hay nên coi thử. ấn tượng thứ 2 là TRC có lẽ là tổng hợp tất cả các manga mà clamp đã từng làm. từ Chobit, Xxxholic, Css, ..... ấn tượng thứ ba là đây là phim manga đầu tiên mà mỗi lần mún coi phải tìm kiếm cực khổ ( vừa dịch vừa down, tùm lum nun).
nói về cái hay và cái dở. Hay là nhận vật wa đẹp, Yuko quyến rũ, fye cổ điển, mokona đáng yêu, kuro lạnh lùng. hay về couple Sak và Syao yêu nhau tha thiết, vượt qua bít bao nhju sóng gió mà vẫn thà chết để ở cạnh nhau, típ nữa là nhạc phim cực hay, từ những bài nhạc đệm cho đến những ca khúc như "You are my love","Blaze", hay những bài khác mà fye hem cóa nhớ tên.
dở là TRC quá dài dòng, có nhìu lúc nghĩ đến đóa là end được roài, nhưng roài vẫn day dưa. và có lẽ chapter Fye ghét nhất là tập " Vòng Quanh ( hay Quay) Không Hồi Dứt" lòng vòng chả hỉu gì hít.
nhưng roài chapter cuối cùng, fye nghĩ đây chính là kết thúc có hậu nhất, nếu như ra 1 kết thúc khác thì TRC sẽ rất nhảm.
End.

Cộng 10Lv
Koyuki

Tài sản của _l0ve_FyeDFlourite_

Về Đầu Trang Go down
emututem
Giải nhì Contest 2010
Giải nhì Contest 2010
emututem
Nữ
Clover leaves40 Viên (moneyTFC)2974
Tổng số bài gửi : 1229
Birthday : 18/03/1997
Vi pham :
Contest 2010: TRC, What do you think??? Left_bar_bleue0 / 100 / 10Contest 2010: TRC, What do you think??? Right_bar_bleue


Contest 2010: TRC, What do you think??? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Contest 2010: TRC, What do you think???   Contest 2010: TRC, What do you think??? 1Fri Oct 09, 2009 6:22 am

emut đành ở sau vậy
Tên người dự thi: Nguyễn Thị Minh Ý
Nick Y!M: do_re_son
ngày sinh: 18/3/1997

Thật sự đọc rất nhiều truyện rồi, truyện nào cũng thích cả, và tất cả đều có ấn tượng, tất nhiên đối với TRC cũng thế
Thật sự mà nói, TRC cũng như những bộ truyện khác, cũng có sự hài hước, ảo ảnh, những trắc trở nhưng mà ấn tượng nhất của tôi đối TRC với thì vẫn là nỗi bất hạnh và sự khó hiểu. Tuy chưa đọc hết truyện nhưng thật sự bật hạnh, bi kịch đã hiện lên rất rõ. Những sự việc đau khổ, buồn tủi cứ diễn ra mải. Thật sự nhiều lúc tôi tự hỏi vì sao Sakura lại bị mất trí, tại sao tất cả lại phải đi vào nguy hiểm, tại sao...? rất nhiều câu hỏi nhưng tôi chẳng thể trả lời được, thậm chí tối đã hỏi Fei Wong cố gắng bóp méo cái thế giới này thì ông ta được gì? tiền bạc, danh nghĩa,...? rốt cuộc là vì sao?
Nét vẽ truyện rất đẹp nhưng có vẽ rất lằng nhằng, khó nhìn và không cân đối gì cà. Nhiều lúc, tôi ko biết là nó dành cho người lớn hay là để giải trí đấu óc những thanh niên.
Nói về nhân vật, sự lặp lại quá nhiều đối với CCS, lúc đầu, tôi cứ tưởng đây là lúc lớn của sakura cũng như syaoran bên CCS, nhưng càng đọc tôi lại càng thấy nó khác hoàn toàn. Sakura, một công chúa hồn nhiên, trong sáng, đẹp, có người anh trai Touya khó tính, có pháp sư Yukita giỏi giang, lại có sự yêu thương của Syao dũng cảm, cũng rất tài giỏi lại có thêm những người bạn lớn tuổi hơn như Kuro thầm kín, cũng như Fye che giấu mình bằng nụ cười, tất cả tất cả đều đã tạo nên sự kì diệu. Và Fei Wong - nhân vật phản diện chính của bộ truyện cũng góp phần không nhỏ trong truyện. Còn có cả Clone Sakura và Clone Syaoran nữa chứ, họ đã được sinh ra và đã biết cuộc sống thế nào, đó là điều tuyệt vời, nhưng cuối cùng họ lại biến mất
Nói thế chứ bộ truyện nào cũng có cái sai sót đúng không? Tôi cũng không thể bắt bẻ Clamp đã không tạo nên cốt truyện như tôi mong muốn nhưng họ cũng đã tạo nên bộ truyện hấp dẫn mà.
Khi bộ truyện kết thúc, tôi đã nghĩ hình như cái kết cũng đầy sự bi thảm, buồn bã, có thể đó là một happy ending nhưng sao tôi vẫn chỉ thấy đầy sự đau khổ khi hai Clone đã biến mất, họ muốn được hưởng hết cuộc sống nhưng sao họ lại phải chịu kết cục như thế.
Cuối cùng, tôi vẫn cứ có một hy vọng ở Clamp: đừng bao giờ tạo nên những bộ truyện buồn bã, đau khổ nữa, điều đó khiến tôi buồn lắm.
----------------
đây đúng là những cảm xúc thật đó, nhưng mà tạo nó ra văn cũng khó nên viết rất sơ sài, mong được góp ý nhiều (để có thể cải thiện môn văn của mình Contest 2010: TRC, What do you think??? 445664 )

Cộng 10Lv
Koyuki

Tài sản của emututem

Tài sản
Tài sản:

Về Đầu Trang Go down
http://blog.com.vn/hoahongnhothomngat
Vampire_princess
Giải ba Contest 2010
Giải ba Contest 2010
Vampire_princess
Nữ
Clover leaves4 Viên (moneyTFC)309
Tổng số bài gửi : 294
Birthday : 31/01/1996
Vi pham :
Contest 2010: TRC, What do you think??? Left_bar_bleue0 / 100 / 10Contest 2010: TRC, What do you think??? Right_bar_bleue


Contest 2010: TRC, What do you think??? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Contest 2010: TRC, What do you think???   Contest 2010: TRC, What do you think??? 1Sun Oct 18, 2009 4:07 am

Tên người dự thi:Dương Ngọc Hà
Nick Y!M:kuran_yuuki1996
Ngày sinh:31/01/1996

Ban đầu,trước khi xem anime TRC thì mình chẳng pik gì về truyện này cả,thấy chiếu trên TV,thế là xem thử xem sao.Ấn tượng đầu tiên là nét vẽ quen quen,những cái tên quen thuộc đã từng xuất hiện trong CCS.Từ tập 1,đã cảm thấy thế giới trong truyện sẽ không bình yên,mà có thể ngày càng phức tạp.Đúng như vậy,cuộc hành trình đã bắt đầu,ở mỗi thế giới là một câu chuyện khác nhau,có vui,có buồn,nhưng mình lại cảm thấy sự phiền muộn,u ám nhìu hơn là niềm vui.Bốn nhân vật chính,bốn con người khác nhau.Một Sakura dịu dàng,ấm áp,nụ cười của cô khiến cho bao nhiêu người cảm thấy hạnh phúc nhưng mình thì cảm thấy nụ cười của cô luôn ẩn chứ nỗi buồn.Một Syaoran đầy tình cảm,hết lòng hi sinh vì Sakura - tình yêu của mình.Một Kurogane lạnh lùng,mạnh mẽ,rất tốt bụng,tuy có hơi nóng tính nhưng thực sự là người tốt.Còn Fye,anh không bao giờ sống thật,không bao giờ là chính mình,ẩn sau nụ cười của anh là cái gì?Chẳng phải là sự cô đơn,trống trải sao?!Và còn có Mokona dễ thương,luôn quan tâm đến người khác,chính vì có Moko mà mình cảm thấy bớt căng thẳng hơn khi đọc TRC.Tất cả tuy đều khác nhau về tính cách,thậm chí còn đến từ những thế giới khác nhau nhưng họ đã chia sẻ,cùng nhau vượt qua những thử thách,khó khăn đã đc sắp đặt trước của cuộc đời.TRC thực sự là một bộ truyện có ý nghĩ,đc Clamp xây dựng một cách độc đáo.Nội dung không hề lẫn vs bất kì bộ truyện nào khác.Nói đến cuộc hành trình đi xuyên không gian và thời gian của bốn người và một con vật dễ thương là nói đến TRC.Vs mình,cái kết tuy có thể là Happy ending nhưng lại ẩn chứa biết bao nỗi buồn.Trong suốt cuộc hành trình,đã xảy ra biết bao chuyện thương tâm,đau khổ.Mình tin rằng TRC đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người,phải vậy không nào?Mình thực sự thích TRC,không chỉ ở nét vẽ đẹp,mà còn ở nội dung,nó đã làm mình nhận ra nhiều điều.Mình yêu TRC.

Cộng 10Lv
Koyuki

Tài sản của Vampire_princess

Về Đầu Trang Go down
sakuraangel
Designer
sakuraangel
Nữ
Clover leaves0 Viên (moneyTFC)594
Tổng số bài gửi : 211
Birthday : 05/02/1994
Vi pham :
Contest 2010: TRC, What do you think??? Left_bar_bleue0 / 100 / 10Contest 2010: TRC, What do you think??? Right_bar_bleue


Contest 2010: TRC, What do you think??? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Contest 2010: TRC, What do you think???   Contest 2010: TRC, What do you think??? 1Fri Dec 04, 2009 1:19 pm

Tên người dự thi: Sakuraangel (sorry ko muốn nói tên thật)
Nick Y!M: sakuraangel28
Ngày sinh: 05/02/94


_______________

Đối với Sak thì lần đầu tiên koy TRC thì cảm thấy cả nét vẽ lẫn tên nhân vật đều hoàn toàn giống với CCS. Thế là sak nghĩ chắc nó là phần 2 của CCS, hơi thất vọng tại sao các nhân vật lớn lên lại" ốm như cây sậy". Nói chung là ko mấy ấn tượng tốt về TRC.

Tuy nhiên khi koi dần vì xem nó trên Animax sau phim Fushigi Yuugi hồi đó. Càng lúc cảm thấy nội dung bộ phim này ko hoàn toàn giống với CCS. Đặc biệt nhất là những lúc Syao yêu Sak tha thiết, sẵn sàng làm mọi thứ để tìm lại lông vũ cho Sak. Đã có những lúc hiểm nguy nhưng cả nhóm cũng vượt wa. Trong phim thì Sak thik con Mokona, suốt ngày nhảy tưng tưng. Thik Sak vì có nụ cười hiền lành, Syao ân cần lo lắng, à, còn Tomoyo cực dễ thương.

Tuy xem ko thường xuyên, bối cảnh có phần u ám, nhưng mà sak kết cái nội dung của TRC. Clamp quả là xuất sắc dẵ tạo ra các tác phẩm anime, manga mà mọi người yêu mến. Từ CCS , TRC, Chobits, Magig Knight Rayearth, đến Kobato, tất cả đều hay.

Nói cho cùng thì Sak sẽ tìm hiểu thêm về TRC, nhưng mà hiện giờ Sak thik xem những cuộc phiêu lưu của nhóm để tìm lông vũ, bối cảnh mỗi nhân vật, ngay cả tình cảm giữa nhân vật....

Có cảm giác TRC là một nơi mà ai cũng nghĩ là "thế giới" riêng, tìm đến phiêu lưu và tình yêu diệu kỳ.......





Cộng 10Lv
Koyuki

Tài sản của sakuraangel

Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/sakuraangel28
princess_tomoyo
Giải nhì Summer Contest
princess_tomoyo
Nữ
Clover leaves16 Viên (moneyTFC)4628
Tổng số bài gửi : 693
Birthday : 04/05/1997
Vi pham :
Contest 2010: TRC, What do you think??? Left_bar_bleue0 / 100 / 10Contest 2010: TRC, What do you think??? Right_bar_bleue


Contest 2010: TRC, What do you think??? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Contest 2010: TRC, What do you think???   Contest 2010: TRC, What do you think??? 1Tue Dec 15, 2009 4:21 am

Tên người dự thi: princess_tomoyo
Nick Y!M: yuuka_yue_love
Ngày sinh: 4/5/1997

------------------------------------------------------


Ần tượng đầu tiên của tớ về TRC ấy hả? Đó là đôi cánh tuyệt đẹp và bộ áo trắng của Sakura trong thế giới giấc mơ. Ban đầu thấy hình ko đẹp lắm, nhưng thấy cũng hay hay nên cứ ngồi koi. Dần dần lại thấy mê, nhất là khi có Fye-sama xuất hiện ( Fye siêu kute í)

Càng theo dõi càng tức cái ông Fei Wong, ổng bóp méo sự thật, gây ra quá khứ đau thương cho bao nhiu người, chỉ để phục vụ cho mong ước ích kỉ của mình: làm cho người mình iu hồi sinh. Tình yêu của ổng là tình yêu, chẳng lẽ Sakura và Syaoran ko phải hay sao? Suốt cuộc hành
trình, chưa bao giờ tớ thấy họ có những giây phút bình yên thật sự, để có thể nói cho nhau nghe những cảm xúc của mình. Câu chuyện của họ mãi là một cái vòng lẩn quẩn, kể cả khi họ chết đi, rồi hồi sinh ở một thế giới khác, cái vòng đó vẫn chưa hề chấm dứt.


TRC hay ở chỗ , những con người luôn cố gắng hết sức mình. Bất chấp việc phải hy sinh cánh tay, ma lực, sự may mắn, mọi người vẫn chiến đấu ko ngừng để giành lại hạnh phúc, ko bao giờ bỏ cuộc dù cho chặng đường có chông gai đến mấy. Và quan trọng hơn, họ luôn sống vì người mà mình yêu quý.

Đôi khi, tớ tự hỏi: "Tại sao mọi người lại phải chịu đau khổ nhiều như thế. Đáng lẽ, họ đã tìm thấy hạnh phúc trong chuyến đi ấy, thế nhưng, càng ngày nước mắt càng rơi nhiều hơn. Tại sao họ ko thể có lấy một giây, chỉ một giây thôi, để hạnh phúc? Cuối cùng mọi chuyện kết thúc ko phải trong một niềm vui?

Như Fye đã nói: “ Nếu mọi người có thể cùng nhau trở về, thì thật sự…thật sự tốt biết bao.” Tuy Fei Wong chết thì 2 clone cũng sẽ biến mất theo. Nhưng phải chi có một phép nhiệm màu xảy ra vào phút cuối, phép nhiệm màu để 2 clone ko phải chết. Điều đó chẳng quá khó vs Clamp đâu, phải ko? Và tớ nghĩ, nếu điều đó xảy ra, hẳn cái kết của TRC sẽ là cái kết vô cùng ý nghĩa.


Cộng 10Lv
Koyuki

Tài sản của princess_tomoyo

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content


Contest 2010: TRC, What do you think??? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Contest 2010: TRC, What do you think???   Contest 2010: TRC, What do you think??? 1


Tài sản của Sponsored content

Về Đầu Trang Go down
 

Contest 2010: TRC, What do you think???

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» Trao giải Contest 2010
» Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích
» Bình chọn cuộc thi Summer Contest
» Kết quả Summer Contest
» Summer Contest: TRC NickName
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯) :: TFC Kingdom :: Công viên Thần Tiên :: Contests-