| Điều gì khiến bạn hối hận nhất ??? | |
|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Điều gì khiến bạn hối hận nhất ??? Mon Jun 02, 2008 12:16 am | |
|
|
|
| |
tukhanh93 Pháp Sư
11 1217 Tổng số bài gửi : 506 Birthday : 20/04/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Điều gì khiến bạn hối hận nhất ??? Mon Jun 02, 2008 1:28 am | |
| Điều hối hận thì có nhiều lắm, nhưng quên gần hết...thôi thì để liệt kê từ từ nhớ... -8 năm ko có lấy 1 người bạn thân, lên lớp 9 mới có....thiệt mún quay lại hồi đó -hối hận vì hồi đó trót dại mua đĩa game nhiều quá mà ko mua manga... -8 năm hs giỏi...riêng năm nay thì rớt xuống khá...><"....\ ...chắc tạm thời nhiu đấy p/s: Koy thi rồi hả???Chuyển cấp ấy??o_O. Sao bên HN thi sớm thế....TP HCM phải đến 14 ngày nữa!X_X
|
|
| |
pegau_ngau_mc Trận chủ
3 22 Tổng số bài gửi : 510 Birthday : 01/04/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Điều gì khiến bạn hối hận nhất ??? Mon Jun 02, 2008 1:36 am | |
|
|
|
| |
_ChYpI_ Lãnh chúa
8 2 Tổng số bài gửi : 676 Birthday : 16/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Điều gì khiến bạn hối hận nhất ??? Mon Jun 02, 2008 5:25 am | |
| Hem ..Hà Nội đã thi đâu .18/6 cơ ^^ ..Đó là thi thử HốI tiếc ak`..Có nhiều lắm , nhưng mà hối tiếc để làm jì khi hok thể thay đổi ..Mệt cả người ...NHưng mờ ChY thì : _Vài lần làm ho mẹ buồn về mình T______T....NGhĩ lại chỉ muốn khóc thui vậy mà mẹ toàn tha thứ cho mình .Mẹ quá vĩ đại :hjk: ..Con yêu mẹ nhiều lắm _Hối tiếc vì hok gần gũi ông nội lúc sinh thời...Để bây h` hok còn có thể và nhận ra mình nhớ ông đến chừng nào :( _Hối tiếc về những hành động của mìh vs những ng` luôn yêu thương mình ...NHiều lúc mình cư xử quá ngớ ngẩn để rồi khoảng cách cứ xa nhau dần dần _Hối tiếc vì những lần hok học bài để bị điểm kém , hối tiếc cho những bài kiểm tra đáng nhẽ là làm được nhưng lại làm sai vì tính ẩu đoảng ..... _Hối tiếc vì đã hok dành thời gian học thuộc mí bài pt văn để bi h` hok fải chạy nc' rút T__T Quá nhiều thứ để hối tiếc =.=...Hok bao h` có thể kể hết được . Mỗi ngày trôi qua ChY thể nào cũng hối tiếc 1 vài điều ..Nhưng mà thui kệ nó .Tiếc làm jì khi hok thay đổi được nữa .Cứ wên đi mà sông cho đời thêm đẹp !!!!!
|
|
| |
pegau_ngau_mc Trận chủ
3 22 Tổng số bài gửi : 510 Birthday : 01/04/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Điều gì khiến bạn hối hận nhất ??? Mon Jun 02, 2008 8:27 am | |
| òi tui zờ mới thấy đìu hối tiéc kinh khủng nhất chắc là đã để món quá chúc bạn í của tớ thi tốt trên bàn học và mom đi qua tèn ten....... đó là 1 ngày khủng khiếp mình hối tiếc zã man con ngan
|
|
| |
Mark Pháp Sư
0 74 Tổng số bài gửi : 378 Birthday : 08/10/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Điều gì khiến bạn hối hận nhất ??? Mon Jun 02, 2008 9:59 pm | |
| Điều mà mình hối hận nhất ko phải là điểm số, bởi vì điểm kém thì đầy, ăn đòn như cơm bữa mà đấy là từ hồi 3 tuổi hay 5 tuổi gì đó mình đã giết chết 1 con chó rất xinh và lại còn rất yêu mình nữa Cho dù hồi đấy còn chưa biết gì nhưng mà khi nghe kể lại thì mỗi lần nhớ về nó mình thấy rất ân hận Điều thứ 2 là mình ko kiên quyết ngăn cản việc mẹ cho hết mèo con. Hậu quả là bây h chỉ còn mèo bố mèo mẹ chơi cùng nhau:dffgfg: Tội nghiệp mèo mẹ, nó cứ đi khắp nhà gọi con khản cổ................
|
|
| |
Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Điều gì khiến bạn hối hận nhất ??? Mon Jun 02, 2008 10:21 pm | |
| Đáng thương quá Nghe bạn kể trên lớp thấy bình thường, còn viết thế này thì.... Mèo con ơi là mèo con, sao số phận mày khổ thế hử??? Và Koy cũng không biết là mình có 1 Mode ác ôn như thế, giết chết cả con chó yêu của mình, thạt là.... :suspect:
|
|
| |
_ChYpI_ Lãnh chúa
8 2 Tổng số bài gửi : 676 Birthday : 16/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Điều gì khiến bạn hối hận nhất ??? Tue Jun 03, 2008 1:22 am | |
| Haha..KHổ thân con chó vs con mèo wa' ..Hôm đó , cũng nghe ông kể về vụ bầy mèo nhưng mà thấy ông cười hà hà mãi , nên hok bik' đó là đ` làm ông hối hận nhất ..Còn vụ con chó thì ...Hết dám bàn cãi luôn .Sao mà ông dã man thế , nhìn bề ngoài hiền lành mà .. ..Chơi vs ông tui cũng bik ông đểu nhưng hok ngơ lại đến mức này ...Chậc chậc chết thui , này cho tui hỏi tý , ông giết nó kiểu jì thế
|
|
| |
Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Điều gì khiến bạn hối hận nhất ??? Tue Jun 03, 2008 10:35 pm | |
| Hôm nay alf tin tức tui vừa biết được xong. Mark cầm 1 chiếc giày, đánh thẳng vào bụng con chó Ặc, thé không chết mới lạ Điều mà Koy hối hận ( chưa phải là nhất ) ) là mãi đến năm lớp 9 mới chơi thân với 1 người bạn mà Koy nhận ra rằng đó là người bạn hợp nhất của Koy bây giờ ( người bạn hợp thứ 2 của Koy là bạn Xu_kuromi đó ^^), mấy năm trước thì... chẳng biêt là ai....
|
|
| |
_ChYpI_ Lãnh chúa
8 2 Tổng số bài gửi : 676 Birthday : 16/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Điều gì khiến bạn hối hận nhất ??? Tue Jun 03, 2008 11:33 pm | |
| Thui Koy đừng nhắc đến chuyện buồn ủa Mark nữa .Ông í đau lòng lắm rồi cứ xỉa soi vào làm jì ..Cũng tại hùi đó MArk mới 3 tuổi (ông í giải thik thế ) , trẻ con ngay thơ , ngu dại , bik' ji` đâu ...Bây h` bik' nhớ mà hối hận là tốt rồi ^^..Nhưng quả thật ông dã man quá Mà KOy cũng có kém cạnh jì đâu h` , toàn lấy thước kẻ cậy con cá dọn bể , còn cá vàng thì toàn đập đầu vào thành bể .Thảm nào mà chả toi cả bể cá ..Dã man quá ,sao qua đi quay lại tui tn` chơi vs ng` kill pet thế nhờ ..Mỗi mình mình hiền lành P/s: Là tui đúng hok pà
|
|
| |
Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Điều gì khiến bạn hối hận nhất ??? Tue Jun 03, 2008 11:48 pm | |
| Hự, tui cậy nó hồi nào chứ??? - Chẳng qua là lúc tui thay nước cho bể cá, nó cứa giãy dụa nên mới nhảy ra, đập đầu vòa thành bể, tại tui hồi nào nhờ?? P/S: Ai bít ??? :oops:
|
|
| |
_ChYpI_ Lãnh chúa
8 2 Tổng số bài gửi : 676 Birthday : 16/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Điều gì khiến bạn hối hận nhất ??? Tue Jun 03, 2008 11:55 pm | |
| Haha..Chối ak` ..Thàh thật nhận lỗi như ông Mark kìa .. _Pà chả kể thế còn jì .Pà kêu là : COn cá dọn bể đấy đã xấu lại còn đứng chình ình ở đây ..Ngứa mắt nên pà tn` lấy thước kể cậy ra kết cúc là sau 2 tuần thì nó ra đi thì fải _THì ai bảo , pà hok bik' thay thì để đấy , lấy lưới vớt thì hok vớt , lấy mỗi múc canh thì nó chả nhảy ak` ..Khổ thân con cá , chấn thương sọ não mà chết ..Hay tại nó nhnf thấy pà sợ wa' nên thà đập đầu vào thành bể còn hơn P/s: Pà bít chứ ai
|
|
| |
pegau_ngau_mc Trận chủ
3 22 Tổng số bài gửi : 510 Birthday : 01/04/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Điều gì khiến bạn hối hận nhất ??? Wed Jun 04, 2008 7:02 am | |
|
|
|
| |
_ChYpI_ Lãnh chúa
8 2 Tổng số bài gửi : 676 Birthday : 16/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Điều gì khiến bạn hối hận nhất ??? Wed Jun 04, 2008 9:14 am | |
|
|
|
| |
pegau_ngau_mc Trận chủ
3 22 Tổng số bài gửi : 510 Birthday : 01/04/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Điều gì khiến bạn hối hận nhất ??? Thu Jun 05, 2008 12:26 am | |
| thế thì ít nhìu cũng do chy mà ra cả nhểy mèo mà tắm á nó die sao
|
|
| |
_ChYpI_ Lãnh chúa
8 2 Tổng số bài gửi : 676 Birthday : 16/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Điều gì khiến bạn hối hận nhất ??? Thu Jun 05, 2008 1:25 am | |
| Hehe..Tại ChY đâu ..Tại Koy mừ Tắm hem sao mà ..Mèo nhà ChY tắm suốt ngày , cứ 2 ngày 1 lần lun , chứ hok tắm thì bẩn lắm . Hok chết đâu , mèo tắm wen từ bé là ok , vs cả tắm xong sấ khô là nó vẫn khoẻ ro ^^
|
|
| |
Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Điều gì khiến bạn hối hận nhất ??? Thu Jun 05, 2008 4:18 am | |
| Nè nè, chắc nhiều lần lại tái phạm rồi. không nói chuyện trên 4rum kiểu này nhé.
|
|
| |
_ChYpI_ Lãnh chúa
8 2 Tổng số bài gửi : 676 Birthday : 16/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Điều gì khiến bạn hối hận nhất ??? Thu Jun 05, 2008 9:18 pm | |
| Ok ..Hok dám nữa =.= ..Nhưng Koy nhắc ChY thì cũng nên xem lại bài mình viết đi nhé ^^
|
|
| |
Mark Pháp Sư
0 74 Tổng số bài gửi : 378 Birthday : 08/10/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Điều gì khiến bạn hối hận nhất ??? Thu Jun 05, 2008 10:20 pm | |
| Về việc spam, mình ko quan tâm. Spam là chuyện bình thường, việc gì phải nhắc nhở ---ĐÍNH CHÍNH--- - Trích dẫn :
- Mark cầm 1 chiếc giày, đánh thẳng vào bụng con chó
Nó là cái CHÀY chứ ko phải GIÀY
|
|
| |
_ChYpI_ Lãnh chúa
8 2 Tổng số bài gửi : 676 Birthday : 16/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Điều gì khiến bạn hối hận nhất ??? Fri Jun 06, 2008 5:40 am | |
| Haha..Thế là cái giày ak`..Tại tui nghe ông nói nhầm thành cái giày nên Koy mới vik' thế đó ...Ông nói cái chày chả rõ jì cả ,nghe như cái giày ế
|
|
| |
Hoshi Đại Pháp Sư
5 186 Tổng số bài gửi : 517 Birthday : 05/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Điều gì khiến bạn hối hận nhất ??? Sat Jun 07, 2008 1:12 am | |
| xem nào... ~ đìu Ho hối hận: -vì đã nặng tay với 1 th` bạn ngồi cạnh Ho năm lớp 6... mặc dù tên nì đã chuyển đi ngay sau năm đó ( hôk bít fải tại Ho hem nữa) nhưng vẫn cảm thấy áy náy sao í. Mà công nhận năm đoá mình ác wá xá lun (ặc ặc) -Vì xém gặp đc "bạn í" của pegau mấy lần ~~> tiếc mún chít -Vì hem chịu sửa cái máy tình tới nơi tới chốn để h` nó chạy châm hơn rùa... thậm chí còn chậm hơn cả lúc chưa sửa ~~> pó chíu ----------- éc.... mark cầm jày đã thấy dã man rùi... ai ngờ... đằng này chơi nguyên cái chày... tội ngịp con chó.....HIXXXXXXXXX!!!!!!
|
|
| |
Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Điều gì khiến bạn hối hận nhất ??? Sat Jun 07, 2008 1:49 am | |
| Ừa, dã man quá.... - Koy cũng hối hận đièu này, hồi năm lớp 6, vì lỡ tay.... ăn hiếp thằng bnạ ngồi bên cạnh quá, nó về mách mẹ ( Ặc ), thế là bị cô phê bình trước lớp, quê quá....
|
|
| |
_ChYpI_ Lãnh chúa
8 2 Tổng số bài gửi : 676 Birthday : 16/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Điều gì khiến bạn hối hận nhất ??? Sat Jun 07, 2008 2:01 am | |
| Hehe..Con gái tụi mình công nhận cũng dã man thiệt ..Hồi cấp 1 (lớp mí chả nhớ nữa ) ChY từng cào chảy máu mặt 1 đứa con zai vì nó suốt ngày trêu mình , mẹ nó đến mắng mình cuối cùng lại quay ra mắng nó lần sau hok trêu bạn nữa ... Lên lớp 5 thì từng đá đểu 1 thằng đến fát khóc lun vì nó cũng toàn trêu mình ..Càng lớn càng hiểu biết , hok động tay chân nữa mà fải nói ... Còn nhiều nữa nhưng thui chẳng kể , kể n` hoá ra tự nói xấu mình XD , bi h` ngồi nhớ lại thấy cấp 1 mình dữ wa' , bi h` thì hiền
|
|
| |
pegau_ngau_mc Trận chủ
3 22 Tổng số bài gửi : 510 Birthday : 01/04/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Điều gì khiến bạn hối hận nhất ??? Sat Jun 07, 2008 2:26 am | |
|
|
|
| |
Hoshi Đại Pháp Sư
5 186 Tổng số bài gửi : 517 Birthday : 05/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Điều gì khiến bạn hối hận nhất ??? Sat Jun 07, 2008 3:14 am | |
| hùi lớp 5 mình cũng đã ...xé rách vở 1 th` con trai vì nó cứ léo nhéo hoài, còn lớp 4 vì bị chọc wá riết đã đánh với hoa hậu lớp mình đó pegau,khiến tên nì về méc mẹ, boy bị oánh toàn về méc mẹ thui nhỉ.... nhục ghê... @pegau: bà mà xinh xắn chắc...... trời sập
|
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Điều gì khiến bạn hối hận nhất ??? | |
|
|
|
| |
| Điều gì khiến bạn hối hận nhất ??? | |
|