(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯) Welcome to the land of Hopes and Dreams! |
Bài gửi sau cùng |
---|
Bài gửi | Người gửi | Thời gian | Winter convention 2014!!! | | Thu Nov 27, 2014 8:05 am
| Bài test set Vampire House và Vampire Hunter House | | Thu May 29, 2014 8:48 pm
| [OneShot] Anh Sẽ Đợi | | Sat Apr 12, 2014 6:31 am
| Phỏng vấn Clo nhà ta ^0^ | | Mon Aug 19, 2013 8:05 am
| MANGA FESTIVAL LẦN THỨ 4 Ngày 26 – 27 – 28/07/2013 TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN | | Mon May 06, 2013 11:27 am
| You are my love | | Thu Jan 03, 2013 11:20 pm
| Mem mới làm quen mọi người | | Thu Jan 03, 2013 3:08 am
| Hajimemashite!! Mem mới xin được mọi người chỉ giáo!! | | Thu Nov 08, 2012 7:46 am
| [CCS Fanfic] Nước mắt người cá | | Tue Aug 21, 2012 1:47 am
| Video Tsubasa Chronicle | | Sat Aug 18, 2012 4:58 am
| | | Thơ ca hò vè dựng tóc gáy XC | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
puppy Nhà khảo cổ học
3 5 Tổng số bài gửi : 61 Birthday : 18/02/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Thơ ca hò vè dựng tóc gáy XC Tue Jul 01, 2008 3:24 am | |
| Ai bảo chăn trâu là khổ, tôi chăn nàng còn khổ hơn chăn trâu + Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, chặt cây nhớ coi cảnh sát + Ăn trông nồi, ngồi trông người bên cạnh + Bạn bè có phúc cùng chia, có hoạ cùng chạy... trốn sạch nơi phường nào ? + Có chí thì đi…gội đầu + Có chí thì... ghêêê! + Có công mài sắt có ngày... chai tay! + Con nhà tông không giống lông... đỡ giống khỉ + Ðược voi đòi... Hai Bà Trưng + Em nai vàng ngơ ngác, quần chết bác thợ săn + Gần mực thì đen gần đèn thì... cháy + Gần mực thì... bia, Gần đèn thì... hút. + Hạnh phúc không phụ thuộc vào tiền bạc mà ở số lượng của nó! + Hãy cho tôi một điểm tựa…tui mệt quá rồi + Hãy sống để được chết một lần. + Học đi đôi với hành, hành đi đôi với tỏi + Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối mặt cự um sùm + Không biết dựa cột mà nghe, cứ le te người ta đấm cho vỡ mõm + Không mày đố thầy dạy ai + Kiến tha lâu ngày... mỏi cẳng + Mập thì đẹp, Ốm thì dễ thương, Còi xương thì dễ mến... + Miếng ngon giữa đàng, ai đàng hoàng là dại + Môi hở răng.... hô + Một điều nhịn là chín điều nhục + Một người vô net cả nhà kẹt phone + Nhà sạch thì mát. Bát sạch tốn xà bông. + Nhân nhượng là tự sát, độc ác là huy hoàng + Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Mai sau có lúc ngoài đường "on sale" + Quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Quân tử nhai di nhai lại là quân tử khôn + Thà yêu nhầm còn hơn bỏ sót + Thích thì chiều, anh liều, em té! + Thuận vợ thuận chồng... con đông mệt quá + Tiên học lễ hậu học... ăn. + Tiếng em như tiếng trâu thở… anh nghe mà vãi linh hồn. + Trèo cao ngã đau, trèo thấp ngã cũng đau + Trèo cao ngã đau, trèo thấp ngã... càng đau. + Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản + Yểu điệu thục nử, quân tử nhảy lầu.
+ Hận đời đen bạc Hận kẻ bạc tình Hận cả gia đình Hận luôn hàng xóm. + Ai vô xứ Huế thì vô Còn tao.. tao cứ thủ đô tao dzìa! + Anh đi anh nhớ quê nhà Nhớ canh rau muốn nhớ cà dầm tương Nhớ ai dãi nắng dầm sương Nhớ ai hát khúc Thiên Đường Mong Manh. + Anh yêu em đến nay chừng có thế Bộ lòng mề còn đó để anh ăn + Ao thu lạnh lẽo nước trong veo Chú nhà quê nọ Nguyễn Văn Teo Chiếc cầu tre nhỏ anh ngồi đó Tung tăng cá lội dưới chân bèo Lõm bõm đưa lòng lâng lâng nhẹ Giọt dài giọt ngắn thánh thót reo Chiều thu êm ả trời thanh vắng Hơi thoảng đưa hương quyện gió chiều + Bánh mì phải có patê Làm trai phải có máu dê trong người ! + Bầu ơi thương lấy bí cùng , Mai sau có lúc... nấu chung một nồi. + Bình tĩnh tự tin không cay cú Âm thầm chịu đựng trả thù sau! + Buồn áo em mỏng cánh chuồn Buồn vì ăn bát cơm sườn ko ngon Buồn vì chẳng có ôtô Để ngày 2 bữa đi quơ gái làng Buồn đời chẳng chịu sang trang Buồn ơi buồn hỡi ơi buồn buồn ơi + Cá không ăn muối cá ươn Con không ăn muối... thiếu iot rồi con ơi. + Cá không ăn muối cá ươn Con cãi cha mẹ trăm đường con…đi + Cá không ăn muối cá ươn Xe anh không đẹp thôi đừng yêu em + Chắp tay lạy cụ tình yêu. Cho con lấy được nàng Kiều ngày nay. Cụ nhìn trợn mắt cau mày. Không đưa hối lộ thì đây đếch ừ... + Chị tôi lớn tuổi hơn tôi . Mẹ tôi lớn tuổi hơn tôi rất nhiều . Ôi kìa có một cánh diều. Diều mà có gió thì diều sẽ bay !? + Chiều chiều lại đứng ngỏ sau, Mẹ yêu mẹ hỡi mau mau gửi tiền. + Chiều chiều ra đứng ngỏ sau Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều Chờ hoài chẳng thấy mẹ yêu Sao giờ chưa thấy mẹ yêu gửi tiền. + Chọn xoài đừng để xoài chua Chọn bạn đừng để bạn cua bồ mình + Con cóc chẳng phải con gà Quả ổi chẳng phải quả na quả dừa Cái đục chẳng giống cái cưa Mùa xuân không thể có mưa mùa hè Đôi mắt không phải để nghe Đôi dép không phải để che trên đầu Đã nghèo thì không thể giàu Ngồi trên đỉnh núi.. không thể câu cá mè Mới đẻ sao biết đi xe Điếc tai sao có thể nghe nói thầm Đã đúng thì không thể nhầm Cục than đang nóng không ai cầm vào Chín giờ chẳng phải buổi chiều Đêm thì chẳng thể có nhiều nắng đâu Con gái chẳng thể có râu Con trai chẳng thể trên đầu cài nơ Đang thức thì chẳng thể mơ Ngồi trên xe đạp chơi cờ làm sao Đã lùn thì cẳng chẳng cao Đã nặng một tạ làm sao mà gầy Mặt em trứng cá mọc đầy Làm sao dám nói "Em đây má hồng" + Con đò dịch đít sang ngang Xa xa có một cái làng thò ra.. + Con người càng lúc càng đông. Thạch Sanh thì ít , Lý thông thì nhiều! + Con vua thì lại làm vua Con gái bác sĩ, trai cua để nhìn + Cuộc đời như bát phở gà, Thiếu chanh, thiếu ớt chắc là mất ngon. + Cười người chớ dại cười lâu Cười hết hôm trước hôm sau lấy gì cười + Đêm nằm ở dưới bóng trăng Thương cha nhớ mẹ không bằng nhớ em + Đời là... cái đinh Tình là... cái que Bố vợ là... con gà què Ngo ngoe là anh oánh chết + Gió mùa thu anh ru em ngủ. Em ngủ rùi......anh cạy tủ anh đi! + Giữa đường thấy cánh hoa rơi Dừng chân dẫm nát không chơi hoa tàn. + Hỡi cô tát nước ao đình Cái gầu thô quá mà mình vẫn xinh.. + Hôm nay nhân vợ đi xa Còn cô em vợ, dzê ra khỏi chuồng ! + Hôm nay trời đất nao nao Tôi buồn không hỉu vì sao tôi buồn ?! + Hôm qua anh đến nhà em Ra về mới nhớ để quên 10000 Rồi anh trở lại vội vàng Em còn ngồi đó, 10000...mất tiêu!
|
| | | puppy Nhà khảo cổ học
3 5 Tổng số bài gửi : 61 Birthday : 18/02/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thơ ca hò vè dựng tóc gáy XC Tue Jul 01, 2008 3:25 am | |
| Hồng nào hồng chẳng có gai Gái nào gái chẳng yêu 2,3 chàng + Iu em mấy núi cũng trèo Dzớt em cái bụng mấy đèo anh cũng dông ! + Không có cuộc tình nào khó Chỉ sợ mình không liều Đạp xe và quốc bộ Quyết chí ắt được yêu + Không tham lam không phải quan huyện Không nhiều chuyện không phải….Việt Nam + Làm trai cho đáng nên trai Lang beng cũng trải giang mai cũng từng ! + Làm trai cho đáng nên trai Đi đâu cũng có dao mài dắt lưng + Lòng anh thật sự thích Vân Oái oăm ở chỗ lại thân với Hiền Vậy nhưng Hà mới có tiền Em Thu mới đẹp ôi phiền quá đi Ý anh cũng định chọn Ly Oài nhưng bố bảo con Vi ngọt ngào U thì bắt cưới bé Đào 4 hôm anh nghĩ lẽ nào chọn Ngân Em Mai cũng chẳng dưới phân Vợ anh nhìn phải giống Hân mới đành Eo ơi em Thuỷ ngon lành Rốt cuộc tình cảm biết dành trao ai (LOVEYOU4EVER) + Má ơi đừng gã con xa Gã con qua Úc, Canada được rồi + Má ơi đừng gã con xa Chim kêu vươn hú biết nhà má đâu Má ơi đừng gã con gần Con qua mượn gạo nhiều lần má la + Mặt trời mọc ở đằng đông Sè sè dưới đất là mông cô Kiều + Mẹ ơi con muốn có chồng. Con ơi.... mẹ cũng một lòng như con. + Một tay làm chẳng nên non Bốn tay chụm lại nên sòng tiến lên + Nắng mưa là chuyện do trời Cúp cua là chuyện ở đời học sinh Cúp cua đừng cúp một mình Rủ thêm vài đứa tâm tình cho vui + Nếu biết ngày mai em có chồng Anh cười bể bụng văng cả răng Đứa nào lấy em thật vô phước Tối nằm cắn lưỡi chết nhằn răng! + Nếu biết rằng em đã lấy chồng Nè, đừng tuởng thế nghĩa là xong Nay thời hai cưới ly dị một Năm chục phần trăm cơ hội hồng + Nếu biết rằng em đã lấy chồng Xời ơi ! Em chớ nghĩ viễn vông Mà rằng: anh có buồn không hở ? Ở đó mà ham! Thứ sát chồng! + Nếu bít rằng em đã lấy chồng Anh về mua ký cá lòng tong Lén lén qua sông nhà em thả Cho chồng em tắm... rĩa sạch bong! + Nếu bít rằng em đã lấy chồng Anh về lấy vợ thế là xong Mười tám năm sau con anh lớn Quyết dzớt con em trả hận lòng + Nếu pít ngày mai em lấy chồng Ơn trời, chuyện này rồi cũng xong! Buồn cho thằng nhóc nào xui quá Vớ phải em rồi, đời đi toong! + Ngày mai Huỳnh Đức lên xe .. Hoa về nhà vợ lòng nghe phũ phàng Kiếp này không lấy được chàng Chèo ghe ra biển giữa đàng.. chèo vô.. + Ngồi học hồn để lên mây Ông tiên ổng hỏi: "Lên đây làm gì?" Thưa rằng lên hỏi đề thi Ổng tiên ổng chửi : "Về đi, con mẹ mày!" + Người đi một nửa hồn tôi mất ! Một nửa hồn kia... đứng chửi thề + Nhận được thư em lúc nhá nhem Mừng mừng tủi tủi mở ra xem Trong thư em viết dăm ba chữ "Anh ơi ngày mai hắn lấy em" + Nhớ anh! Mặt trời lủng lẳng Em nằm thẳng cẳng Trên chiếc giường tây Em cầm cái bút Chấm chấm mút mút Viết thư cho anh: "Hỡi anh thân yêu Từ ngày anh đi Ở nhà vắng vẻ Con chó nó đẻ. Đẻ được 4 con. Mặt nó tròn tròn. Giống anh như đúc..." + Nhớ quê ra đứng đỉnh đèo Bỗng đâu thấy một chú mèo gâu gâu + Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt Nhìn tương lai lạnh toát mồ hôi + Những đêm dài ngồi chơi vi tính Bỗng bàng hoàng khi nhìn thấy roi mây + Phòng thi lạnh lẽo, óc trong veo. Vài chữ cỏn con, bé tẻo teo. Loáy ngoáy quay bài, hơi rợn tí. Giám thị mắt sáng, khẽ đưa vèo. Trò ta chưng hửng, mặt xanh ngắt. Ngồi chối quanh co, ý vắng teo. Tựa ghế ôm bài lâu chẳng được. Giờ qua chấp nhận ăn điểm bèo. + Qua cầu ngả nón trông cầu Cầu bao nhiêu nhịp….tốn xăng dầu bấy nhiêu + Râu tôm nấu với ruột bầu Chồng chan vợ húp lắc đầu chê tanh + Râu tôm nấu với ruột bầu, Chồng chan vợ ngó, lắc đầu hổng ăn. + Râu tôm nấu với ruột bầu. Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Chỉ tội cho cái thằng con. Đứng ngoài chầu chực biết ngon là gì. + Sông Cầu nước chảy lơ thơ. Có đôi trai, gái ngồi hơ... quần đùi... + Ta đi bầu cử tự do Chọn người xứng đáng để cho vào hòm + Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục vẫn là cái ao + Ta về ta tắm ao ta Sảy chân chết đuối.. có người nhà vớt lên + Thân em như giếng giữa đàng. Người khôn rửa "cẳng", người phàm rửa chân! + Thân heo vừa béo lại vừa ù Bảy nổi ba chìm với nước lu Chết đuối quẫy chân không ai cứu Đứa nào mà cứu, đứa ấy ngu + Thằng cho vay là thằng dại. Thằng trả lại là thằng ngu! + Thấy người sang bắt quàng làm họ Thấy người khó bỏ mặc đi luôn + Thi đua ta quyết thi đua Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu Hàng đầu rồi biết đi đâu? Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi ! + Tiết đầu ngồi cắn móng tay Buồn tình lấy bánh ra nhai đỡ nghiền Này bánh có nhân sầu riêng Nào là da lợn, cuối chiên, bánh bò... + Tình chỉ đẹp khi còn dang dở Cưới nhau về tắt thở càng nhanh + Tình yêu đâu phải phân trâu, Mà anh lại sợ để lâu hóa bùn. Tình yêu đâu phải con lươn Mà anh lại sợ nó trườn khỏi tay. + Tình yêu như cái bánh tiêu ...
Ăn vô thì muốn, thiếu điều ói ra. Yêu em hổng dám nói ra. Để dành trong bụng cho ra từ từ. + Tô canh lạnh lẽo nước trong veo Vài lát hành hoa bé tẻo teo Nước chấm cay xè hơi rợn tí Thịt kho thái mỏng gió bay vèo Dưa vừa mới muối còn xanh ngắt Cơm chén vừa xong dạ vẫn teo Tối đói cồn cào không ngủ được Muỗi bu vào chích cái thân bèo ! + Trên đời gì rẻ bằng xôi. Anh đây chẳng tiếc mời em ăn cùng. Giờ đây em đã ăn rồi. 2 ngàn em nhớ trả giùm cho anh! + Trên đồng cạn dưới đồng sâu Chồng cày vợ cấy con trâu… đi vìa! + Trên trời có đám mây xanh, Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng. Nếu mà anh lấy phải nàng, Anh thà thắt cổ cho nàng ở không. + Trên trời mây trắng như bông. Ở giữa cánh đồng mông trắng như mây! + Trời Đà Lạt lá rớt giữa mưa rơi 10 thằng đi học 7 thằng chơi 3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ Còn lại thằng kia cũng gật gù... + Trước mắt em anh là thằng hai lúa Sau lưng em anh là chúa giang hồ + Uớc gì em hoá thành trâu Để anh là đỉa anh bâu lấy đùi + Ước gì môi em là cái bút Anh ngồi bàn học cắn đít bút hun em + Vẽ hình em lên cát Rồi hôn em môt phát Ôi cuôc đời chua chát Toàn là đất với cát! + Vui thay cái phận đàn ông
|
| | | puppy Nhà khảo cổ học
3 5 Tổng số bài gửi : 61 Birthday : 18/02/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thơ ca hò vè dựng tóc gáy XC Tue Jul 01, 2008 3:25 am | |
| Trời sinh ra lại có lông ở mồm + Xa quê con nhớ mẹ hiền Con về gặp mẹ, lấy tiền xong lại xa quê! + Xưa kia một cối một chày Ngày nay một cối nhiều chày dã chung + Yêu anh mấy núi cũng leo Mấy sông cũng lội thấy anh nghèo..lại thôi... Tôi cưỡng lại được trước mọi thứ, trừ những cám dỗ. 2. Có tiền thì sướng hơn là nghèo, nếu xét về mặt tài chính.
3. Tôi nghĩ là tôi nên bắt đầu đọc thơ Shakespeare. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, tại sao tôi phải làm thế? Hắn ta chưa bao giờ đọc một bài thơ nào của tôi cả. 4. Tôi từng có nhiều ham muốn, ham muốn quá nhiều thứ. Bây giờ tôi chỉ có một ham muốn, là làm sao loại bỏ được những ham muốn đó. 5. Vì tình yêu, người phụ nữ sẵn sàng hy sinh mình, còn đàn ông thì sẵn sàng hy sinh những người phụ nữ khác. 6. Nếu ta phải trả tiền cho người đẹp thì người đẹp ấy chẳng đáng giá một xu. 7. Tôi không hiểu dịch cúm gia cầm có ảnh hưởng thế nào tới những tin vịt? 8. Câu nói "không" vẫn là phương tiện tránh thai truyền thống tốt nhất. 9. Cái cười thành thực nhất là cười ruồi. 10. Thà để họ cười ta hơn là để họ khóc ta. 11. Thà nhận một ít tiền hơn là lời "cảm ơn nhiều". 12. Rượu vang có lợi cho sức khỏe, còn sức khỏe cần để uống rượu vodka. 13. Tất cả những gì báo chí viết đều là sự thật trăm phần trăm, ngoại trừ những sự cố mà quý vị trực tiếp chứng kiến. 14. Báo chí nói cho độc giả biết điều mà người ta không hiểu và dạy cho hiểu điều mà người ta không biết. 15. Báo lá cải có ích ở chỗ chúng dạy ta không nên tin vào chúng. 16. Trí tuệ nhân tạo chẳng là gì so với sự ngốc nghếch tự nhiên. 17. Người thông thái viết những câu châm ngôn, kẻ ngu dốt lặp lại chúng. 18. Người hiểu biết thì nói chuyện với anh, người thông thái thì lắng nghe anh. 19. Cho anh ta một con cá, anh ta sẽ ăn trong một ngày. Dạy anh ta câu cá, anh ta sẽ không làm phiền anh suốt một tuần. 20. Mỗi khi tôi buộc phải chọn lựa giữa hai tật xấu, tôi thường chọn cái mà tôi chưa bao giờ được Ranh ngôn bỏ túi ________________________________________ Ranh ngôn bỏ túi Cập nhật liên tục
1. Không mày đố thầy dạy ai 2. Tiên học lễ hậu học .......ăn 3. Học đi đôi với hành ,hành đi đôi với tỏi 4. Nói tiếng anh như gió, gặp từ khó ta... bắn sang tiếng Việt. 5. Học, học nữa, học mãi, đúp... học tiếp!!! 6. Học, học nữa, hộc máu. 7. Học không yêu yếu dần rồi chết Yêu không học không ngóc được lên 8. Học làm chi, thi làm gì Tú Xương còn rớt,huống chi là mình 9. Giám thị nhìn em giám thị cười - Em nhìn giám thị lệ tuôn rơi 10. Cỗng trường đại học cao vời vợi - Đồng ruộng mênh mông đón em về 11. Học trò ngày nay quậy tới trời 10 thằng đi học 9 thằng chơi 3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ Còn lại thằng kia cũng gật gù 12. Học cho lắm tắm hổng có quần thay Học cho hay tắm thay hoài cái quần cũ. 13. Học cho lắm cũng ăn mắm với cà Học tà tà cũng ăn cà với mắm Học cho lắm cũng đi tắm cởi truồng Học luồn xuồn cũng cởi truồng đi tắm 14. Bắt đầu ngủ giữa tiết 3 Đến khi tỉnh giấc đã là tiết 5 15. Học hành như cá kho tiêu Kho nhiều thì mặn học nhiều thì ngu! 16. Nhà trường là nhà tù sách vở là kẻ thù đi học là đi tu Thầy cô như sát thủ thời gian như cao su bạn bè như tôm sú 17. Đi thi để biết phòng thi Vô thi để biết để thi thui mà 18. Khi xưa vác bút theo thầy bi giờ em lại vác cày theo trâu 19. Ngày xưa giám thị cũng đi thi cũng cóp cũng quay chẳng kém chi Mà này giám thị lại trông chặt chẳng để em xem 1 tí gì
1. Con ơi, 2 giờ sáng rồi đấy, dậy rửa mặt rồi uống thuốc ngủ đi con. 2. Nếu bạn mặc quần áo ra đường mà bị chê xấu thì tốt nhất bạn không nên mặc quần áo nữa. 3. Bom nguyên tử là phát minh để ... kết thúc các phát minh khác. 4. Muốn thắng trong điền kinh thì tốt nhất là vừa chạy vừa ... rải đinh. 5. Bạn có biết Triết học là gì không, tôi xin giải thích "Triết học là 1 hiện tượng luận về hiện tượng mà đôi khi chúng ta luận về hiện tượng đó thì đúng là hiện tượng luận cho nên người ta mới gọi hiện tượng luận là luận về hiện tượng đó nhưng hiện tượng đó đôi khi không là hiện tượng luận nên luận về hiện tượng đó là hiện tượng luận” (thấy chưa, dễ hiểu quá đi, đừng nói triết học khó nữa nhá). 6. Bạn đừng tán tỉnh 1 người phụ nữ đang ... đi với chồng cô ta. 7. Không biết dựa cột mà nghe, cứ le te người ta đấm cho vỡ mõm. 8. Hận đời đen bạc Hận kẻ bạc tình Hận cả gia đình Hận luôn hàng xóm 9. Miếng ngon giữa đàng, ai đàng hoàng là dại 10. Nhân nhượng là tự sát , độc ác là huy hoàng 11. Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản 12. Được voi đòi.....Hai Bà Trưng 13. Ai cũng giữ lời hứa nếu họ còn nhớ đã hứa những gì. 14. Làm sao kiếm được nhiều tiền ? Làm sao kiếm được tên miền thật ngon ? Làm sao giấc ngủ cho tròn ? Làm sao khi chết vẫn còn lưu danh ? Làm sao để tiền bóng banh ? Làm sao để nó nhanh nhanh sinh lời ? Làm sao sống giữa cuộc đời ? Làm sao sống được chơi bời xa hoa ? Làm sao cứ mãi trêu hoa ? Làm sao biết được người ta yêu mình? Làm sao biết cách tỏ tình ? Làm sao biết được rằng mình đang yêu ? 15. Có chí thì .......ghê 16. Kiến tha lâu ngày .... mỏi cẳng 17. Có công mài sắt có ngày...... chai tay 18. Trèo cao ngã đau ,trèo thấp ngã cũng đau 19. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây ,chặt cây nhớ coi cảnh sát 20. Ăn trông nồi ,ngồi trông người bên cạnh 21. Nhà sạch thì mát ,bát sạch tốn xà bông để rửa 22. Nhà sạch thì mát ,bát sạch hết cơm 23. Qua cầu ngả nón trông cầu ,cầu bao nhiêu nhịp tốn xăng dầu bấy nhiêu 24. Con nhà tông không giống lông .....đỡ giống khỉ 25. Ta về ta tắm ao ta dù trong dù đục cũng là cái ao. 26. Rượu này từ gạo mà ra - Ta đây uống rượu cũng là ăn cơm 27. Chán dời cắt tóc đi tu - Nghĩ đi nghĩ nghĩ lại ... đi tù sướng hơn trong tù làm chủ giang sơn - một căn phòng đá với dăm ba thằng thằng nào cũng có khiếu năng - thằng thì giỏi hoạ thằng thì làm thơ Có thằng lại đứng ngẩn ngơ - Vì sao ta lại trở vô nhà tù?? 28. Lạy thượng đế bao giờ con hết khổ! - Tổ cha mày con khổ mãi nghe con 29. Để tiền trong túi làm chi - Mua liều thuốc chuột phòng khi hết tiền 30. Sức khoẻ là vô giá. Hột xoàn mới có giá. 31. Vũ trường là chốn ăn chơi - Chí Hoà là chỗ nghỉ ngơi giang hồ. 32. Trăm năm kìu vẫn là kìu - Ăn xong rửa chén là điều dĩ nhiên 33. Cứ vui chơi cho hết đời trai trẻ - Rồi âm thầm lặng lẽ đạp xích lô 34. Ăn tranh thủ - ngủ khẩn trương - học bình thường - yêu đương là chính
|
| | | puppy Nhà khảo cổ học
3 5 Tổng số bài gửi : 61 Birthday : 18/02/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thơ ca hò vè dựng tóc gáy XC Tue Jul 01, 2008 3:25 am | |
| 35. Ai mua tui bán cây...si - si tui tốt giống cành chi chít cành, Hễ si mà gặp đất lành - Là si phát triển trở thành ..siđa 36. Ai vô xứ Nghệ thì dô còn tui tui cứ thủ đô tui diaz` 37. Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi ! 38. Đất lành chim đậu - Đất không lành đất nhậu chim luôn 39. Con đò dịch đít sang ngang - Bên kia có một cái làng thò ra 40. Bà con toàn thể xã ta - Ðồng tâm phấn khởi giồng cà dái dê Dái dê to mập dài ghê - Năm sau ta cứ dái dê ta trồng 41. Bạn có thể là anh hùng nếu bạn tên là Hùng và bạn có 1 đứa em. 42. Bạn có thể là bác sĩ mà không cần học nếu bạn tên Sĩ và có 1 đứa cháu. 43. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là nó đang đi đâu đó. 44. “Ba nghìn bát phở gà mà chả có miếng thịt chó nào cả!” 45. Một điều nhịn là chín điều nhục. 46. Bọn này đúng là càng lớn càng ... nhiều tuổi. 47. 1 người mà 90 tuổi thì chắc chắn là sống lâu hơn người 60 tuổi rồi, bạn nhỉ. 48. Hãy sống để được chết một lần. 49. Nhìn thẳng mặt trời mãi không thấy lóa .... là hội người mù 100%. 50. Xăng … có thể cạn, lốp … có thể mòn, nhưng số máy, số khung thì không bao giờ thay đổi. 51. Chiến tranh sẽ không xảy ra nếu quân đội Irắc mạnh hơn quân Mỹ và Nato (ai nói câu này, Bush chứ ai). 52. Cá không ăn muối cá ươn, con không ăn muối.....thiếu iot rồi con ơi. 53. (Tòa hỏi): thế hắn ta đã giết chết anh như thế nào hử? 54. (Tòa hỏi): Để đi lên được căn hộ đó thì phải đi qua một cái cầu thang phải không? - Dạ phải. - Thế người ta có thể đi xuống bằng cầu thang đó không? 55. Vịt là 1 loài có 2 chân, chạy nhanh hơn ... rùa, bay cao hơn...chuột, tuy nhiên lại bơi kém con... cá. 56. Muốn diệt chuột xin bạn hãy mua 1 khẩu AK47 và 10 băng đạn,lùa chuột vào nhà rồi đóng cửa lại , sau đó bắn đạn qua cửa sổ cho đến khi nào không nghe thấy tiếng kêu nào nữa thì thôi. Nhớ chọn loại súng tốt và đạn có sức công phá. 57. Ðừng bao giờ xem Tivi mà quên chưa cắm điện, và nhớ là đang ăn thì không được đánh răng đâu đấy. 58. Một dòng sông mà chia làm 2 nhánh có nghĩa là ... nó bị tõe làm 2 nhánh (kết quả nghiên cứu sau 30 ngày của nhà văn Nguyễn Tuân). 59. Khi bạn gặp chó dại hay rắn độc thì bạn hãy đứng yên để cho nó cắn, vì đằng nào chạy thì nó cũng ... cắn. 60. Ðừng hỏi tôi bạn là ai, hãy hỏi mẹ của bạn. 61. Nếu bạn không mua được cái gì bằng tiền, bạn hãy tin rằng nó sẽ mua được bằng...nhiều tiền hơn. 62. Có những điều mà 1 ngưòi không biết, 2 người không biết, 3 người , 4 người ... cũng không biết thì đơn giản là họ có biết cái quái gì đâu. 63. Chúng ta đang có tất cả nếu chúng ta đang có 1 vật có tên là "Tất cả".
1. Trông mày khôn lắm cơ thằng ngu ạ. 2. Thà ngu vì thiếu i ốt còn hơn là thiếu i ốt mà vẫn ngu (hic ,nó nói cái gì thế). 3. Sao cái thằng ấy dốt thế, mình không biết mới hỏi nó chứ! 4. Bạn bè có phúc cùng chia, có hoạ ...trốn sạch ở nơi phường nào ??? 5. Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Mai sau có lúc ngoài đường "on sale " 6. Bầu ơi thương lấy bí cùng Mai sau có lúc nấu chung một nồi 7. Gần mực thì đen gần đèn thì.......cháy 8. Gần mực thì ... bia, gần đèn thì... hút. 9. Môi hở răng ....hô 10. Nếu ở gần một người mà bạn thấy thời gian trôi thật nhanh còn khi xa người đó bạn lại thấy thời gian trôi qua thật chậm thì bạn nên đem đồng hồ đi sửa. 11. Trên trời có 1 vì sao - Dưới đất có 1 mình tao anh hùng Anh hùng thì mặc anh hùng - Tao đây lên tiếng anh hùng phải im. 12. Mình vì mọi người.. mọi người coi mình như mọi 13. Quân tử đắn đo là quân tử dại quân tử ..làm đại là quân tử khôn 14. Thằng cho vay là thằng dại ..thằng trả lại là thằng ngu 15. Con người càng lúc càng đông - Thạch Sang thì ít , Lý thông thì nhiều 16. Gọt xoài đừng để xoài chua - Chọn bạn đừng để bạn cua bồ mình 17. Quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Quân tử nhai di nhai lại là quân tử khôn. 18. Bạn hãy nhớ đừng bao giờ nhìn thẳng vào .... mặt mình mà hãy nhìn qua gương. 19. Trông bạn quen quen, hình như tớ ... chưa gặp bao giờ. 20. Bạn có biết ai mà bạn ghét nhất và căm thù nhất không,Ðó chính là ... kẻ thù của bạn.
1. Yêu em chẳng biết để đâu Để trong nòng súng lâu lâu anh bóp cò..! 2. Thích thì chiều .......anh liều..... em té 3. Thò tay mà ngắt cọng ngò thương em đứt ruột ăn tô phở bò .........thì hết ngay 4. Thuận vợ thuận chồng ......con đông mệt quá 5. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ,vô duyên đối mặt cự um sùm 6. Gió mùa thu anh ru em ngủ - Em ngủ rui`......anh cạy tủ anh đi!!!! 7. Nhận được thư em lúc nhá nhem Mừng mừng tủi tủi mở ra xem Trong thư em viết dăm ba chữ "Anh ơi ngày mai nó lấy em" 8. Hôm qua anh đến nhà em Ra về mới nhớ để quên 5000 Anh quay trở lại vội vàng Em còn ngồi đó, 5000 ...mất tiêu 9. Anh xây em = cát Rồi hôn em 1 phát Ôi nụ hôn chua chát Toàn là đất với cát 10. Iu em mấy núi cũng trèo Đến khi em chửa mấy đèo anh cũng dông!!! 11. Trên trời có đám mây xanh Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng. Nếu mà anh lấy phải nàng Anh thà thắt cổ cho nàng ở không. 12. Này cô con gái nhà ai Cớ sao dám hái hoa nhài nhà tôi Hái rồi thì hãy ...lấy thôi Còn chưa hái được để tôi...hái dùm 13. Trước cổng nhà thờ, anh và em... Hai đứa hôn nhau,Chúa đứng xem... Giật mình Chúa bảo: này hai đứa! Hôn nhau như thế...Chúa cũng...thèm. 14. Trên đồng cạn dưới đồng sâu - Vợ chồng cấy cấy là thằng cu ra đời 15. Vầng trăng ai xẻ làm đôi - Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường. đêm qua anh ngủ trên giường - Nhớ em tỉnh giấc, lọt giường gãy xương. 16. 1 canh 2 canh lại 3 canh Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành Canh 4 canh 5 vừa chợp mắt Bà xã gọi dậy : làm đi anh 17. Cam sành lột vỏ còn chua - Thấy em còn nhỏ anh cua để dành. 18. Cái giường mà biết nói năng thì ông hàng xóm hàm răng chẳng còn 19. Con mèo mà trèo cây cau hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà Chú chuột đi chợ đằng xa em là cô chuột ,vào nhà đi anh 20. Học làm gì cho đầu to mắt trố - Về lạy vợ cho dân số tăng nhanh 21. Dây tơ hồng ...quấn quanh chuồng lợn - Tình chúng mình có tợn wá không anh?? 22. Râu tôm nấu với ruột bầu -Chồng ăn nhổ toẹt lầu bầu đếch ăn! 23. Thu đi để lại lá vàng anh đi để lại cho nàng thằng cu 24. Anh yêu em tư chân tới cổ còn cái đầu anh bổ làm đôi Đem về anh bỏ vô nồi anh nấu,anh nướng,anh xào,anh xơi! 25. 3 năm đi lính xa nhà - Anh về đường phố nở đầy hoa Gặp em bồng con ra chào bác - Đau lòng bác lắm ...mẹ cháu ơi! 26. "Thuê bao mà bạn vừa gọi hiện nằm ngoài vùng phủ sóng, nằm trong vùng phủ chăn và nằm cạnh một thuê bao khác." 27. Yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là cùng nhau nhìn về ... cái xe dựng ở gốc cây kẻo nó chôm chỉa mất. 28. Ai bảo chăn trâu là khổ, tôi nay chăn nàng còn khổ hơn chăn trâu. 29. "Em nai vàng ngơ ngác. Quần chết bác ngựa săn" 30. Nước mắt em đang rơi ướt nhoè dòng chữ ....(viết thư điện tử cho người yêu.)
1. Trúc xinh trúc mọc đầu đình.
|
| | | puppy Nhà khảo cổ học
3 5 Tổng số bài gửi : 61 Birthday : 18/02/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thơ ca hò vè dựng tóc gáy XC Tue Jul 01, 2008 3:26 am | |
| nhìn Em xinh em hút thuốc lào cũng xinh 2. Em đứng 1 mình em xinh nhất hội. 3. Hâm mộ mọi phụ nữ thì là hội chứng Ðông Gioăng, chỉ hâm mộ 1 phụ nữ thì đó chính là Ðông Ki Sốt. 4. Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ ... không đẹp. 5. Con gái đẹp là con gái trong mơ, con gái ngoan là con gái...trong nhà trẻ 6. 1 cô gái đứng trước tôi mà cúi mặt xuống có nghĩa là cô ấy đang thẹn thùng vì thích tôi, còn nếu tôi mà xuống trước mặt 1 cô gái thì đơn giản là tôi thích...cặp đùi của cô ấy. 7. Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà 8. Có 1 cô gái sẵn sàng chết vì tôi, bạn có biết vì sao không,Vì cô ấy thà chết còn hơn phải yêu tôi...hu hu hu hu hu hu hu 9. Chị mắng em trai :"Cái thằng quỷ sứ, làm gì mà cứ huỳnh huỵch lên thế, chẳng có 1 chút ... nữ tính gì cả". 10. Đường saigon vừa dài vừa hẹp - Gái saigon vừa đẹp vừa dê 11. Mẹ ơi con muốn lấy chồng ..con ơi mẹ cũng một lòng như con 12. Mập thì đẹp - Ốm thì dễ thương - Lòi xương thì dễ mến 13. Trên trời mây trắng như bông - Ở giữa cánh đồng mông trắng như mây 14. Bánh mì phải có patê - Làm trai phải có máu dê trong người!!! 15. Làm trai cho đáng nên trai - Lang beng cũng trải giang mai cũng từng!!! 16. Bước chân dô quán đèn mờ Ngồi gần con gái không sờ là ngu!! Thà rằng cắt tóc đi tu Ngồi gần con gái ..... ngu sao không sờ!! 17. Làm trai cờ bạc rượu chè - Vợ có lè nhè thì ghè nó luôn 18. “Cái con bé ấy không xinh, không khéo thì cũng chẳng được cái gì..” __________________ Nhớ 5 ðiều Bác Hồ dạy :
1- Hút thuốc bổ phổi 2- Uống rượu bổ gan 3- Ðánh bạc mở mang ðầu óc 4- Ði xe đánh võng cho dẻo đôi tay 5- Thấy công an phải chạy ngay để bảo toàn tính mạng
Ðề nghị mọi người chấp hành nghiêm chỉnh và tuyên truyền cho người khác biết để đẩy mạnh
Uống nước nhớ cái...giếng khoan.
Không rãng đố mày nhai được
Ði dối cha, về nhà...dối vợ.
Thà hy sinh chứ không bao giờ... chịu chết..
Hôm qua uống nước, tâm tình. Ðể quên điện thoại chụp hình quay phim Em cầm mà em lặng im Ðể anh phải chạy đi tìm bở hơi.... ***
Thu đi để lại lá Vàng Anh di ðể lại cho nàng Thằng cu Mùa thu nối tiê'p mùa thu Thằng Cu nối tiếp thằng cu ra đời.
Nếu biết rằng anh thay đổi lòng Nói yêu rồi lại bảo rằng không Thì em có còn yêu anh nữa Còn nguyện chỉ anh mới là chồng ?!!!
Nếu biết tim anh đã chết rồi Cùng cô gái trước chung dôi Thì em có còn đeo anh nữa Còn hứa trọn dời ta có đôi ?!!!
Nếu biết anh dây thích đèo bồng Suốt ngày say xỉn với đi rong Thì em có còn thương như trước Vẫn cứ đưa tiền anh xài không ?!!!
Nếu biết rằng anh chỉ thích tiền Chẳng thích vì em đẹp, hiền, duyên Thì em có còn mơ hạnh phúc Mãi mãi bên anh trọn chữ tình ?!!!
Thò tay em bứt cọng ngò Anh xấu nhưbò,bỏ chó nó chê. Ấy vậy mà em lại mê. Nửa đêm tanh vắng dắt dê vào nhà, hehhee hehe hehheee
Nếu biết ngày mai em lấy chồng. Em ðừng týởng hết, thế là xong! Anh về mua lại K 59 Mai đón xe hoa tặng kẹo đồng! Khi xưa bé nói yêu anh Anh chê bé nhỏ bé chẳng biết gì, Bây giờ bé đã dậy thì Anh khen bé đẹp bé chê anh già....
Mail........lộn chuồng
Mở mail dởm đọc giật mình "Gởi anh yêu dấu 1 nghìn nụ hôn" Tui già ... gần đến lúc chôn Hôn nhìu ... ngợp chết ... chắc hồn bay xa Reply ngành ngọn cho ra Thì ra cô đó ... mail qua ... lộn chuồng Ngồi cười thấy chẳng còn buồn Lâu lâu hun kiểu lộn chuồng .... cũng dzui
Vai mang túi bạc kè kè nói quấy nói quá, người nghe ầm ầm + + + Trong lưng chẳng có một đồng lời nói như rồng cũng chẳng ai nghe...
chuồn chuồn bay thấp thì cao bay cao thì thấp bay vừa thì...thôi
Trông em có vẻ mắt nai Nhưngmà ra chợ khối dzai trả tiền!!!???
Trông em có vể có duyên Ra đườngluyên thuyên suốt ngày
|
| | | puppy Nhà khảo cổ học
3 5 Tổng số bài gửi : 61 Birthday : 18/02/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thơ ca hò vè dựng tóc gáy XC Tue Jul 01, 2008 3:26 am | |
| +Cá không ãn muối cá khôn Con cãi cha mẹ, khôn hồn điluôn ( đừngvề nhà )
+Trên đồng cạn dừơi đồng sâu Chồng cày vợcấy , con trâu đứng dzòm
+Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại ta xây hàng rào
+Trâu ơi ta bảo trâu này Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày mình trâu. Cấy cày bổn phận con trâu, Ta đang bận.. nhậu, còn lâu mới cày.
+Có tiền nuôi chó , nuôi mèo Anh nuôi.....em vợ dù nghèo cũng cam
+Yêu nhau cởi nhẫn cho nhau Kim cương em lấy, đồng thau thì xù
+Thương nhau lắm thì cắn nhau đau, Cắn nhau không đau, vác dao ra chém
|
| | | Mark Pháp Sư
0 74 Tổng số bài gửi : 378 Birthday : 08/10/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thơ ca hò vè dựng tóc gáy XC Wed Jul 02, 2008 4:47 am | |
| Hêhê, vè thế này thì bó tay
|
| | | pegau_ngau_mc Trận chủ
3 22 Tổng số bài gửi : 510 Birthday : 01/04/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thơ ca hò vè dựng tóc gáy XC Fri Jul 04, 2008 7:55 am | |
| trời tui đọc mà cười ha hả mẹ tui cũng điên luôn zui nhỉ
|
| | | Alnade Kị sĩ
0 746 Tổng số bài gửi : 273 Birthday : 07/11/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thơ ca hò vè dựng tóc gáy XC Sun Jul 13, 2008 10:14 pm | |
| Dzã man ^^ Mấy ông tổ giờ sống dậy xem ca dao của mình bị "tu sửa " thế này chắc cũng chết luôn
|
| | | Hoshi Đại Pháp Sư
5 186 Tổng số bài gửi : 517 Birthday : 05/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thơ ca hò vè dựng tóc gáy XC Wed Jul 16, 2008 2:11 am | |
| dzui thiệt.... puppy kím ở đâu mà nhìu thế chỉ tui với.... chừng nào dzô năm đọc cho mí đứa bạn nghe chơi ^^ thanks
|
| | | SakuraSyaoran Trận chủ
6 564 Tổng số bài gửi : 549 Birthday : 12/09/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thơ ca hò vè dựng tóc gáy XC Thu Jul 24, 2008 1:19 am | |
| Bạn kiếm ở đâu ra nhiều quá vậy? Mà công nhận đọc vui quá trời,cười đau bụng luôn!
Được sửa bởi SakuraSyaoran ngày Wed Jun 03, 2009 8:40 am; sửa lần 2. |
| | | kiwi_chan Kị sĩ
1 1 Tổng số bài gửi : 246 Birthday : 06/11/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thơ ca hò vè dựng tóc gáy XC Sun Jul 27, 2008 10:17 pm | |
| đọc mõi mắt wá bạn ơi. Mẹ tớ đọc cũng cười ha hả lun
|
| | | pegau_ngau_mc Trận chủ
3 22 Tổng số bài gửi : 510 Birthday : 01/04/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thơ ca hò vè dựng tóc gáy XC Sat Aug 09, 2008 3:50 am | |
| công nhận là cười đau bụng thật mẹ tui nghe xong cười nguyên bupổi khỏi ủi đồ luôn nhưng có vẻ hơi dít quá mẹ kiu đọc mau mỏi mắt hem
|
| | | Fye D. Fourite Quân cờ
1 68 Tổng số bài gửi : 155 Birthday : 19/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thơ ca hò vè dựng tóc gáy XC Thu Nov 20, 2008 1:17 am | |
| cả nhà tui cứ cười sằng sặc ấy, hô hô hoo hô hô hô hô hô/////,,,....
|
| | | L0ng_Hô?_Ph4'ch Kị sĩ
8 82 Tổng số bài gửi : 272 Birthday : 14/05/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thơ ca hò vè dựng tóc gáy XC Thu Nov 20, 2008 1:44 am | |
| cười=>đổ ghế=>xước chân=>khổ
|
| | | Fye D. Fourite Quân cờ
1 68 Tổng số bài gửi : 155 Birthday : 19/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thơ ca hò vè dựng tóc gáy XC Thu Nov 20, 2008 1:46 am | |
|
|
| | | L0ng_Hô?_Ph4'ch Kị sĩ
8 82 Tổng số bài gửi : 272 Birthday : 14/05/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thơ ca hò vè dựng tóc gáy XC Thu Nov 20, 2008 1:55 am | |
| quá thể đáng, chỉ ngã đổ ghế thế mà cũng bêu xấu à
Cảnh cáo 2 bạn lần thứ nhất! Đè nghị post đúng chủ đề! Nếu còn tái phạm sẽ bị del bài! Thân, Hoshi
|
| | | boynhachung Ninja
15 525 Tổng số bài gửi : 324 Birthday : 07/01/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thơ ca hò vè dựng tóc gáy XC Sun May 31, 2009 9:55 pm | |
| 1/6 ko có bạn nào post thơ à
|
| | | chukienkon Nhân viên pha chế tiệm coffee Mắt Mèo
0 1 Tổng số bài gửi : 1 Birthday : 04/01/1995 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thơ ca hò vè dựng tóc gáy XC Mon Jul 06, 2009 6:03 pm | |
| Hay nhể, chép về chắc có lúc cũng cần xài.
|
| | | Kaoru_Koganei Kị sĩ
8 1085 Tổng số bài gửi : 216 Birthday : 30/08/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thơ ca hò vè dựng tóc gáy XC Sun Jul 26, 2009 1:38 am | |
| Bước tới hàng game bóng xế tà Người đông chen mất lối đi ra. Lom khom ngoài quán người săn boss. Lác đác bên trong toàn lũ gà. Nhớ vợ đau lòng châm điếu thuốc. Thương bạn mỏi miệng hét 8k. Dừng tay nhìn lại rồi suy ngẫm. Một mình một room ta với ta
Tô canh lạnh lẽo nước trong veo, 1 miếng thịt heo bé tẻo teo, 4 thằng to béo tranh nhau vớt, 1 đứa nhanh tay hớt cái vèo, Thịt heo trôi nổi giờ đâu mất, 3 thằng không được mặt như heo, Tựa gối ôm thìa lâu chẳng được, Thịt đâu còn nữa dưới nước lèo.
Đi xa mới biết đường dài Ở lâu nhà mướn gia tài càng haọ
Con hơn cha là nhà có cãi lộn
Bắc thang lên hỏi ông trời Có tiền cho gái có đòi được ko? Ông trời quảnh mặt lại trông Tao chưa đòi được làm sao mày đòi.... Thui leo xuống.... Bắc thang lên hỏi ông trời Chừng nào con gái mở lời cua tui Ông liền mở miệng cười ruồi Đẹp như tao vậy chưa người nào cua! Lại leo xuống....Rảnh tui lên hỏi tiếp. Bắc thang lên hỏi ông trời Con thèm thịt chó ăn rồi làm sao? Ông trời hai má đỏ hồng Nhậu mà ko rủ tội chồng gấp 3 Sợ quá thui... leo xuống tiếp Bắc thang lên hỏi ông trời Đi chơi với ghệ có cần Mobile Ông trời bứt tóc,gãi tay Mày mà ko có nó Bye mày liền Leo xuống.... chạy đi mua liền Bắc thang lên hỏi ông trời Con muốn cua gái ông trời chỉ con Ông trời quay mặt lại gào Tao còn đang học làm sao chỉ mày./. Trăm năm Kiều vẫn là kiều ăn sau rữa bát là diều tấc nhiên
Ngày xưa giám thị cũng đi thi Cũng quay cũng cóp có kém gì Mà nay giám thị lại trông chặt Chẳng để em xem 1 tý gì ngày xưa dám thị cũng đi thi Cũng liếc ,cũng nhìn cũng coi bi ngày nay các em lại đi thi cấm liếc cấm nhìn, cấm coi Bớ cô con gái nhà ai Sao cô lại hái hoa nhài nhà tôi Hái rồi thì hãy lấy thôi Còn chưa hái được để tôi hái dùm
Ngày em áo cưới sang sông Khăn gói quả mướp theo chồng bỏ anh Đời anh xuống dốc không phanh Tay gậy tay bị khắp nơi tung hoành
Gái xưa dạ một vâng hai. Gái nay mà bảo là quay cãi liền. Gái xưa nhìn đẹp như tiên, Gái nay như mấy con… điên ngoài đường. Gái xưa may vá tỏ tường Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping. Gái xưa mới thật là xinh Gái nay như thể …..” tinh tinh xổng chuồng ". Gái xưa ăn nói dịu dàng Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê. Gái xưa vừa gặp đã mê Gái nay nhìn kỹ vẫn chê như thường. Gái xưa đâu biết trèo tường Gái nay leo cổng kiếm đường theo trai. Gái xưa làm lụng quen tay Gái nay làm biếng khoanh tay ngồi nhìn.
GÁI XƯA THÌ ĐÃ XƯA RỒI GÁI NAY XẤU QUẤT CỨ ĐÒI ĐƯỢC YÊU GÁI XƯA KHÔNG DÁM LÀM LIỀU GÁI NAY HỎI TỚI YÊU LIỀN THÍCH HÔN ???
Học hành như cá kho tiêu Kho nhiều thì mặn học nhiều thì ngu!
Khi xưa vác bút theo thầy Bi giờ em lại vác cày theo trâu
|
| | | congchuaxuClam Trùm thế giới ngầm
19 1027 Tổng số bài gửi : 821 Birthday : 19/04/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thơ ca hò vè dựng tóc gáy XC Sun Jul 26, 2009 3:12 am | |
| đc hay thiệt nhưng bài này mà anh king nhìn thấy ảnh sướng vô cùng lun
|
| | | syaoran clone Pháp Sư
16 2576 Tổng số bài gửi : 1117 Birthday : 11/09/1995 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thơ ca hò vè dựng tóc gáy XC Sun Aug 02, 2009 10:06 pm | |
| hay ghê. Mình phải chép về máy để xem mới được
|
| | | hoathuytien_7586 Designer
5 247 Tổng số bài gửi : 141 Birthday : 18/10/1990 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thơ ca hò vè dựng tóc gáy XC Sat Feb 27, 2010 9:29 pm | |
|
|
| | | hoathuytien_7586 Designer
5 247 Tổng số bài gửi : 141 Birthday : 18/10/1990 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thơ ca hò vè dựng tóc gáy XC Sat Feb 27, 2010 9:30 pm | |
| Mắc cười quá đi thôi. Hahahaha!!!!
|
| | | princess_tomoyo Giải nhì Summer Contest
16 4628 Tổng số bài gửi : 693 Birthday : 04/05/1997 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thơ ca hò vè dựng tóc gáy XC Mon Mar 01, 2010 4:50 am | |
| mình đọc cho tụi trên lớp nghe tụi nó cười sái cả quai hàm lun~~> mình cũng ko hơn gì hix... đau miệng was
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thơ ca hò vè dựng tóc gáy XC | |
|
|
| | | | Thơ ca hò vè dựng tóc gáy XC | |
|
Trang 1 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|