(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
[Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
[Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)

Welcome to the land of Hopes and Dreams!
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Top posters
Koyuki Hagiwara (2019)
Sakura Hime (1564)
T_RUMIKO (1425)
emututem (1229)
syaoran clone (1117)
Clorinda Eudora (1081)
matsukayukina (1074)
Sakura*tsubasa (1004)
danisa12 (905)
congchuaxuClam (821)
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Winter convention 2014!!! Thu Nov 27, 2014 8:05 am
Bài test set Vampire House và Vampire Hunter House Thu May 29, 2014 8:48 pm
[OneShot] Anh Sẽ Đợi Sat Apr 12, 2014 6:31 am
Phỏng vấn Clo nhà ta ^0^ Mon Aug 19, 2013 8:05 am
MANGA FESTIVAL LẦN THỨ 4 Ngày 26 – 27 – 28/07/2013 TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN Mon May 06, 2013 11:27 am
You are my love Thu Jan 03, 2013 11:20 pm
Mem mới làm quen mọi người Thu Jan 03, 2013 3:08 am
Hajimemashite!! Mem mới xin được mọi người chỉ giáo!! Thu Nov 08, 2012 7:46 am
[CCS Fanfic] Nước mắt người cá Tue Aug 21, 2012 1:47 am
Video Tsubasa Chronicle Sat Aug 18, 2012 4:58 am

Share | 
 

 [Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
chill_olite
Ám Hành Ngự Sử
chill_olite
Nữ
Clover leaves8 Viên (moneyTFC)6238
Tổng số bài gửi : 575
Birthday : 07/07/1996
Vi pham :
[Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu Right_bar_bleue


[Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu   [Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu 1Sun Jul 11, 2010 11:27 pm

Hôm nay Chill xin post thêm một bài nữa nhé! Bài này thì lại khác hoàn toàn với 2 giọt nước mới của Chill ngày trước, vui hơn và trẻ con hơn!
Vì đây là một trong những bài đầu tiên Chill viết nên sẽ có rất nhiều khuyết điểm và rất là thiếu văn chương uốn lượn bay bướm, mong các bạn đọc thông cảm đọc đến cuối bài và comment cho Chill nhé!

Tittle: Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu
Tác giả: Chill OLite
Thể loại: truyện ngắn
Hình mẫu nhân vật: Sakura và Syaoran (TRC) nhưng sẽ sửa tên nhân vật
Điều muốn nhắn gửi:
Các bạn cũng có thể
tự mình tìm kiếm tình yêu cho chính mình, vậy người đó là ai? Câu trả
lời ở
chính trong tim các bạn, hãy tỏa sáng như 1 vì sao sáng trên
bầu trời để luôn
thắp sáng niềm tin trong tim mình nhé!


-------------o0o---------------o0o
---------------------o0o-----------------o0o






Từ 3000 năm trước đã có truyền
thuyết về Voodoo hình nộm huyền thoại dùng để điều khiển 1 người từ xa, loại
hình nộm mê tín ngày xưa, cho đến nay truyền thuyết này vẫn còn lưu giữ.



Những cố gắng tìm kiếm
1 bí mật đang bí đang bị nó chôn giấu cũng vô ích vì nó giữ một bí mật mà ai
cũng mong muốn đạt được một cách dễ dàng; Bí mật thao túng tình yêu.



Vodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu


Tiên nữ Asa Mikano chính là mình,
câu chuyện kể về 1 hôm nọ mình chọc giận ông Cupid thần tình yêu nên ổng cho
mình ye khỏi danh sách love luôn, nhưng vẫn còn 1 cơ hội để trở lại bản danh
sách đó và điều kiện đưa ra là trong 7 ngày phải tìm cho được mối tình đẹp bằng
vật này và vì thế phải cấp tốc tìm cho nhanh để không bị Ngọc Đế phạt 1000 năm công
đức và 7 ngày nghỉ phép bắt đầu từ hôm đó.



Lần đầu tiên xuống dưới này, sao mà
khói bụi xăng xe nhiều dữ vầy nè trời nhìn thôi cũng đã phát ngán vậy mà phải ở
lại những 7 ngày dài, nơi đây làm sao có người đáng để tiên nữ yêu thương được
chứ. Thế đấy vậy mà trong 1 triệu người cũng có mới hay chứ, đó là ừm…sổ âm
dương này ai viết mà xấu quá vậy trời, đó…là … Syaoran Kanan một người có cá
tính tốt, đẹp trai thông minh, tiền đồ sáng lạng, đặc biệt là mạng thủy rất hợp
với mình, chỉ có thể diễn tả người này bằng 1 chữ hoàng tử giống y hệt cái tên
của hắn, nhiều người vì vậy nên đã đưa lên blog thiên đình, chỉ không hiểu tại
sao giờ này vẫn không có người yêu thôi.



Vì vậy quyết định tiếp cận bằng mọi giá (ý
muốn nói cho dù có sử dụng phép thuật cũng không ngại ngùng, khè khè khè).



Tại
giờ nghỉ trưa trong phòng nghỉ,/bụp/ “xin chào, anh…có thấy ai tên là Syaoran
Kanan ko?”, “Tôi đây, có chuyện gì mà cô vào phòng tôi vậy, à mà cô là ai tên
gì, sao lại ở đây thế có biết đây là phòng nam không, cô từ đâu đi ra vậy”,
“Vậy đúng là anh rồi, xin tự giới thiệu họ của tôi là Mikano”, “vậy cô tên là
gì, sao lại ở đây?”, “Tên của tôi là 1 bí mật, nếu muốn biết tên hãy tìm về
truyền thuyết tiên nữ, tôi là thần hộ mạng của anh đấy, tôi đến để bảo vệ anh
đó. Tôi có thể đọc được suy nghĩ của anh vì thế đừng kiếm cách đuổi tôi đi vô
ích thôi.”, “/cười/thôi được cô cứ ở lại đây với tư cách bạn gái mới của tôi
nhé, được không thưa tiểu thư đáng yêu”, “(ngại ngùng, đỏ mặt)được…cám…cám ơn
anh”, “tốt, còn bây giờ …(vừa nói vừa đá và cười 1 nụ cười khủng khiếp)ra khỏi
phòng tôi mau đồ ngốc(đang thay đồ mà) sân rộng vậy ko đứng mà cứ cố tình vào
phòng tôi cho được vậy sao, đứng yên đó khi nào tôi cho phép vào mới được vào
nghe rõ chưa đồ ngốc?”, “oái, đá đau”.



1 lát sau, anh ấy bước ra kêu mình, và thông báo
cho mọi người biết. “Mọi người tập trung một chút xíu nào”, “có chuyện gì mà
tập trung mọi người ra thế?”, “Giới thiệu với mọi người đây là bạn gái mới của
tôi, từ hôm nay cô ấy sẽ làm thư ký cho tôi nên xin mọi người hãy giúp đỡ cô ấy
trong công tác, cảm ơn nhiều nhé”, <ôi trời cô này à, nhìn sao giống nhóc
con nít quá, vậy mà cũng làm thư ký ư, liệu làm được ko đây?>, “tôi tin
tưởng cô ấy làm được bởi vì cô ấy là 1 ti…(bị bịt miệng)”, “a ha ha, tôi là 1
cô gái dễ sai bảo ấy mà mọi người cứ tiếp tục làm việc đi tôi ko làm cản trở
đâu”(vừa nói vừa kéo lê vào trong phòng), “này tôi vừa nói anh tên tôi là 1 bí
mật sao, tất cả những gì về tôi chỉ có mình anh được biết thôi nếu ko tôi sẽ bị
phạt ăn ……thủy tinh đó”, “sao…cái…cái gì”, “à ko có gì, anh bây giờ đi họp đi,
sắp tới giờ họp với ngài Jonny rồi đó”, “sao…sao cô biết, tôi đã nói gì với cô
trưa đến giờ đâu mà?”, “đừng quên tôi là thần hộ mạng của anh có cái gì mà tôi
ko biết chứ, hà hà hà”, “thật là mệt với cô, thôi bây giờ cô đi nghỉ đi, nhớ
đắp mền đấy theo dự báo thời tiết thì hôm nay ở vùng Kansai này có tuyết rơi
đó, à mà cô ngủ ở đâu nhỉ?”, “(vừa nói vừa trải mền gối ra nằm) thì tôi ngủ
trong phòng anh chứ ở đâu anh hỏi lạ
thật đấy”, “cô ngủ ở đây lỡ người khác nghỉ tôi định lợi dụng cô thì sao!”, “có
sao đâu tôi sẽ dùng thứ này (h0.1) để làm anh đau mỗi khi anh có ý định chứ sao
hay là anh…mắc cỡ hả?”, “cái gì tôi mà mắc cỡ sao, còn lâu á, chỉ là vì…”



Đêm
đến_____



(bị
rớt xuống giường ) ôi, mình đang nằm lên cái gì thế này mềm mại quá lại ấm áp
nữa giống như 1 chiếc lông vũ của loài thiên nga ấy; thế là tôi lại ngủ tiếp
cho đến khi có người trong cùng tầng khách sạn đó kêu dậy. < anh đang làm gì
thế? (cười nhỏ)hí hí hí>, “ơ sáng rồi à…ưm…hôm qua tới khuya tôi mới đi
ngủ…ko biết tôi đang nằm lên cái gì đây hình như cảm thấy rất mềm và ấm áp(vừa
nói vừa lồm cồm bò dậy); Á Á Á
thôi
chết tật cũ tái phát, Mikano cô ko sao chứ Mikano, hình như tôi bị té từ trên
giường xuống đất ngay chỗ Mikano nằm tối qua thì phải lúc đó khỏang 2g00’ sáng
để xem bây giờ….ôi trời 8g00’ rồi ông Jonny sắp lên đây để họp rồi, còn Mikano
nữa bị đè từ hôm qua tới giờ cô ko sao chứ, Mikano tỉnh lại đi tôi xin lỗi mà
(vừa ôm vừa khóc rất thảm thiết cuối cùng nhận được…)”, “khò khò khò…ưm là gì vậy
…ah mọi người đông đủ quá nhỉ, chào anh Syaoran (cười ngọt ngào) anh…đang làm
gì thế.”, “à tôi…tôi…a ha ha”, “Syaoran (nói
với vẻ đầy căm giận)anh làm gì ở
đây, tôi nhớ anh ngủ trên giường mà (tát cho 1 cái) hừ! ko biết làm cái trò gì
nữa ngủ dưới đất cũng ko yên thân, thiệt là tức quá đi”, “(hôn lên trán rồi nói
và nở 1 nụ cười bình thản) còn chửi được tức là chưa phải đi cấp cứu, như thế
là ổn rồi”,
sớm đi dù sao cũng sắp tới sinh nhật của Ladia rồi vả lại tớ có quen ông giám
đốc ở đây nên chắc ko sao đâu>, <đúng đó sinh nhật của Ladia không thể
thiếu đâu, hai người cũng tới dự nhé? vả lại quan hệ của 2 người nhìn là thấy
không bình thường rồi>, “(đồng thanh nói lớn)Quan hệ của chúng tôi rất là
bình thường”, “ko xứng đôi gì cả”, “ko vừa lứa gì hết cô ấy nhỏ hơn tôi những 1
tuổi lận đó”.
he he he vậy sao còn ko mau tiến hành các bạn đồng nghiệp>,
đầu phân công (chú ý: đang đứng dưới sân khách sạn) Kelly, Nari, Kalu, Nika lo
trang phục váy áo cho Ladia; Shinbo, Nanshi lo trang điểm bới tóc cho cô Mikano
nhân vật nữ chính; Riru, Rizly, Lilly, Narue, Susan lo đặt phần bàn tiệc và mua
thêm mấy thùng rượu chú ý là loại rượu mạnh đó; Chiho, Kafieuna, Chono đi lo
thay áo cho Syaoran nhân vật nam chính, mời các bạn của Ladia đến nữa. Những
người còn lại đi theo tôi phụ giúp công việc ở bàn bếp tất cả phải xong công
việc trước buổi trưa hôm nay để sẵn sàng cho cho buổi tiệc sinh nhật quan trọng
tối nay của Ladia, tất cả…hành động. “Chết…chết tôi rồi”, “mấy người nhân viên
này vui tính thật đấy nhưng mà…(nói nhỏ 1 mình) 7 ngày nữa tôi phải đi xa rồi
bởi vì tình yêu đích thực chắc chỉ đến từ những giấc mơ thôi, nếu ko có ai yêu tôi
thật lòng thì …… tôi sẽ phải biến mất trước khi trở lại được trần gian”, “tại
sao lại thế?”, “bởi vì tôi cần 1 tình yêu đích thực, 1 tình yêu đủ khiến tôi
trở về với danh sách đó”, “danh sách nào? Cô nói đi nó có liên quan đến số phận
của cô phải ko ?”



……


“Thôi nào chúng ta phụ
giúp họ nhé, anh cũng muốn tôi được vui vẻ phải không, từ nay tôi sẽ gọi anh
với tư cách là người yêu của anh nha, có đồng ý ko?”, “tôi đồng ý, cô hãy vui
vẻ trở lại nhé, hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta ở vùng Kansai này,hết ngày
hôm nay chúng ta sẽ trở về Tp trung tâm tới lúc đó cô còn bao nhiêu thời gian”,
“khoảng 6 ngày nữa, nhưng anh hỏi để làm gì?”, “5 ngày nữa là tới Vallentine
anh trân trọng mời em cùng tham gia buổi ngắm sao trời tầng thượng của nhà
anh!”, “Em đồng ý, bây giờ chúng ta xuống với họ nhé”. Vừa mở cửa bước ra chúng
mình đã thấy ngay 1 đống đang đứng nghe lén ngoài cửa, và… bắt cóc chúng mình
đến 1 nơi rất trong mát và thoáng đãng, tại nơi đây mọi thứ đã sẵn sàng chờ đón
buổi lễ diễn ra 1 cách êm thấm suôn sẻ cho đến khi về tới Tp trung tâm 1 chuyện
động trời đã xảy ra.



Hồi 1: ngày thứ hai


Hoàng
tử trốn nhà, công chúa lén đi chơi



Thật ra Syaoran là giám đốc thiệt nhưng
những người ở khách sạn đó không phải là nhân viên của anh ta mà là khách cùng
đi chuyến du lịch đó thôi, vì thấy hợp đôi quá nên mới tự ý ghép đại luôn, lý
do anh ta đi chuyến du lịch đó là vì ba mẹ bắt lấy vợ dữ quá nên mới trốn nhà
đi lên đó, mới được có 5 ngày thì gặp phải mình nên mới quyết định về sớm để ra
mắt ổng bả cho khỏi phiền nữa. Câu chuyện là vậy, thành ra tiên nữ Asa đã phải
vào sống trong nhà của hoàng tử Syaoran chịu đựng “bà mẹ chồng” khó tánh đến
phát sợ, mỗi đêm đều là công chúa ngủ trên giường hoàng tử nằm trên Sofa tất cả
diễn ra theo đúng dự tính cho đến ngày thứ 3 mọi chuyện ko còn như y muốn nữa.
Bởi vì…Voodoo đã ra tay;
Voodoo là thượng cấp của Cupid nên ông ta sợ không dám làm gì; mỗi lần định ôm
nhau thôi là y như rằng mình biến thành Mokona trắng còn Syaoran biến thành
Mokona đen. Mỗi 1 người luôn có một vận mệnh đặt trong con hình nộm có tên là
Voodoo, để sai khiến tình yêu chỉ có thần Voodoo thượng cấp mới có thể sử dụng
các con hình nộm đó để chúng yêu nhau tuy vậy cũng có phản nghịch bởi vì tiên
nữ trước khi xin phép Voodoo chỉ có thể quen biết với nam giới của Thiên Đình,
lần này tự ý bỏ xuống trần còn quen người dưới hạ giới đương nhiên là ổng nổi
sùng rồi.



Hồi 2: ngày thứ 3


Cuộc hẹn khó khăn


Ngày hôm nay, ngày thứ 3 buổi sáng mình đi xuống
cầu thang bị vấp ngã tình cờ làm sao ôm lấy trúng Syaoran và cả 2 biến thành 2
con Mokona đen trắng, đành thử vận may cả hai ra ngoài sân, nhảy qua hàng rào
và cuộc hẹn bắt đầu. Đầu tiên chúng mình đi cắm trại ở 1 cái hang thỏ trong
công viên, ăn bánh uống nước và nhất là ngắm cảnh đẹp trong khu rừng nhân tạo
đó. Lúc ấy trời nắng gắt lắm mình có cảm giác như bị thiêu đốt cũng may lúc đó
có Syaoran che cho mình nên mình không cảm thấy nóng nữa, hai đứa ở trong công
viên đến chiều gần hoàng hôn mới đi về, trên đường đi lúc đó lá phượng đỏ rơi
rất đẹp (h0.5) hai đứa nắm tay nhau cùng về nhà, lúc đó cả ba lẫn mẹ của
Syaoran đều đang đi du lịch có thể sẽ không trở về nhà trong 3, 4 ngày vì thế
kêu mình và Syaoran tự lo lấy thế là ngày thứ 3 đã qua như thế đấy các bạn.



Hồi 3: ngày thứ tư


Voodoo
cản trở tình yêu tiên nữ



Ưm…mới sáng sớm thức dậy….cái gì đang bò bò
quanh người mình vậy nhỉ…Ôi trời Thượng cấpVOODOO Tại sao ngài lại ở đây vậy
hả? Ta ở đây các người mới ko thể thành đôi được chứ(sau 7 ngày mau chóng tìm
được tình yêu rồi quay về thiên đình cùng người đó hoặc là quay về ngay lập
tức, Mikano cô mau chọn nhanh đi tôi sẽ cùng song hành với bước đi của cô, tôi
như thế là quá tốt rồi đấy. Từ đó thần Voodoo hay còn gọi VoD đã ở lại chung
nhà với chúng mình vì thế hôm nay hạ thế xuống trần, mình và Syaoran đã cùng
nhau ăn mấy thùng rắc rối.Tối nay chúng ta đi nhà hàng để chúc mừng VoD hạ thế
nhé. Được thôi hôm nay hôm nay anh bao hết. Thật sao cậu tốt thật đó hì hì
hì(cười nham hiểm).



Tại nhà
hàng Sakura Hime____19:30’ tối.



Hơ hơ hơ sao ngài ăn nhiều quá vậy
chúng thần hết tiền ùi. Ha ha ha ta chưa nói sao, dưới này ta ăn gấp 4 lần ở
trển, từ bây giờ các cô các cậu sẽ phải khổ dài dài đó.



Hồi 4: ngày thứ 5


Valentine, what’s your name?


Keng, keng, keng dậy mau hôm nay chúng ta phải
đi dự lễ diễu hành đó. A…a…a ( ngáp và vương vai ) lễ diễu hành gì vậy sao chưa
từng nghe nói đến, hôm nay thứ 7 mà? Anh mau dậy thay đồ đi ông ấy nói đúng đó
hôm nay có lễ diễu hành và hóa trang trong ngày lễ tình nhân đó, hôm nay là
Vallentine ngày lễ quan trọng nhất đối với các thiên sứ tình yêu như ông ấy,
đừng làm biếng nữa dậy nào Syaoran. Được rồi anh dậy liền…oa oa oa…sao hôm nay
trời nóng quá vậy nè?



Thôi hai người đi chỗ khác chơi đi hôm nay ta
cho chơi tự do, vì hôm nay tinh thần của ta rất sảng khoái Xuân đã đến rồi, cho
chơi nguyên ngày đó___nhưng mà, hè hè ta không có nói là hình dáng con người
đâu à nha! Cái gì(đồng thanh nói)?



Kết
quả là ổng đem 2 con Mokona (tức mình và Syaoran) lên ngọn đồi tinh tú và cho
vào cái hang thỏ kêu bọn chúng canh giữ bọn mình. Thế đấy, còn cho người đem
theo rượu và bánh ngọt để sẵn ở trển nữa, chắc định ở nhà ăn 1 mình đây, thiệt
là…Tuy vậy nhưng ở đó cũng rất vui từ buổi sáng hôm nay mình ngồi trên ngọn đồi
cỏ cùng Syaoran đọc sách ở đây chim hót hoa nở thật đẹp mình thích lắm. Nhưng
Syaoran lại ghét đọc sách nên cứ ngáp ngắn ngáp dài hoài.



Buổi trưa mình biến ra những nguyên liệu làm
bánh, và những chiếc bánh quy có hình thù lạ lùng nhất cuối cùng đã xuất hiện,
Xin giới thiệu với các bạn bánh quy Mokona Mikaran vừa nóng hổi vừa mới ra lò
đêêêê. Mình còn làm sẵn để tặng cho ông thần tình yêu đang nằm ườn ra ở nhà
nữa, ổng mê nhất món Chocolate mà được làm trong lễ Vallentine đó. Buổi trưa
hôm nay lũ thỏ bị bắt đem ra ăn thử thí nghiệm của mình kết quả là chúng…chết
giấc hết cả đám. Tổng cộng mình phải làm tới 233 mẻ bánh mới được đẹp và ngon
như trong hình đó. Buổi chiều mình đã có một giấc ngủ đẹp cho đến khi vì tinh
tú đầu tiên xuất hiện, Syaoran đã hỏi mình tên gì, mình đã trả lời rằng tên của
mình bắt nguồn từ tên của một nàng công chúa ngồi trên các vì sao, nàng đang
chờ vì tinh tú của mình; khi anh ta xuất hiện giữa bầu trời đen tối đó và một
vì sao sáng như thế sẽ là người sánh bước cùng cô công chúa kia, tên của mình
cũng bắt nguồn từ câu chuyện cổ tích thú vị đó. Mình đã ngồi ở ngọn đồi tinh tú
đó mong chàng trai ân cần này sẽ là chàng hoàng tử sao sáng đó chàng hoàng tử
trong lòng mình. “A, mưa sao băng kìa mau cầu nguyện đi”, “thật tuyệt khi được
ngắm nhìn các vì sao trên một khoảng không trung mênh mông này nhìn chúng thật
tự do và thoải mái. Thời gian này sắp kết thúc chỉ còn hai ngày liệu mình có đủ
sức để sai khiến tình cảm của 1 con người không, ôi sao mà lòng buồn như tiên
mưa thế này ôi mình buồn quá, buồn quá đi. “đừng lo lắng tuy ko biết vì sao
nhưng trong 2 ngày còn ở lại đây anh sẽ
bảo vệ em và coi như điều cuối cùng anh có thể làm được; ngày hôm đó nơi em
xuất phát là ở đâu anh sẽ đến đó tiễn em ?”, “Anh không biết nơi đó như thế nào
làm sao mà dám đi vào chứ”, “đừng lo anh có
nhiều may mắn lắm, nào nó ở đâu vậy”, “Nơi đó chính là nơi có con đường
dẫn tới thiên đình xa xôi lắm”, “Dù là ở
đâu anh cũng sẽ tới đó được mà đừng lo gì hết”, “vậy sao?”. Bầu trời sao hôm đó
thật đẹp nhưng ngày mốt cũng vào giờ này người ngồi kế bên Syaoran lúc đó chắc
chẳng phải là mình nữa rồi.







Hồi thứ 5: ngày thứ 6


Câu hỏi và câu trả lời có bao giờ cùng lúc


Ngày hôm nay cũng là một ngày dài bởi vì ngày
mai mình ko còn ở đây nữa rồi, buồn quá, nhưng bù lại… “Mikano, đi bơi ko hôm
nay anh mời?”, “đi bơi ư, nhưng ở đâu vậy?”, “thì nhà ông chú của anh đừng lo”.
Thế là tự nhiên được đi bơi và phục vụ một cách chu đáo. “he he he đừng vội
mừng ta đây còn ko xuống nước được thì các người đừng mong xuống dưới ấy chơi
đùa” Thế đấy chúng tôi lại bị ổng biến dạng lần nữa, khổ ghê. Nhưng cũng may
Syaoran biết bơi nên ko cần phải sợ, lâu rồi ko được người khác phục vụ như
vầy, thích thiệt thích luôn. Đi bơi xong hôm nay được ăn đồ cây nhà lá vườn, đặc
biệt là đến công ty của Syaoran ở đây thật to và rộng lớn giống như tòa nhà
chọc trời ấy, lần đầu tiên mình đến đây. Wow thật là mới mẻ quá khác xa ở thiên
đình một nơi có công trình kiến trúc đồ sộ quá. Ở đây mình Thích chạy vòng vòng
(dĩ nhiên đã biến thành người) khám phá mọi điều ở đây mình mới được biết
Syaoran rất được ngưỡng mộ là một người cái gì cũng nhất; quần áo đẹp nhất sang
trọng nhất cho đến phong cách danh giá cái gì cũng nhất lại rất đẹp trai và ân
cần vì thế nếu bỏ đi 1 người thế này thật tiếc quá nhưng chỉ có mình ta yêu đơn
phương làm sao có thể ép buộc người khác chứ. “(cạch) Syaoran anh ra đây một
chút được không?”, “được chứ, chờ tôi một chút nhé”. Chúng tôi ngồi ở bậc cầu
thang phía sau ngôi trường học gần đó tôi nói rằng: “Em thích anh lắm, nhưng
không cần phải trả lời ngay, ngày mai em sẽ đi lúc khỏang 11g trưa, em mong anh
sẽ trả lời trước lúc đó nhé, yêu anh nhiều lắm /hôn lên trán/Bây giờ em trả tự
do cho anh muốn đi đâu thì cứ đi đi”. Anh ấy vẫn im lặng ko nói gì tứ từ bước
đi, nhưng trong lòng mình thật buồn, công chúa trong tòa lâu đài trắng sắp phải
rời xa nơi đó rồi, buồn lắm mới mấy ngày trước chúng mình còn cùng nhau làm
bánh ngắm sao uống rượu ở trên thảo nguyên và trong 1 cái hang thỏ mới lúc này
mình còn đi bơi cùng Syaoran, bây giờ nhìn lại mới thấy thật buồn làm sao.






Hồi
thứ 6: Ngày thứ 7



Lời
tạm biệt cuối cùng gửi tới Syaoran



Hôm
nay đã là ngày cuối cùng rồi, mình vẫn chưa biết câu trả lời anh ấy. Bắt đầu từ
buổi trưa 12g15’ hôm nay tiên nữ sẽ phải rời xa chàng hoàng tử của nàng, một
cuộc tình đẹp và ngắn ngủi vô cùng. Đến giờ rồi chúng ta đi nào Mikano; mình đã
đứng ở tuyến xe bus đó nhưng Syaoran vẫn không xuất hiện có phải đã quên mình
rồi không?; con đường đã mở ra rồi(h0.9) chúng ta đi nào; tới lúc mình phải đi
rồi lần này đi không biết có cơ hội gặp lại không nhưng lá mùa thu hôm nay thật
buồn man mán; tôi đi trước đấy; mình sẽ đợi một chút nữa chỉ 1 phút nữa thôi hy
vọng anh ấy sẽ tới; cạch; đã 30 giây trôi qua rồi; roạt roạt; /tích tắc tích
tắc/ chắc anh ấy không đến rồi mình nghĩ mình phải đi thôi; brừm brừm; ngày đầu
tiên gặp Syaoran là một ngày mùa đầy tuyết; brừm brừm brừm; ngày thứ 2 gặp
Syaoran tại căn nhà có bà mẹ khó tính;
cạch; ngày thứ 3 bị hóa thân thành động vật kỳ dị; bịch bịch; ngày thứ 4
ngày thượng cấp tình yêu giáng thế; xoạch; ngày thứ 5 cùng làm bánh cùng ngắm
sao trên bầu trời thảo nguyên; xoạch xoạch bịch bịch bịch; ngày thứ 6 đi bơi
tại nhà ông chú của Syaoran; lạch cạch lạch cạch; ngày thú 7 này không còn gặp
lại Syaoran nữa mong rằng anh ấy sẽ được hạnh phúc; Asa
ở lại đi; Syaoran sao anh lại đến đây!em…em chờ anh lâu lắm rồi
nhưng…. thời gian cuối em phải trở về thiên đình làm sao…. anh biết tên của em?
/Bỗng một tiếng vụt/ nguy hiểm rồi anh về trứơc đi; tại sao; bởi vì cho dù có
gặp được thì cũng sẽ là lúc anh quên mất em thôi, trở về đi để ký ức của em về
anh sẽ không bao giờ bị phai nhòa; đừng đi Asa ở lại bên anh nhé đã hứa là sẽ
đến tiễn em nhưng lòng không muốn em đi như thế tha lỗi cho anh, anh sẽ không
để em đi đâu, vì một cơ hội nữa câu chuyện này anh dành tặng cho công chúa bởi
vì không muốn rời xa em câu chuyện đó sẽ không kết thúc tại đây anh ước anh sẽ
mãi được ở bên em; dễ thôi các người muốn ở bên nhau cũng được nhưng với 1 điều
kiện; ngọc đế tại sao người lại ở đây?



Asa cô theo ta về thiên giới mau, ko được lưu
luyến phàm trần.



Công chúa
nàng sẽ không rời xa ta chứ?



Nhưng
thật tiếc cậu bé ạ bởi vì cô gái này chính là 1vị thần nắm giữ ký ức của nhân
loại, nếu như giao nó cho cậu thì thế gian không có ngừơi quản lý ký ức nó sẽ bị
mất hết, ta buộc lòng phải bắt cô ấy về thôi cậu nhóc.



Thế
là tôi đã cố gắng hết sức để chống lại ông thần, vụt vụt tôi quơ nhánh cây loạn
xạ, trong lòng tôi lúc đó nữa lo lắng vì sợ làm trúng Asa nữa sợ sức mình đấu
không lại ông thần nhưng tất cả mọi suy nghĩ đã tan biến tôi tập trung sức đánh
1 cú cuối cùng cầu may nhưng mọi người biết rồi người thường thì đâu đánh lại
ông thần vĩ đại thế là tôi thua 1 cách phục sát đất nhưng trong lòng vẫn còn ấm
ức tôi đã gọi với theo Asa, đang cùng ông thần bay lên trời: Asa đừng quên rằng
anh luôn hướng về em, hãy nhớ em luôn là 1 nàng tiên sáng nhất trên bầu trời
đêm đầy sao anh sẽ tìm cách đưa em trở lại nơi này hãy có gắng chờ anh nhé Asa
!



Thế là cô ấy biến mất, mọi thứ trở lại như bình
thường.



……


Ngày 14- 2- 2011, thế kỉ XXI, Lúc 12g15’ trưa ở
cánh đồng cỏ phía Tây vùng Kansai.



Syaoran
anh đến rồi à, làm em chờ mãi đấy(h1.4).



Tôi
không biết đã dùng bao nhiêu cách để Asa trở lại vd như tôi đã sử dụng trực
thăng lên thẳng của nhà để bay lên những tầng mây thuyết phục ngọc đế hoặc thả
những chiếc lồng đèn có viết chữ lên trời…cuối cùng Asa đã trở lại từ ngày
Valentine năm ngoái, ngọc đế đã thay vị trí của Asa bằng 1 thiên nữ khác, vì
thế cô ấy được trở lại đây và thành người bình thường. Từ sau mùa hoa phượng
năm nay thiên nữ Asa Mikano đã trở thành người yêu thật sự của Syaoran Kanan,
từ đó hai người đã sống với nhau vui vẻ và hạnh phúc đến suốt đời giống như
trong truyện cổ tích của trẻ con vậy.






người ta thường nói tình yêu trải qua nhiều trắc trở thì càng đẹp hơn, càng
lãng mạn hơn, cho nên tất cả chuyện này chỉ có nghĩa là: yêu hết mình! Và đó
chính là bài học trong tình yêu, đã yêu thì phải yêu hết mình. Các bạn cũng có
thể tự mình tìm kiếm tình yêu cho chính mình, vậy người đó là ai? Câu trả lời ở
chính trong tim các bạn, hãy tỏa sáng như 1 vì sao sáng trên bầu trời để luôn
thắp sáng niềm tin trong tim mình nhé!



by o0o Chill Olite o0o



Tài sản của chill_olite

Tài sản
Tài sản:

Về Đầu Trang Go down
http://codegeassfc.forum-viet.net
bearXrabbit
Designer
bearXrabbit
Nữ
Clover leaves4 Viên (moneyTFC)288
Tổng số bài gửi : 107
Birthday : 15/07/1995
Vi pham :
[Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu Right_bar_bleue


[Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu   [Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu 1Mon Jul 12, 2010 2:23 am

Chill viết hay lắm!!!

Tài sản của bearXrabbit

Về Đầu Trang Go down
http://yume.vn/carrotrabbit
hikaru fukyuno
Giải nhất Summer Contest
Giải nhất  Summer Contest
hikaru fukyuno
Nữ
Clover leaves9 Viên (moneyTFC)2159
Tổng số bài gửi : 204
Birthday : 09/06/1994
Vi pham :
[Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu Right_bar_bleue


[Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu   [Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu 1Mon Jul 12, 2010 5:33 am

Một câu chuyện khá ấn tượng cứ như Ngưu Lang Chức Nữ ngày xưa ấy [Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu 830828 . Nhưng mà Syaoran sao lại ghét sách? đọc tới đây mình buồn rười rượi. Mình cũng rất thích sách như Syaoran cũ mà [Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu 537215

Tài sản của hikaru fukyuno

Về Đầu Trang Go down
http://tomboysg.goo-boys.com/
chill_olite
Ám Hành Ngự Sử
chill_olite
Nữ
Clover leaves8 Viên (moneyTFC)6238
Tổng số bài gửi : 575
Birthday : 07/07/1996
Vi pham :
[Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu Right_bar_bleue


[Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu   [Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu 1Mon Jul 12, 2010 8:43 pm

Thanks emma đã ủng hộ Chill [Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu 187820

Tài sản của chill_olite

Tài sản
Tài sản:

Về Đầu Trang Go down
http://codegeassfc.forum-viet.net
chill_olite
Ám Hành Ngự Sử
chill_olite
Nữ
Clover leaves8 Viên (moneyTFC)6238
Tổng số bài gửi : 575
Birthday : 07/07/1996
Vi pham :
[Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu Right_bar_bleue


[Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu   [Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu 1Mon Jul 12, 2010 8:45 pm

a tại vì lấy hình tượng của Syaoran mà wên lấy tính cách của Syaoran, xin lỗi Hikaru chan nhé, hic hic hic [Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu 674109 [Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu 674109 [Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu 674109

Tài sản của chill_olite

Tài sản
Tài sản:

Về Đầu Trang Go down
http://codegeassfc.forum-viet.net
Sponsored content


[Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu   [Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu 1


Tài sản của Sponsored content

Về Đầu Trang Go down
 

[Fiction] Voodoo 7 ngày tìm kiếm tình yêu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» [Fiction] Nhật ký tháng 12
» [Fiction] D.A.L
» [Fiction] Nhật ký trái đất của tôi
» [Fiction] [T] Tử Khúc
» [Fiction] The Love 's novel
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯) :: Entertaiment Central :: Thư viện trung ương :: Fanfic & fiction-