"Changing yourself means changing the future"
Thay đổi chính bản thân mình, có nghĩa thay những cái xấu thành những cái đẹp, những cái đẹp thành những cái đẹp hơn nữa, và nhất là thay đổi cách nhìn về ai đó, về một việc nào đó, và thay đổi cách sống, cách sinh tồn của mình. Chúng ta sinh ra, lớn lên, luôn không ngừng thay đổi. Thay đổi từ hình dáng bên ngoài cho đến tâm hồn bên trong. Và tương lai của ta ra sao, chính là dựa vào sự thay đổi đó. Vì vậy, tương lai do ta quyết định là những thay đổi theo ý của ta, còn tương lai do số mệnh đưa đẩy là những thay đổi do yếu tố bên ngoài tác động. Nhưng khi yêu, ta còn có nghĩ đến tương lai nữa hay không?
P/S: Kik-chan, làm việc tốt em nhé :heart: