First topic message reminder :
Mùa hè năm 2007...
Mọi người típ tục cuộc hành trình của mình, Mokona đưa cả nhóm đến một vùng đất lạ, nơi đâu cũng thấy nước xanh xanh xanh xanh. Cả nhóm hò nhau đi mãi, đi mãi, đi mãi thì chạm trán với một lão bảo vệ đưa tay xoa xoa :Đầu tiên, đầu tiên! (đòi tiền vé vào cửa) Kuro kun bực mình wa', lôi Thương băng ra đe doạ (tống tiền). Fye (Y) dịu dàng hỏi :
-Bác làm ơn cho chúng tôi bít đây là đâu?
Lão bảo vệ ngất ngây con gà tây trước vẻ đẹp hiếm có khó tìm của Fye, lẩm bẩm:
-Welcome to Sầm Sơn -biển hát. (nếu có ai thấy quen quen thì xin thưa đây là ở VN đấy ạ!)
2 H sau, cả bọn đã có mặt ở trên bãi biển: tắm nắng và uống nước dừa tươi. Sakura chơi cả quả, tu hết từ trái này đến trái khác, vỏ dừa chẳng mấy chốc đã chất thành núi! Trước cảnh vô cùng hoành tránh này, Syaoran vã mồ hôi hột vs sock đột ngột mồm lẩm bẩm: Công chúa uống từ từ thôi kẻo sặc nước dừa thì khổ! >"<
Còn về Idol của chúng ta, chẳng hỉu seo Fye mặc quần hoa đeo kính râm ngồi mút nước dừa chùn chụt trong quả của Kuro. Nhưng thật ko may , Mặt Kuro tỉnh bơ như toà thành cổ.
Chợt Fye phóng (tia laze) về phía biển xa xa, bắt gặp cảnh tượng huy hoàng: Kamui thì đang cưỡi sóng chuyên nghiệp, còn Subaru thì vẫn đang khó khăn "cưỡi sóng" bằng phao. Trong chớp mắt, cả bọn đã có mặt bên Kamui và Subaru, nhảy sóng tưng bừng. Syaoran giật lấy chiếc phao con vịt của Subaru cho công chúa. Nào ngờ, Subaru lại hổng bít bơi, chới với giữa biển. May mà Fye đã có mặt kịp thời, nhảy tưng tưng đến chỗ Subaru, đang định ôm chặt Subaru đưa vào bờ chuẩn bị cho chiến dịch hô hấp nhân tạo từ xa. Nhưng nào ngờ, Subaru lại nhạy cảm quá, tưởng có ai đang định sàm sỡ mình, giãy giụa lung tung, hoa chân múa tay, cào cấu đin cuồng. Và điều gì đến đã phải đến, móng vuốt sắc nhọn của Subaru-vampire thuần chủng- đã cướp đi con mắt trái trong xanh như màu nước biển, lông mi dài như tàu lá dừa của Fye...Xác Fye trôi nổi dạt vào bờ.
Kuro chạy đến, ôm lấy Fye, nước mắt đầm đìa: phải làm một điều gì đó để cứu lấy Fye, giành lại mạng sống nhỏ nhoi mà ai đó đã cướp mất, nhưng ôi, trớ trêu thay, mắt Fye đã rớt rơi ở đâu, làm sao Kuro có thể tìm lại con mắt ấy.
Vừa lúc đó Syaoran chạy đến, tay đỡ lấy con mắt trái của Fye. Và thật không may, Kuro đã nhìn thấy, không để cho Syaoran nói một lời, rút kiếm: Ở lại là chết, bằng khồng, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta! Syaoran sững sờ trong giây lát rồi quay gót bước đi.
Đó là lý do tại sao Syaoran tách rời khỏi nhóm, còn Fye thì mãi mãi mất đi một con mắt.
Trên đây là một truyền thuyết zui...các thông tin đều được chém gió đến 99,99999%. Các fan nào của Fye lỡ may bị trúng gió mà cảm thì:
1.Tự động gọi 115
2. Ra hiệu thuốc mua lấy mấy vỉ cảm xuyện hương, chữa trị tại gia, đơn giản không tốn kém!
[ Sưu tầm ]