|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Hoa con trai Tue Jun 23, 2009 3:52 am | |
| Ánh mặt trời le lói. Nó ngồi bật dậy, vớ ngay lấy cái đồng hồ. 6 giờ. Lần đầu tiên nó tự dậy được sớm thế này.
- Chúc mừng sinh nhật tớ đi chứ, 11 giờ bốn mươi rồi!
Mở hộp thư đến ra, nó giật nảy cả mình. Nó nhìn cái tên con nhóc to đùng trên điện thoại, vỗ trán liên hồi. Không còn điều gì có thể quên nữa hay sao mà nó lại đi quên sinh nhật con nhóc mà nó thích được nhỉ?
Miệng nói tay làm, nó nhắn lại ngay một cái nguyên nhân khá chân thật: "Tớ quên" - rồi lăn ra ngủ (gọi là nằm để ngủ thôi thì đúng hơn). Nó mong trời sáng thật nhanh...
Ánh mặt trời le lói. Nó ngồi bật dậy, vớ ngay lấy cái đồng hồ. 6 giờ. Lần đầu tiên nó tự dậy được sớm thế này. Nó xỏ dép chạy xuống dưới nhà. Mẹ nó đang chuẩn bị bữa sáng:
- Hôm nay để đồng hồ dậy đi chạy hả con?
- Vâng.
Nó trả lời qua quýt, chân đã chạy ra đến đầu ngõ...
Nó mua một bó hoa hồng vàng thật to, con nhóc thích hoa này nhất mà lị. Thấy thiếu thiếu một cái gì đấy thì phải. Đứng gãi đầu gãi tai một lúc, nó quyết định mua thêm một bông hồng đỏ - đặt vào giữa. Nó thấy bó hoa đẹp hơn, và quan trọng là nó thấy hợp lí, thấy đầy đủ hơn trước. Bây giờ đi kiểu gì nhỉ? Về nhà lấy xe thì thế nào mẹ cũng...Thôi, coi như chạy bộ buổi sáng vậy...
Phù....Nó đứng trước cổng nhà con nhóc, thở hổn hển. Nó gọi con nhóc. Thoắt một cái, con nhóc đã đứng trước mặt nó rồi, nhưng hình như cái mặt có vẻ không vui. Chắc vẫn giận nó cái vụ hôm qua.
Nó chìa bó hoa che cả mặt con nhóc:
- Chúc mừng sinh nhật!
Nó nghiêng đầu sang một bên, thò cái mặt ra bên cạnh bó hoa, nhăn nhở. Con nhóc phì cười, nhưng vẫn không quên nguýt nó một cái:
- Cám ơn!
Nó nhòm vào bó hoa, chỉ trỏ:
- Có cả một bông...
Ơ, bông hoa hồng đỏ tâm đắc của nó đâu rồi? Hoá ra trong lúc vội chạy đến nhà con nhóc, bông này bị rơi ra ngoài mất rồi. Đã thế bị gió thổi vào lâu quá, không bọc vào gì cả, nên các bông hoa còn lại héo rũ. Nó tẽn tò, lẩm nhẩm:
- Hoa xấu quá!
Con nhóc nghe thấy lại cười. Nó phân bua:
- Tại...
Nhưng chưa kịp nói gì thì con nhóc ôm chặt bó hoa vào lòng và hít một hơi dài:
- Hoa vào sáng sớm và hơi héo một chút lại càng thơm!
Nó gãi đầu mỉm cười. Ừ thì chẳng cần nói con gái cũng hiểu rồi mà...
Mực Tím
|
|
| |
emututem Giải nhì Contest 2010
40 2974 Tổng số bài gửi : 1229 Birthday : 18/03/1997 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Hoa con trai Wed Jun 24, 2009 7:25 am | |
| Ánh mặt trời le lói. Nó ngồi bật dậy, vớ ngay lấy cái đồng hồ. 6 giờ. Lần đầu tiên nó tự dậy được sớm thế này. Seo câu lày nói hai lần lun zậy, tớ nghĩ chỉ có 1 lần đầu tiên thui chớ :?: Nhưng mè seo cái thằng con trai đó hậu đậu như vậy đc ????? như vậy còn gì giá trị của bó hoa, tội bó hoa wé Đứng về cương vị một con gái, tớ sẽ đá thằng con trai đó xa 10 cây số (mặc dù chắc chắn ko làm nổi tổ đau chân thui ) nó làm xấu bó hoa, khác nèo làm xấu con gái (con gái lun đc so sánh với bó hoa mừ ) Nhưng cũng tội cho nó, cố gắng lắm rùi, mà cũng biết nghĩ cách hành động đó chớ nhỉ, nhưng tớ vẫn ghét (nói chung ko tha thứ dc, khỏi dài dòng nữa )
|
|
| |
Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Hoa con trai Wed Jun 24, 2009 8:58 am | |
| Àh ... câu đó là câu mở nên 2 lần ^^ Àh ... uhm ... nói đừng giận chứ emu khắc khe wez Thật đó , cần cái lòng thui moàh , ha ? Chứ moàh vật chất và khắc như emu thì cũng hok ổn lúm
|
|
| |
Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Hoa con trai Wed Jun 24, 2009 8:33 pm | |
| Hà hà, chắc mai sau phải là 1 Hoàng tử kĩ lưỡng mới làm bạn trai của Emu dược ^___^
Tớ thì thấy chỉ cần nhận được 1 lời chúc thôi là đủ, vì thực ra tớ chẳng thiếu thứ gì mà cần đến quà cả, thế nên tặng thì cũng rất ít khi xài đến.
Tớ có 1 cô bạn thân, vừa sinh nhật nó xong nè, nhưng vì một số lí do mà ko gặp nhau được, nhưng khi nhận được lời chúc vào đúng sinh nhật mình, nó vui lắm >>>> 1 câu nói đôi khi còn ý nghĩ hơn cả 1 bó hoa ấy chứ ^___^
|
|
| |
boynhachung Ninja
15 525 Tổng số bài gửi : 324 Birthday : 07/01/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Hoa con trai Wed Jun 24, 2009 9:33 pm | |
| - Koyuki Hagiwara đã viết:
- 1 câu nói đôi khi còn ý nghĩ hơn cả 1 bó hoa ấy chứ ^___^
1 cấu nói có thể hơn 1 bó hoa nhưng chưa chắc í nghĩa bằng 1 tấm thiệp :heart:
|
|
| |
Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Hoa con trai Thu Jun 25, 2009 7:18 am | |
| - boynhachung đã viết:
- Koyuki Hagiwara đã viết:
- 1 câu nói đôi khi còn ý nghĩ hơn cả 1 bó hoa ấy chứ ^___^
1 cấu nói có thể hơn 1 bó hoa nhưng chưa chắc í nghĩa bằng 1 tấm thiệp :heart: Nhưng chưa chắc wa đc 1 câu nói " I like you " :heart:
|
|
| |
emututem Giải nhì Contest 2010
40 2974 Tổng số bài gửi : 1229 Birthday : 18/03/1997 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Hoa con trai Thu Jun 25, 2009 7:22 am | |
|
|
|
| |
Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Hoa con trai Thu Jun 25, 2009 8:44 am | |
| Cái đó gọi là ngốc ! Bik làm đúng lúc đúng nơi đúng chỗ , đúng đối tượng Like đỡ hơn Luv Ủa , seo a pik ? @ emu : Emu khó thật ! Sak pó tay
|
|
| |
Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Hoa con trai Thu Jun 25, 2009 9:05 pm | |
| - emututem đã viết:
- Em đâu có khắc khe nhưng em không chịu được không tặng thì thui, mà tặng thì tặng cho đàng hoàng, không thể có cái kiểu xỏ lá như vậy đc
:lol: :lol: , quả là tính cách của 1 cô gái ngày nay, nghe thì cũng có lí chứ ;) Nhưng người ta đâu có cố tình, như vậy alf vô tình àm. SS giả sử thôi nha... nếu... mai sau BF của em như thế thì em có... đá luôn ko )
|
|
| |
Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Hoa con trai Fri Jun 26, 2009 9:30 pm | |
| Nói thật , dám Emu sẽ đá ng` đó 1 phát ! Emu nhỉ ?
|
|
| |
emututem Giải nhì Contest 2010
40 2974 Tổng số bài gửi : 1229 Birthday : 18/03/1997 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Hoa con trai Sun Jun 28, 2009 1:18 pm | |
| để coi, em sẽ đá cho hắn về nhà hắn (không bít được hông ta:?: ) , để xem hắn suy nghĩ thế nào về việc mình làm (hắn nghĩ mình mún làm gì thì làm chắc, phải cẩn thận chớ ) Mà hắn mún lấy lòng em trước hết phải lấy lòng cái pao tử của em đã, rùi tính seo ( :lol: :lol:không bít hắn nấu thía nèo nhỉ )
|
|
| |
Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Hoa con trai Sun Jun 28, 2009 10:27 pm | |
| Hìh như Emu hơi thik ăn hỉ ? Vs lại đg` đến rái tim nhanh nhất là đi đến bao tử mòah!
|
|
| |
emututem Giải nhì Contest 2010
40 2974 Tổng số bài gửi : 1229 Birthday : 18/03/1997 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Hoa con trai Tue Jun 30, 2009 10:20 am | |
| đúng thía, tại lúc lớp 2 có 19 kí lô, mẹ bắt ăn nhiều qué bây giờ quen
|
|
| |
Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Hoa con trai Wed Jul 01, 2009 12:47 am | |
| Hờ hờ ! Ăn nhìu hem có tốt đâu ! Ăn vừa đủ thou ! Kẻo sau nì vào hội độc thân vs Keatta mất (chắc Emu hok pik Kae đâu )
|
|
| |
emututem Giải nhì Contest 2010
40 2974 Tổng số bài gửi : 1229 Birthday : 18/03/1997 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Hoa con trai Wed Jul 01, 2009 6:42 am | |
| em thì ăn cũng có nhiều nhưng mà lên có beo nhiu đâu (nên cứ ăn xả láng) Em sẽ không theo hội độc thân đâu, cuộc đời không có con trai cũng bùn lắm (mà chị Kae là ai vậy)
|
|
| |
Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Hoa con trai Wed Jul 01, 2009 9:20 am | |
| Kaetta là mem 4rum mìh nè chứ ai Nhưng khuyên ăn ít , dễ có BF hơn @Emu : đăng kí 4rum tớ xong ràu bỏ đi nun áh ?
|
|
| |
emututem Giải nhì Contest 2010
40 2974 Tổng số bài gửi : 1229 Birthday : 18/03/1997 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Hoa con trai Thu Jul 02, 2009 12:09 am | |
| xin lỗi, sự thật lun mất lòng mình thật sự (mình là big fan Sakura) không thất zui hay hứng thú khi vào 4rum đó, nên khi mới zô mình zọt lun thành thật xin lỗi bạn
|
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Hoa con trai | |
|
|
|
| |
|