(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯) Welcome to the land of Hopes and Dreams! |
Bài gửi sau cùng |
---|
Bài gửi | Người gửi | Thời gian | Winter convention 2014!!! | | Thu Nov 27, 2014 8:05 am
| Bài test set Vampire House và Vampire Hunter House | | Thu May 29, 2014 8:48 pm
| [OneShot] Anh Sẽ Đợi | | Sat Apr 12, 2014 6:31 am
| Phỏng vấn Clo nhà ta ^0^ | | Mon Aug 19, 2013 8:05 am
| MANGA FESTIVAL LẦN THỨ 4 Ngày 26 – 27 – 28/07/2013 TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN | | Mon May 06, 2013 11:27 am
| You are my love | | Thu Jan 03, 2013 11:20 pm
| Mem mới làm quen mọi người | | Thu Jan 03, 2013 3:08 am
| Hajimemashite!! Mem mới xin được mọi người chỉ giáo!! | | Thu Nov 08, 2012 7:46 am
| [CCS Fanfic] Nước mắt người cá | | Tue Aug 21, 2012 1:47 am
| Video Tsubasa Chronicle | | Sat Aug 18, 2012 4:58 am
| | | Con trai.... cùng ~ điều bí mật! ^.^ | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Hoshi Đại Pháp Sư
5 186 Tổng số bài gửi : 517 Birthday : 05/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Con trai.... cùng ~ điều bí mật! ^.^ Fri Jul 18, 2008 8:10 am | |
| First topic message reminder :Khi con trai giương biển báo, và con gái cần phải cảnh giác cao độ nhé, nếu không sẽ trở thành "nạn nhân" của con trai đấy. 1. Biển báo: “Chuẩn bị có xung đột!” Biểu hiện bề ngoài: Con gái được bầu là hoa khôi của lớp hay của khối. Con trai không tán đồng, thường chê bai con gái vì một vài vấn đề lặt vặt hay thỉnh thoảng lại so bì với một vài cô bạn khác nữa chứ. Sự thật là… Con trai muốn nghe mọi người bình luận để tăng thêm độ chính xác cho sự lựa chọn của mình ấy mà. Thực sự con trai rất muốn khen ngợi và bộc lộ tình cảm với con gái. :hjk: Ý đồ: Con trai khi có tình cảm với ai thường tỏ vẻ phớt lờ và tìm cách đánh lạc hướng mọi sự chú ý như thế đấy. Con gái nếu không chú ý sẽ bị tấn công bất ngờ và đường đột, lúc đấy thì... "chạy đằng giời". :egg: 2. Biển báo: “Sắp có đợt tấn công!” Biểu hiện bề ngoài: Con gái nhận được hoa hồng và chocolate của con trai vào ngày 14/2, cả thiệp chúc mừng 8/3 nữa chứ. Thậm chí con trai liên tục rủ con gái đi ăn chè hay bất cứ thứ gì mà con gái thích. Sự thật là… Không khéo có đến... 10 hộp chocolate đã được con trai chuẩn bị sẵn, phòng hờ cho ngày 14/2 ý chứ, còn 8/3 thì là đồng loạt rùi. Và đôi khi con trai rủ con gái đi ăn đấy, bảo đang "đói điên lên được" đấy, nhưng chỉ là cái cớ mà thôi. Ý đồ: Con trai làm cho con gái hiểu rằng “Mình đang để ý bạn”. Con gái cần cẩn thận kẻo bị liêu xiêu trước mấy chiêu này nhé. 3. Biển báo: “I’m a hot-boy!” Biểu hiện bề ngoài: Con trai thường khoe với con gái là hắn có mấy cô bạn xinh xinh này, rồi cô bé hàng xóm hay nhờ vả lắm này, hay có mấy nàng gọi điện đến làm quen nhưng hắn từ chối này..v..v... Sự thật là… Con trai chẳng nhận được điện thoại của ai, hay có cô hàng xóm dễ thương nào cả, nếu con gái có hỏi tên thì con trai sẽ trả lời là: “Mình quên mất rồi”. Đơn giản con trai nghĩ giá trị của mình sẽ tăng lên khi có nhiều người hâm mộ. Ý đồ: Con trai làm cho con gái thấy sự quan trọng của mình, để rồi thấy vinh dự khi được là bạn của hắn. Con trai đang "đánh bóng hình ảnh" cho mình trong mắt con gái đấy mà. 4. Biển báo: “Có kẻ cố tình gây thương nhớ!” Biểu hiện bề ngoài: Con trai thường xuyên gọi điện đến nhà con gái chỉ để hỏi những câu cực kỳ ngớ ngẩn, đại loại như: "Ngày mai học toán hình hay toán đại ấy nhỉ?". Hoặc đôi khi bất ngờ xuất hiện với những cái kem mát lạnh, "tớ đang mua kem thì tình cờ thấy ấy đi qua nên mua cho ấy luôn thôi mà". Sự thật là… Có thể đúng là con trai chẳng chú ý gì đến những điều cô giáo nhắc ở trên lớp nên cần phải hỏi một ai đó thật. Tuy rằng không thiếu gì người để hỏi, nhưng con trai vẫn thích hỏi con gái cơ. Còn chuyện kem, có khi nào lại trùng hợp một cách đang ngạc nhiên thế không nhỉ? Ý đồ: Con trai đang muốn khiến cho con gái bối rối và suy nghĩ vẩn vơ đến con trai suốt cả ngày ấy mà. Khi ấy con gái sẽ tự hỏi: "Chẳng biết con trai có tình cảm đặc biệt gì với mình không mà lúc nào cũng "làm phiền" mình thế nhỉ?". 5. Biển báo: “Xuất hiện một kẻ thật là khó ưa!” Biểu hiện bề ngoài: Con trai thường trêu chọc làm cho con gái phát khóc. Con trai còn gọi bạn là “đồ mít ướt”. Điều đó khiến con gái ấm ức lắm cơ… Sự thật là… Con trai chỉ muốn con gái cười lên vì con gái cười trông rất xinh mà. Con trai còn muốn khoe rằng mình hài hước và dễ gần lắm nữa cơ. Ý đồ: Con trai chẳng bao giờ biết (hoặc muốn) mình làm con gái phật ý đâu. Nhưng có biết thì cũng không đủ dũng cảm để nói câu: “Xin lỗi” vì hình như mọi người đang nhìn con trai kìa. 6. Biển báo: “Có thêm một người thân thiết!” Biểu hiện bề ngoài: Con trai thường hay kể về cô em gái chuyên môn nũng nịu, vòi vĩnh và có một đặc điểm gì đó rất đáng chú ý. Và con trai thỉnh thoảng lại bảo với con gái rằng: “Ấy rất giống em gái tớ”. Sự thật là… Con trai đang khen con gái dễ thương bởi cô em gái chính là người thân thiết vô cùng với con trai. Hình như cô ấy còn là "quân sư quạt... mo" cho con trai trong những chuyện như thế này nữa cơ. Ý đồ: Con trai đang muốn nói với con gái rằng: “Con gái lúc nào cũng nhỏ bé và đáng yêu trong mắt con trai”. Liệu con gái có đồng ý để con trai che chở bảo vệ giống như với cô em gái hay không nhỉ? Dù con trai có "ủ mưu" gì đi nữa thì cũng chỉ vì yêu quý con gái thôi. Giữa công và "tội", con gái sẽ "xử" như thế nào đây nhỉ?
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Hoshi Đại Pháp Sư
5 186 Tổng số bài gửi : 517 Birthday : 05/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con trai.... cùng ~ điều bí mật! ^.^ Wed Oct 22, 2008 12:25 am | |
| -Chắc Sak_hi cũng xinh lắm đấy nhỉ? Nhìu ng` thjk thế kia mà! Ho ghen đấy nhé! Số Ho cũng như Koy dzậy áh! Chắc ỐNG CHỀ mất thui! Về chuyện của em thì nên làm rỗ ràng xem mình thjk ai, chứ cứ rung động kiều này thì làm sẽ có lúc làm tổn thương mấy tên con trai đó đấy, Thậm chí cả em có thể cũng bị tổn thương nữa! Dừ là con trai hay con gái thì về chuyện tình cảm rất dễ bị tổn thương đấy em àh! Suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định nhé. Giờ Ho chỉ biết khuyên em thế thôi chứ chẵng biết giúp thế nào nữa! -Saksyao: Ủng hộ việc dùng vữ lực! Ho chúa ghét mất thằng con trai kiểu thế! Cứ vênh vênh cái mặt ra vẻ ta đây là công tử nhà giàu, Nhìn thấy là ghet!!!!!!!! Cứ đánh nhưng đánh sao phải cho khéo! nó đi mách cô thì rắc rối thật sự đấy! mấy th` công tử bột hay nhõng nhẽo và nhìu chuyện lém!
|
| | | SakuraSyaoran Trận chủ
6 564 Tổng số bài gửi : 549 Birthday : 12/09/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con trai.... cùng ~ điều bí mật! ^.^ Wed Oct 22, 2008 7:15 am | |
| Dùng vũ lực với nó thì cũng kì lắm!Năm lớp 7 em dùng hoài mà chẳng ăn thua gì hết! Mà thằng này phải nói là ... ngu phải biết,bị mấy đứa trong xóm rủ đi chơi,làm cho nó đổ máu vậy mà vẫn nghe lời tụi nó răm rắp.Bó tay! :egg: Thằng này lùn hơn em cả khúc mà mỗi lần đòi quýnh lộn là sung thấy ớn,còn hay nói người ta.Cái này gọi là "lùn mà lối" là chính xác nhất á!
|
| | | Hoshi Đại Pháp Sư
5 186 Tổng số bài gửi : 517 Birthday : 05/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con trai.... cùng ~ điều bí mật! ^.^ Fri Oct 24, 2008 1:12 am | |
| nếu hôk thjk dùm vũ lực... chà! Cái này khó àh nghen! Nếu SakSyao hôk thjk thì thử biện pháp giả lơ xem sao! Nó chọc mà mình tức thì nó khoái lắm, còn mình giả lơ cho nó quê chơi! Rôi dần dần chắc nó cũng chán mà hôk chọc nữa đâu! Ho đã tự kiểm nghiệm! Hoàn toàn CHÍNH XÁC!!!!!!!! Thử đi nhe!
|
| | | Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con trai.... cùng ~ điều bí mật! ^.^ Fri Oct 24, 2008 9:40 am | |
| Biện pháp lơ chắc hok có tác dụng òi mấy sis ơi ! Với tên điên hum bữa , em lơ nó ~~> nó càng chọc khiếp:suspect: ! Còn về chuyện của em thì …… bạn í gần như là lạy em ở trên hành lang , may là hok có mấy bạn khác , còn hok là em hok bik giấu mặt vào đâu nữa ! Vả lại hum nay bạn í kéo tay em lại rùi tự dưng …......hôn nhẹ vào má em và vuốt tóc em !!! !! Ặc ặc ặc ! Sau đó bạn í bị em tát cho 1 bạt tay đến nỗi mún gãy kính làm đôi(bạn í 4 mắt mà) . Sau đó , em bỏ chạy . Bạn í chạy theo nhưng em đã chạy tới chỗ nhỏ bạn thân, núp sau lưng nhỏ bạn(cửa lớp em chưa mở , em với nhỏ bạn thân đi học sớm lắm!) Sau đó , em về nhà , đóng cửa phòng lại , khóc sướt mướt , may là ba mẹ em chưa về nên hok bik ! Em chán wa’ mấy chị ơi! Cuộc đời em coi như đi tong rồi ! SOMEBODY , PLEASE HELP ME!!!
Được sửa bởi Sakura_Hime1996 ngày Fri Nov 14, 2008 9:58 am; sửa lần 1. |
| | | SakuraSyaoran Trận chủ
6 564 Tổng số bài gửi : 549 Birthday : 12/09/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con trai.... cùng ~ điều bí mật! ^.^ Sat Oct 25, 2008 9:45 pm | |
| - Sakura_Hime1996 đã viết:
- Nóng ruột chi cho nó mệt chị ơi ! Chị ko để ý tự nhiên giật mình way lại , thế là … chị Koy chạy mất dép vì mấy anh theo bi giờ ! Vả lại sau cái vụ khùng điênkhiếp đảm của em, chị Ho đắt hàng cho việc tư vấn nhể?Chị SakSyao cứ xin cô đổi chỗ . Nói chỗ này vướng víu quá . Nếu ko đc thi` sẽ có biện pháp mạnh ^^ . Mà chị Koy nói chí lý đấy ! Nếu cứ dai như đỉa là dùng vũ lực (gạp em là dứt khoát du`ng vũ lực ) . Chuyện của ng` khác thì dám chỉ , còn chuyện của em phải cho chị Ho và 1 số mem tư vấn . Em ngốc khiếp!Bi giờ lại thêm bạn nam hay chơi với BF của em , nói thik em , nhưng …..em phải làm sao đây ?? CỨU EM VỚI!
Chuyện này,chị đã nghĩ ra 2 trường hợp: _Có thể nó thích em thật! _Có thể BF của em nhờ nó làm như vậy để thăm dò ý của em!(chị xin lỗi trước nếu như nói sai) - Sakura_Hime1996 đã viết:
- Biện pháp lơ chắc hok có tác dụng òi mấy sis ơi ! Với tên điên hum bữa , em lơ nó ~~> nó càng chọc khiếp:suspect: ! Còn về chuyện của em thì …… bạn í gần như là lạy em ở trên hành lang:ahhhhh: , may là hok có mấy bạn khác , còn hok là em hok bik giấu mặt vào đâu nữa ! Vả lại hum nay bạn í kéo tay em lại rùi tự dưng …......hôn nhẹ vào má em và vuốt tóc em !!! !! Ặc ặc ặc ! Sau đó bạn í bị em tát cho 1 bạt tay đến nỗi mún gãy kính làm đôi(bạn í 4 mắt mà) . Sau đó , em bỏ chạy . Bạn í chạy theo nhưng em đã chạy tới chỗ nhỏ bạn thân, núp sau lưng nhỏ bạn(cửa lớp em chưa mở , em với nhỏ bạn thân đi học sớm lắm!) Su đó , em về nhà , đóng cửa phòng lại , khóc sướt mướt , may là ba mẹ em chưa về nên hok bik ! Em chán wa’ mấy chị ơi! Cuộc đời em coi như đi tong rồi ! SOMEBODY , PLEASE HELP ME!!!
Chuyện này của em thì là căng lắm rồi đây! Trường họp này,chị có thể nói chắc là nó thích em chứ không phải là BF của em nhờ nữa!Chuyện này,em phải nói thẳng với nó là em & BF là 1 cặp & yêu cầu nó đừng hành động như thế nữa,như thế em & nó vẫn có thể kết bạn lại! Chuyện này thành công hay không là nhờ vào sự khôn khéo của em đấy!
|
| | | Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con trai.... cùng ~ điều bí mật! ^.^ Sat Oct 25, 2008 10:33 pm | |
| Em mũm mĩm thui , chứ đâu có đẹp gì mấy(tụi bạn em nói mái tóc em đẹp , nhg em nghĩ điều đó hok đủ làm lay động 1 thằng con trai) , Nhg em đâu có gi` đặc biệt , mà các bạn thik ??? Em ko còn đủ sáng suốt để làm hoặc quyết định 1 chuyện gì nữa . Có lẽ năm lớp 7 là năm học khiếp nhất đời em . Vì em quá cao (bạn í cũng thế)nên cô chuyển bạn í xuống chỗ em(em ngồi 1 mình) . Bi giờ bạn ý cứ kiếm cách nắm tay em . Nhg bị em dẫm vào chân và tát , thế mà hok chừa . Hum nay , bạn í giật quyển truyện trên tay em(lại là quyển TRC mới chít chứ ,còn ko , em cho nó lun) , em thật ngu + ngốc . Đáng lẽ em phải nghĩ ra là bạn í có í đồ gì chứ !Em với tay lấy thì bị bạn í đánh vào lưng và té lên người bạn í !! Chết em rùi ! Em sẽ phải đối mặt với BF như thế nào đây hả mấy chị !!!????? . Bi giờ nếu ai cho em lời khuyện tốt thì em cảm ơn nhìu nhìu nhìu nhìu . Còn ko , em phải chọn con dường duy nhất và em ko mún nhất : chuyển trường , chia tay BF và cắt đứt mọi wan hệ với các bạn . Em ko còn sự lựa chọn nào khác! :zheng:Có hôm, em hỏi “ Hum bữa ông điên àh ? Vuốt tóc tui chi ? Đúng là điên hết sức !” , bạn í trả lời “ Tớ ko bik , chỉ bik rằng tớ đã bị “rơi” vào hôm trời mưa , tóc ướt ,cậu thả tóc , tớ thấy cậu thật xinh khi thả tóc & chỉ bik rằng 1 điều : tớ thik cậu . Chỉ vậy thôi !”=> nó điên.
Được sửa bởi Sakura_Hime1996 ngày Fri Nov 14, 2008 10:01 am; sửa lần 1. |
| | | SakuraSyaoran Trận chủ
6 564 Tổng số bài gửi : 549 Birthday : 12/09/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con trai.... cùng ~ điều bí mật! ^.^ Fri Oct 31, 2008 7:43 am | |
| Em à,không thể nào nói người ta điên được đâu,vì đó là tình cảm mà!Tình cảm có nhiều cách để biểu thị,nhưng cách của tên bạn đó là rất rất rất không ổn. Còn chuyện chuyển trường,chị nghĩ không đến nỗi đó (em cũng đâu muốn như thế đúng không nè)! Chuyện này,em phải tìm cách nói khéo với BF của em để BF của em không hiểu lầm;tuy nhiên,nói làm sao để BF hiểu & thông cảm,chứ không phải nói ra để BF của em đi "bụp" người ta nha! Chuyện này khó có thể trị dứt 1 lần là xong đâu.Có thể em sẽ "chịu trận" hơi lâu đấy.Cố lên nhé!Bình tĩnh để đối phó từ từ,hấp tấp là hỏng việc đấy! Good luck to you! :oops:
|
| | | Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con trai.... cùng ~ điều bí mật! ^.^ Fri Oct 31, 2008 12:15 pm | |
| Tình cảm ? Hay đó là lợi dụng? Sáng nay , BF gây lộn với bạn ấy , em ngăn thì BF xô em vào người bạn ấy , bảo “ Cậu thik nó chứ gì ? Đi theo nó đi!Tớ hok cần cậu thương hại . Cậu cút đi!” . Em chạy đi , trốn ~ lời cay nghiệt đó , nhg bạn ấy chạy theo , giữ em lại và nói “Chẳng ai lại đi mắng GF thiz bao giờ , thôi bỏ đi !Đừng nhớ ~ gì bạn ấy nói” . Bi giờ em lại bị dồn vào ngõ cụt , tắt lối rồi mấy sis ơi . Bi giờ BF bắt em chọn , giữa BF và bạn ấy , em sẽ chọn ai . CHO EM LỜI KHUYÊN ! Em mệt mỏi quá ! Ko suy nghĩ đc gì nữa ! Tại sao mối wan hệ của em ko đơn giản như mấy sis đc nhỉ??!!
|
| | | SakuraSyaoran Trận chủ
6 564 Tổng số bài gửi : 549 Birthday : 12/09/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con trai.... cùng ~ điều bí mật! ^.^ Sat Nov 01, 2008 10:45 pm | |
| Mối quan hệ của mấy chị đơn giản hơn em là vì tụi chị chẳng có mối quan hệ nào cả! Mà sao 2 người đó lại cãi nhau,chẳng lẽ ... BF của em biết chuyện em & thằng bạn nó rồi sao ?Bây giờ,em sẽ phải thuyết phục người bạn kia,đến gặp BF của em,nói rõ sự tình ra (cách cuối cùng rồi đấy).Mà cũng phải hi vọng BF của em đủ sáng suốt để hiểu chuyện này! :egg: Nếu như em đã nói hết lời,mà BF vẫn không chịu hiểu,chứng tỏ nó không hề tin em,vậy nó quen em để làm gì chứ?Nếu vậy,chị nghĩ em biết phải làm gì rồi!
|
| | | Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con trai.... cùng ~ điều bí mật! ^.^ Sat Nov 01, 2008 10:59 pm | |
| Em quá mệt mỏi => em sẽ ko bao giờ mún dính vào chuyện này nữa , nên em nghĩ ,,thôi chị ạh . Em sẽ hẹn 2 bạn í vào quán kem trong xóm, nói chuyện thẳng thừng rồi bỏ về …=> em sẽ coi 2 ng` này là kẻ lạ , ko wen . Để tập trung vào chuyện khác như tìm truyện , học bài chẳng hạn . Thế cho nó khỏe óc . BF của em nói , ngày nào bạn í cũng vào trường sớm hơn cả em và nhỏ bạn , nên bạn í bik tất ~ gì xảy ra (Chán) . EM SẼ KO BAO GIỜ GẶP MẶT 2 BẠN NÀY NỮA . Em hok mún !!
|
| | | SakuraSyaoran Trận chủ
6 564 Tổng số bài gửi : 549 Birthday : 12/09/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con trai.... cùng ~ điều bí mật! ^.^ Sun Nov 02, 2008 6:12 am | |
| Em mất tin tưởng vào con trai đến thế rồi sao? Chị đâu khác gì em đâu.Chị đã từng thường 1 người mà người ấy chẳng thương chị,chỉ xem chị như em gái thôi.Chị đã khóc suốt mấy đêm vì chuyện đó! Nhưng mà chị nghĩ,em vẫn còn trẻ,tương lai còn dài,tội tình chi em phải buồn cho mệt?Girls trong forum mình chỉ cần manga & anime là đủ rồi!Vui vẻ lên đi em!
|
| | | Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con trai.... cùng ~ điều bí mật! ^.^ Sun Nov 02, 2008 7:00 am | |
|
|
| | | SakuraSyaoran Trận chủ
6 564 Tổng số bài gửi : 549 Birthday : 12/09/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con trai.... cùng ~ điều bí mật! ^.^ Mon Nov 03, 2008 4:34 am | |
| Chúc mừng em! Chị chưa cần nghĩ đến chuyện đó,bây giờ cứ lo học là được thôi,sau này sẽ tính đến chuyện đó! Em hãy cứ vui vẻ,yêu đời,rồi sẽ có lúc em tìm được 1 nửa của mình!
|
| | | me0k0n_langthang Ca sĩ quán Clover
0 0 Tổng số bài gửi : 25 Birthday : 27/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con trai.... cùng ~ điều bí mật! ^.^ Mon Nov 03, 2008 6:30 am | |
| @Hime : Em ơi, đâu phải con trai nào cũng thế đâu , ít nhất vẫn còn anh đây :">. Mà em có chắc coi 2 người đấy là "kẻ xa lạ" thì sẽ ổn ko?. Bây h thế này nhé, nếu thằng bạn của em nó thấy là, cả 2 đứa bọn nó cùng bị đối xử như thế, tức là em bây h coi nó và BF em như nhau --> nó càng có cơ hội và hy vọng để theo đuổi em hơn đấy :-<, mà với kiểu "cưa" của nó thì anh đoán chắc càng mệt hơn ) . Còn về phía BF em, lúc mà nói " những lời cay nghiệt đó với em " chắc chắn là ko đủ bình tĩnh + đang GHEN. Em cũng nên thông cảm cho bạn ý chứ :oops: , làm gì có ai ko điên lên khi thấy GF của mình bị thằng khác hôn + vuốt má + nắm tay nắm chân linh tinh...
|
| | | Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con trai.... cùng ~ điều bí mật! ^.^ Tue Nov 04, 2008 6:28 am | |
| Em cũng sock đấy ! Theo như anh nói thì em thấy mình ngu quá . Thôi , rắc rối lại đến ~~> Chuyển lớp là cùng rồi !Nói sao thì nói , em chẳng còn tin tưởng ~ ai là con trai nữa rồi !
Được sửa bởi Sakura_Hime1996 ngày Tue Nov 04, 2008 7:28 am; sửa lần 1. |
| | | me0k0n_langthang Ca sĩ quán Clover
0 0 Tổng số bài gửi : 25 Birthday : 27/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con trai.... cùng ~ điều bí mật! ^.^ Tue Nov 04, 2008 6:49 am | |
| Thôi tốt nhất theo anh là, nếu đã như này, em cứ silent xem thế nào , để xem thái độ cả 2 người đấy ra sao rồi tính tiếp. Chứ đây mới là theo anh, biết đâu 2 bạn ý lại khác theo chiều hướng tốt hơn thì hay quá rồi
|
| | | SakuraSyaoran Trận chủ
6 564 Tổng số bài gửi : 549 Birthday : 12/09/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con trai.... cùng ~ điều bí mật! ^.^ Wed Nov 05, 2008 1:56 am | |
| Chị nghĩ anh me0k0n_langthang nói đúng đấy Sakura_Hime1996.Có thể BF của e đang suy nghĩ lại,hay cũng có thể tên bạn kia sẽ thấy hối lỗi vì làm như thế. Sakura_Hime1996 à,em có chắc rằng khi chia tay BF của em thì em có cảm thấy hụt hẫng hay buồn bã hay không.Có thể chỉ vì lần đó BF của em đang điên lên nên mới như thế,bình tĩnh lại biết đâu sẽ khác.Nhưng mà hôm đó em nói gì với BF & tên kia thế?
Được sửa bởi SakuraSyaoran ngày Tue Nov 11, 2008 11:37 pm; sửa lần 1. |
| | | Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con trai.... cùng ~ điều bí mật! ^.^ Thu Nov 06, 2008 7:25 am | |
| Nói gì là nói gì hả chị??
|
| | | Hoshi Đại Pháp Sư
5 186 Tổng số bài gửi : 517 Birthday : 05/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con trai.... cùng ~ điều bí mật! ^.^ Sat Nov 08, 2008 10:24 pm | |
| Thì hôm cắt đứt mọi cái rối ren ấy, em đã nói ~ gì mà 2 tên đó hôk bám theo em nữa? Ho cũng tò mò nữa! À mà hình như topic của chúng ta mới xuất hiện thêm 1 bac sĩ tâm lí nhỉ? Đúng hôk Mèo!
|
| | | Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con trai.... cùng ~ điều bí mật! ^.^ Sun Nov 09, 2008 3:47 am | |
| Em nói “ Tui mệt quá rồi!Chuyện này kết thúc ở đây ! Ai cũng chạy theo chuyện này để rồi chẳng đc gì ! Cậu(BF) cậu bjk nói mà hok bjk nghĩ ! Còn cậu (cậu bạn) cậu đã làm cho mối wan hệ của tôi tan vỡ ! Hai cậu đi đi và ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ TÔI GẶP mặt cả hai nữa ! Thế nhé ! Tôi về . Chào!” . Chỉ vậy thôi ! Mà mọi ng` hỏi chi vậy ? Em đang lao vào chat chit , học hành để quên nó !! Xin đừng ai khơi dậy chuyện này nữa ! Nhắc đến nó , lòng em đau lắm , đau lắm mấy sis ơi !
|
| | | L0ng_Hô?_Ph4'ch Kị sĩ
8 82 Tổng số bài gửi : 272 Birthday : 14/05/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con trai.... cùng ~ điều bí mật! ^.^ Thu Nov 20, 2008 2:19 am | |
| 5. Biển báo: “Xuất hiện một kẻ thật là khó ưa!” Biểu hiện bề ngoài: Con trai thường trêu chọc làm cho con gái phát khóc. Con trai còn gọi bạn là “đồ mít ướt”. Điều đó khiến con gái ấm ức lắm cơ… Sự thật là… Con trai chỉ muốn con gái cười lên vì con gái cười trông rất xinh mà. Con trai còn muốn khoe rằng mình hài hước và dễ gần lắm nữa cơ. Ý đồ: Con trai chẳng bao giờ biết (hoặc muốn) mình làm con gái phật ý đâu. Nhưng có biết thì cũng không đủ dũng cảm để nói câu: “Xin lỗi” vì hình như mọi người đang nhìn con trai kìa. hừm không tin đc mình thì ngược lại rất thích đứng nhìn bọn con gái khóc lúc ấy không hiểu sao thấy đã kinh khủng
|
| | | Hoshi Đại Pháp Sư
5 186 Tổng số bài gửi : 517 Birthday : 05/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con trai.... cùng ~ điều bí mật! ^.^ Thu Nov 20, 2008 4:13 am | |
| - L0ng_Hô?_Ph4'ch đã viết:
- 5. Biển báo: “Xuất hiện một kẻ thật là khó ưa!”
Biểu hiện bề ngoài:
Con trai thường trêu chọc làm cho con gái phát khóc. Con trai còn gọi bạn là “đồ mít ướt”. Điều đó khiến con gái ấm ức lắm cơ…
Sự thật là…
Con trai chỉ muốn con gái cười lên vì con gái cười trông rất xinh mà. Con trai còn muốn khoe rằng mình hài hước và dễ gần lắm nữa cơ.
Ý đồ:
Con trai chẳng bao giờ biết (hoặc muốn) mình làm con gái phật ý đâu. Nhưng có biết thì cũng không đủ dũng cảm để nói câu: “Xin lỗi” vì hình như mọi người đang nhìn con trai kìa.
hừm không tin đc mình thì ngược lại rất thích đứng nhìn bọn con gái khóc
lúc ấy không hiểu sao thấy đã kinh khủng Nếu bạn quả thật như thế thì.... thấy hơi bị đáng ghét rùi đấy nha!
|
| | | Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con trai.... cùng ~ điều bí mật! ^.^ Fri Jan 09, 2009 7:13 am | |
| Vậy thì coi chừng hok cóa ai ... nhòm ngó đếy nhé ! ^^ . Sao anh long lại ngược lại với ~ tên con trai khác thế ( con trai ở đây là ~ người mà em từng tiếp xúc ) , tụi nó sợ nước mắt con gái lắm ( đã thử nghiệm & chứng kiến ) , lúc em ( cũng như mấy bạn khác ) mới rơm rớm nước mắt là tụi nó là dỗ dành và xin lỗi , có 1 lần thằng kia lỡ “lộ” với nhỏ bạn là tụi con trai sợ nước mắt con gái lắm ! ^^ . Mà sao anh Long ngược lại thiz
Được sửa bởi Sakura_Hime1996 ngày Fri Mar 20, 2009 8:57 am; sửa lần 1. |
| | | Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con trai.... cùng ~ điều bí mật! ^.^ Fri Mar 20, 2009 9:08 am | |
| Ái chà ! Cóa ng` làm choa topic naj` sống lại rùi àh ?! Sao mà cái số em cũng hok may mắn ! Pi j` vào trường , tụi bạn đồn ầm lên rằng có 1 bạn thik em ( lại thik vs hok thik ) (?!) Vả lại em sợ woaz rùi ! Kinh nghiệm lần trước , tởn tới chít ! Mà bạn đó cũng kì , giờ ra chơi nào cũng tò tò đi theo em và nhỏ bạn ! Làm cho tụi pạn đã chọc nay còn chọc hơn nữa ! Nhưng mà em cũng hơi hơi thik thui !( bộ lần trước chưa tởn hay sao chứ ! )
|
| | | boynhachung Ninja
15 525 Tổng số bài gửi : 324 Birthday : 07/01/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Con trai.... cùng ~ điều bí mật! ^.^ Fri Mar 20, 2009 8:53 pm | |
| - Sakura_Hime1996 đã viết:
- Ái chà ! Cóa ng` làm choa topic naj` sống lại rùi àh ?! Sao mà cái số em cũng hok may mắn ! Pi j` vào trường , tụi bạn đồn ầm lên rằng có 1 bạn thik em ( lại thik vs hok thik ) (?!) Vả lại em sợ woaz rùi ! Kinh nghiệm lần trước , tởn tới chít ! Mà bạn đó cũng kì , giờ ra chơi nào cũng tò tò đi theo em và nhỏ bạn ! Làm cho tụi pạn đã chọc nay còn chọc hơn nữa ! Nhưng mà em cũng hơi hơi thik thui !( bộ lần trước chưa tởn hay sao chứ ! )
Bạn í đi theo là muốn làm bạn vui thôi không phải có í chọc phá gì đâu . Nếu e cảm thấy không hợp thì từ chối thẳng luôn đi cho nó đỡ đi theo . Còn nếu thấy nói chuyện được thì cứ nói chuyện bình thường vs bạn í ,càng ngại thì bọn nó càng trêu thôi. Rồi cái gì đến nó sẽ đến í mà
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Con trai.... cùng ~ điều bí mật! ^.^ | |
|
|
| | | | Con trai.... cùng ~ điều bí mật! ^.^ | |
|
Similar topics | |
|
Trang 2 trong tổng số 3 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|