(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Một buổi chiều bão táp . Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Một buổi chiều bão táp . Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)

Welcome to the land of Hopes and Dreams!
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Top posters
Koyuki Hagiwara (2019)
Sakura Hime (1564)
T_RUMIKO (1425)
emututem (1229)
syaoran clone (1117)
Clorinda Eudora (1081)
matsukayukina (1074)
Sakura*tsubasa (1004)
danisa12 (905)
congchuaxuClam (821)
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Winter convention 2014!!! Thu Nov 27, 2014 8:05 am
Bài test set Vampire House và Vampire Hunter House Thu May 29, 2014 8:48 pm
[OneShot] Anh Sẽ Đợi Sat Apr 12, 2014 6:31 am
Phỏng vấn Clo nhà ta ^0^ Mon Aug 19, 2013 8:05 am
MANGA FESTIVAL LẦN THỨ 4 Ngày 26 – 27 – 28/07/2013 TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN Mon May 06, 2013 11:27 am
You are my love Thu Jan 03, 2013 11:20 pm
Mem mới làm quen mọi người Thu Jan 03, 2013 3:08 am
Hajimemashite!! Mem mới xin được mọi người chỉ giáo!! Thu Nov 08, 2012 7:46 am
[CCS Fanfic] Nước mắt người cá Tue Aug 21, 2012 1:47 am
Video Tsubasa Chronicle Sat Aug 18, 2012 4:58 am

 

 Một buổi chiều bão táp .

Go down 
Tác giảThông điệp
Emerald Eyes
Ám Hành Ngự Sử
Emerald Eyes


Nữ
Clover leaves 11 Viên (moneyTFC) 3439
Tổng số bài gửi : 444
Birthday : 17/04/1998
Vi pham :
Một buổi chiều bão táp . Left_bar_bleue0 / 100 / 10Một buổi chiều bão táp . Right_bar_bleue


Tài sản
Tài sản:

Một buổi chiều bão táp . Empty
04072011
Bài gửiMột buổi chiều bão táp .


TP.HCM ngày 4/7/2011
5h50' PM

Nhật kí ơi , tuy ta k nghĩ nó = 1 góc bão lụt miền Trung nhưng đối với ta , lần đầu tiên biết "gió lớn ... cây sập" là ntn .

Hôm nay , trời mưa to . Và ta đang onl trên TFC (tất nhiên!) thì ...

Bùm ! Bùm ! Bùm !

Ta giật thót . Âm thanh của sấm như tiếng pháo hoa vậy ! Tuy linh cảm cho ta biết sắp có cái j nguy hiểm mò đến nhưng ta k thể dừng vì muốn xem cmt của mn . Đang độc thỉ ...

Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm . Xoảng !!!

Oh my god !!! Cái cây ngay bên hông nhà ta sập xuống . Cái bình hoa bị vướng vào cành cây và bị kéo xuống và ... tiêu đời ! Gió lùa vào mạnh như bão , ướt hết cái máy tính và ... ta . Cát bụi bay mù mịt . Nguy cơ nhà sập thấy rõ . Mama ta vội kéo cả đám vào trong cho "an toàn" . Nhưng ta vẫn nương lại . Trả lời camt của cô Nek rồi mau chóng thoát ra , rút USB , tắt máy và công tắc điện .

Ngồi bên nhà chị Linh (chị họ ta) , ngó ra cửa sổ , ta thở dài thường thượt . Thế là cái cây gắn bó vs ta 13 năm đi đời nhà ma . Và k chỉ thế , lũ kiến vàng to tướng mất nhà ở mà tràn cả đống vào nhà cắn cả đám (!) . Nhưng quan trọng nhất : từ nay nhà ta k còn cái j che mát nữa !!! Chả là nhà ta đc cành che mát ngay nhà khách - nơi đặt máy tính . Đó là chỗ ta hay lui tới nhất và cũng là chỗ mát nhất nhà . Vậy mak bi h cây gãy , thế là chỗ nào cũng nóng như nhau !!

Sau khi mưa tạnh , ôi ~~~ !! Y như bãi chiến trường !! Đất bụi k !! Còn cái cây bị gãy đc mấy người hàng xóm chặt từng cành lôi đy .Chả mấy chốc là loáng hết .

Khi mn đọc đến dòng này thì mọi sự đã xong xuôi . Và ... mấy chú chó của tôi cũng ... bình tâm trở lại *haha*

Ouch , sao mình còn đùa đc vậy tah ?

Tới h bye gòi . Tạm biệt nhật kí !!!*vẫy vẫy*

by Fullmoon
Về Đầu Trang Go down
Share this post on: reddit

Một buổi chiều bão táp . :: Comments

Syrenka
Re: Một buổi chiều bão táp .
Bài gửi Mon Jul 04, 2011 6:17 am by Syrenka
Chỗ dì vừa gãy cây ah Một buổi chiều bão táp . 361927
Hên là chỗ cháu k như vậy Một buổi chiều bão táp . 38771Chỉ mưa to gió ... xoáy thôi Một buổi chiều bão táp . 648312
Thanh
Re: Một buổi chiều bão táp .
Bài gửi Mon Jul 04, 2011 6:57 pm by Thanh
Chỗ Full mưa lớn à ~ răng nghe chuyện tang-thương chi rứa hè ~
Thương cho cái cây và đàn chó nhà Full ~ sdgsdg
Sky Sailing
Re: Một buổi chiều bão táp .
Bài gửi Mon Jul 04, 2011 8:02 pm by Sky Sailing
Năm chị vào lớp 7, vào một buổi sáng giữa HKI, Vũng Tàu cũng gặp một trận bão lớn. Phải nói đó là một trải nghiệm kinh hoàng.
Là bão, chứ không phải là áp thấp nhiệt đới.
Hình như cơn bão đến sớm, khoảng 4h-5h gì đó. Trong khi còn mơ màng ngủ, chị đã thấy được nhà bị cúp điện và tiếng gió gào thét kinh hồn. Đến khi nghe tiếng mưa gió quá to, mẹ kêu chị và em trai dậy rồi cùng ra phòng trước coi tình hình.

Phải nói sao nhỉ? Mọi chuyện xảy ra thật kinh khủng!

Từ cửa sổ phòng ngoài nhìn ra chẳng thấy rõ thứ gì, chỉ thấy một màn mưa trắng xóa. Khi mắt bắt đầu quen dần thì có thể nhìn rõ gió đang đập liên tục vào các tòa nhà.

Cửa sổ của vài nhà, mà nhìn rõ nhất là trường ILA đối diện nhà chị, bị đập vỡ. Cái bảng hiệu ILA bị gió hất ra và cuốn tới tận nhà kế bên chị. Cái tấm tôn bị lật tung và bay khắp nơi; chị nghĩ lúc đó nếu có ai ra đường, thể nào cũng bị mấy tấm tôn đó cứa đứt người.

Kinh hoàng nhất, tòa nhà cao đang xây trước chị bị sét đánh xuống làm hỏng vài chỗ. Cả cái cần cẩu cao nhất ở khu đó cũng bị đánh trúng. Cộng thêm sức gió quá mạnh, chị chứng kiến từng chút từng chút một cái cần cẩu đó gãy đôi rồi đổ sập xuống ngay trước mắt chị.

Nhưng mà điên khùng nhất là chỗ, cho dù bão lớn thế này, chị vẫn đòi bố mẹ... chở đi học. Thằng em chị gào lên hỏi chị bị điên hả, mưa gió thế này đi học cái gì. Chị bảo có bài kiểm tra một tiết Công dân, hôm qua đã học vất vả lắm mới thuộc hết, vả lại lỡ có người vẫn tới trường lúc này thì sao?!

Bố mẹ phải nhấn mạnh chính phủ đã cho phép học sinh nghỉ học rồi, còn cho chị nghe radio để chứng thực nữa thì chị mới yên lòng... nghỉ ở nhà.

Đến khi cơn bão đi qua, thành phố trở thành một bãi hoang tàn. Chị nhìn đến xót những hàng cây, nhất là những cây cổ thụ lớn, bị bật gốc. Vậy là vài ngày sau phải thay bằng những cây khác, nhỏ hơn và phải nhất rất nhiều thời gian mới có thể lớn đẹp như những cây cũ.

Người dân thành phố xếp hàng đi mua thực phẩm và nến. Chậc, mua nhiều quá hay sao mà bố và chị đi đến tiệm nào cũng kêu "Hết hàng rồi".

Vì bão lớn nên trường chị cho học sinh nghỉ một tuần luôn, cũng đã ^^. Nhưng chỉ chơi mấy ngày thôi, thời gian còn lại là lại đèn sách ngồi vô bàn cặm cụi làm đề cương.
Emerald Eyes
Re: Một buổi chiều bão táp .
Bài gửi Mon Jul 04, 2011 8:57 pm by Emerald Eyes
Thật khủng !!! Chỗ em thì khác . Lun nắng gát đến khó chịu . Nhưng mùa hè năm nay , tự dưng thi thoảng lại có mấy trận gió mạnh . Lúc mang đồ vào nhà đề phòng mưa , gió mạnh đến mức em tưởng mình sắp bay chứ ! Cả mm em cũng bảo gió này mạnh (mm nặng nhất nhà ^^) .
Hên là hun ni trời mát , k nắng Một buổi chiều bão táp . 830828 . Nhưng mấy ngày sau thì ... k chắc Một buổi chiều bão táp . 648312
Re: Một buổi chiều bão táp .
Bài gửi  by Sponsored content
 

Một buổi chiều bão táp .

Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» đây là nơi để mọi người cùng nói ra những tâm sự của mình để các mem khác cùng chia sẻ
» Tôm tẩm dừa chiên xù vàng rộm
» Ai là người chiến thắng ???
» [Bói toán] Chiều cao hiện tại nói gì về bạn??
» [Bói toán] Xem tính cách qua chiếc áo thun bạn thích

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯) :: TFC Metropolitan :: Kí túc xá :: Emerald Eyes the member diary-
Chuyển đến