Emerald Eyes Ám Hành Ngự Sử
11 3439 Tổng số bài gửi : 444 Birthday : 17/04/1998 Vi pham :
Tài sản Tài sản:
| | Mưa | |
TP. Vĩnh Long ngày 01/08/2011 1h . Bầu trời trong xanh gợn nhưng đám mây trắng bồng bềnh . Không khí trong lành , gió khẽ luồng qua kẽ lá nghe xào xạt . Nó làm cho tôi cảm thấy đỡ chán ngán trong một buổi trưa hè ngán ngẫm như hôm nay . Chợt , chững đám mây đen ùn ùn kéo đến , xám xịt . Đoán mười mươi chắc mẫm trời sẽ mưa , tôi trông chờ từng h từng phút cho mưa đến . Bởi mỗi lần có mưa , tôi lại nhận đc một món quà ! ... "Year ! Thắng rồi !!!" Tôi reo lên sung sướng . Vì buồn chán quá nên tôi mượn cái máy của thằng nh0x cháu chơi chút . Chợt , nghe âm thành quen thuộc , thoải mái quá ! Tôi thấy lâng lâng dễ chịu và vừa định chơi típ thì ... Khoan đã !!! Tôi giật mình nhìn ra ban công và thik thú chạy ra ngoài . Ở đây không giống như trên TP.HCM , đây là vùng sông nc , nên mỗi lần mưa gió mạnh lắm . Cứ y như gió bão trên ấy . Tôi ngắm nhìn những hạt mưa xiên xéo nhau trong cơn gió lạnh căm . Những hạt nc lạnh như nc đá tạt vào ng tôi . Dễ chịu ... ! Rất dễ chịu ! Mưa phớt nhẹ , phớt nhẹ trên nóc nhà gạch ngói đỏ son . Gió tạt khiến hạt mưa y như khói vậy . Tôi ngẩn ngơ nhìn , tiến gần sát ra công một cách vô thức . Xòe tay ra đón nhận những giọt nước mưa mát lạnh . Tâm hồn tôi như được gột rửa , k còn lo âu , buồn phiền , ... K còn gì cả . Bây h , trong lòng tôi trống rỗng , sự thanh thản lan tràn khắp cơ thể , thật kì lạ ! *** Mưa nhỏ dần , nhỏ dần ... Tạnh ... Mưa tạnh , mang đi cả khoảnh khắc mà tâm hồn tôi lắng đọng lại . H , mọi thứ trở lại như cũ , những cảm xúc vui , hờn , giận , buồn quay trở lại . Cuộc sống với những thăng trầm lại tiếp tục . Chỉ một khoảnh khắcTâm hồn được lắng đọng trong giây látChỉ vậy là đủ Đủ lắm rồi ... ! End By Fullmoon | |
|