Emerald Eyes Ám Hành Ngự Sử
11 3439 Tổng số bài gửi : 444 Birthday : 17/04/1998 Vi pham :
Tài sản Tài sản:
| | Nhật kí những ngày cuối hè (phần 1) | |
TP.Vĩnh Long ngày 04/08/2011 Một ngày như bao ngày bình thường khác bắt đầu . Sáng sớm , thức dậy vươn vai , cảm nhận thấy mình đang tồn tại . Tự mỉm cười hạnh phúc (y như tự kỉ ==") . Mở cái ba lô ra , lấy cái bàn chải và khăn mặt rồi chạy ào xuống dưới lấu đánh răng rửa mặt cho tươi tỉnh . Hôm nay lại một ngày nữa k có internet (mạng ở đây khuỳn thật !!) . Thế là tôi lại có lí nghỉ ngơi một ngày , khỏi lo chuyện forum (dù bất muốn lo ) , tha hồ mà ngẫm nghĩ , thả hồn theo mây theo gió , chậm rãi nghiền ngẫm quãng thời gian còn lại trước khi một lần nữa cắp sách đến trường chạy rong chạy ruổi chép bài mỏi tay () Như mọi hôm , làm việc , ăn cơm , nghỉ trưa ... xảy ra theo đúng quy luật thường khi . Hôm nay tới phiên tôi giặt đồ . Tôi thường giặt buổi chiều , lúc trời trong xanh bồng bềnh mây trắng , gió mát , không nắng (người ta giặt là tranh thủ lúc trời nắng đề quần áo mau khô ==>) Sàn nc nằm ở sau cửa sau , kế nhà bếp . Cũng là nơi dì tôi "trưng dụng" làm khu vườn mini . Những cơn gió nhẹ lùa qua kẽ lá , lướt nhẹ trên khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi mằn mặn của tôi và chơi đùa cùng chuông gió nhỏ xinh treo bên góc bếp . Thật thanh thản !Cầm bát cơm trắng thơm dẻo trên tay , kèm bát nước mắm tỏi ớt thôm nồng ăn hì hục lúc đó , một cơn gió thoảng , một cơn mưa ...cũng đủ làm lòng tôi ấm áp yên bình .End part 1
Được sửa bởi Emerald Eyes ngày Fri Aug 05, 2011 9:03 am; sửa lần 1. | |
|
Fri Aug 05, 2011 8:20 am by Clorinda Eudora