tranjennyfer02 Ninja
10 451 Tổng số bài gửi : 314 Birthday : 28/02/1987 Vi pham :
| Tiêu đề: Quốc Vương và Đại Bàng Sun Aug 14, 2011 5:51 am | |
| Truyện này là do Kate kể lại cho tôi nghe, bây giờ tôi xin phép được thuật lại như thế này:
Ngày xưa, trong một vương quốc xinh đẹp nọ, có một ông vua. Ông vua cũng có một con đại bàng khá dũng mãnh. Con đại bàng này đã giúp đỡ cho vua khá nhiều việc. Vua rất yêu quý con đại bàng.
Trong một lần vua đi săn đã đem theo con đại bàng này lên núi. Đi được một đoạn, vua cho các cận thần của mình trở về, một mình ông đi săn cùng với con đại bàng của ông. Đi một đoạn, ông khát nuớc quá, bèn rút từ trong chiếc giỏ đi săn của mình một cái gáo nước. Đoạn, ông đến một cái suối nhỏ, ở đó có khá nhiều nước. Vì đã không cưỡng lại được cơn khát nên ông bèn dùng gáo nước múc lên. Con đại bàng thấy thế liền hất đổ nước đi. Ông cũng không để ý, cữ nghĩ rằng con đại bàng sơ ý hất mất nước của ông. Lần thứ 2, ông lại tiếp tục múc nước lên, nhưng con đại bàng vẫn tiếp tục hất đổ nước đi. Ông đã cảm thấy trong người khá bực mình và tự nhủ rằng:" Sao bình thường con đại bàng nó trung thành viớ mình lắm, nó đâu có gan mà làm việc này." Tuy nghĩ vậy nhưng ông vẫn cho qua lần này và tiếp tục múc nước lần thứ 3. Con đại vẫn cứ tiếp tục hất nước của ông đi, cái gáo tuột khỏi tay ông, rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Ông không kìm chế được cơn giận, bèn rút gươm ra, chém thẳng một nhát vào tim con đại bàng khiến nó loạng choạng và ngã xuống đất, máu nhỏ từng giọt xuống nước suối, khiến nó từ màu xanh nhuốm màu đỏ của máu. Ông đến gần chỗ xác con đại bàng thì thấy có một con rắn chết ở đó, độc của nó chắc chắn đã tan vào trong nước sông. Bấy giờ ông mới hiểu mọi chuyện, ôm xác con đại bàng yêu quý của mình lên và khóc nức nở: "Ôi, ta đã làm gì thế này ? Ta đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Chính ta, ta đã giết con rồi đại bàng ơi, huhu..."
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã quá muộn rồi. Chính sự không kìm chế được của ông đã khiến cho con đại bàng yêu dấu của ông phải bỏ mạng một cách vô nghĩa...
Tớ hy vọng qua câu chuyện này các bạn có thể hiểu ra chân lý: "ĐỪNG NÊN LÀM GÌ TRONG LÚC TỨC GIẬN. VÌ CHÍNH NHỮNG PHÚT NÔNG NỔI KHÔNG KÌM CHẾ ĐƯỢC BẢN THÂN SẼ GÂY RA NỖI DÀY VÒ NGÀN NĂM CHO CHÍNH BẢN THÂN"
Cộng 10v Clo
|
|
Hikari Shiro Nhà buôn tin tức
1 73 Tổng số bài gửi : 84 Birthday : 07/11/1998 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Quốc Vương và Đại Bàng Sun Aug 14, 2011 5:58 am | |
| Chân lý hay quá! Em cũng hay nóng giận, chắc phải học chân lý này thôi
|
|