| Ngày đầu mặc ao dài, bạn cảm thấy ntn????? | |
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Hoshi Đại Pháp Sư
5 186 Tổng số bài gửi : 517 Birthday : 05/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Ngày đầu mặc ao dài, bạn cảm thấy ntn????? Fri Oct 03, 2008 12:48 am | |
| Nữ sinh cấp 3 ở VN chúng ta thì luôn luôn gắn với chiếc áo dài trắng! Áo dài là trang phục truyền thống của ng` VN. Ho nghe cô kể rằng ng` nhật bảo rằng kimono không thể nào so sánh đc với chiếc áo dài giản dị mà mộc mạc của ng` Vn. Hãnh diện ghê! còn màu trắng tượng trưng cho sự thanh khiết! Áo dài trăng vậy là trở thành 1 trang phục thuần khiết.... như ~ nữ sinh mắc chúng vậy! Thế lần đầu tiên đc mắc Áo DÀI TRẮNG, bạn cảm thấy ra sao?
|
|
| |
SakuraSyaoran Trận chủ
6 564 Tổng số bài gửi : 549 Birthday : 12/09/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Ngày đầu mặc ao dài, bạn cảm thấy ntn????? Fri Oct 03, 2008 8:13 am | |
| Thật ra thì mình mặc áo dài hơn 1 năm (từ đầu năm lớp 8 đó) nhưng mà cảm nghĩ thì mình thích cũng có mà không thích cũng có: _Không thích vì mặc áo dài nóng nực lại gò bó khó chịu,mỗi lần lên cầu thang lại phải giữ áo cho không phết xuống đất dể khỏi dơ & ... té.Vào những ngày trời mưa thì ... ôi giời ơi,đau khổ luôn! _Tuy nhiên,mình lại thích vì khi mặc mình cảm thấy tự tin khi là con gái Việt Nam.Áo dài trắng tượng trưng cho sự hồn nhiên,trong sáng của tuổi học sinh. Vậy nên,sau 1 năm mặc áo dài,mình cảm thấy mình tự tin khi mặc áo dài trắng nữ sinh.
Được sửa bởi SakuraSyaoran ngày Sun May 03, 2009 1:14 am; sửa lần 1. |
|
| |
Hoshi Đại Pháp Sư
5 186 Tổng số bài gửi : 517 Birthday : 05/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Ngày đầu mặc ao dài, bạn cảm thấy ntn????? Wed Oct 08, 2008 1:30 am | |
| đúng quả thật alf mặc áo dài rất bất tiện và... nguy hiểm nữa. Hồi nhỏ thấy chị mặc áo dài, Ho mê lắm cơ! Ao ước đc như vậy ấy.... Bây h` thì... ối gời ơi! Em xin trả lại mong ước đó cho chúa! (nếu quả thật có chúa trên đời ^^). Tuy vậy chứ mùa lạnh mặc áo dài cũng vui lắm chứ! Lạnh chứ không mưa là đc. Mặc áo dài đã nóng sẵn rồi nên cũng ít cần áo lạnh ^^. Phe "áo dài" chúng ta cũng thường xuyên nơm nớp lo sợ trời mưa! Mặc áo dài đi học, trời nắng! Đến lúc về, trời mưa... (ye! thậy là happy) đã vậy còn hôk mang áo mưa.... Gần đó mà hôk có chỗ bán áo mưa thì chết là cái chắc. khi đó mà có chàng trai nào hi sinh chiếc áo mưa của mình thì... lãng mạn phết nhỉ ^^
|
|
| |
kinkin8893 Nhân viên pha chế tiệm coffee Mắt Mèo
0 1 Tổng số bài gửi : 1 Birthday : 08/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Ngày đầu mặc ao dài, bạn cảm thấy ntn????? Thu May 07, 2009 8:08 am | |
| chua bao h mac nen chang biet duoc Luc co dip thi`pha?i di mu'a tat ca la tai cai kon lop pho' da'ng ghe't Vì chị là mem mới nên em nhắc nhở lần 1 nhé ! Đánh bài có dấu , chị nhé ! ^ __ ^ Sakura_Hime1996
|
|
| |
emututem Giải nhì Contest 2010
40 2974 Tổng số bài gửi : 1229 Birthday : 18/03/1997 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Ngày đầu mặc ao dài, bạn cảm thấy ntn????? Tue Jun 30, 2009 10:23 am | |
| thật ra thì em chưa tới tủi mặc đâu nhưng mà kiếm được cái áo mẹ mặc hồi nhỏ, mặc thử thấy vừa khít, thik lắm, lúc đó em nhảy, nhảy thía nèo giẫm pải tà áo rùi ... mọi người bít chuyện gì xảy ra rùi phải hông đau lòng (đúng hơn là u đầu ) quá
|
|
| |
T_RUMIKO Quỷ hút máu
22 1529 Tổng số bài gửi : 1425 Birthday : 04/12/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Ngày đầu mặc ao dài, bạn cảm thấy ntn????? Sun Mar 04, 2012 2:35 am | |
| Vì là boy nên e ko có "vinh phúc" đc mặc áo dài Nhưng nghe pà chị cằn nhằn là mặc nó chật chội và nóng bức lắm nên e chẳng mún mặc tí nào *dù có hơi tò mò*
|
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Ngày đầu mặc ao dài, bạn cảm thấy ntn????? | |
|
|
|
| |
| Ngày đầu mặc ao dài, bạn cảm thấy ntn????? | |
|