*Trả lời Koy*
1/ Ho mít đặc về máy tính nhắm!
Vả lại Ho cũng Hôk có Camera riêng! Còn mượn camera của cả nhà thì mọi ng` bảo là toàn lo cái gì hôk đâu! Hix! Vậy nên Koy thông cảm hén? ;)
2/ Sak và Chii ai cũng xinh hết! Mỗi ng` có 1 nét khác nhau, rất khó phân biệt ai đẹp hơn, ai xấu hơn? Nên Ho sẽ cho cả 2 10/10^^ CŨng có 1 câu nói như thế này: "Không có ai là xấu cả, chỉ có ~ ng` không biết làm đẹp mới là xấu!"
3/ Pegau rất hào phóng, là 1 ng` bạn tốt ^^. biết nấu ăn, chơi organ giỏi, vẽ đẹp.... Ho rất quí pe!
4/ Ho chơi với pegau từ năm lớp 6 ^^. Cãi nhau hoài àh! Nhưng hôk tới nỗi giận! Kỉ niệm đàu tiên hình như là cùng "hùm bà lằng cẩu cẩu" 1 th` con trai thì phải.
Còn mới gần đây thì tui đã épbả nhường cuốn sổ nhỏ trong siêu thị sách cho tui ^^ HEHE. tại bữa đó tui đem tiên, còn bả thì hôk, cho nên..... Biết rùi đóhén?
5/ Mẹ Ho vẫn thường mắng như vầy: "Học đâu hôk thấy suốt ngày cứ Phim rùi hoạt hình hôk!" ^^ Ho mê nhất là Naruto đang chiếu trên CN ^^
6/ hừm! Truyện này Ho cũng có đọc sơ sơ. Ho thấy kag rất giống Kik thì phải, Kag cũng hôk giởi = kik, nhưng cô đã cố rất nhiều đấy thôi. truyện đó cũng đọc lâu lắm rồi nên Ho cũng hôk nhớ rõ nữa
7/ Môn thjk nhất àh. Xem nào! Toán, Lý, hoá, thể dục! SHOCK NHỈ??????
*Trả lời chị Hima*
1/ Khánh Hoà em thấy cũng tàm tạm. Còn cuộc thi hoa hậu vừa rồi, mama & baba em sợ xe cộ cho nên hôk cho đi! em tiếc dễ sợ. Co hội hiếm có mà lại bỏ lỡ!
OAOAOAOAOA!!! Em thấy Những cuộc thi hoa hậu đều rất hay, mỗi năm mỗi đổi mới!
2/ Học ở đây cứ đề cao điểm wá! nên hs hay bị rang buộc với mấy chuyện điểm số. Dụng cụ, trang thiết bị vẫn hôk có nhiều! Còn về chuyện đi học ĐH, em cũng chưa biết tính sao nữa! Chờ xem sức học của mình tới đâu đã chị ạh ^^
3/ Thành thật mà nói thì.... có ạh! ông nội em là em của Vua Bảo Đại! Em có ~ ng` bà con & 1 mớ họ hàng trong huế ấy! Trong đó có rất nhiều ng` em chưa từng gặp và hôk hề biết :egg:
4/ Nếu mình hôk phản bác ai thì có coi là hoà đồng hôk chị? Em cũng bình thường thôi! Chơi với ~ ng` em quí, chấp nhận bản thân họ, cũng có 1 số em sợ... vì Du côn quá chịu hôk nổi.
Khóc! Từ này khá quên thuộc với em. Hôk phải em mít ướt nhưng hay mau nc' mắt lắm! Chỉ cần xem 1 bộ phim lãng mạn là nc' mắt nc' mũi cứ ròng ròng ^^. Em rất ghét bị con trai chọc, chọc dai quá em tức wá oánh lại. Nhưng với mấy th` thanh niên điên điên ngoài đường thì chỉ biết nc' khóc thôi !
5/ Theo như câu hỏi của koy, ngoài truyện thì em mê hoạt hình và fim. Hình như em hôk có năng khiếu gì đặc biệt cho lắm!
6/ ???????? Câu hỏi của chị coi bộ hơi bị khó hiểu! Ước mơ thì fải nói về tương lai chứ ạh, sao lại nói về quá khứ. Hay là 2 câu hỏi khác nhau? Em chậm tiêu lắm! Ước mơ của em là đc sang Nhật ngắm hoa anh đào! Làm 1 nhân viên marketing hoặc 1 kiến trúc sư. còn cái kể gì đó em hôk hiểu cho lắm! chị thông cảm!
7/ truyệntranh trên mạng! em chưa đọc nhiều lắm và cũng chưa thấy truyện nhan nhản. Cho nên em xin miễn trả lời câu này đc chứ!
8/ Em có tin vào số phận, nhất là sau khi em đọc quyển Hành trình bí ẩn của Clamp. em thấy đúng là đc 1 thứ thì mất 1 thứ chị ạh! Em vừa nhặt đc cái nắp bút xoá găn cho cây bút hôk có nắp của mình thì hôm sau lại bị mất nguyện cây bút của mình; nhặt đc cũ gôm thì hôm sau mất cục khác!....
9/ Với em thì sao cũng đc! Chỉ cần tình cảm có thể phát triển 1 cáhc tự nhiên là đc!
10/ Ý chị là với bạn bè hay là bạn trai ah? Chị nói rõ cho em nhé! Coi như em nợ chị câu này đi hen?