(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Phỏng vấn chị Himawari Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Phỏng vấn chị Himawari Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)

Welcome to the land of Hopes and Dreams!
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Top posters
Koyuki Hagiwara (2019)
Sakura Hime (1564)
T_RUMIKO (1425)
emututem (1229)
syaoran clone (1117)
Clorinda Eudora (1081)
matsukayukina (1074)
Sakura*tsubasa (1004)
danisa12 (905)
congchuaxuClam (821)
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Winter convention 2014!!! Thu Nov 27, 2014 8:05 am
Bài test set Vampire House và Vampire Hunter House Thu May 29, 2014 8:48 pm
[OneShot] Anh Sẽ Đợi Sat Apr 12, 2014 6:31 am
Phỏng vấn Clo nhà ta ^0^ Mon Aug 19, 2013 8:05 am
MANGA FESTIVAL LẦN THỨ 4 Ngày 26 – 27 – 28/07/2013 TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN Mon May 06, 2013 11:27 am
You are my love Thu Jan 03, 2013 11:20 pm
Mem mới làm quen mọi người Thu Jan 03, 2013 3:08 am
Hajimemashite!! Mem mới xin được mọi người chỉ giáo!! Thu Nov 08, 2012 7:46 am
[CCS Fanfic] Nước mắt người cá Tue Aug 21, 2012 1:47 am
Video Tsubasa Chronicle Sat Aug 18, 2012 4:58 am

Share | 
 

 Phỏng vấn chị Himawari

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Koyuki Hagiwara
Phù thuỷ không gian
Koyuki Hagiwara
Nữ
Clover leaves52 Viên (moneyTFC)2788
Tổng số bài gửi : 2019
Birthday : 31/08/1993
Vi pham :
Phỏng vấn chị Himawari Left_bar_bleue0 / 100 / 10Phỏng vấn chị Himawari Right_bar_bleue


Phỏng vấn chị Himawari Empty
Bài gửiTiêu đề: Phỏng vấn chị Himawari   Phỏng vấn chị Himawari 1Sat Aug 30, 2008 8:28 pm

A ha, cho chị lên bàn chém nè

1/ Tên thật của chị là gì ???
2/ Chị có hay chụp ảnh không? Nếu có thì up len ngay đê.....
3/ Chị là con thứ mấy? Giới thiệu sơ qua về tuổi tác, trường học nào !!!
4/ 20t rồi, đã có BF chưa ???
5/ Ngoài Clamp ra, chị còn " mê" Mangaka nào không ???
6/ Chị nói rất thích đọc sách à, vậy chị thích nhất là thể loại truyện gì ??? Nêu tên 1 số VD được chứ ???

Tài sản của Koyuki Hagiwara

Tài sản
Tài sản:

Về Đầu Trang Go down
https://tsubasafc.forumvi.com
himawari
Pháp Sư
himawari
Nữ
Clover leaves1 Viên (moneyTFC)17
Tổng số bài gửi : 127
Birthday : 18/03/1989
Vi pham :
Phỏng vấn chị Himawari Left_bar_bleue0 / 100 / 10Phỏng vấn chị Himawari Right_bar_bleue


Phỏng vấn chị Himawari Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phỏng vấn chị Himawari   Phỏng vấn chị Himawari 1Sat Sep 06, 2008 11:53 pm

Chị mới chỉ hỏi một lần thui mà ...em ác quá vậy..nhưng em đã hỏi thì chẳng lẽ chị lại..
1/ Chị tên là Nguyễn Thu Hương
2/Em hỏi chị có chụp ảnh ko à...chị chụp ít vì ko ăn ảnh tý nào hơn nữa về mấy phần up chị kém lắm>hôm nào gặp nhau Koychan dạy chị nhé!!
3/Chị là cả 1/2 đó...đang học năm II Đh Kinh doanh công nghệ.
4/Còn về phần BF á....nếu em quen biết anh nào thì giới thiệu cho chị ha chưa có nhưng càng nhiều càng tốt mà...
5/Ngoài Clamp ra chị thích Kaori Yuuki( Angel Sactuary nhưng thích nhất là Boy next door)
Yumi Tamura và Nakamura Yoshiki với Skip beat. Đôi lúc đọc cả truyện của Adachi.
6/ Chị rất thích đọc trừ báo ra tạp chí hay tiểu thuyết đều ok
Loại chị thích đọc ư? Thích kiểu giống Skip beat á hơi điên nhưng đôi lúc sao thấy mình sao mà giống nv chính trong đó quá!!!
Thật ra chị thích thiên về những truyện cổ xưa như kiểu Nàng tiên cá ấy tuy ko có hậu nhưng mà nó cảm động...nên chị nhớ lâu thôi.
Mà em có đọc shounen-ai ko? Chị coi được hết cái thể loại à nhưng ghét truyện hàn hay những truyện sướt mướt lắm....

Tài sản của himawari

Về Đầu Trang Go down
Koyuki Hagiwara
Phù thuỷ không gian
Koyuki Hagiwara
Nữ
Clover leaves52 Viên (moneyTFC)2788
Tổng số bài gửi : 2019
Birthday : 31/08/1993
Vi pham :
Phỏng vấn chị Himawari Left_bar_bleue0 / 100 / 10Phỏng vấn chị Himawari Right_bar_bleue


Phỏng vấn chị Himawari Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phỏng vấn chị Himawari   Phỏng vấn chị Himawari 1Sun Sep 07, 2008 2:57 am

Em ghét mấy thể laọi sướt mướt.
Tiếp tục chém nè ^^

1/ Chị thích mèo hay chó hơn ???
2/ Chị thích ăn gì nhất ???
3/ Có sợ ma không ? néu là quỷ và ma thì chị sợ gì hơn ???
4/ Chị sợ giun đất chứ ??? >.<
5/ Chị thích sakura hơn hay Himawari hơn ???
6/ Trong các tác phẩm của Clamp, chị thấy ai xinh nhất và đẹp trai nhất ???

Trả lời sớm nhe chị ^^

Tài sản của Koyuki Hagiwara

Tài sản
Tài sản:

Về Đầu Trang Go down
https://tsubasafc.forumvi.com
himawari
Pháp Sư
himawari
Nữ
Clover leaves1 Viên (moneyTFC)17
Tổng số bài gửi : 127
Birthday : 18/03/1989
Vi pham :
Phỏng vấn chị Himawari Left_bar_bleue0 / 100 / 10Phỏng vấn chị Himawari Right_bar_bleue


Phỏng vấn chị Himawari Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phỏng vấn chị Himawari   Phỏng vấn chị Himawari 1Wed Sep 10, 2008 8:32 pm

ối trời em ơi sao mà trả lời sớm được chị bận túi bụi nè....
1/Chị thích mèo hay chó ư?
Chị hổng thích con nào hết chỉ thích thú bông thui...

2/Chị thích ăn gì nhất à?
Chắc những thứ đồ nào có nhiều nước ý, ăn khô khó nuốt lắm mà chị thì lười cả ăn......

3/ Ma quỷ à?
Cũng khó nói lắm chị ở một mình quen rồi nên nói sợ ư chị chỉ sợ gián với nhện thôi!

4/ Giun đất?
Hồi thí nghiệm cấp II cũng có mổ qua chị được 8đ đấy!!!

5/Thích ai hơn ai á?
Nói thật thì thích Himawari hơn...tại vì cô bé đáng thương mà!!!
Nhưng giờ đây cứ nhắc đến Himawari chan thì lại phải nhắc đến Sakurachan nữa nên chị coi đây là điều tất nhiên.

6/Trong các tác phẩm của Clamp à?
Chị đã đọc 16 bộ của Clamp và quả thật xinh nhất thì Tomoyo là ứng cử viên đầu tiên sau thì là Hinotohime cuối cùng là Azuya Nagise.
Còn đẹp trai nhất à chi thích Souh trong Clamp school ngày từ khi xem được anime của nó ( hồi chị lớp 7 ấy nó được chiếu trên VTV3 mà )
Sau thì chị đổ như chuối trước Syaoran từ ngày đầu câu ta xuất hiện trong CCS>( nói thật với em nếu ko có syaoran chị cũng chẳng thích CCS đến thế!!!)
Cuối cùng là Sorata Arisukawa, Chị rất thích sự vui nhộn của anh chàng này nhưng đằng sau đó là tình yêu sự hi sinh ko thể nói bằng lời được(lúc xem anime đến đoạn cậu ta chết chị khóc rưng rức....). Còn lại nếu phải chọn giữa Seishiro hay Subaru thì Sr chị vẫn thich Seishiro hơn!!!

Chị bắt đầu thích phỏng vấn rồi đấy!!!!Bài của chị ko dài dòng quá chứ?

Tài sản của himawari

Về Đầu Trang Go down
Hoshi
Đại Pháp Sư
Hoshi
Nữ
Clover leaves5 Viên (moneyTFC)186
Tổng số bài gửi : 517
Birthday : 05/09/1993
Vi pham :
Phỏng vấn chị Himawari Left_bar_bleue0 / 100 / 10Phỏng vấn chị Himawari Right_bar_bleue


Phỏng vấn chị Himawari Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phỏng vấn chị Himawari   Phỏng vấn chị Himawari 1Wed Sep 24, 2008 11:45 pm

Em nghĩ là hôk dài dòng quá đâu chị... tại Koy chém wa' mờ ( ặc! mong Koy tha thứ!) ... Em xin phép ... chém chị vài câu đc chứ! ^^
1/ Chị đã học ĐH năm II rùi, sao chị có thể sắp xếp đc th. gian để lên 4rum? Em đây còn chẳng có th. gian lên mạng ấy chứ!
2/ Chị nghĩ sao về cách vé nhân vật của Clamp?
3/ Chị nghĩ sao về ~ loại truyện đang bị đưa lên báo đài hiện nay?
4/ Mẫu ng` chị đang tìm kiếm là gì?
5/ Chị thích loại nhạc nào? Thần tượng?
-----
Em hông dám dành fần chém chị cảu Koy nên dám hỏi chị nhiu đây thui. ^^Mong chị sớm trả lời! Mong Koy tha thứ lần nữa! (_"_)

Tài sản của Hoshi

Về Đầu Trang Go down
himawari
Pháp Sư
himawari
Nữ
Clover leaves1 Viên (moneyTFC)17
Tổng số bài gửi : 127
Birthday : 18/03/1989
Vi pham :
Phỏng vấn chị Himawari Left_bar_bleue0 / 100 / 10Phỏng vấn chị Himawari Right_bar_bleue


Phỏng vấn chị Himawari Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phỏng vấn chị Himawari   Phỏng vấn chị Himawari 1Tue Oct 07, 2008 10:05 pm

em Hoshi khiêm tốn quá, nói đến thế mà Koychan còn giận khác gì nhỏ mọn chứ....
với lại bây giờ chị còn thân với các em hơn bạn học của chị ấy chứ!!!

1/Chị đã học Đh năm II rồi nhưng thật ra học Đh ko kinh khủng như em nghĩ đâu. Ởđây chủ yếu tự giác là chính hơn nữa nếu chị trượt môn nào tức là dưới 5,0 ấy thì thi lại môn đó nếu ko đạt thì học lại chứ đâu như cấp III họ coi trọng quá trình học hơn điểm sô.
Vậy nên chị ko giỏi như em nghĩ đâu....

2/Về cách tạo hình của Clamp chị chỉ có thể nói là quá cầu kỳ. Chị thử vẽ nhưng thành công ko nhiều chủ yếu là tại tóc và ngoại cảnh chứ nếu vẽ cận cảnh chân dung thì còn nhằn được...em muốn hỏi kỹ về phần này thì nói rõ cho chị thêm thông tin nhé!

3/ Về báo đài hôm trước ko biết các em có xem thời sự ko chứ chị thấy có một cô giáo tên Thuỷ dạy trường Am nói rằng học sinh cô ta đọc truyện nên học văn kém đi ko biết thực hư thế nào?
Còn trên tiêu điểm 5321 thì có một bà nói rằng truyện bây giờ đắt quá, nếu giảm xuống thì bả mới mua cho con được> chị nghe chỉ hiểu thế thôi nhưng nếu là thật thì bó tay lun rồi...
Thật ra mấy cảnh trên báo đài chỉ thấy ôm nhau thôi nhưng nếu người lớn họ coi ôm hôn là sex thì nói thật chị ko hề ngạc nhiên. Chị cũng đọc ko ít truyện của Đà nẵng và Văn hoấ thông tin ngoài việc thay đổi tên nv tùm lum ra thì nội dung của nó chỉ 1/3 là ổn thôi còn lại toàn tình cảm nhăng nhít chủ yếu dành cho bọn tiểu học.

4/Cái này em hỏi về mẫu người của chị có phải là muốn lấy kinh no ko?
Nếu là chị thì chị thích mẫu con trai như Chiaki Nagoya trong Kamikaze kaitou Jeane.
Nhưng thích là một chuyện mà thực tế lại khác nên chị nghĩ chỉ cần tóm gọn trong 4 ưu điểm nghiêm túc, sống có mục đích, có trách nhiệm và biết thông cảm thì đã là tốt quá rồi.
chị thật sự ko thích cái kiêu quen nhau dễ dàng gọi vợ chồng xong chán thì thôi như bọn trẻ bây giờ đâu....

5/ Loại nhạc mà chị thích à, pop ballat hay rock nhẹ chị đều nghe được. Còn về thần tượng chị thich rất nhiều người lắm mỗi người một hai bài nên thật ra ko thích ai nhất cả.
Nhưng ghét nhất là nhạc Hàn vì nhạc nó buồn qua lại khó hát theo nữa....

Sr vì chị ko thể trả lời Hoshi sớm hơn được vì gặp nhiều sự cố quá. Chị viết bài này cho em là lần thứ 3 đấy mong em thông cảm.

Tài sản của himawari

Về Đầu Trang Go down
tukhanh93
Pháp Sư
tukhanh93
Nữ
Clover leaves11 Viên (moneyTFC)1217
Tổng số bài gửi : 506
Birthday : 20/04/1993
Vi pham :
Phỏng vấn chị Himawari Left_bar_bleue0 / 100 / 10Phỏng vấn chị Himawari Right_bar_bleue


Phỏng vấn chị Himawari Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phỏng vấn chị Himawari   Phỏng vấn chị Himawari 1Sat Oct 18, 2008 7:26 am

@chị himawari: hôm nay em qua bên chị hỏi nè , hihi^^. Phỏng vấn chị Himawari 830828
1/ Cho em biết quan điểm sống của chị nha?
2/Tiêu chuẩn ăn mặc của chị như thế nào ạ?
3/Chị nghĩ sao về những kết thúc thường không có hậu của CLAMP....
4/Chị thích nét vẽ của những tác giả nào^^?
5/Chị nghĩ gì về tình trạng Trung Quốc hiện nay.
6/Theo chị, một người bạn thân thiết nhất là như thế nào?
7/Chị thích nhạc buồn, hay nhạc vui hơn? Cho em biết lý do nhé.
8/Chị có năng khiếu gì về nghệ thuật nói chung không...?
9/Chị thấy em thế nào...cho em cái nhận xét thật lòng nhé, em không giận đâu ^^.
10/Đối với chị, "học" là gì?

Em hỏi mấy câu trước, hì hì^^.
À phải rồi, về cái vụ nét Clamp ở trên chị có nói ý, tập vẽ theo quen dần là tự nhiên thấy lên tay nhiều đó chị, em hình như cũng "nhiễm" luôn rồi, ko dứt ra nổi.

Tài sản của tukhanh93

Về Đầu Trang Go down
himawari
Pháp Sư
himawari
Nữ
Clover leaves1 Viên (moneyTFC)17
Tổng số bài gửi : 127
Birthday : 18/03/1989
Vi pham :
Phỏng vấn chị Himawari Left_bar_bleue0 / 100 / 10Phỏng vấn chị Himawari Right_bar_bleue


Phỏng vấn chị Himawari Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phỏng vấn chị Himawari   Phỏng vấn chị Himawari 1Mon Oct 20, 2008 3:51 am

chào mừng Tú Khanh qua chơi....
1/Quan niệm sống của chị đơn giản lắm! Chị chỉ cần sống sao để ko phải hối hận là được rồi nhưng chị lại là người luôn kiếm tìm sự hoàn mỹ, suy cho cùng ai chẳng yêu mến cái đẹp.

2/Tiêu chuẩn ăn mặc của chị thì cầu kỳ diêm dúa lắm , dễ thương xinh xắn như kiêu Lolita chị cũng mê nữa nhưng chị lại rất ghét đi mua quần áo vì thử ra thử vào mệt lắm?!>đôi lúc chị nghĩ đáng ra mình phải là con trai mới đúng.

3/Chị cho rằng kết thúc ko có hậu thì thường để lại ấn tượng sâu sắc hơn trong lòng người đọc và thông thường được đánh giá rất cao về mặt giá trị đồng thời cũng khó khăn hơn rất nhiều khi viết truyện mà kết thúc có hậu qua đó thấy rõ khả năng của mangaka. Như Andersen từng viết "trong hài kịch thì người ta lấy nhau, trong tấn bi kịch thì có người chết". Vậy đó....

4/Chị thích nét vẽ của rất nhiều người có thể kể ra một ít những người mà chị còn nhớ được như : Clamp tinh tế cầu kỳ, Arina Tanemura dịu dàng thanh thoát, Adachi đơn giản sinh động, Yumi Tamura thô ráp đầy sức sống, Yuu Watase đầy đặn chi tiết.,....

5/Chị ko hay xem thời sự nên cũng ko rõ lắm tình hình TQ nhưng dạo gần đây nghe đồn thị trường sữa VN đang khủng hoảng một phần là nhờ sự chủ quan trong vấn đề quản lý của TQ. Ko biết đúng ko dù gì thì chị cũng ko uống sữa hộp cho nên ko sợ....

6/Chị nghĩ bạn thân thiết nhất ko nhất thiết phải luôn ở bên cạnh nhưng phải là người hiểu mình khá rõ. Thêm nữa nếu sở thích quá khác biệt cũng dễ dàng tạo nên khoảng cách vì thế nên phải có tính cách và sở thích tương đối giống nhau thì khi nói chuyện mới tránh việc ko hiểu rõ đâm ra kỳ thị. Bởi chị nghiệm ra mỗi niềm đam mê đều có văn hoá riêng của nó mà người ngoài ngành ắt hẳn rất khó để tiếp nhận chứ đừng nói là có thể thấu hiểu.

7/Chị thích nhạc buồn hơn vì nó diụ dàng dễ nghe hơn nữa nghe nhạc buồn nhiều sẽ nhạy cảm hơn>chị nghĩ thế.....Nên em có thể thấy rất rõ những bài chị thích đều da diết nếu ko khắc khoải thì tiết tấu cũng nhanh nhưng ko kém phần mãnh liệt vì như thế chị sẽ thấy ấm áp hơn.

8/Năng khiếu nghệ thuật à!
Chị nghe nói những người cung song ngư thì dễ trở thành nghệ sĩ nhưng bản thân chị vì đọc nhiều sách nên cũng khoái viết lách>càng buồn thì viết càng hay ko biết có đúng ko?
chị tự học vẽ từ nhỏ mặc dù cha chị là hoạ sĩ nhưng ngoài việc tô bóng ra chị chẳng học được gì từ ông cả, chán ghê!

9/Biết ko Tú Khanh chị thích nhất câu hỏi này của em đấy!
Chị nghĩ gì về em mà lại phải nói thật quả là ko dễ vì chúng ta quen nhau chưa lâu. Nhưng qua tâm sự của em chị thấy chúng ta cũng có nhiều điểm giống nhau. Ko biết có phải ko vì chị đôi khi mâu thuẫn lắm vừa cố chấp lại bảo thủ nữa. Nhưng chị có thẻ thấy em cũng là người rất tình cảm sâu sắc chắc tại vì là chị của Hanachan.
Sống trong môi trường nhộn nhạo ở một thành phố lớn đôi khi cũng khiến con người ta mệt mỏi những lúc như thế mà có một người bạn thân để tâm sự thì ko còn gì bằng nhưng có vẻ về mặt này chúng ta chưa được thành công cho lắm. Đôi khi em thấy niềm tin là cái gì đó thật mơ hồ trong thời buổi mà mọi thứ thay đổi như vũ bão.Hôm nay em thấy người này tốt ngày mai em có thể thất vọng ngay được. Khi em nhận ra tất cả trên đời chỉ mang tính tương đối mà tuỳ từng trường hợp nó còn có thể thay đổi em dễ chán ghét cuộc sông những lúc như thế em trở nên an phận phó mặc vì nghĩ cái gì phải đến thì nó cũng sẽ đến thôi. Em lẩn tránh mọi lo âu và lao đầu vào chăm chút thế giới của riêng em người khác sẽ nói em ích kỷ nhưng dù vậy em vẫn làm vì em chỉ là chính em thôi.
Đôi lúc ta ảo tưởng hoá cuộc sốngcủa ta qua những câu truyện ko dài ko ngắn cho đến tận cùng ta cũng ko thể hiểu rõ đâu là hư đâu là thực nữa. Dù vậy nếu đó là niềm tin của em là con đường em đẫ chọn thì em vẫn phải bước tới vẫn biết có thể hạnh phúc em mong muốn thật xa vời....
Chị ngẫu hứng viết hơi dài nếu em ko hiểucóthể hỏi lại chị bất cứ lúc nào.

10/Đối với chị "học" chẳng qua chỉ là thứ yếu cái quan trọng là tính đoàn kết sự kỷ luật và khả năng giao tiếp mà môi trường học đường đem lại. Về cả 3 vấn đề này thì chị nói thật chỉ có lẽ chỉ được tính đoàn kết còn lại thì chẳng ra gì. Vì vậy học đối với chị chỉ là lấy cho được cái bằng thôi.
Vì những thứ sau này em học ở trường ngoài việc sau này kèm cặp con cái liệu còn có bao nhiêu tác dụng. Đơn giản vì cuối cùng ta làm gì thì mới học chuyên ngành phần đó mà. Còn những yếu tố khác hình thành nên con người thì văn hoá gia đình xã hội nhan nhản ra đấy việc gì phải tốn thời gian học ba cái thứ mà cuối cùng chẳng áp dụng được nhiều cho cuộc sống của mình.

Đấy là ý kiến của riêng chị mong được em góp ý thêm....

Tài sản của himawari

Về Đầu Trang Go down
tukhanh93
Pháp Sư
tukhanh93
Nữ
Clover leaves11 Viên (moneyTFC)1217
Tổng số bài gửi : 506
Birthday : 20/04/1993
Vi pham :
Phỏng vấn chị Himawari Left_bar_bleue0 / 100 / 10Phỏng vấn chị Himawari Right_bar_bleue


Phỏng vấn chị Himawari Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phỏng vấn chị Himawari   Phỏng vấn chị Himawari 1Mon Oct 20, 2008 5:32 am

Vâng...cám ơn chị đã trả lời em thật chi tiết như thế...em vui lắm Phỏng vấn chị Himawari 830828...
Qua cách nói chuyện và trả lời thế này, em cũng có thể thấy chị có năng khiếu nhiều trong việc viết văn đây, em đoán tình cảm là nhiều, chị nhỉ.
Chị nhận xét em như vậy, em vui lắm...chị nói đúng luôn cái phần ngày hôm nay thế này, ngày mai thế kia, cả việc chui vào thế giới riêng mình nữa...! Quả thật tính cách em nhiều khi hơi dễ dãi, và có phần ích kỉ...! Nhưng em không cảm thấy hối hận về cách sống của mình, cho tới thời điểm này. Như vậy có là tốt không...hả chị?

Nhân đây cho em hỏi thêm mấy câu...
1/ Có thể cho em biết nguyên do chị thích wind-x, và ấn tựơng lần đầu chị gặp họ không ạ?
2/ Chị có thích làm việc part time không?
3/ Chị thích công việc ngồi 1 chỗ hơn hay giao tiếp năng động hơn?
4/Chị có vẽ không ạ....nếu có cho em xem 1 bức với :">..
5/Cho em biết suy nghĩ của chị về câu này nhé... "Không cần phải cố gắng là số một, mỗi chúng ta ban đầu đã là duy nhất".

Em dở việc hỏi người khác lắm, nên nghĩ đc có nhiêu đây hà. Chỉ trả lời cho em nha.

Tài sản của tukhanh93

Về Đầu Trang Go down
himawari
Pháp Sư
himawari
Nữ
Clover leaves1 Viên (moneyTFC)17
Tổng số bài gửi : 127
Birthday : 18/03/1989
Vi pham :
Phỏng vấn chị Himawari Left_bar_bleue0 / 100 / 10Phỏng vấn chị Himawari Right_bar_bleue


Phỏng vấn chị Himawari Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phỏng vấn chị Himawari   Phỏng vấn chị Himawari 1Sun Oct 26, 2008 12:31 am

chị cho rằng suy nghĩ của em cũng là tình trạng chung của giới trẻ hiện giờ chưa tìm được hướng đi cho riêng mình. Ko ngạc nhiên là em thờ ơ với xã hội nhiều khi còn chán ghét bản thân nhưng dù vậy nếu em ko yêu nổi mình thì còn ai yêu nổi em>đây là điều chị luôn tự nhủ với chính mình....Còn có tốt hay ko thì dù chị có nói chắc gì em đã nghe mỗi người mỗi cảnh mà....

1/Chị thích W-ind.s là vì chị hàng xóm của chị là fan cuồng nhiệt của nhóm này. Trên tường trong tủ hay là vẽ ra sách giáo khoa và sổ lưu bút toàn thấy hình vẽ và ảnh chụp của nhóm ở tất cả các khổ. Chị mới chỉ nhắc đến nhóm này một lần mà bả lôi hết đống đĩa CD có VCD MP3 có cả mấy cái đĩa live và cả một cái đĩa xịn nữa ra bảo chị cầm về hết mà nghe.
Bảo sao mà chị ko mê cho được....ấn tưởng đầu tiên là bài Yakusoku thì phải mà chị có up trên phần âm nhạc của em ấy. Hồi đó chị nghe được tình cờ vào mùa đông nên chị thấy nó ấm áp lắm nghe đi nghe lại hoài gần như thuộc vẫn ko biết chán....

2/Làm việc à nói thật chị ko thích vì dạo này lừa đảo nhiều lắm nên chị cũng hơi sợ vả lại cha mẹ chị đi làm suốt nên chị phải trông nhà và lo cơm nước ko còn thời gian làm việc khác nữa.

3/Chị ko thích sự thay đổi tính chị cũng hướng nội nên tương lai chị nghĩ chị cũng chỉ làm văn phòng thôi. Nói thật nếu nói chuyện tay đôi thì chị còn nói được chứ cứ một nhóm chừng 4 người trở lên là chị chịu luôn ko nói được gì>đây được xem như điểm yếu kém của chị >cái này ko phải chị nhát à nha...

4/ Cái này chị cũng thú nhận với em rồi đấy mong em giúp cho....

5/"Không phải cố gắng là số 1, mỗi chúng ta ban đầu cũng là duy nhất" cái câu này hình như cũng giống với có thể đối với thế giới bạn chẳng là gì nhưng đối với ai đó bạn là cả thế giới. Chị cho là ý của nó là bạn hãy luôn là chính mình đừng thay đổi vì bất cứ ai vì trên thế giới này chẳng ai giống nhau thế nên về một khía cạnh nào đó bạn là" hàng độc".
Câu này đề cao cá nhân mà xem nhẹ đoàn thể rất phù hợp với phong cách tự khẳng định của giới trẻ>cái này chỉ chị ko có ý kiến gì nhiều nhưng nếu bố chị nghe được thì thể nào cũng ca một bài vì ổng vừa được kết nạp vào Đảng mà...

Chị thấy em ko dở như em nhận định đâu nên đối với chị em đừng khách sáo cứ nói thẳng những gì em suy nghĩ vì chị cũng dễ dãi chẳng kém em đâu...

Tài sản của himawari

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content


Phỏng vấn chị Himawari Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phỏng vấn chị Himawari   Phỏng vấn chị Himawari 1


Tài sản của Sponsored content

Về Đầu Trang Go down
 

Phỏng vấn chị Himawari

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» Happy B'day to Himawari
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯) :: TFC Metropolitan :: Nhà thị trưởng-