Lễ Halloween tại Nhật bản có hơi khác thường, đặc biệt là tại hồ cá có tên là Thiên Đàng Biển Cả Hakkei-jima ở thành phố Yokohama ở miền đông nam Nhật Bản. Tại đây có khoảng 5000 con cá phát ra ánh sáng mờ ảo rồi biến dạng thành những trái bí đỏ trong mùa Halloween. Đây là những con cá bướm có sọc vàng, sống chung với những con cá heo và thường được nhiều người Nhật đến xem. Trên website đầu bếp mô tả loại cá này rất béo và ngon khi được ướp muối hoặc phơi khô.
Những con cá này đang bận rộn trình diễn cho các du khách coi. Dù rằng 2 con mắt và chiếc miệng của trái pumpkin thực ra là làm bằng giấy, nhưng những con cá này được điều khiển bằng một người nhái có cầm một thùng kẹo để khuyến khích chúng biểu diễn để tiêu khiển cho các khán giả. Ông Akemi Tanaka 50 tuổi, người sống ở gần hồ cá Yokohama nói rằng ông rất thích thú vì nhìn nó giống như cái đèn lồng trong đêm Halloween. Một du khách khác là bà Namie Okuyma, người có mang theo đứa con trai 1 tuổi tên là Tatsuki, nói rằng vì bà đứng không đúng vị trí nên đã không nhìn thấy rõ chiếc đèn lồng, vì thế trông không giống một chiếc jack-o-lantern, nhưng dù sao thì đứa con trai của bà cũng rất thích thú.
Hallowen là lễ hội khá mới mẻ tại Nhật Bản, nhưng ngày nay ngày càng có nhiều người biết đến vì ảnh hưởng của văn hóa và truyền thông từ Hoa Kỳ. Trên những con đường dẫn đến các khu thương xá, người ta thấy có những trái bí đỏ và những con dơi trong mùa Halloween năm nay, và gần đây người ta cũng có thể nhìn thấy hiện tượng trẻ em mặc quần áo hóa trang đi xin kẹo trong các khu vực hàng xóm vào ngày 31 tháng 10.
Ông Osamu Masubuchi, phát ngôn viên của hồ cá Hakkei-jima Sea Paradise cho biết tuy mới mẻ, nhưng hiện nay dân chúng Nhật Bản đã bắt đầu trang hoàng nhà cửa của họ bằng cảnh tượng của Halloween, vì thế trong năm nay ban quản trị của hồ cá này đã quyết định tổ chức những trò giải trí có liên hệ đến ngày ngày lễ này. Lễ Halloween bắt nguồn từ Ái Nhĩ Lan, là nơi những người tin theo tà đạo ăn mừng mùa gặt vào cuối tháng 10. Biến cố này đã trở thành một ngày lễ sau khi giáo hội Thiên Chúa giáo dời ngày lễ Các Thánh, hay còn gọi là ngày All Hallow sang ngày 1 tháng 11 vào thế kỷ thứ 8; vì thế cuối cùng Ngày Lễ Các Thánh đã trở thành ngày Halloween. Được biết Nhật Bản cũng có một ngày tương tự như Halloween mà họ gọi là lễ Obon, cũng giống như Tiết Thanh Minh tại Việt Nam hay Trung quốc.
(vhnhat)