(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Bỗng dưng muốn khóc Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Bỗng dưng muốn khóc Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)

Welcome to the land of Hopes and Dreams!
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Top posters
Koyuki Hagiwara (2019)
Sakura Hime (1564)
T_RUMIKO (1425)
emututem (1229)
syaoran clone (1117)
Clorinda Eudora (1081)
matsukayukina (1074)
Sakura*tsubasa (1004)
danisa12 (905)
congchuaxuClam (821)
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Winter convention 2014!!! Thu Nov 27, 2014 8:05 am
Bài test set Vampire House và Vampire Hunter House Thu May 29, 2014 8:48 pm
[OneShot] Anh Sẽ Đợi Sat Apr 12, 2014 6:31 am
Phỏng vấn Clo nhà ta ^0^ Mon Aug 19, 2013 8:05 am
MANGA FESTIVAL LẦN THỨ 4 Ngày 26 – 27 – 28/07/2013 TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN Mon May 06, 2013 11:27 am
You are my love Thu Jan 03, 2013 11:20 pm
Mem mới làm quen mọi người Thu Jan 03, 2013 3:08 am
Hajimemashite!! Mem mới xin được mọi người chỉ giáo!! Thu Nov 08, 2012 7:46 am
[CCS Fanfic] Nước mắt người cá Tue Aug 21, 2012 1:47 am
Video Tsubasa Chronicle Sat Aug 18, 2012 4:58 am

Share | 
 

 Bỗng dưng muốn khóc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Hoshi
Đại Pháp Sư
Hoshi
Nữ
Clover leaves5 Viên (moneyTFC)186
Tổng số bài gửi : 517
Birthday : 05/09/1993
Vi pham :
Bỗng dưng muốn khóc Left_bar_bleue0 / 100 / 10Bỗng dưng muốn khóc Right_bar_bleue


Bỗng dưng muốn khóc Empty
Bài gửiTiêu đề: Bỗng dưng muốn khóc   Bỗng dưng muốn khóc 1Wed Oct 08, 2008 4:54 am

Tăng Thanh Hà...Bỗng dưng muốn khóc





Không hề nhé, vì tuy còn ít tuổi nhưng Tăng Thanh Hà vốn nổi tiếng là một cô gái cứng rắng, không dễ gì rơi nước mắt. Hóa ra đây là tên bộ phim mới nhất mà người đẹp này sẽ tham gia, sau một thời gian dài tạm biệt trường quay. Bỗng dưng muốn khóc (dài 30 tập, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, công ty BHD sản xuất) xoay quanh mối tình của một đôi bạn trẻ ban đầu ghét nhau, rồi nảy nở tình yêu trong sáng qua những tình huống hài hước pha chút lãng mạn... Đóng cặp với Hà trong phim sẽ là Lương Mạnh Hải. Dự kiến, bộ phim đến tháng 10 mới bắt đầu bấm máy.

Kể từ khi kết thúc khóa học quản lý khách sạn ở Singapore, về Sài Gòn học tiếp ngành cử nhân Thương mại tại đại học RMIT, Tăng Thanh Hà chỉ nhận các show chụp ảnh, làm người mẫu quảng cáo hay cùng lắm là MC cho chương trình Văn nghệ chủ nhật của TFS mà thôi. Vì vậy, có thể xem Bỗng dưng muốn khóc là cột mốc đánh dấu sự trở lại với điện ảnh của người đẹp từng được bình chọn là Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất này (Giải HTV Award 2006).


Lương Mạnh Hải - Tăng Thanh Hà sẽ là cặp đôi hot nhất màn ảnh nhỏ 2008



Dù vẫn còn đang trên trường quay, nhưng Bỗng dưng muốn khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng là bộ phim truyền hình được khán giả chờ đợi nhất hiện nay. Một điều đơn giản, ngoài cái mác “Đãng trọc”, phim còn hứa hẹn sẽ thu hút sự quan tâm của khán giả bởi sự góp mặt của hai gương mặt đang được xem là “hot” nhất làng điện ảnh Việt Nam hiện nay: Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải.



“Cool boy” Lương Mạnh Hải

Bộ phim Tuyết nhiệt đới (2006 - đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) đã phát sóng được một năm và Lương Mạnh Hải rất hài lòng với những gì mà bộ phim đem lại: chất lượng phim được khán giả đánh giá cao, vai chàng đạo diễn cùng tên trong phim đã đưa Hải lọt vào Top 3 Nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất (HTV Award 2007). Một cách hào hứng, Hải cho biết, đây cũng là một động lực khiến anh hưng phấn hơn trong công việc của mình.

Năm qua, Hải tự nhận mình “khá sung”, làm việc gì cũng “khí thế”. Cuối năm điểm lại, Hải rất hài lòng với những gì thu hoạch được, cả từ công việc đóng phim và làm báo. Nhưng đối với chàng diễn viên này, điều vui nhất là cái tên Lương Mạnh Hải đã được khán giả biết đến và thể hiện “tình thương mến thương” nhiều hơn. Chẳng hạn như khi ra đường, nhiều người đã nhận ra Hải chính là diễn viên trong Tuyết nhiệt đới. Có người còn nhận xét anh chàng đạo diễn người Bắc thư sinh trong phim, ngoài đời cũng thư sinh và dễ thương không kém! Đối với Hải, không còn gì tuyệt hơn!

* Ấn tượng về Tăng Thanh Hà: Trước khi gặp nhau ở phim trường Bỗng dưng muốn khóc, dù chỉ biết Tăng Thanh Hà trên các tạp chí văn hóa nghệ thuật, nhưng Hải đã rất ngưỡng mộ cô gái có vẻ đẹp rất riêng này. Nay có dịp đóng phim chung, ấn tượng của Hải về cô bạn diễn này vẫn không suy giảm, dù Tăng Thanh Hà hiện nay đã khác xa cô Hà lúc mới bước chân vào điện ảnh ngày nào. Ngoài quý mến, hâm mộ, Hải còn ngạc nhiên vì “Không hiểu sao ở Việt Nam lại có một cô diễn viên trẻ trung, tươi tắn và tự nhiên đến thế!!!”

* Kế hoạch đón Tết: Cũng như năm ngoái khi đóng Tuyết nhiệt đới, năm nay, đến thời điểm này (giữa tháng 1.2008) Lương Mạnh Hải vẫn đang ở phim trường để hoàn thành nốt những cảnh quay cuối của 20 trên tổng số 35 tập phim Bỗng dưng muốn khóc. Vì vậy phải đến cận Tết, Hải mới có thời gian về Hà Nội sum họp cùng gia đình.

Với chàng trai Hà thành này, dù bận mấy Tết cũng phải về Hà Nội. Hải thích cái Tết ở quê nhà, mê cái rét xuân ngòn ngọt, nhớ cái lệ sáng ngày đầu năm đi chúc Tết mọi người... Cả nhà chỉ có hai anh em, anh trai là phi công, còn út Hải cả năm thì ở Sài Gòn, nên Tết với Hải còn là dịp đoàn viên hiếm hoi của cả gia đình. Nhưng vốn có “chân đi” (nhà báo mà – NV), sang đến ngày Mùng 2, chàng diễn viên – nhà báo này sẽ vác ba-lô lên đường du lịch, bắt đầu một chuyến “xuất hành đầu năm” với nhiều thử thách bất ngờ và thú vị nhất!

* Một điều ước cho năm mới: Hy vọng sẽ “vượt lên chính mình”, bằng cách: cố gắng làm cho nhân vật Nam trong Bỗng dưng muốn khóc hay hơn nhân vật trong kịch bản, và “trưởng thành” hơn cả nhân vật Hải trong bộ phim Tuyết nhiệt đới trước đây.



“Hot girl” Tăng Thanh Hà:

2007 là một năm cực kỳ may mắn đối với Tăng Thanh Hà. Đầu năm, cô gái vừa tròn 21 tuổi này đã “qua mặt” nhiều diễn viên anh chị để giành giải HTV Award cho đề cử Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất. Cuối năm, Hà đã được “bác Đãng” giao ngay vai Trúc trong Bỗng dưng muốn khóc, một vai diễn mới lạ và đầy thú vị, sau hai năm vắng mặt trên màn ảnh. Nhìn lại một năm qua, cô Út Nhỏ chỉ tiếc một điều là không có đủ thời gian để có thể thực hiện được nhiều ước mơ khác (mà tạm thời Hà chưa thể bật mí được) thôi.

Chỉ vừa tham gia đóng 3 bộ phim truyền hình: Dốc tình, Hàn Mặc Tử và Hương phù sa, nhưng rõ ràng là Tăng Thanh Hà đã lấy được nhiều cảm tình của khán giả. Nhưng chỉ với sự nổi tiếng thôi thì Hà vẫn chưa bằng lòng. Cô gái vừa tròn 22 tuổi này vẫn cố gắng bổ sung kiến thức bằng việc theo học ngành Cử nhân Thương mại tại ĐH RMIT. Khóa học của Hà tại trường ĐH RMIT còn đến một năm rưỡi nữa mới hoàn thành, và trong thời gian đóng phim Bỗng dưng muốn khóc, Hà phải tạm xin nghỉ học 3 tháng. Vì vậy, Hà muốn sau khi hoàn thành phim này sẽ tạm ngừng đi phim, tập trung hoàn tất việc học trước đã, rồi mới nghĩ đến việc khác.

* Ấn tượng về Lương Mạnh Hải: Một bạn diễn lịch sự, chân thành và cực kỳ nghiêm túc trong công việc

* Kế hoạch đón Tết: Hà bảo, năm nay gia đình cô sẽ ăn Tết lớn hơn mọi năm, nhưng khi “bị” hỏi lý do, thì Hà chỉ cười trừ: “Cho em giữ lại chút riêng tư của mình nhé!”. Ngoài niềm vui bí mật đó, cô Út Nhỏ cũng đã lên kế hoạch ăn Tết hẳn hoi cho mình: Mùng 1 họp mặt gia đình, Mùng 2 gặp gỡ bạn bè và Mùng 3 sẽ khởi hành đầu xuân bằng một chuyến du lịch xa (điểm này, không biết có hẹn không, mà Hà và Hải có vẻ hợp nhau ghê! – NV)

* Một điều ước cho năm mới: Vai Út Nhỏ trong Hương phù sa (Đạo diễn Võ Tấn Bình) đã gây được ấn tượng tốt rồi, hy vọng Trúc trong Bỗng dưng muốn khóc sẽ là một vai diễn đem đến sự bất ngờ cho khán giả.

_________

Trong bộ phim Bỗng dưng muốn khóc, Lương Mạnh Hải vào vai Nam, một công tử nhà giàu ham chơi hơn ham học. Nhưng rồi khi cuộc đời bị đảo lộn, cậu ấm Nam buộc phải lăn ra đường kiếm sống vất vả. Tại đây Nam gặp Trúc (vai diễn của Tăng Thanh Hà), một cô gái mồ côi thất học làm nghề bán sách cũ. Chính mối quan hệ bất ngờ này đã dạy cho Nam rất nhiều bài học vô cùng ý nghĩa về cuộc sống...

Tài sản của Hoshi

Về Đầu Trang Go down
Koyuki Hagiwara
Phù thuỷ không gian
Koyuki Hagiwara
Nữ
Clover leaves52 Viên (moneyTFC)2788
Tổng số bài gửi : 2019
Birthday : 31/08/1993
Vi pham :
Bỗng dưng muốn khóc Left_bar_bleue0 / 100 / 10Bỗng dưng muốn khóc Right_bar_bleue


Bỗng dưng muốn khóc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bỗng dưng muốn khóc   Bỗng dưng muốn khóc 1Tue Oct 28, 2008 8:04 pm

Ờ, Koy có xem phim này, nhưng ko thường xuyên lắm.
Trúc dữ quá, tuy xinh nhưng hơi.. bà chằn

Koy đoán về sau Trúc và Nam sẽ kết nhau
Trong này buồn cười nhất là Hiều... Tên nào ko đặt đặt là Hiều

Tài sản của Koyuki Hagiwara

Tài sản
Tài sản:

Về Đầu Trang Go down
https://tsubasafc.forumvi.com
Hoshi
Đại Pháp Sư
Hoshi
Nữ
Clover leaves5 Viên (moneyTFC)186
Tổng số bài gửi : 517
Birthday : 05/09/1993
Vi pham :
Bỗng dưng muốn khóc Left_bar_bleue0 / 100 / 10Bỗng dưng muốn khóc Right_bar_bleue


Bỗng dưng muốn khóc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bỗng dưng muốn khóc   Bỗng dưng muốn khóc 1Tue Nov 04, 2008 6:56 am

Nhưng mà nhân vật Hiều đó dường như trở thành trung tâm lun đó! Cho nên sau nì đạo diễn bắt ổng phải bỏ đi thì phải!^^ Tại có ổng thì fim mới dzui! Nhưng đặt tên Hiều cũng ngộ... Hôk đụng hàng!...Chắc chắn là Trúc và Nam sẽ là 1 cặp rùi! Khỏi bàn cãi! Còn cai tên fim, Ho thấy càng coi càng thấy bùn cười mà lại đắt tên fim là Bong dưng muốn khóc làm Ho tưởng bi đát lắm!

Tài sản của Hoshi

Về Đầu Trang Go down
me0k0n_langthang
Ca sĩ quán Clover
Ca sĩ quán Clover
me0k0n_langthang
Nam
Clover leaves0 Viên (moneyTFC)0
Tổng số bài gửi : 25
Birthday : 27/08/1993
Vi pham :
Bỗng dưng muốn khóc Left_bar_bleue0 / 100 / 10Bỗng dưng muốn khóc Right_bar_bleue


Bỗng dưng muốn khóc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bỗng dưng muốn khóc   Bỗng dưng muốn khóc 1Tue Nov 04, 2008 7:44 am

Mèo thích nhất bộ áo dài thướt tha của Trúc :super:

Tài sản của me0k0n_langthang

Về Đầu Trang Go down
kiwi_chan
Kị sĩ
Kị sĩ
kiwi_chan
Nữ
Clover leaves1 Viên (moneyTFC)1
Tổng số bài gửi : 246
Birthday : 06/11/1994
Vi pham :
Bỗng dưng muốn khóc Left_bar_bleue0 / 100 / 10Bỗng dưng muốn khóc Right_bar_bleue


Bỗng dưng muốn khóc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bỗng dưng muốn khóc   Bỗng dưng muốn khóc 1Tue Nov 04, 2008 9:00 pm

có ai xem tập hôm qua hôm (4/11), Nam đi nhậu bia hen hết 14 chai Bỗng dưng muốn khóc 537215 , mất 182 k , đưa 200k bỉu hok cần thối, lấy xe đạp vừa đi vừa hát` kìa con bướm vàng :D :D:D. Chịu ko nổi, tè ra cột điện rùi vất xe ngoài ấy lun, kiu taxi đi về mà ko có tiền :D
phim hôm qua kiwi có coi dc khúc cuối, bõ dở khúc đầu, ai xem thì chỉ kiwi với
cái khúc cái mắc cười wá :D:D

Tài sản của kiwi_chan

Về Đầu Trang Go down
Hoshi
Đại Pháp Sư
Hoshi
Nữ
Clover leaves5 Viên (moneyTFC)186
Tổng số bài gửi : 517
Birthday : 05/09/1993
Vi pham :
Bỗng dưng muốn khóc Left_bar_bleue0 / 100 / 10Bỗng dưng muốn khóc Right_bar_bleue


Bỗng dưng muốn khóc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bỗng dưng muốn khóc   Bỗng dưng muốn khóc 1Sat Nov 08, 2008 10:12 pm

@kiwi: Khúc đầu Ho cũng hôk coi.... nhưng mà nhớ lại khúc sau là mún cười wá trời! Dzui dzã man! Coi mà nằm lăn lộn như là quằn quại sắp chết í!
@Mèo: mèo bít hôk, Trúc (Tăng Thanh Hà đóng) có tới 9 cái áo dài lận! Vì các cảnh quay của cô hết 2/3 là cảnh mặc áo dài. (!!!) Còn nhân vật nam (Lương Mạnh Hải đóng) thì có tới mấy trăm cái áo thì phải! (_ _") Đaoh diễn Nguyễn Ngọc Đãng muốn đảm bảo rằng quần áo không bao h` bị trùng!

Tài sản của Hoshi

Về Đầu Trang Go down
Hoshi
Đại Pháp Sư
Hoshi
Nữ
Clover leaves5 Viên (moneyTFC)186
Tổng số bài gửi : 517
Birthday : 05/09/1993
Vi pham :
Bỗng dưng muốn khóc Left_bar_bleue0 / 100 / 10Bỗng dưng muốn khóc Right_bar_bleue


Bỗng dưng muốn khóc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bỗng dưng muốn khóc   Bỗng dưng muốn khóc 1Thu Nov 13, 2008 7:13 am

Ngày hum wa chíu tập cuối rùi bà kon! Cảm thấy như thế nào khi xem hết phim? Ho thấy phim hết nhanh wá, có thêm vài tập nữa thì hay! Hết fim rùi nhưng mà cũng xin mạn phép post vài thông tin về 2 anh chàng phản diện ha!
Trong phim 'Bỗng dưng muốn khóc' họ 'ghét nhau như chó với mèo' nhưng ở ngoài A# cực kì tự hào vì 'bà bầu' xinh đẹp của mình.


"Bà bầu" Tăng Thanh Hà rất quậy trong phim.


Sau rất nhiều lần thành viên trong nhóm tách ra solo và kết nạp người mới. Hiện tại nhóm La Thăng (A#) đã ổn định với 2 thành viên là Minh Tuấn và Chí Thiện. Với vai diễn phản diện thành công trong bộ phim được teen yêu thích Bỗng dưng muốn khóc, A# cũng bỗng dưng được khán giả yêu mến nhiều hơn. Họ bận rộn hơn với công việc của mình, Chí Thiện vào vai một Thần Chết teen trong Giải cứu thần chết, còn Minh Tuấn đang lên kế hoạch cho con đường âm nhạc sắp tới….

- Dạo này dường như A# rất đắt show nhờ hiệu ứng “Bỗng dưng muốn khóc”?

- Đúng vậy! A# sau nhiều lần tách rời và có thêm thành viên mới, nay đã ổn định với 2 thành viên Vol & Ken (Nickname của Minh Tuấn và Chí Thiện – pv), từ khi bắt đầu tham gia bộ phim Bỗng dưng muốn khóc, mọi chuyện trở nên may mắn hơn rất nhiều. Sau khi phim được phát sóng thì A# cũng đã được các bạn teen yêu mến, dành nhiều tình cảm hơn với hai vai diễn, mặc dù là vai phản diện. Đó cũng là 1 phần hỗ trợ của điện ảnh đối với A# trong tương lai.

- Người ta bảo rằng “thật sự không phải A# chuyển qua 1 vai trò mới trong điện ảnh, mà chính là điện ảnh đã cứu sống A#”. Nói một cách chính xác thì chính những vai trong bộ phim “Bỗng dưng muốn khóc” đã làm hình ảnh A# “sống lại” trong tuổi teen. Các anh nghĩ sao?

- Điện ảnh chỉ là hỗ trợ một phần để giúp hình ảnh A# đến với các bạn trẻ rộng rãi hơn thôi. Tại sao không nghĩ rằng nếu như A# diễn không đạt với hình ảnh của nhân vật trong phim, thì chính điện ảnh giết chết A#? Không phải chỉ A#, mà A# tin rằng bất kể ai làm tốt , nghiêm túc, hết mình với công việc thì các bạn teen và khán giả sẽ ủng hộ, đó là điều tất nhiên. A# chỉ là minh chứng cho điều đó thôi.


Chí Thiện và Minh Tuấn.


- Còn việc Tăng Thanh Hà làm quản lý cho nhóm, ngoài lý do “tình bạn” còn có 1 lý do nào khác không, có người vẫn nghĩ đó là cách A# làm cho hình ảnh mình càng thêm nóng khi kế bên có 1 diễn viên đang nổi Tăng Thanh Hà?

- Quyết định của chúng tôi hợp tác với nhau là rất đúng. Tăng Thanh Hà đang làm rất tốt với vai trò là một người quản lý đấy thôi! Có những suy nghĩ Tăng Thanh Hà chỉ đứng kế để làm nóng hơn cho cái tên A#, đơn giản chỉ là vì từ trước đến giờ họ chưa thấy 1 diễn viên nổi tiếng và xinh đẹp nào làm quản lý cho 1 nhóm nhạc. Mọi việc thực chất cũng đơn giản là chúng tôi xuất phát từ tình bạn, không có lý do nào khác cả, và A# nghĩ bây giờ mọi người cũng sẽ bắt đầu quen. Còn một điều nữa là cả 2 bên đều cảm thấy phù hợp, tất nhiên có 1 diễn viên nổi tiếng và xinh đẹp như Tăng Thanh Hà làm quản lý thì ai mà không thích đúng không? Nhưng nếu không hợp thì không thể nào cộng tác được. Tăng Thanh Hà làm quản lý nhóm A#, đó là một niềm vui, một quyết định đúng. Có người còn nói với A# là: “A# là nhóm nhạc từ trước giờ có người quản lý đẹp nhất Việt Nam rồi đó” (cười)

- Chí Thiện sau “Bỗng dưng muốn khóc” đã còn vai Thần chết teen, còn Minh Tuấn thì thế nào?

- Thật ra trước khi Chí Thiện nhận lời tham gia Giải cứu thần chết với vai Thần Chết teen, thì đã có 1 vai diễn khác trong bộ phim truyền hình 36 tập mời Chí Thiện tham gia, với vai diễn trong bộ phim đó là vai 1 chàng ca sĩ, nhưng Chí Thiện đã từ chối. Sau đó cũng có tới 2 phim truyền hình có lời mời Minh Tuấn tham gia với 1 vai diễn cũng là ca sĩ. Nhưng Minh Tuấn cũng đã từ chối, vì A# nghĩ rằng đã dấn thân với điện ảnh thì chỉ muốn mình là một diễn viên thật sự tham gia diễn xuất và diễn hết mình, hóa thân hết mình với vai diễn, chứ không muốn mình là một ca sĩ đóng phim. Cho đến bây giờ, trong khi Chí Thiện tham gia Thần Chết teen thì Minh Tuấn đang thực hiện 1 số công việc cho nhóm để khi “Thần Chết teen” hoàn tất vai trò của mình, A# sẽ tiếp tục với con đường chính của nhóm.

- Các ca sĩ khi nói về “công cuộc đóng phim” của mình thường dùng những cụm từ như “thử sức trong nghệ thuật”, “làm cho con đường nghệ thuật thêm phong phú” và ngay cả “cưỡi ngựa xem hoa”. Còn 2 thành viên A# thì sao?

- Đó là điều tất nhiên rồi, đã làm nghệ thuật thì ai cũng muốn mình có nhiều cái mới và muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực trong khả năng của mình. Riêng A# thì công việc chính vẫn là ca hát, còn điên ảnh là một lĩnh vực rất lý thú mà A# vẫn đang phấn đấu để đóng góp 1 phần nhỏ cho điện ảnh Việt Nam. Mà không riêng gì điện ảnh, một khi A# làm một điều gì đó thì phải làm thật nghiêm túc và hết mình với công việc, để đạt được 1 kết quả tốt nhất.

- Nghe đâu A# đang thực hiện VCD mà anh Vũ Ngọc Đãng sẽ làm đạo diễn, dường như các anh vẫn muốn mang 1 dấu ấn của "Bỗng dưng muốn khóc"?

- Đơn giản đối với A#, điều gì tốt nhất để có được một kết quả mà các bạn khán giả yêu mến, ủng hộ và đón nhận, thì A# nghĩ mình nên làm, và sẽ làm. Nhưng tất cả vẫn đang còn trong dự định.

- Hình như các anh còn lấn sân qua MC?

- Đúng vậy. Vừa qua A# có làm MC cho 1 chương trình thời trang dành cho các bạn khán giả teen, nhưng vì Chí Thiện đã tham gia phim Giải cứu thần Chết, và A# cũng khá bận rộn cho kế hoạch sắp tới, nên A# lo rằng không đảm bảo được thời gian cho chương trình nên quay được 3 show thì A# đã từ chối.

- Trong "Bỗng dưng muốn khóc", cảnh nào mà A# cảm thấy khó thực hiện nhất?

- (Cười lớn) Cảnh mà khó nhất đó là mặc quần bơi mà lại măc quần mini nữa chứ. Lần đầu A# không quen cho lắm,nhưng vì đạo diễn yêu cầu nên A# phải mặc thôi, sau đó thì cũng quen vì rất nhiều cảnh phải mặc quần mini như thế (cười)

- Trong nhóm, Chí Thiện có vẻ … “lặng lẽ” hơn Minh Tuấn?

- Chưa chắc đâu, khán giả cứ đợi khi Thần Chết teen xuất hiện thì xem Chí Thiện có còn lặng lẽ không nhé!

- Dự định sắp tới của A# là gì?

Sắp tới vào ngày 15/11 sẽ là sinh nhật kỉ niệm 6 năm của A#. Vào buổi sáng A# sẽ cùng các fans đi làm từ thiện và sau đó sẽ cùng các fans đi xem phim, vào buổi tối thì sẽ có 1 buổi A# cùng các thành viên cũ của nhóm gặp gỡ cùng các anh chị và bạn bè đồng nghiệp, những người đã giúp đỡ A# trong suốt thời gian qua. Và món quà dự định cho các fans sẽ là 1 VCD.

Tài sản của Hoshi

Về Đầu Trang Go down
Koyuki Hagiwara
Phù thuỷ không gian
Koyuki Hagiwara
Nữ
Clover leaves52 Viên (moneyTFC)2788
Tổng số bài gửi : 2019
Birthday : 31/08/1993
Vi pham :
Bỗng dưng muốn khóc Left_bar_bleue0 / 100 / 10Bỗng dưng muốn khóc Right_bar_bleue


Bỗng dưng muốn khóc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bỗng dưng muốn khóc   Bỗng dưng muốn khóc 1Thu Nov 13, 2008 7:53 pm

Hôm nọ vừa xem tập cuối xong, sến 1 cục.
Đúng là phim Việt nam, bắt chước Hàn Quốc nhưng mất tự nhiên, gượng gạo.
Nói chung là Koy chẳng ưa phim Việt nam

Tài sản của Koyuki Hagiwara

Tài sản
Tài sản:

Về Đầu Trang Go down
https://tsubasafc.forumvi.com
kiwi_chan
Kị sĩ
Kị sĩ
kiwi_chan
Nữ
Clover leaves1 Viên (moneyTFC)1
Tổng số bài gửi : 246
Birthday : 06/11/1994
Vi pham :
Bỗng dưng muốn khóc Left_bar_bleue0 / 100 / 10Bỗng dưng muốn khóc Right_bar_bleue


Bỗng dưng muốn khóc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bỗng dưng muốn khóc   Bỗng dưng muốn khóc 1Thu Nov 13, 2008 9:18 pm

tập cuối nó sao thế chị Koy
kể em nghe xem nó sến cỡ nào
em thì có bao giờ khoái xem đâu, chỉ là mấy đứa bạn nó hay nên cũng tò mò, kể em nghe thử đi chị koy kute ~^o^~

Tài sản của kiwi_chan

Về Đầu Trang Go down
Koyuki Hagiwara
Phù thuỷ không gian
Koyuki Hagiwara
Nữ
Clover leaves52 Viên (moneyTFC)2788
Tổng số bài gửi : 2019
Birthday : 31/08/1993
Vi pham :
Bỗng dưng muốn khóc Left_bar_bleue0 / 100 / 10Bỗng dưng muốn khóc Right_bar_bleue


Bỗng dưng muốn khóc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bỗng dưng muốn khóc   Bỗng dưng muốn khóc 1Fri Nov 14, 2008 7:34 am

Nghe bùi tai chưa kìa ^__^

thế này nè:
Sau khi sập nhà, nam thấy tờ hợp đồng giữa Trúc và bố mẹ Nam >> Giận>> Chửi Trúc.
Sau đó thì Nam tìm về nàh bà sáu, gặp bố mẹ ở đó và hiểu rõ mọi chuyện.
Quay lại tìm trúc, dẫn trúc về nhà, sau đó ra ngoài công viên ôm nhau.
Hết chuyện >.<

Tài sản của Koyuki Hagiwara

Tài sản
Tài sản:

Về Đầu Trang Go down
https://tsubasafc.forumvi.com
me0k0n_langthang
Ca sĩ quán Clover
Ca sĩ quán Clover
me0k0n_langthang
Nam
Clover leaves0 Viên (moneyTFC)0
Tổng số bài gửi : 25
Birthday : 27/08/1993
Vi pham :
Bỗng dưng muốn khóc Left_bar_bleue0 / 100 / 10Bỗng dưng muốn khóc Right_bar_bleue


Bỗng dưng muốn khóc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bỗng dưng muốn khóc   Bỗng dưng muốn khóc 1Sat Nov 15, 2008 7:04 am

Tập Cuối hay nhỉ :Happy: . Kết thúc bất ngờ ghê :">, tự nhiên mèo đang xem, bây h hết rồi, lại thấy tiếc, ước gì có P.2 :(

Tài sản của me0k0n_langthang

Về Đầu Trang Go down
Koyuki Hagiwara
Phù thuỷ không gian
Koyuki Hagiwara
Nữ
Clover leaves52 Viên (moneyTFC)2788
Tổng số bài gửi : 2019
Birthday : 31/08/1993
Vi pham :
Bỗng dưng muốn khóc Left_bar_bleue0 / 100 / 10Bỗng dưng muốn khóc Right_bar_bleue


Bỗng dưng muốn khóc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bỗng dưng muốn khóc   Bỗng dưng muốn khóc 1Sat Nov 15, 2008 7:59 am

chắc ko có đâu, phim nước ngoài nó hay, được người ta yêu thích nhiều, nổi tiếng cả ra nước ngoài thì mới có phần 2 phần 3, chứ phim Vn thì.. phần 1 đã hết chuyện để nói rồi, thêm phần 2 để chạy mất dép luôn ah ???
Điện ảnh Vn tớ thấy làm mấy cái phim ngày xưa còn được, càng ngày càng đú theo Hàn Quốc thấy ớn.

Tài sản của Koyuki Hagiwara

Tài sản
Tài sản:

Về Đầu Trang Go down
https://tsubasafc.forumvi.com
pegau_ngau_mc
Trận chủ
Trận chủ
pegau_ngau_mc
Nữ
Clover leaves3 Viên (moneyTFC)22
Tổng số bài gửi : 510
Birthday : 01/04/1993
Vi pham :
Bỗng dưng muốn khóc Left_bar_bleue0 / 100 / 10Bỗng dưng muốn khóc Right_bar_bleue


Bỗng dưng muốn khóc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bỗng dưng muốn khóc   Bỗng dưng muốn khóc 1Sun Nov 30, 2008 8:15 am

gấu cũng hem thjk fim nì lém tại nó bắt chước hàn quốc nhìu wé chỉ có vài lúc dzui dzui là đc

Tài sản của pegau_ngau_mc

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content


Bỗng dưng muốn khóc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bỗng dưng muốn khóc   Bỗng dưng muốn khóc 1


Tài sản của Sponsored content

Về Đầu Trang Go down
 

Bỗng dưng muốn khóc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯) :: Entertaiment Central :: Rạp chiếu phim Onii :: Movies-