day la tai lieu minh tim dc. rat mong co su gop y
1) Nhân vật chính
Sakura : Công chúa vương quốc Clow. Cha ruột Sakura là ngài Clow Reed, anh trai cô là Touya. Cô là một người nhân hậu, hiền lành và dễ mến. Sakura rất thích Syaoran, nhưng khi cô chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình thì tai nạn đã xảy đến. Sau này dù Sakura đã hoàn toàn quên mất Syaoran là ai, nhưng tận trong tiềm thức sâu thẳm, Sakura cũng mơ hồ cảm nhận được cậu thiếu niên đó là một người có vị trí vô cùng lớn lao trong trái tim của cô. Sau khi mất đi kí ức, Sakura không còn hoạt bát vui tươi như trước nữa, nhưng bản chất tốt đẹp nơi cô vẫn không thay đổi. Chính ông Fujikata, cha của Syaoran đã từng bảo rằng sức mạnh của công chúa Sakura xuất phát từ tấm lòng nhân hậu vô biên của cô.
Syaoran: Bạn thân của Sakura và cũng là người Sakura thầm yêu thương. Syaoran thực chất chỉ là một đứa bé lang thang với quá khứ trống rỗng, thậm chí cậu bé không biết cả tên thật hoặc ngày sinh tháng đẻ của mình. Ông Fujikata tốt bụng đã đem cậu về nuôi cho tới bây giờ và đặt tên mới là Syaoran (Tiểu Lang - con sói bé nhỏ). Cậu quen biết Sakura khi hai cha con cậu đến vương quốc Clow để nghiên cứu di tích. Giống như cha nuôi, Syaoran rất say mê khảo cổ và lịch sử. Sakura đã chọn cho cậu ngày sinh nhật trùng với ngày sinh của cô: ngày 1/4. Chính cô bé cũng khiến Syaoran từ một cậu nhóc thụ động, ít nói trở nên vui vẻ và biết đến nụ cười. Cậu là một chàng trai vô cùng mạnh mẽ, kiên cường. Cậu luôn hết lòng bảo vệ Sakura trong suốt cuộc hành trình dài đi tìm kí ức. Đối với Syaoran, Sakura là người quan trọng hơn bất cứ ai.
Kurogane: Người Ninja lạnh lùng và xa cách. Anh thường bị Fye và Mokona chọc là "Hắc bào", "Ba đen"... vì luôn mặc đồ đen. Hơn nữa, nghĩa của tên anh là Thép Đen. Từ hồi nhỏ, Kurogane đã luôn luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ những người anh yêu quý. Nhìn vẻ ngoài có vẻ khó chịu nhưng Kurogane là chàng trai tốt. Chính Kurogane đã dạy kiếm thuật cho Syaoran, cho cậu nhiều lời khuyên bổ ích trong chiến đấu và động viên Syaoran khi cậu buồn phiền.
Fye De Fourite: Anh chàng pháp sư đẹp trai với mái tóc vàng và đôi mắt xanh, đến từ đất nước Celes. Anh khác hoàn toàn với Kurogane cả về ngoại hình lẫn tính cách. Fye mặc đồ màu trắng tương phản với Kurogane luôn khoác tấm áo đen. Tính tình của anh lúc nào cũng cởi mở, dễ gần trái ngược với Kurogane cáu bẳn. Tuy Fye ngoài mặt thì tươi cười nhưng lòng anh luôn tràn ngập sợ hãi lo âu vì một lí do gì thì chỉ anh mới biết. Anh rất sợ một ngày nào đó Ashura vương, vị vua của đất nước Celes, người anh đã tự tay phong ấn, sẽ tỉnh dậy và đuổi theo anh.
Mokona Modoki: Con thú tròn màu trắng đáng yêu của Phù thủy không gian Yuko. Nó có khả năng cảm nhận sức mạnh chiếc lông vũ kí ức của Sakura và dẫn nhóm bạn Syaoran tới thế giới có chiếc lông vũ. Mỗi lần Mokona cảm ứng được lông vũ, nó mở to đôi mắt tím vốn nhắm chặt của mình ra và kêu lên: "Moko". Mokona còn tự xưng là có 108 phép thần thông khác, như giả giọng người khác chẳng hạn. Nhờ có Mokona, ngôn ngữ giữa các thành viên trong nhóm được thông suốt và không dẫn đến tình trạng bất đồng trong lời nói. Ngoài ra, Mokona còn là trung gian liên lạc giữa Phù thủy không gian với nhóm của Syaoran thông qua viên ngọc đỏ trên trán của nó. Bình thường Mokona rất nghịch ngợm và thích trêu đùa, nó hay hùa theo Fye chọc ghẹo Kurogane và cũng thường bị Kurogane "xử đẹp"
2) Nhân vật phụ:
Fei Wong Reed: Gã phù thủy xấu xa luôn tìm cách chiếm đoạt những chiếc lông vũ mang sức mạnh phi thường của công chúa Sakura, bởi sức mạnh ấy sẽ giúp hắn thống trị thế giới. Trong cuộc phiêu lưu của nhóm Syaoran, Fei Wong thường bí mật theo dõi và giở trò ám hại họ. Hắn ta chính là họ hàng của ngài Clow Reed - cha Sakura. Fei Wong còn có một cô phụ tá .
Xin Huoh: là phụ tá của Fei Wong Reed. Cô thường bị Fei Fong Reed gọi là " sản phẩm thất bại"
Yuko Ichihara: Biệt hiệu là "Phù thủy không gian". Bà ấy giúp cho Syaoran, Sakura, Fye, Kurogane đi đến những thế để bà thực hiện yêu cầu của họ.
Touya: Anh trai Sakura và cũng là vua ở Clow. Anh ta hay phản đối mối quan hệ thân thiết của em gái mình và Syaoran. Dù anh em họ rất thường xuyên cãi cọ với nhau nhưng thực ra Touya vô cùng yêu thương Sakura và cố gắng bảo vệ cho cô