__Nguồn : Mực Tím Online __
Ngày ấy, teen chưa hề biết yêu là gì. Ngày ấy teen ngây thơ và hồn nhiên lắm...
Ngày ấy, tớ và ấy có biết gì đâu. Chơi trò chú rể-cô dâu, ấy cứ đòi tớ phải cõng ấy qua mấy con đê dài vì nói rằng tớ là chú rể mà không có xe ngựa thì phải làm ngựa thay thế! Tớ chiều ấy luôn, cõng ấy mỏi rả rời cả chân mà không dám kêu than một lời! Ấy ngồi trên mà cười khúch khích, tớ chỉ biết trách mình ai biểu rủ ấy chơi trò này làm chi.
Ngày ấy, mỗi lần cô giáo kêu lên bảng trả bài là tớ nhìn ấy, mong một sự giúp đỡ. Đôi lúc ấy chơi ác không thèm nhắc, thế là ăn nguyên con zero to tướng. Tự nhiên cảm thấy giận ấy vô cùng. Ra về không đợi ấy nữa, không thèm chở ấy đi ăn chè luôn. Tối đến, tự dưng cảm thấy sao mình giận ấy vô cớ quá! Tại mình không học bài mà, sao lại giận ấy! Rồi mai thức dậy thật sớm, xếp con cào cào lá dừa tặng cho ấy để làm hòa! Ấy nhận và cười tít mắt.
Ngày ấy, vẫn cứ vô tư mày mày tao tao. Đôi lúc giận nhau còn kêu nhau là đồ cún con, đồ mèo con. Có lúc ấy chủ động làm hòa trước nhưng cũng có lúc ấy giận mình dến hai tuần luôn. Tự dưng cảm thấy buồn buồn mà chẳng biết sao nữa. Ngày ấy lạ như thế đấy! Cứ mỗi lần gặp nhau là mày và tao cùng ra ruộng thả diều nhé! Mày và tao chơi đồ giỗ nhé! Ngày ấy trôi qua lặng lẽ như chính tuổi thơ êm đẹp của hai đứa!
Ngày ấy cứ vô tư trôi đi không một chút luyến lưu, xao xuyến, chỉ biết hờn giận, trách nhau vu vơ khi hẹn mà không đến hay đôi khi chỉ là tranh nhau quả khế chua ơi là chua. Ngày ấy vui lắm, chỉ mong ngày ấy sẽ mãi mãi đẹp và yên bình như thế!
Ngày ấy, tớ thấy mình giống thằng hề khi lúc nào cũng chọc cho ấy cười, còn ấy thì luôn mong mình là một cô nàng lọ lem xinh xắn, mong rằng một ngày nào đó chàng hòang tử đẹp trai sẽ đến rước ấy đi trên chiếc xe bí ngô thật đẹp. Tớ tự nhiên thấy tức tức, và mong mình sẽ là chàng hoàng tử đó!
Ngày ấy đã qua. Bây giờ tớ và ấy đều lớn. Chỉ có đều ấy và tớ cách nhau cả một vòng trái đất! Làm sao có thể như ngày nào cùng nhau vui đùa, cùng nhau mày mày tao tao, cùng nhau xếp mấy con cào cào thả lên trời rồi cười tít mắt. Ngày ấy sẽ không bao giờ trở lại nhưng tớ sẽ vẫn mãi nhớ về ấy như một kỉ niệm đẹp.......