__Nguồn : Mực Tím Online __
Khi thắc mắc “Làm sao biết hắn có yêu mình không?” nghĩa là bạn cũng đã...“lòi đuôi chuột”: bạn đang rung rinh vì hắn rồi.
Chính tình cảm này đã khiến bạn không còn tỉnh táo khi soi hắn, thấy biểu hiện nào cũng nghĩ theo hướng... có lợi cho trái tim mình.
Bạn cho rằng:
Không thích người ta sao hôm đi picnic, thấy người ta không có nón thì nhường ngay cái nón mình đang đội (dù cái nón có hơi dơ một xíu); còn cười hì hì: “con trai dang nắng một tí không sao, càng đen thì càng đẹp”, làm cho người ta... xúc động quá trời.
Thực ra thì:
Hắn là một anh chàng rất ga lăng, trong hoàn cảnh ấy (trời nắng chang chang mà bạn thì không có nón) việc hắn sẵn sàng nhường nón cho bạn (hoặc “bạn - nữ - bất - kì” nào đó) là chuyện bình thường như bức tường thôi bạn à!
Chứ như vầy thì sao
Không thích người ta sao hễ blog của người ta có entry mới thì thể nào hắn cũng là người “bóc tem”. Những comment của hắn toàn khen người ta viết hay, khi nào thấy người ta đóng blog là hỏi han rối rít.
Nếu như
Mọi chuyện chỉ dừng lại ở chỗ hắn comment trên blog về những entry mới, còn ngoài đời thì hai bạn vẫn là những người bạn thông thường? Vậy thì chỉ có thể giải thích: Blog của bạn thực sự ấn tượng, giống như một “tờ báo điện tử” hay ho mà hắn là bạn đọc trung thành mà thôi!
Còn nữa nè
Không thích người ta sao người ta mặc cái áo mới liền “nhận ra” và khen người ta dễ thương?
Có thể giải thích là
100% những ai mặc áo mới đều dễ dàng được “nhận ra” vì áo mới thì khác... áo cũ mà, huống chi hắn và bạn học chung lớp (hoặc gặp nhau thường xuyên). Con trai nhiều khi rất đơn giản, hắn khen bạn dễ thương vì thực sự lúc ấy hắn thấy bạn mặc áo mới rất... dễ thương, chỉ có vậy thôi bạn ơi!
Có cả một tá lời “phản biện” làm bạn... “buồn ơi là sầu”! Đừng ngồi đó diễn giải và tưởng tượng, nếu hắn không đi về phía bạn thì có nghĩa là không. Hãy thử tự phản biện những chuyện “mình nghĩ” như vậy một cách thông minh, biết rõ câu trả lời thì vẫn tốt hơn, phải không?