(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Friendship...broken...?? Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Friendship...broken...?? Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)

Welcome to the land of Hopes and Dreams!
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Top posters
Koyuki Hagiwara (2019)
Sakura Hime (1564)
T_RUMIKO (1425)
emututem (1229)
syaoran clone (1117)
Clorinda Eudora (1081)
matsukayukina (1074)
Sakura*tsubasa (1004)
danisa12 (905)
congchuaxuClam (821)
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Winter convention 2014!!! Thu Nov 27, 2014 8:05 am
Bài test set Vampire House và Vampire Hunter House Thu May 29, 2014 8:48 pm
[OneShot] Anh Sẽ Đợi Sat Apr 12, 2014 6:31 am
Phỏng vấn Clo nhà ta ^0^ Mon Aug 19, 2013 8:05 am
MANGA FESTIVAL LẦN THỨ 4 Ngày 26 – 27 – 28/07/2013 TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN Mon May 06, 2013 11:27 am
You are my love Thu Jan 03, 2013 11:20 pm
Mem mới làm quen mọi người Thu Jan 03, 2013 3:08 am
Hajimemashite!! Mem mới xin được mọi người chỉ giáo!! Thu Nov 08, 2012 7:46 am
[CCS Fanfic] Nước mắt người cá Tue Aug 21, 2012 1:47 am
Video Tsubasa Chronicle Sat Aug 18, 2012 4:58 am

 

 Friendship...broken...??

Go down 
Tác giảThông điệp
Sakura Hime
Đại Pháp Sư
Sakura Hime


Nữ
Clover leaves 32 Viên (moneyTFC) 4504
Tổng số bài gửi : 1564
Birthday : 01/08/1996
Vi pham :
Friendship...broken...?? Left_bar_bleue2 / 102 / 10Friendship...broken...?? Right_bar_bleue


Friendship...broken...?? Empty
26122008
Bài gửiFriendship...broken...??

"Tại sao ? Tại sao ?" Câu hỏi đó cứ hiện lên trg tớ . Tình bạn 4 , 5 năm trời mà chỉ trg 1 phút nông nổi mà đổ vỡ ? Tại cậu nói cậu chấp nhận thằng Khoa lớp tớ . Cậu có bjk tớ ghét nó lắm ko hả An ? Ngày trước nó kiên nể tớ & nhờ tớ làm mai cho nó vs cậu . Thế mà bây giờ nó vênh vênh cái mặt lên , ý mún nói rằng cậu chấp nhận nó . nó chẳng coi tớ ra cái gì hết . Còn cậu , cậu viết thư bảo tơ rằng tớ quá giống tiểu thư con nhà giàu , nên mọi ng` xa lánh tớ . Ừ , thì cứ xem là thế , nhg cậu có cần nói nặng thế ko ?

Tớ viết thư xin lỗi , cậu thậm chí ko thèm trả lời , cậu muốn tớ van xin cậu tới bao giờ hà An ? Mún tớ làm gì ? Vì là bạn lâu rồi nên tớ mún níu kéo tình bạn ở lại lâu 1 chút , 1 chút thôi , để tớ còn có cảm giác có 1 ng ` bạn thân hiểu tớ nhất quả đất , để còn 1 ng` bạn “Cặp kè muối mè” , còn 1 ng` sẻ chia buồn vui , còn 1 ng` để san sẻ với nhau . Để tớ có cảm giác rằng “ TỚ KHÔNG CÔ ĐƠN” cậu hiểu chưa ? Để tớ biết rằng tớ có cậu ở bên tớ . Từ lúc cậu đối xử với tớ như ng` ko wen , nhỏ Trúc cũng thế với tớ ...Tớ bjk nó tin cậu , nó thik cậu hơn tớ . Vì cậu ko còn coi tớ là bạn nên sợi dây tình bạn có níu kéo cũng đã quá muộn rồi phải ko ? Quá muộn để chuộc lỗi ..... Nhưng ......liệu tớ thay đổi thì cậu có chờ ko? Hay cậu quay gót bước đi trg khi tớ đã thay đổi chỉ vì cậu ? Thay đổi rất khó , rất khó . Tớ sẽ thay đổi nếu cậu muốn thế . Tình bạn cao lớn , vững chắc mà nay chỉ vì 1 thằng con trai xen vào mà đổ vỡ thì có đáng ko An ?

Tớ mong cậu xem lại ~ điều tớ nói và xem lại . Nhìu khi lời nói của cậu , chỉ 1 câu , 1 từ mà như cắt 1 mũi dao sắc nhọn vào tim tớ . Nhiều câu nói của cậu làm tớ chết sững , nhg tớ ko nói , tớ sợ cậu đau , đau như tớ . Cậu bảo tớ xem lại mình thì cậu cũng thế , An của tớ ạ . Nếu cậu đọc đc ~ dòng này thì cậu nên bjk rằng , tớ đã khóc khi viết cái này . Khóc trg lòng , chỉ cần có cậu đến bên tớ & nói “ Nín đi mà .” Lúc đó tớ sẽ mỉm cười thật tươi và bắt đầu lại từ đầu , An nhé !!

Từ lúc cậu giận tớ , ~ cuộc đi chơi ko còn làm tớ hào hứng , đi học ko còn thấy vui . Thấy cậu vui đùa với đám bạn mà tớ đành nuốt nước mắt vào tim . Làm sao đây ? những lúc đáng ra để vui đùa , tớ lại vùi đầu nghĩ về cậu .... Nghĩ về những ngày tớ với cậu vui đùa , những ngày vui vẻ có nhau , tim tớ thắt lại . Ước gì điều đó xảy ra ... rằng cậu chưa bao giờ giận tớ ..... rằng chưa bao giờ có chuyện này xảy ra ...... Nhưng ... giấc mơ chỉ là giấc mơ ... tớ phải tỉnh giấc và bjk rằng chuyện đó hok có thật ...bjk rằng cậu đi rồi .. bjk rằng sợi dây tình bạn đã bị 1 thằng con trai ngốc nghếch thầm lặng cắt đứt ... Tại sao chứ ? Hãy cho tớ 1 lí do chính đáng đi ! Tớ xin cậu ... cho tớ 1 lí do chính đáng để cậu hok còn bjk tới tớ ...

Nếu cậu hok còn xem tớ là ng` bạn nữa thì ...thôi vậy ... Những năm tháng vui vẻ bên nhau tớ sẽ cất mãi trong tim , đó sẽ là ký ức quý giá nhất về 1 thời trẻ con , một thời ko có 1 thằng con trai nhảy vào tình bạn của tụi mình . Tớ sẽ biến đi cho khuất mắt cậu nếu cậu mún .... tớ sẽ ko bao giờ đến tìm cậu chỉ để nói rằng “Đi chơi với tớ đi !”



Không ........ không thể nào tớ quên ~ tháng ngày đẹp đẽ đó . Những tháng ngày 2 đứa là 1 đôi .....



Tớ sẽ ko bao giờ quên .... Tớ hứa đấy !!!

Và rồi , cậu ... cậu đã trả lời thư của tớ ! Tớ bật khóc như 1 đứa trẻ , cậu chỉ ghi vỏn vẹn “Tớ ko bao giờ mún làm bạn với cậu nữa !!! Ko bao giờ !!! Ko bao giờ !! Tớ ghét cậu !!!!!!” Cậu thay đổi thật rồi ! Hoàn toàn khác với Thỏ Bông ngày xưa mà tớ hằng yêu mến ! Tớ không còn hi vọng níu kéo ! Không còn gì nữa ! Không còn gì nữa rồi !!!

Nhưng , tại sao chứ !!?? tại sao ?!! Tại sao tớ không thể chấp nhận rằng tớ mất cậu ! Vẻ ngoài cứng rắn của tớ đã đánh lừa đc mọi ng` xung quanh ! Tất cả mọi ng`! ~ ai đã bjk chuyện của tớ với cậu đều nghĩ rằng tớ đã xóa cậu khỏi kí ức ! Nhưng ko – vẻ ngoài khác , bên trong khác ! Vẻ ngoài : cúng rắn , còn trong lòng thì ... hoàn toàn ngược lại !!! Cậu tưởng tớ muốn nhớ lắm sao ?! Tớ muốn quên – muốn quên lâu lắm rồi – quên cậu đi thì tớ có thể tìm ng` bạn thân khác ! Nói thì dễ hơn làm mà !

Đến chính cả bản thân tớ cũng không thể , không thể ngờ rằng cậu lại để lại ấn tượng sâu sắc đến tớ như thế !

Ngày qua ngày , tớ cứ ngỡ là chúng mình còn là bạn ! Nhưng khi chợt tỉnh lại thì ..... ! Tớ muốn ... Tớ muốn làm bạn với cậu trở lại !!! Tớ muốn lắm !! Nhưng cậu đã không thiết tha thì tớ sẽ không níu kéo nữa ! Qua chuyện này , tớ mong cậu rút ra đc 1 kinh nghiệm trên cuộc đời của riêng mình ... Chúc cậu tìm đc 1 ng` bạn tốt hơn tớ và giỏi hơn tớ !
Nếu sau này cậu không có ng` bạn nào để sẻ chia buồn vui thì hãy tìm đến tớ ! tớ sẽ sẵn sàng quên hết chuyện cũ và bắt đầu lại từ đầu , cậu nhé !!

Tạm biệt cậu , Thỏ Bông của tớ .....



**** Đây là thật , em đang rất buồn , mong mọi ng` giúp em đi ! Em xin mọi ng` đấy ! Em bất lực rồi !****


Được sửa bởi Sakura_Hime1996 ngày Sat Jan 24, 2009 5:09 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Share this post on: reddit

Friendship...broken...?? :: Comments

Koyuki Hagiwara
Re: Friendship...broken...??
Bài gửi Sat Jan 24, 2009 2:59 am by Koyuki Hagiwara
Nếu bạn An lớp em thích bạn Khoa, mà trước kia em cũng làm mai cho họ thì bây giờ tốt nhất em ko nên giận dữ. Chúng nó phải cảm ơn em vì nhờ em mà hai đứa mới thành đôi.
Còn bạn An kia á? Chị ko duyệt được.
Có vẻ như bây giờ tình bạn chỉ về một phía của em thôi, cô bạn kia dường như không còn quý em như trước rồi.
Vậy có cần hạ mình hết cỡ để níu giữ 1 tình bạn ko còn ???
4,5 năm trời, thời gian đó nếu An thực sự là bạn của em, cô ấy sẽ ko bao h làm như vậy ???
Lấy tình yêu bỏ tình bạn ? Có bạn thân nào làm thế ???
Có thể chị CM hơi muộn, nhưng chị tin rồi Sakhime của chị cũng sẽ có cách giải quyết đúng đắn.
Sakura Hime
Re: Friendship...broken...??
Bài gửi Sat Jan 24, 2009 5:03 am by Sakura Hime
Đúng là em có nói Khoa nhờ em làm mai nhg … em ko chịu ! Em cho rằng việc đó sẽ làm ngưng trệ việc học của An ! An nói em quá nhạy cảm – nhg ko bạn vào trg đám bạn em nói thế ! Tụi em chơi với nhau – nghĩ j` nói đó nên đôi khi ko tránh khỏi việc lỡ lời ! Rồi từ từ … em thây những bạn hay chơi với An ( Ngày xưa cũng có chơi với em ) càng ngày càng xa lánh em ! Ko ai nói chuyện với em ! Nhưng còn 1 số bạn thì nói rằng bạn An thay đổi quá nhìu ! Từ cách đi đứng , ăn mặc , nói năng , cư xử …. Tất cả đều thay đổi …. ! Các bạn ấy lánh xa An – nhg cũng vài lần , em thấy An đứng thuyết phục các bạn ấy đừng chơi với em nữa ! Em ko tin ! Em ko tin vào tai mình nữa ! Em ko tin rằng An làm vậy ! Nhg .. bạn ấy đã làm vậy và em phải chấp nhận ! Có lần em đi ngang qua An , bạn ấy đưa mắt liếc em 1 cái sắc lẻm . Từ ngày có Khoa , An khác hẳn ! Cậu ấy đeo vòng tay tùm lum ! Cậu ấy nói , lớn rồi , điệu lên thì chết ai chứ ! Bạn ấy nói nếu bạn ấy thay đổi thì phải hỏi em sao !?

Bạn ấy đã như thế , em có nên thôi nghĩ về bạn ấy và đi tìm 1 ng` bạn khác ko ?


Được sửa bởi Sakura_Hime1996 ngày Sun Jan 25, 2009 3:49 am; sửa lần 1.
Koyuki Hagiwara
Re: Friendship...broken...??
Bài gửi Sat Jan 24, 2009 8:04 pm by Koyuki Hagiwara
Chắc chắn là nên rồi.
Không thể mãi chạy theo 1 người, thế không mệt mỏi lắm sao?
Không thể chấp nhận việc cô ấy thuyết phục mọi người ko chơi với em. Thật quá ích kỉ.
Cô ta hành xử hệt như 1 đứa trẻ con xấu tính vậy.
Bạn ấy nói đúng, lớn rồi điệu 1 chút cũng không sao. Nhưng điệu là bên ngoài chứ đâu phải tấm lòng? Điệu mà xấu tính hơn, đáng ghét hơn thì có đúng ???
Khuyên em nên chơi với người quý mình hơn là cứ mãi chạy theo 1 người mà không xứng đáng.
Sakura Hime
Re: Friendship...broken...??
Bài gửi Sun Jan 25, 2009 3:59 am by Sakura Hime
Nhưng trong lòng em thực sự quý An ! Chúng em đã từng như 2 bản sao của nhau ! Thê1 mà bi j` ! Cậu bạn em hay chơi với em cũng học ở lớp bạn An , bạn ấy nói An kì lắm ! Ỉ làm Chi đội trưởng thì chảnh ! Mà có lần bạn ấy hỏi em về chuyện giữa An và Khoa . Em kể . Sau đó , bạn ấy nói “ An kì ghê ! Thấy ngày nào Khoa với AN cứ thư tay chuyền nhau liên tiếp . Thế mà bảo ko thik !” Bi j` có bạn An trong tay thì Khoa chảnh hẳn lên ! Ngày xưa hiền lành là thế ! Chú ý lắng nghe ng` khác ! còn bi j` , ng` ta nói gì cũng hét lên , hok cho ng` ta nói ! Em thật hết biết !!!! An là con nhà có giáo dục mà sao ra nông nỗi naj thiz hok bjk ?
Re: Friendship...broken...??
Bài gửi  by Sponsored content
 

Friendship...broken...??

Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯) :: TFC Metropolitan :: Kí túc xá :: Sakura Hime's Blog-
Chuyển đến