Chị hokuto_chan ơi, chị có ảnh cả 12 người hông, đăng lên đi.
Khi em lên google tìm về Tsubasa Clamp em mới biết là họ là nhóm toàn nữ, lúc đầu cứ tưởng là một ông nào đó chứ (không ngờ
)
Àh, em thêm một nét nữa là họ nhận giải Seiun Award với tác phẩm Card Captor Sakura vào năm 2001 đó.
Còn đây là thông tin về 4 người còn trụ được ở Clamp:
Nanase Ohkawa
Ngày sinh: 02/05/1967
Nơi sinh: Osaka
Cung: Thiên Ngưu
Nhóm máu : A
Hoa yêu thích: Bất cứ loại nào ngoài hoa ăn thịt ra(!)
Thức ăn yêu thích: Mỳ Ý
Yêu thích Game : như gameboy, game gear, sega saturn, famicom, super famicom, play station, play station 2....
Thích film kinh dị: Sự im lặng của bầy cừu chẳng hạn
Điều tuyệt vời khi tham gia CLAMP: Có thể ăn 3 bữa đồ ngọt hàng ngày!
Điều tồi tệ khi tham gia CLAMP: Không có thời gian để học cao hơn .
Hình tượng trong CLAMP: Chim cánh cụt
Công việc : Nanase Ohkawa là trưởng nhóm CLAMP đồng thời chịu trách nhiệm viết kịch bản, nội dung cho các câu chuyện sẽ vẽ . Nhiều manga nổi tiếng đều được bà ấy viết như : X1999, CCSakura , Tokyo babylon ....(bộ óc siêu phàm ) Ngoài ra bà ấy còn là người quảng cáo ,thiết kế mỹ thuật và sắp xếp công việc cho nhóm.
Đặc biệt quan tâm đến phản ứng của khán giả trước những chi tiết bi thảm trong cốt truyện. Vì thế, Nanase thường để nhân vật của mình phải chết. Nhưng thông qua cái chết, Nanase muốn thể hiện vẻ đẹp trường tồn đầy nghệ thuật của máu tươi cũng như nước mắt. Đó là cái cách mà bà vươn đến hòa bình,hạnh phúc thật sự. Và không ai được quyền xét đoán về điều này.
Lời gửi tới CLAMP 's fan: Ai cũng chỉ có 1 trái tim
Mokona Apapa
Bắt đầu sự nghiệp với câu lạc bộ vẽ chì và đến năm đại học năm thứ 2 cho ra đời tác phẩm đầu tiên.
Ngày sinh: 16-06-1968
Nơi sinh: Kyoto
Cung: Song Nam
Nhóm máu: A
Màu yêu thích: Trắng ngà
Hoa yêu thích: Hoa anh đào (có phải vì thế mà trong truyện của CLAMP rất thường thấy hình ảnh loài hoa đáng yêu này không nhỉ? )
Thức ăn yêu thích: Snacks
Điều tuyệt vời khi tham gia CLAMP: Có thể uống cà phê mà Satsuki pha hàng ngày
Điều tồi tệ khi tham gia CLAMP: Phải nghe Satsuki kể về mơ ước hàng ngày. (^^)
Hình tượng trong CLAMP: Khỉ trắng.
Công việc : Họa sĩ chính trong nhóm, là người đã tạo ra phong cách vẽ đặc trưng của CLAMP. Nhận việc xây dựng hình ảnh các nhân vật và làm nền. Phong cách thông thường của bà ấy là sử dụng những đường đen đậm và màu sắc sặc sỡ như trong X ,RG Veda ... Nhưng bây giờ bà cũng dùng những đường cong mảnh như trong CCSakura ,clover...
Lời gửi tới CLAMP's fan: Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Hãy cho tôi bất cứ lời khuyên nào!
Mick Nekoi(Tên thật là Mikku Nekoi)
Ngày sinh: 21/01/1969
Nơi sinh: Kyoto
Cung: Bảo Bình
Nhóm máu: O
Màu yêu thích: Đen
Hoa yêu thích: Hoa có màu sáng
Thức ăn yêu thích: Thịt
Điều tuyệt vời khi tham gia CLAMP: Có thể làm những điều mà ko thể làm 1 cách bình thường
Điều tồi tệ khi tham gia CLAMP: Không có thời gian để chơi
Hình tượng trong CLAMP: Cá heo
Công việc: Là họa sĩ thứ hai trong nhóm, là đạo diễn mỹ thuật, giúp đỡ trong minh họa và tô màu, vẽ bìa, vẽ minh họa. Đôi khi bà ấy nghĩ ra những kết thúc bất ngờ cho câu chuyện. Rất thích học tập mọi người về kĩ xảo vẽ tranh.
Có một số tác phẩm riêng như Wish
Nếu có 1 tháng nghỉ ngơi thì đơn giản, 1 ngày ngủ 8 tiếng, vẽ bìa cũng như hình minh họa. ( mê vẽ thật ^^)
Lời gửi tới CLAMP's fan: Nếu có bất cứ câu hỏi nào hãy hỏi chúng tôi.
Satsuki Igarashi
Ngày sinh: 08/02/1969
Nơi sinh: Kyoto
Cung: Bảo Bình
Nhóm máu: A
Màu yêu thích: Đen và xanh lá cây
Hoa yêu thích: Tulip, Hướng dương, Fang-xe.
Thức ăn yêu thích: Thức ăn nhanh
Điều tuyệt vời khi tham gia CLAMP: Có thể mượn quần áo của người khác. ( )
Điều tồi tệ khi tham gia CLAMP: Không được nghỉ ngơi đầy đủ ,có hại cho làn da.
Hình tượng trong CLAMP: Đà điểu châu phi
Công việc: Chịu trách nhiệm thiết kế trình bày, giúp đỡ vẽ, cập nhật trang web và nấu ăn cho cả nhóm.
Ít xuất hiện trước công chúng, cũng không được nhớ mặt biết tên nhiều nhưng nhắc đến Satsuki là phải nhớ đến kĩ thuật đánh bóng siêu đẳng trong X 1999.
Lời gửi tới CLAMP 's fan: Nếu bạn vẽ không đẹp lắm, hãy hỏi chúng tôi.
Còn một nhân vật nữa là con mèo Kayohki... đã mò đến và định cư ở Studio CLAMP, chính xác là trên bàn của Mick - nơi duy nhất được coi là sạch sẽ và thường xuyên tàn phá những bản phác thảo của họ.
(Nguồn:
http://vi.wikipedia.org/wiki/CLAMP#Gi.E1.BA.A3i_th.C6.B0.E1.BB.9Fng)Nhóm Clamp cùng một thành viên "lạ"