(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯) Welcome to the land of Hopes and Dreams! |
Bài gửi sau cùng |
---|
Bài gửi | Người gửi | Thời gian | Winter convention 2014!!! | | Thu Nov 27, 2014 8:05 am
| Bài test set Vampire House và Vampire Hunter House | | Thu May 29, 2014 8:48 pm
| [OneShot] Anh Sẽ Đợi | | Sat Apr 12, 2014 6:31 am
| Phỏng vấn Clo nhà ta ^0^ | | Mon Aug 19, 2013 8:05 am
| MANGA FESTIVAL LẦN THỨ 4 Ngày 26 – 27 – 28/07/2013 TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN | | Mon May 06, 2013 11:27 am
| You are my love | | Thu Jan 03, 2013 11:20 pm
| Mem mới làm quen mọi người | | Thu Jan 03, 2013 3:08 am
| Hajimemashite!! Mem mới xin được mọi người chỉ giáo!! | | Thu Nov 08, 2012 7:46 am
| [CCS Fanfic] Nước mắt người cá | | Tue Aug 21, 2012 1:47 am
| Video Tsubasa Chronicle | | Sat Aug 18, 2012 4:58 am
| | | Tác giả | Thông điệp |
---|
emututem Giải nhì Contest 2010
40 2974 Tổng số bài gửi : 1229 Birthday : 18/03/1997 Vi pham :
| Tiêu đề: Mái ấm gia đình Sat Jul 11, 2009 2:29 am | |
| Bạn cảm nhận thế nào về mái ấm gia đình cuả bạn? Đó là một mái ấm gia đình thật hạnh phúc, êm ấm hay ngược lại? 1. Hãy tưởng tượng bạn đang bước vào bên trong một ngôi nhà mới, và sau đó bạn bước vào căn phòng mà gia đình bạn thường hay sum họp. Bạn sẽ sơn căn phòng đó màu gì?a. Hồng b. Xanh dương c. Xanh lá cây 2. Hãy tưởng tượng bạn đi lạc trong một khu rừng, và bạn ngồi trên một tảng đá chờ gia đình đến tìm bạn. Cuối cùng, một ai đó trong gia đình bạn xuất hiện. Người này đi từ hướng nào?[/b a. Nam b. Đông c. Tây 3. [b]Vào ngày sinh nhật của mẹ bạn, mọi người trong gia đình bàn bạc với nhau sẽ mua tặng mẹ một chiếc nhẫn có hột đá quý. Bạn sẽ lựa chọn hột đá màu gì?a. Đỏ b. Vàng c. Đen 4. Hãy tưởng tượng cả gia đình bạn đang chuyển đến ngôi nhà mới. Chiếc cổng được khoá bằng một ổ khoá to tướng. Theo bạn ổ khoá này được làm bằng kim loại gì?a. Sắt b. Đồng c. Bạc Kết quả đây! Nếu câu trả lời của bạn đa số là câu a: Gia đình là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bạn. Bạn rất yêu thương gia đình, đặc biệt là những đứa em nhỏ của mình. Bạn cảm thấy các thành viên trong gia đình bạn hay tranh luận và tính không kiên định. Bạn không bao giờ cảm thấy mọi thứ có thể hoàn toàn đều yên bình. Khi gia đình gặp khó khăn, bạn sẽ là người trưởng thành, có thể giúp gia đình vượt qua những “cơn giông” này. Bạn luôn đưa ra những lời khuyên đúng đắn cho các thành viên trong gia đình và ngược lại, khi bất cứ thành viên nào trong gia đình cần sự gíup đỡ thì bạn đều cố gắng hết sức mình. Nếu câu trả lời của bạn đa số là câu b: Bạn có một điều gì đó không hợp lắm với gia đình. Bạn cảm thấy dường như bạn không hợp lắm với mọi người torng gia đình. Bạn cảm thấy các thành viên trong gia đình không vui vẻ cho lắm, vì thế không khí trong gia đình bạn rất ngột ngạt, rất hiếm có những giây phút sum vầy, vui vẻ bên nhau. Bạn mơ ước mình có được một gia đình thật hạnh phúc, mọi người trong gia đình yêu thương lẫn nhau. Bạn là người rất thật thà, lương thiện, thành thật. Có những lúc bạn cảm thấy rất đau lòng khi những điều bạn nói không một ai muốn nghe. Nếu câu trả lời của bạn đa số là câu c: Bạn cảm thấy gia đình mình thật hạnh phúc. Bạn cảm thấy thật hạnh phúc khi các thành viên trong gia đình mình yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, thậm chí đôi lúc có những tranh cãi nhỏ nhặt. Bạn cảm thấy rất vui khi tất cả các thành viên trong gia đình luôn ở bên cạnh bạn. Một thành viên trong gia đình gặp khó khăn thì các thành viên khác sẽ cố gắng giúp đỡ họ vượt qua. Bạn luôn nhớ ngày sinh nhật của các thành viên trong gia đình và ngày lễ kỷ niệm, vào những ngày này bạn thường tặng họ các món quà bất ngờ. Mực Tím
Được sửa bởi emututem ngày Mon Jul 13, 2009 12:30 am; sửa lần 3. |
| | | Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Mái ấm gia đình Sat Jul 11, 2009 7:30 am | |
| Nếu câu trả lời của bạn đa số là câu a: Gia đình là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bạn.
Bạn rất yêu thương gia đình, đặc biệt là những đứa em nhỏ của mình. Bạn cảm thấy các thành viên trong gia đình bạn hay tranh luận và tính không kiên định. Bạn không bao giờ cảm thấy mọi thứ có thể hoàn toàn đều yên bình. Khi gia đình gặp khó khăn, bạn sẽ là người trưởng thành, có thể giúp gia đình vượt qua những “cơn giông” này. Bạn luôn đưa ra những lời khuyên đúng đắn cho các thành viên trong gia đình và ngược lại, khi bất cứ thành viên nào trong gia đình cần sự gíup đỡ thì bạn đều cố gắng hết sức mình.
|
| | | _l0ve_FyeDFlourite_ Thị trưởng
9 1696 Tổng số bài gửi : 465 Birthday : 16/07/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Mái ấm gia đình Sat Jul 11, 2009 8:16 am | |
| Nếu câu trả lời của bạn đa số là câu b: Bạn có một điều gì đó không hợp lắm với gia đình.
Bạn cảm thấy dường như bạn không hợp lắm với mọi người torng gia đình. Bạn cảm thấy các thành viên trong gia đình không vui vẻ cho lắm, vì thế không khí trong gia đình bạn rất ngột ngạt, rất hiếm có những giây phút sum vầy, vui vẻ bên nhau. Bạn mơ ước mình có được một gia đình thật hạnh phúc, mọi người trong gia đình yêu thương lẫn nhau. Bạn là người rất thật thà, lương thiện, thành thật. Có những lúc bạn cảm thấy rất đau lòng khi những điều bạn nói không một ai muốn nghe
y chang
|
| | | Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Mái ấm gia đình Sun Jul 12, 2009 2:46 am | |
| Nếu câu trả lời của bạn đa số là câu b: Bạn có một điều gì đó không hợp lắm với gia đình.
Bạn cảm thấy dường như bạn không hợp lắm với mọi người torng gia đình. Bạn cảm thấy các thành viên trong gia đình không vui vẻ cho lắm, vì thế không khí trong gia đình bạn rất ngột ngạt, rất hiếm có những giây phút sum vầy, vui vẻ bên nhau. Bạn mơ ước mình có được một gia đình thật hạnh phúc, mọi người trong gia đình yêu thương lẫn nhau. Bạn là người rất thật thà, lương thiện, thành thật. Có những lúc bạn cảm thấy rất đau lòng khi những điều bạn nói không một ai muốn nghe.
|
| | | Kyoko_no_hana_1831 Cư dân bị trục xuất
19 605 Tổng số bài gửi : 225 Birthday : 20/02/1995 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Mái ấm gia đình Sun Jul 12, 2009 4:12 am | |
| Nếu câu trả lời của bạn đa số là câu b: Bạn có một điều gì đó không hợp lắm với gia đình.
Bạn cảm thấy dường như bạn không hợp lắm với mọi người torng gia đình. Bạn cảm thấy các thành viên trong gia đình không vui vẻ cho lắm, vì thế không khí trong gia đình bạn rất ngột ngạt, rất hiếm có những giây phút sum vầy, vui vẻ bên nhau. Bạn mơ ước mình có được một gia đình thật hạnh phúc, mọi người trong gia đình yêu thương lẫn nhau. Bạn là người rất thật thà, lương thiện, thành thật. Có những lúc bạn cảm thấy rất đau lòng khi những điều bạn nói không một ai muốn nghe.
|
| | | emututem Giải nhì Contest 2010
40 2974 Tổng số bài gửi : 1229 Birthday : 18/03/1997 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Mái ấm gia đình Mon Jul 13, 2009 12:32 am | |
| Nếu câu trả lời của bạn đa số là câu b: Bạn có một điều gì đó không hợp lắm với gia đình.
Bạn cảm thấy dường như bạn không hợp lắm với mọi người torng gia đình. Bạn cảm thấy các thành viên trong gia đình không vui vẻ cho lắm, vì thế không khí trong gia đình bạn rất ngột ngạt, rất hiếm có những giây phút sum vầy, vui vẻ bên nhau. Bạn mơ ước mình có được một gia đình thật hạnh phúc, mọi người trong gia đình yêu thương lẫn nhau. Bạn là người rất thật thà, lương thiện, thành thật. Có những lúc bạn cảm thấy rất đau lòng khi những điều bạn nói không một ai muốn nghe.
|
| | | SakuraSyaoran Trận chủ
6 564 Tổng số bài gửi : 549 Birthday : 12/09/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Mái ấm gia đình Tue Jul 14, 2009 8:33 am | |
| Bạn rất yêu thương gia đình, đặc biệt là những đứa em nhỏ của mình. Bạn cảm thấy các thành viên trong gia đình bạn hay tranh luận và tính không kiên định. Bạn không bao giờ cảm thấy mọi thứ có thể hoàn toàn đều yên bình. Khi gia đình gặp khó khăn, bạn sẽ là người trưởng thành, có thể giúp gia đình vượt qua những “cơn giông” này. Bạn luôn đưa ra những lời khuyên đúng đắn cho các thành viên trong gia đình và ngược lại, khi bất cứ thành viên nào trong gia đình cần sự gíup đỡ thì bạn đều cố gắng hết sức mình.
|
| | | syaoran clone Pháp Sư
16 2576 Tổng số bài gửi : 1117 Birthday : 11/09/1995 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Mái ấm gia đình Sat Jul 18, 2009 9:06 am | |
| Nếu câu trả lời của bạn đa số là câu a: Gia đình là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bạn.
Bạn rất yêu thương gia đình, đặc biệt là những đứa em nhỏ của mình. Bạn cảm thấy các thành viên trong gia đình bạn hay tranh luận và tính không kiên định. Bạn không bao giờ cảm thấy mọi thứ có thể hoàn toàn đều yên bình. Khi gia đình gặp khó khăn, bạn sẽ là người trưởng thành, có thể giúp gia đình vượt qua những “cơn giông” này. Bạn luôn đưa ra những lời khuyên đúng đắn cho các thành viên trong gia đình và ngược lại, khi bất cứ thành viên nào trong gia đình cần sự gíup đỡ thì bạn đều cố gắng hết sức mình.
|
| | | Alisa_Kito Kị sĩ
0 453 Tổng số bài gửi : 270 Birthday : 03/12/2000 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Mái ấm gia đình Sun Jun 26, 2011 9:16 pm | |
| Nếu câu trả lời của bạn đa số là câu c: Bạn cảm thấy gia đình mình thật hạnh phúc.
Bạn cảm thấy thật hạnh phúc khi các thành viên trong gia đình mình yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, thậm chí đôi lúc có những tranh cãi nhỏ nhặt. Bạn cảm thấy rất vui khi tất cả các thành viên trong gia đình luôn ở bên cạnh bạn. Một thành viên trong gia đình gặp khó khăn thì các thành viên khác sẽ cố gắng giúp đỡ họ vượt qua. Bạn luôn nhớ ngày sinh nhật của các thành viên trong gia đình và ngày lễ kỷ niệm, vào những ngày này bạn thường tặng họ các món quà bất ngờ.
òh, được đấy nhỉ
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Mái ấm gia đình | |
|
|
| | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|