(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Mẹ & Cô Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Mẹ & Cô Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)

Welcome to the land of Hopes and Dreams!
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Top posters
Koyuki Hagiwara (2019)
Sakura Hime (1564)
T_RUMIKO (1425)
emututem (1229)
syaoran clone (1117)
Clorinda Eudora (1081)
matsukayukina (1074)
Sakura*tsubasa (1004)
danisa12 (905)
congchuaxuClam (821)
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Winter convention 2014!!! Thu Nov 27, 2014 8:05 am
Bài test set Vampire House và Vampire Hunter House Thu May 29, 2014 8:48 pm
[OneShot] Anh Sẽ Đợi Sat Apr 12, 2014 6:31 am
Phỏng vấn Clo nhà ta ^0^ Mon Aug 19, 2013 8:05 am
MANGA FESTIVAL LẦN THỨ 4 Ngày 26 – 27 – 28/07/2013 TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN Mon May 06, 2013 11:27 am
You are my love Thu Jan 03, 2013 11:20 pm
Mem mới làm quen mọi người Thu Jan 03, 2013 3:08 am
Hajimemashite!! Mem mới xin được mọi người chỉ giáo!! Thu Nov 08, 2012 7:46 am
[CCS Fanfic] Nước mắt người cá Tue Aug 21, 2012 1:47 am
Video Tsubasa Chronicle Sat Aug 18, 2012 4:58 am

Share | 
 

 Mẹ & Cô

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Koyuki Hagiwara
Phù thuỷ không gian
Koyuki Hagiwara
Nữ
Clover leaves52 Viên (moneyTFC)2788
Tổng số bài gửi : 2019
Birthday : 31/08/1993
Vi pham :
Mẹ & Cô Left_bar_bleue0 / 100 / 10Mẹ & Cô Right_bar_bleue


Mẹ & Cô Empty
Bài gửiTiêu đề: Mẹ & Cô   Mẹ & Cô 1Sat Mar 07, 2009 3:32 am

Hôm nay là ngày 7/3, mai là ngày phụ nữ Việt Nam rồi, Koy post bài này để mọi người cùng đọc nhé.
Cái này Copy từ Blog của 1 người bạn ^___^

Mẹ và Cô khác nhau như thế nào?

Cô trẻ hơn mẹ,ăn mặc style hơn mẹ và thỉnh thoảng tạo ra những điểm nhấn "bất thường" (Tự hiều )

Mẹ nhiều tuổi hơn,ăn mặc giản dị và ít gây sự chú ý

Cô thường xuyên yêu cầu mọi người lắng nghe

Mọi người luôn lắng nghe Mẹ

Cô thường "tự vấn tự trả lời",đặt câu hỏi cho người khác cho dù cuối cùng thường công nhận câu trả lời của mình

Mẹ sẽ không đặt câu hỏi cho đến khi người khác đã sẵn sàng trả lời

Cô luôn phủ nhận mọi thứ,dù đúng hay sai

Mẹ luôn công nhận lẽ phải

Cô thích mọi thứ phải hoàn hảo theo chuẩn mực cứng nhắc

Mẹ luôn cố gắng làm mọi thứ ngày càng trở nên tốt đẹp,hoàn hảo hơn

Cô "ưa" bắt lỗi

Mẹ luôn cố gắng tạo cơ hội sửa lỗi

Hai con người,có thể nói chung hướng đi,nhưng sao tính cách của họ khác nhau đến vậy?!

Càng cố hiểu càng không thể hiểu

Mẹ và Cô .....buồn cười quá! .....xin đừng đặt chữ "Mẹ" cạnh chữ "Cô" Khập khiễng lắm (Ít nhất là cho tới thời điểm này )

Mẹ là ai? Miễn trả lời

Cô là ai? Tự hiểu nhé !

Tài sản của Koyuki Hagiwara

Tài sản
Tài sản:

Về Đầu Trang Go down
https://tsubasafc.forumvi.com
Koyuki Hagiwara
Phù thuỷ không gian
Koyuki Hagiwara
Nữ
Clover leaves52 Viên (moneyTFC)2788
Tổng số bài gửi : 2019
Birthday : 31/08/1993
Vi pham :
Mẹ & Cô Left_bar_bleue0 / 100 / 10Mẹ & Cô Right_bar_bleue


Mẹ & Cô Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mẹ & Cô   Mẹ & Cô 1Sat Mar 07, 2009 3:37 am

Các bạn nghĩ sao ???
Theo Koy, mẹ và cô giống nhau mà cũng khác nhau.
- Họ giồng nhau vì họ cùng là phụ nữ, cùng có một suy nghĩ, một mong muốn đối với những người xung quanh mình
- Họ khác nhau: Đơn giản vì tên gọi của họ

* Mọi người gọi cô ấy là Giáo viên: Cô đứng trên bục giảng, giảng bài cho học sinh, quý học trò và cùng lắm là " quý như cơn". Nhiệm vụ của cô là dạy dỗ học trò nên người.
* Mẹ; Mẹ là người sinh ra chúng ta, nuôi dạy chúng ta nên người.

Và một lí do quan trọng hơn nữa: Mẹ chỉ có 1, còn cô thì vô số XD

Cô và mẹ khác nhau, nhưng không bao giờ đặt chữ Cô và Mẹ cạnh nhau là đúng ???
Một người giáo viên, ở trường lớp là cô giáo, nhưng khi về nhà thì họ không còn là giáo viên, mà trở về với hình ảnh, với nghĩa vụ của 1 người mẹ. Dù có khác nhau ở đâu, trong sâu thẳm tâm hồn họ vẫn là 1 NGƯỜI VỢ, 1 NGƯỜI MẸ.
Thế nên cho dù có khác thì vẫn chỉ là ở môi trường mà họ đang ở thôi, còn về căn bản: HỌ GIỐNG NHAU.

Tài sản của Koyuki Hagiwara

Tài sản
Tài sản:

Về Đầu Trang Go down
https://tsubasafc.forumvi.com
Uduchi
Nhân viên pha chế tiệm coffee Mắt Mèo
Nhân viên pha chế tiệm coffee Mắt Mèo
avatar
Nam
Clover leaves0 Viên (moneyTFC)11
Tổng số bài gửi : 6
Birthday : 20/06/1993
Vi pham :
Mẹ & Cô Left_bar_bleue0 / 100 / 10Mẹ & Cô Right_bar_bleue


Mẹ & Cô Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mẹ & Cô   Mẹ & Cô 1Thu Mar 19, 2009 7:04 pm

Cô thì có cũng có nhiều loại cô : - Có người biết lắng nghe học sinh ,tâm sự học sinh
- Có người chỉ biết dùng luật lệ để đàn áp
- Và rất nhiều nữa :))
Cô và mẹ tất nhiên cũng có sự khác nhau , không thể là 1 được ( ai có bố mẹ là giáo viên thì ko tính :)) ) Chắc chắn tình cảm của cô dành cho học trò sẽ không bằng mẹ chúng ta đuơc vì cô có rất rất nhiều học sinh thì sao ai cũng dành tình cảm cho được. Mẹ là người thấu hiểu chúng ta hơn tất cả mọi người không gì thay thế được :D

Tài sản của Uduchi

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content


Mẹ & Cô Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mẹ & Cô   Mẹ & Cô 1


Tài sản của Sponsored content

Về Đầu Trang Go down
 

Mẹ & Cô

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯) :: TFC Metropolitan :: Nhà trọ-