(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
"Anh em họ" Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
"Anh em họ" Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)

Welcome to the land of Hopes and Dreams!
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Top posters
Koyuki Hagiwara (2019)
Sakura Hime (1564)
T_RUMIKO (1425)
emututem (1229)
syaoran clone (1117)
Clorinda Eudora (1081)
matsukayukina (1074)
Sakura*tsubasa (1004)
danisa12 (905)
congchuaxuClam (821)
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Winter convention 2014!!! Thu Nov 27, 2014 8:05 am
Bài test set Vampire House và Vampire Hunter House Thu May 29, 2014 8:48 pm
[OneShot] Anh Sẽ Đợi Sat Apr 12, 2014 6:31 am
Phỏng vấn Clo nhà ta ^0^ Mon Aug 19, 2013 8:05 am
MANGA FESTIVAL LẦN THỨ 4 Ngày 26 – 27 – 28/07/2013 TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN Mon May 06, 2013 11:27 am
You are my love Thu Jan 03, 2013 11:20 pm
Mem mới làm quen mọi người Thu Jan 03, 2013 3:08 am
Hajimemashite!! Mem mới xin được mọi người chỉ giáo!! Thu Nov 08, 2012 7:46 am
[CCS Fanfic] Nước mắt người cá Tue Aug 21, 2012 1:47 am
Video Tsubasa Chronicle Sat Aug 18, 2012 4:58 am

Share | 
 

 "Anh em họ"

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sakura Hime
Đại Pháp Sư
Sakura Hime
Nữ
Clover leaves32 Viên (moneyTFC)4504
Tổng số bài gửi : 1564
Birthday : 01/08/1996
Vi pham :
"Anh em họ" Left_bar_bleue2 / 102 / 10"Anh em họ" Right_bar_bleue


"Anh em họ" Empty
Bài gửiTiêu đề: "Anh em họ"   "Anh em họ" 1Fri Apr 24, 2009 9:09 am

Hắn và nó có thể dễ dàng nói "I love you" trước mặt nhau, bất kể những con mắt sửng sốt ngoái nhìn một cách bất ngờ...

Cả hai đứa thân nhau từ hồi để chỏm...Đến khi đi học thì được "vinh hạnh" chung trường...

Nhưng chỉ đến khi bước vào cấp 3 thì...mẹ nó sang nhà mẹ hắn, nhờ hắn chở nó đi học mỗi ngày...

Và họ mới bắt đầu thân thiết từ đó...

_____o0o_____

"Này, cái con nhỏ tóc dài ấy và cái thằng cao cao, mặt lạnh như tiền sao suốt ngày cứ quấn quýt thế nhỉ..."

"Xời, anh em họ đấy mày ạ, lại gần nhà nhau, bảo ban nhau là đúng rồi..."

"Tao thấy chả giống anh em, ngụy biện..."

"Nhưng nhìn cũng có điểm tương đồng đấy chứ..., cùng...hâm hâm như nhau..."

"Suỵt. Im lặng, tụi nó gần tới kìa..."

Với cái mác "anh em họ", hắn và nó đi bên nhau chẳng bao giờ bị "thiên hạ" dòm ngó, dị nghị. Để rồi khi chỉ có hai người...

"Này, thích bị xem là anh em họ lắm à. Đóng kịch hay lắm, để xem là "anh em họ" được bao lâu nhá!" - Nó càu nhàu.

"Vậy mới vui... Ơ...Thế tình yêu không muốn thế à? Tình yêu muốn tất cả những đứa con gái xinh xắn trong trường này đi theo ta xin chữ kí sao?" - Nói rồi hắn huýt sáo, nhìn vu vơ, mặt giả tạo đến phát...sốc.

"Cưng không được đến cái mức ấy đâu, sẽ ra sao nếu ta kháo cho cả bọn con gái biết điều cưng vừa nói? Mất hình tượng trầm trọng đấy!"

"Tình yêu sẽ không làm thế! Thôi, vô lớp đây, học tốt nhé, tình yêu. I LOVE YOU!" - Hắn la to, đủ làm tất thảy mọi người trong căn-tin phải ngoái nhìn. Nhưng nó thì...quá quen rồi, chỉ mỉm cười.

Thân nhau đến mức ấy, thì nói những lời yêu thương chẳng việc gì phải ngại. Hắn và nó từng trao đổi thẳng thắn với nhau: "Đừng bao giờ có những hiểu lầm không đáng có để mất đi những mối quan hệ tốt đẹp. Cứ việc nói lời yêu thương, và chẳng việc gì phải ngại ngùng cả" - Hai đứa đã từng cam kết như thế. Thỉnh thoảng, những câu đại loại như: "Wo ai ni", "Ta yêu ngươi", "Yêu ngươi n lần" được send vào mỗi buổi tối, như một lời chúc ngủ ngon. Cần gì phải ngại che giấu những điều ta muốn nói, khi ta thật sự yêu thương ai đó bằng cả con tim?

_____o0o_____

"Này, sao tụi nó suốt ngày cứ "tỏ tình công khai" thế nhỉ. Làm người khác phải chướng tai!"

"Chướng tai thật sự hay là ganh tị?"

"Tao bắt đầu nghi ngờ về cái danh nghĩa "anh em họ". Có ai đời lại nói lộ liễu thế không?"

"Hưm, theo tao thì chúng giả vờ bày trò để tạo "tai tiếng" ấy mà, cũng là một cách nâng "đẳng cấp nổi tiếng" lên. Cả trường ai mà chẳng biết hai đứa nó! Biết đâu chúng là anh em họ thật, và "đánh bóng tên tuổi" cho nhau thì sao!"

Cuộc nói chuyện rôm rả tại căn tin chợt...tắt lịm khi hai nhân vật được đề cập đến, bước vào...

"Này..."

"Gì?" - Nó hời hợt, rồi chợt thấy điều gì đó không ổn, nó ngước lên nhìn hắn - "Cưng tính nói gì?"

"Thấy thiên hạ đồn gì không?"

"Chúng ta vẫn là anh em họ mà...Chẳng lẽ cưng bắt đầu sợ...mất giá à? Nếu cưng đang để ý cô bé nào thì cứ nói, tình yêu sẽ làm quân sư ngay" - nó cười to.

"Chậc. Không phải! Chẳng lẽ tình yêu không thấy khó chịu hả?"

"Khó chịu? Hóa ra là cưng đang khó chịu..."

"Tình yêu làm ta khó chịu thật..."

Nói rồi hắn bỏ đi một nước. Nó í ới chạy theo. Bất ngờ hắn kéo tay, ra tận bãi cỏ sân sau của trường...

"Ta bực lắm rồi...Giờ trả lời câu hỏi của ta nhé: Giả sử, ta...thích ngươi, thì sẽ ra sao?" - Giọng hắn run run, lảng đi. Trước giờ hắn nói không biết bao nhiêu lần "I love you" với nó, nhưng lần này, chỉ là "thích" thôi sao mà cũng khó nói quá chừng...

Nó há hốc: "Thì trước giờ ngươi và ta nói lời yêu thương cả trăm lần, sao lại phải câu nệ chuyện đó...Chẳng sao cả" - Thật ra nó hiểu hắn muốn nói gì, nhưng cố tình phớt lờ.

"Thật ra thì như vầy vẫn hay hơn, cưng ạ. Bây giờ chẳng phải hai đứa vẫn tự nhiên, thân thiện đó sao...Ngươi cứ phải làm vấn đề phức tạp lên để khiến ta khó xử mần chi vậy. Ta cũng yêu ngươi mà, ngốc!" - Nói rồi nó cười, cốc đầu hắn một cái rõ to...

Cả hai cùng cười to.

"Đúng là ngốc thật. Sao lại phải xáo trộn mọi thứ, khi mà nó vốn dĩ như thế?"

_____o0o_____

"Chào hai "anh em họ". Ngày mới tốt lành!" - "Hội nhiều chuyện" vẫy tay.

"Chào những người không quen! Ngày mới dễ chịu!" - Nói rồi cả hai tay trong tay, đong đưa qua lại, giả bộ...nhảy chân sáo bước ra khỏi căn-tin khiến cả nhóm...sững sờ.

"Ôi trời, có cần phải nhí nhảnh đến thế không nhỉ?"

"Cần chứ! Vì chúng tôi là anh em họ mà!" - Nhỏ ngoái đầu lại đáp trả, rồi cười vang.

Hắn nhìn trộm, cũng cười nửa miệng.

Mực Tím

Tài sản của Sakura Hime

Về Đầu Trang Go down
 

"Anh em họ"

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» Trong "chiện tình iu", tớ là chữ T nào?
» Các chiêu "tỉnh tò" của con trai ^^
» Tâm lí con trai khi "cảm cúm"
» Con trai bị..."cưa" như thế nào?
» Các cô gái truyện "Chàng quản gia"!
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯) :: Nhà kho :: Nhà kho :: Shurano - Sharano :: Khu Jinja-