Con trai và con gái đang bị cuốn theo vòng xoáy của những bài kiểm tra, chuyện thi cử. Và...
Nhật kí con gái
Ngày…tháng….năm…
Hôm nay mình đến lớp sớm để tranh thủ gặp hắn. Lâu quá rồi hai đứa chưa nói chuyện. Năm cuối cấp rồi, hai đứa bị cuốn theo mớ bòng bong của việc học, kiểm tra, chọn trường, chọn ngành…Chẳng còn thời gian để thở nữa! Cứ mong đến thật sớm để gặp hắn…Vậy mà…Hắn không đến….Mình cảm thấy bức bối lắm nhưng vẫn làm thinh khi hắn hối hả chạy đến khi còn 5 phút nữa là vào lớp…Chắc hắn có chuyện.
Ngày…tháng….năm…
Hôm nay sinh nhật mình, đợi mãi mà không thấy hắn nói gì. Chả lẽ hắn quên? Hắn vô tâm thật….Thôi, nhất định không quan tâm đến hắn nữa, gần thi đến nơi rồi. Vứt hắn ta qua một bên đi thôi….
Ngày…tháng…năm…
Mới phát bài kiểm tra, điểm số khá ổn, không biết hắn ta thế nào? Gần một tháng rồi chả liên lạc gì…Lại nghĩ đến hắn rồi….Không được thế!
Nhật kí con trai
Ngày…tháng…năm…
Tối hôm qua nhận được tin nhắn của nhỏ, tự hứa là sẽ dậy thật sớm. Cuối cùng vẫn đến trễ. Nhỏ làm thinh chả nói gì. Tối hôm qua mình vật nhau với mấy bài Toán nên…ngủ trễ. Chán mày quá!
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay là sinh nhật nhỏ. Tin động trời này mình được gã bạn thân nhắc nhở. Trời ạ, chưa gì mà đã lẩm cẩm rồi, ngày quan trọng như vậy mà cũng không nhớ! Biết làm sao bây giờ? Mình định nhắn tin cho nhỏ nhưng….nói gì đây? Chả lẽ là xin lỗi, quên mất. Kiểu này sắp đến có bão to đây. Tôi ơi, sao tôi tệ thế!
Ngày…tháng…năm…
Mới phát bài kiểm tra, điểm số không nằm ngoài dự tính của mình. Không biết nhỏ thế nào nhỉ? Gần một tháng rồi không liên lạc gì…Cứ như thế này chắc mình và nhỏ sẽ xa nhau luôn mất…Phải làm một cái gì đó, nhất định thế!
Trở lại nhật kí con gái
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay là một ngày hạnh phúc, có lẽ thế! Hắn hẹn gặp mình ở thư viện để hai đứa cùng học. Đó là theo ý hắn. Theo ta nghĩ chắc là hắn sợ có chuyện giữa hai đứa đó mà. Đó là theo ý nhỏ bạn thân. Còn ý của mình thì sao nhỉ? Chả biết nữa, chỉ biết rằng hắn giải bài rất dễ hiểu, hai đứa cũng đã nói rất nhiều chuyện và…Hôm nay mình rất vui!
Mực Tím