|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Dream0fDoll Nhân viên pha chế tiệm coffee Mắt Mèo
0 0 Tổng số bài gửi : 3 Vi pham :
| Tiêu đề: Tìm người nhà Sat May 24, 2008 6:20 pm | |
| Xin mạn phép mở topic này,sau khi đọc xong 2 chap gần đây chắc các bạn cũng đoán đc Syaoran là con của Sak và Syaoran trong truyện Sakura nhưng đến chap 190 khi Syaoran gặp Sak thì thấy mẹ Sak giống mẹ mình, có thể đoán đó là 1 Sak trong thế giới khác.Nhưng còn cha Sak lại trông giống pháp sư nước Clow ,chẳng lẽ sau khi mẹ Sak mất Clow chán đời nuôi tóc dài rồi nhuộm đen(mình chỉ đc đọc các chap mới=TA, có jì sai sót mong các bạn giúp đỡ).
|
|
| |
Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Tìm người nhà Sat May 24, 2008 9:55 pm | |
| Cũng chẳng biết được Từ đầu xuất hiện, cha của Sakura là ông Clow, thế mà bây giờ lại là ông khác. Truyện nì lằng nhằng quá, đọc hông hỉu nổi TT-TT
|
|
| |
_ChYpI_ Lãnh chúa
8 2 Tổng số bài gửi : 676 Birthday : 16/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Tìm người nhà Sun May 25, 2008 3:18 am | |
| Đúng là chả bít thế nào !! TRC xuất hiện nhiều tình tiết quá. Mà Sak là con của Clow , Syao là ng` mang dòng máu của Clow thế chẳng hoá ra là họ hàng ak` ??Thế thì yêu nhau thế nào nhỉ ??? Đúng hok ta
|
|
| |
himawari Pháp Sư
1 17 Tổng số bài gửi : 127 Birthday : 18/03/1989 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Tìm người nhà Fri Jul 04, 2008 11:49 pm | |
| có sao đâu ta cùng mang một dòng máu nhưng là họ hàng xa thì vẫn ok đi!!! miễn sao họ đừng có lấy nhau lằng nhằng đến đời thứ 3 là được- nếu thực vậy thì hết giải thích nổi mất-. còn cái vụ cha Sak thì mình cũng nghĩ mãi rồi đấy chứ nhưng nghĩ đi nghĩ lại cả 2 ông đều là một ông nào mà chả được! vả lại biết đâu đấy 2 người kia đi du lịch đâu đó để ngôi vua lại cho ông Clow thì làm sao? Cái nầy đành chờ hạ hồi phân giải vậy!!!
|
|
| |
tukhanh93 Pháp Sư
11 1217 Tổng số bài gửi : 506 Birthday : 20/04/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Tìm người nhà Sat Jul 05, 2008 1:36 am | |
| hey hye, ra chap 192 rồi, bà con đi đọc đê! Chap này hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị . Mà cái dzụ chung dòng máu gì đó, đã được phân tích trong dạo gần đây rùi mà...O_o/ Đầu tiên, đọc lại chap 190, 191, ta sẽ thấy là: Syaoran-Real bây giờ ko phải tên là "Syaoran", mà đó là tên của bố cậu ta, cậu ta chỉ theo lời bố mình là phải dùng cái tên đó thôi. Tiếp theo...Sakura trong kí ức "7 ngày" (Chap 190, 191) cũng ko tên là Sakura, mà Sakura này có khả năng là Real_Sak đây...Như vậy vụ yêu nhau mà có cùng dòng máu thì ko đúng cho lắm.... Chính vì vậy, khả năng người mà Syaoran-Real yêu có nhiều khả năng là cô công chúa trong ký ức của cậu, Sakura, con của quốc vương Fujitaka. Còn Syao-Clone với Sak-Clone thành đôi rùi, tạm thời hok bàn nữa/
|
|
| |
L0ng_Hô?_Ph4'ch Kị sĩ
8 82 Tổng số bài gửi : 272 Birthday : 14/05/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Tìm người nhà Thu Nov 20, 2008 3:50 am | |
| - _ChYpI_ đã viết:
- Đúng là chả bít thế nào !! TRC xuất hiện nhiều tình tiết quá.
Mà Sak là con của Clow , Syao là ng` mang dòng máu của Clow thế chẳng hoá ra là họ hàng ak` ??Thế thì yêu nhau thế nào nhỉ ??? Đúng hok ta mà nếu yêu nhau thì theo thời phong kiến sẽ bị xử tội loạn luân ) chết chả
|
|
| |
Fye D. Fourite Quân cờ
1 68 Tổng số bài gửi : 155 Birthday : 19/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Tìm người nhà Thu Nov 20, 2008 3:59 am | |
| ko biết dc, chắc phải đọc xong mới hiểu hết dc, kệ, bây h ai ko hiểu bỏ qua đi
|
|
| |
Kamui_C3nmt Giải nhất cuộc thi viết năm 2009
22 3322 Tổng số bài gửi : 305 Birthday : 28/01/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Tìm người nhà Wed Jan 07, 2009 8:43 am | |
| Mình nghĩ 2 Sakura này (con của Clow và con của Fujitaka)là 2 nàng công chúa khác nhau chứ không phải 1 đâu,nếu không thì Sakura thích cà 2 Syaoran Real và Clone à?>.<,chiện này rắc rối quá đi!!!
|
|
| |
sanami Nhân viên pha chế tiệm coffee Mắt Mèo
0 14 Tổng số bài gửi : 14 Birthday : 19/09/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Tìm người nhà Wed May 13, 2009 12:56 am | |
| chắc là vậy nè : trước khi syaoran tới vương quốc clow: cha mẹ của công chúa sakura là cặp đôi cha mẹ của "sakura kinomoto" sau khi syaoran tới - sau khi bị đóng dấu bùa lên người : cha mẹ của sakura vì liên quan tới chuyện bị đóng dấu bùa nên biến mất , thay vào đó , clow tự nhiêm trở tành cha của sakura - thế thôi ..
|
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Tìm người nhà | |
|
|
|
| |
|