(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
[Fiction] HACKER Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
[Fiction] HACKER Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)

Welcome to the land of Hopes and Dreams!
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Top posters
Koyuki Hagiwara (2019)
Sakura Hime (1564)
T_RUMIKO (1425)
emututem (1229)
syaoran clone (1117)
Clorinda Eudora (1081)
matsukayukina (1074)
Sakura*tsubasa (1004)
danisa12 (905)
congchuaxuClam (821)
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Winter convention 2014!!! Thu Nov 27, 2014 8:05 am
Bài test set Vampire House và Vampire Hunter House Thu May 29, 2014 8:48 pm
[OneShot] Anh Sẽ Đợi Sat Apr 12, 2014 6:31 am
Phỏng vấn Clo nhà ta ^0^ Mon Aug 19, 2013 8:05 am
MANGA FESTIVAL LẦN THỨ 4 Ngày 26 – 27 – 28/07/2013 TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN Mon May 06, 2013 11:27 am
You are my love Thu Jan 03, 2013 11:20 pm
Mem mới làm quen mọi người Thu Jan 03, 2013 3:08 am
Hajimemashite!! Mem mới xin được mọi người chỉ giáo!! Thu Nov 08, 2012 7:46 am
[CCS Fanfic] Nước mắt người cá Tue Aug 21, 2012 1:47 am
Video Tsubasa Chronicle Sat Aug 18, 2012 4:58 am

Share | 
 

 [Fiction] HACKER

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Fye D. Fourite
Quân cờ
Quân cờ
Fye D. Fourite
Nam
Clover leaves1 Viên (moneyTFC)68
Tổng số bài gửi : 155
Birthday : 19/09/1993
Vi pham :
[Fiction] HACKER Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction] HACKER Right_bar_bleue


[Fiction] HACKER Empty
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] HACKER   [Fiction] HACKER 1Sat May 30, 2009 10:15 pm

truyện em ko hay, ai đọc góp ý cho em nhé
_______________________


Sở cảnh sát Tokyo, văn phòng thanh tra Rima...
- Sao? Anh nói lại coi!
- Số webgame bị hack lên tới hàng triệu, có 800.000 game online bị hack đủ mọi thể loại, hơn 1000 các phần mềm diệt virus bị vô hiệu hóa hoặc bị hủy hoại, có...
- Thôi, đừng đọc nữa, có đọc cũng đến hết ngày.
- Toàn bộ đầu mối chúng ta có bây giờ là lời thách thức của bọn chúng: "Bọn này là học sinh trung học phổ thông Tokyo đấy, cảnh sát có giỏi thì bắt bọn này đi!"
- Bọn trẻ chết tiệt này, chúng muốn gì vậy? Tụi nó có 4 đứa phải ko?
- Ừ, 4 cái nick đó. Dragonfly, Reaper, Penguin và Kira.
- Chúng ta đã tìm cả thảy 45 trường ở Tokyo...Như vậy chúng càng có thời gian làm loạn!
- Hôm nay tới lượt những trường trung học phổ thông nào?
- Trung học phổ thông Tokyo số 1, 2, 3.


___________

Trường trung học phổ thông Tokyo số 2...
- Nhà trường có thông báo, toàn bộ các học sinh tập trung ở sân trường.
Tiếng loa oang oang ở trên phòng phát thanh. Toàn bộ học sinh đều tập trung ở sân trường, chưa ai hiểu nhà trường triệu tập lại vì sao. Ở trên sân khấu trường là 2 thanh tra Rima và Yosuke. Ko đợi các học sinh trật tự, Rima nói:
- Lí do các em được triệu tập ở đây là... Hiện nay trên mạng xuất hiện 1 nhóm hacker chuyên đi hack các phần mềm trò chơi, web hay phá hủy phần mềm ứng dụng hoặc truyền bá thông tin sai lệch, tóm lại là phá hủy môi trường internet của chúng ta và làm nó trở nên rối loạn. Nhóm hacker này còn dám ăn cắp dữ liệu từ Ngân hàng dữ liệu thành phố Tokyo và Ngân hàng dữ liệu Quốc gia để phát tán linh tinh và tung tin đồn thiếu chính xác. Nhóm này gửi tới Sở cảnh sát Tokyo 1 lời thách đấu, trong đó có đề cập bọn chúng là những học sinh trung học phổ thông và ở Tokyo. Đó là lí do vì sao tất cả các em đều ở đây. Vậy hãy thành thật, có em nào biết ai giỏi máy tính ở trong trường ko?
Có thể là...

Rima chưa hết câu thì có một cánh tay rụt rè giơ lên: "Em...ạ.."
Cô quay về phía có cánh tay giơ lên:
- Nào, mời em!
Học sinh đó bước lên sân khấu trong sân trường, cầm lấy micro từ tay Rima, nói nhỏ nhẹ:
- Em nghĩ người đó...là..
- Em có thể nói tên của mình ko?
- Dạ..em là...Rikki...Rikki Toshimi.
- Được rồi nào Toshimi, nói cho chúng ta biết em nghĩ là ai?
- Takeru...Takeru Ginji!
- Vì sao?
Sau khi nuốt ực đám nước bọt xuống cổ họng, Rikki tiếp:
- Chỉ là em thấy Anh Takeru rất giỏi tin học.
- Cụ thể hơn đi! - Rima cảm thấy hơi sốt ruột.
- Vì nhiều lần em thấy anh ấy sửa chữa được rất nhiều những phần mềm trên mạng và tỏ ra hiểu biết rất tường tận về chúng...
- Thế à?
Rima hỏi còn sau lưng cô thì Yosuke đang cầm bút chép lia lịa. Rima nghĩ rằng chứng cứ này hơi mập mờ và chưa có kílô thuyết phục nào cả, nhưng dù sao thì cô cũng muốn thử nói chuyện với Takeru Ginji xem sao. Rima quay xuống đám học sinh còn đang "ngờ vực" nhìn nhau:
- Ai là Takeru Ginji, lên đây!
Sau 15' im lặng đầy căng thẳng, 1 người bước lên.
- Em là Takeru Ginji hả?
- Vâng.
- Thôi được rồi, ngày mai chúng tôi sẽ có buổi nói chuyện với em. Dù chưa biết em có thật sự làm những chuyện tày đình như vậy ko nhưng dù sao chúng tôi cũng phải thử xem sao - Rồi cô quay về phía đám đông - Cảm ơn em đã hợp tác, em Toshimi!

(còn nữa)

Tài sản của Fye D. Fourite

Về Đầu Trang Go down
L0ng_Hô?_Ph4'ch
Kị sĩ
Kị sĩ
L0ng_Hô?_Ph4'ch
Nam
Clover leaves8 Viên (moneyTFC)82
Tổng số bài gửi : 272
Birthday : 14/05/1993
Vi pham :
[Fiction] HACKER Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction] HACKER Right_bar_bleue


[Fiction] HACKER Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] HACKER   [Fiction] HACKER 1Sat May 30, 2009 11:42 pm

nghe có vẻ hấp dẫn, nhất là cái đoạn tội phạm học sinh đó, nghe lại càng khoái tai, tiếp tục phát huy nhá

Tài sản của L0ng_Hô?_Ph4'ch

Về Đầu Trang Go down
Fye D. Fourite
Quân cờ
Quân cờ
Fye D. Fourite
Nam
Clover leaves1 Viên (moneyTFC)68
Tổng số bài gửi : 155
Birthday : 19/09/1993
Vi pham :
[Fiction] HACKER Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction] HACKER Right_bar_bleue


[Fiction] HACKER Empty
Bài gửiTiêu đề: HACKER (TIẾP)   [Fiction] HACKER 1Sun May 31, 2009 12:13 am

Thanh tra Rima và Yosuke rời trường với hàng đống dấu chấm hỏi trong đầu. Thật sự thì manh mối này sẽ sử dụng như thế nào bây giờ? Takeru Ginji có thật sự liên quan tới chuyện này? Rikki Toshimi là đầu mối duy nhất? Thủ thuật nào để tra ra 4 cái IP bí ẩn kia? Có thật sự là chúng ta đang đi đúng hướng? Tất cả đều rối rắm như một búi tơ vò, như một cuộn chỉ rối tung lên, như 1 mê cung mà nhìn đâu cũng chỉ thấy thêm 1 dấu chấm hỏi, làm thế nào để dụ chúng bước ra ánh sáng đây? Lũ hacker khốn kiếp này rốt cục muốn gì? Hay đó chỉ là sự nông nổi của tuổi trẻ? Hay đó chỉ là 1 trò đùa? Không, đùa gì chứ, bọn chúng sắp thành tội phạm quốc gia rồi còn gì..
Rima cố gắng gạt cái mớ bòng bong khó chịu đó ra khỏi đầu.. Rồi thì gì gì đi chăng nữa bọn chúng cũng sẽ có sơ hở, quan trọng là mình có biết nắm lấy cơ hội đó ko thôi. Gì thì fig đi nữa, cảnh sát cũng sẽ chiến thắng và lôi được lũ các ngươi ra khỏi bóng tối thôi, vì cảnh sát là công lý!

8:00 pm. Nhà Takeru..

- Sao thế hả, Ginji? Mày đã làm gì mà để con nhỏ đó nghi mày hả?
- Đội trưởng à, thật là em ko làm gì mà, em cũng ko hiểu vì sao nữa!
- Còn trăng sao gì hả? Sao nó ko nghi đứa khác mà nó ko nghi mày, mày giải thích coi!
- Em...
"THÔI!"
1 một giọng cắt ngang lời Ginji. Đó là Takeshi Kojima.
- Đội trưởng và thằng Ginji đừng cãi nhau nữa, cãi nhau nhiều ích gì đâu, bây giờ phải tìm cách che giấu đi chứ sao, mai thằng Ginji bị hỏi cung rồi!
- Nếu là tao thì đã chẳng phải lo bọn cớm hỏi gì! - Seiki Kyuto, kẻ được lũ còn lại "cung kính" gọi "đội trưởng" xưng "em".

Cả bọn ngồi thở dài. Ko tìm được cách nào để gỡ, con đường duy nhất là cứ để thằng Ginji bị thẩm vấn, nhưng mà quan trọng là nó ăn nói thế nào, biểu hiện ra làm sao và quan trọng là ko được "phun" ra, ko cẩn thận thì sẽ bị khử để...bịt đầu mối. Thằng Kyuto nói thế, ko ai biết nó có gan làm thế thật ko, chỉ biết là nó dọa Takeru Ginji với lời lẽ như vậy. Ai cũng nói nó bị bố mẹ bỏ từ nhỏ nên nó hư hỏng, phá hoại làm vậy nhưng ko thể hiểu nó học Tin ở đâu, nhiều khả năng là mày mò và tự học lấy. Như vậy cũng đủ biết trí khôn của nó ko phải là nhỏ. Nếu nó chọn con đường nào khác "chính nghĩa" hơn thì đã chẳng có chuyện gì, nhưng nó lại đi theo con đường này, gì thì cũng là do nó chọn, ko ai biết được để mà can. Bà ngoại nó thì già yếu, sống với nó mà cũng chẳng quản được cháu, bố mẹ nó bỏ đi, thế là nó được tự do và...muốn làm gì thì làm.
- Đội trưởng à, thế còn vấn đề của thằng Hideki thì sao?
Hideki Kira cũng là 1 trong số 4 hacker "phá hoại" trên, nhưng trí óc nó có phần ko bình thường, ko rõ là thật hay vờ nữa, chỉ biết hầu như cả ngày nó đều ngơ ngơ như người mất hồn. Takeshi Kojima hỏi câu đó cũng vì cả 3 thành viên còn lại trong nhóm đều nhận thấy thằng Hideki đang..."ĐIÊN HÓA". Ko biết là nó cố tình giả bộ như thế hay là nó bị điên hóa thật. Nếu nó mà điên thật nó khai hết cả thông tin ra thì cũng khốn thật đó chứ. Đúng ra là khỏi cần Takeshi nhắc, thằng Kyuto cũng đã chú ý tới cái giới hạn điên giả điên thật đó của thằng Hideki. Nếu nó có điên thật thì cũng phải "khử" nó đi thôi, nhưng dù sao nó cũng là 1 nhân tài. Ko mắc vào đám dây mơ rễ má bùng nhùng đó nữa, thằng Kyuto đứng dậy, ghé vào tai Takeru Ginji, rít lên thì thầm qua kẽ răng mà tiếng rít của nó tưởng chừng như thổi mạnh 1 hơi vào tai thằng đàn em: "Mày cứ liệu cái mồm!" rồi bỏ đi.

Cuộc họp của nhóm HACKER kết thúc "u ám" như vậy đó. Những cuộc họp lần sau cũng sẽ căng thẳng như vậy và thậm chí là hơn nếu như bọn chúng còn chưa tìm được cách để chơi khăm cảnh sát, đơn giản vì bây giờ thằng Đội trưởng chưa thấy vui vẻ gì thì bọn đàn em cũng thế cả thôi, hơn nữa trong nhóm đang xuất hiện nhiều vấn đề khó hiểu về "tâm - sinh lý tuổi mới lớn" nên bọn chúng quyết định sẽ thật cẩn thận. Cũng có thể là do ông trời ko phù hộ chúng, có lẽ vì việc chúng đang làm là rất xấu.

-Còn nữa-

Tài sản của Fye D. Fourite

Về Đầu Trang Go down
L0ng_Hô?_Ph4'ch
Kị sĩ
Kị sĩ
L0ng_Hô?_Ph4'ch
Nam
Clover leaves8 Viên (moneyTFC)82
Tổng số bài gửi : 272
Birthday : 14/05/1993
Vi pham :
[Fiction] HACKER Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction] HACKER Right_bar_bleue


[Fiction] HACKER Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] HACKER   [Fiction] HACKER 1Sun May 31, 2009 12:29 am

nghe sợ chưa, tội phạm tuổi teen thì đầy rẫy ở ngoài đường, đọc cái này mới thấy đc cuộc sống xã hội phức tạp thế nào

Tài sản của L0ng_Hô?_Ph4'ch

Về Đầu Trang Go down
boynhachung
Ninja
Ninja
avatar
Nam
Clover leaves15 Viên (moneyTFC)525
Tổng số bài gửi : 324
Birthday : 07/01/1993
Vi pham :
[Fiction] HACKER Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction] HACKER Right_bar_bleue


[Fiction] HACKER Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] HACKER   [Fiction] HACKER 1Sun May 31, 2009 1:58 am

Học sinh làm cướp chắc cướp đc nhiều hơn ng nhớn [Fiction] HACKER 408909

Tài sản của boynhachung

Về Đầu Trang Go down
Kyoko_no_hana_1831
Cư dân bị trục xuất
Kyoko_no_hana_1831
Nữ
Clover leaves19 Viên (moneyTFC)605
Tổng số bài gửi : 225
Birthday : 20/02/1995
Vi pham :
[Fiction] HACKER Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction] HACKER Right_bar_bleue


[Fiction] HACKER Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] HACKER   [Fiction] HACKER 1Sun May 31, 2009 5:50 am

Truyện khá hấp dẫn nhưng phần đầu tiên hơi ngắn. Góp ý nè, Fye D. Fourite nên viết dài hơn chút nữa , thêm miêu tả một chút và bài có nhiều phần thì post theo từng chương đí, đừng ghi còn nữa, vậy dễ theo dõi hơn. Cố gắng lên nhé!

Tài sản của Kyoko_no_hana_1831

Về Đầu Trang Go down
boynhachung
Ninja
Ninja
avatar
Nam
Clover leaves15 Viên (moneyTFC)525
Tổng số bài gửi : 324
Birthday : 07/01/1993
Vi pham :
[Fiction] HACKER Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction] HACKER Right_bar_bleue


[Fiction] HACKER Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] HACKER   [Fiction] HACKER 1Sun May 31, 2009 6:46 pm

Đề nghị bạn viết tên việt cho dễ đọc [Fiction] HACKER 408909

Tài sản của boynhachung

Về Đầu Trang Go down
Fye D. Fourite
Quân cờ
Quân cờ
Fye D. Fourite
Nam
Clover leaves1 Viên (moneyTFC)68
Tổng số bài gửi : 155
Birthday : 19/09/1993
Vi pham :
[Fiction] HACKER Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction] HACKER Right_bar_bleue


[Fiction] HACKER Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] HACKER   [Fiction] HACKER 1Sun May 31, 2009 8:47 pm

cảm ơn các bác đã góp ý,
@boynhachung: xin lỗi bác là em ko biết tên Tiếng việt mấy đứa nhật, sorry bác, hơn nữa em định viết truyện nhân vật người nhật mà, bác thông cảm nha
em có hơi hư cấu quá thì các bác bỏ qua nha

_______________

Sáng hôm sau, cái buổi sáng trời giáng của Takeru Ginji. Sao hôm nay ông trời lại ưu ái nó lên phòng giáo vụ thế ko biết, mà nó biết ai đang đợi nó ở trên đó, 2 thanh tra hôm nọ chứ ai. Ginji cảm thấy khó chịu khi bị hỏi cung như 1 kẻ tội phạm, nhưng quả thật việc nó đang làm hiện giờ chẳng khác gì hành vi của kẻ phạm tội. Chà, nó phải tự trách mình thôi. Mặc dù đội trưởng khởi xướng chuyện này nhưng nó và 2 đứa kia lại đồng tình cơ mà. Biết xấu mà còn a dua, nó thật sự chẳng biết mình hư từ khi nào.
"Két" Tiếng cửa mở khô khốc như đập vào tai Rima và Yosuke. Họ đưa mắt về phía cửa, chà, nghi phạm tới rồi đây. Ginji vuốt mạnh mái tóc nhuộm hoe vàng đang tua tủa của mình để lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nó bất giác cúi xuống, ko biết là có phải nó hối lỗi ko nữa. Cái nhìn của thanh tra Rima như xoáy vào mắt nó, cái ánh mắt sắc lạnh như nhìn 1 kẻ tội phạm làm Ginji có 1 cảm giác bất an. Chuyện này mà hỏng thì nó ko biết cả bọn sẽ ra sao đây, đi tù hay vào trại giáo dưỡng? Nhưng nó chưa lo chuyện đó vội, nó sắp bị hỏi cung ngay bây giờ đây..

- Nói thật nhé Takeru, tối hôm qua em đã làm gì?
- Em...ở nhà thôi ạ.
- Cụ thể là em làm gì?
- Em...ngồi xem TV ạ.
- Thật ko?
- Thật ạ! Có gì đáng nghi sao, thanh tra?
- Đúng đó, em ko nhận ra à?
- Nhận ra gì ạ?
- Tối hôm qua mất điện...
Rima chưa nói hết câu thì Ginji chen ngang
- A, ý em là xem trên ĐTDĐ ạ.
- Xin lỗi nhưng vì em là 1 nghi phạm, chúng tôi đã theo sát em.
- Theo sát?
- Có 3 học sinh nữa vào nhà em, họ là bạn em hả?
- Dạ vâng..
- Lúc đó là thời điểm cha mẹ em vắng nhà đúng ko?
- Dạ vâng ạ..
- Vì ba mẹ em làm ở 1 công ty bảo hiểm nên hay về muộn phải ko?
- Sao chị biết điều đó?
- Chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi ko thể điều tra sao?
- À...vâng, những học sinh đó là bạn của em.
- Em có thể nêu tên từng người ko em Takeru?
"HẢ? CÁI GÌ CƠ?" Takeru chẳng thể tin được. "Nêu ra để mà bị lộ à?"
Rima vẫn tiếp tục "công kích":
- Nếu ko có gì mờ ám, sao em ko thể nói được?
- A, họ là...
- Và sau đó tôi sẽ đi gặp họ để xác minh sự thật..
"Ôi trời ơi, thôi xong! Mình mà khai bậy đứa nào, họ đi kiểm tra mà ko đúng thì lại càng củng cố rằng mình là tội phạm và những người đến nhà mình tối qua cũng là tội phạm..Làm sao bây giờ?"

Đầu óc Takeru Ginji bây giờ đang bấn loạn vô cùng. Nếu mình nói dối thì họ sẽ bắt giò mình ngay, còn nếu như nói thật tên của lũ còn lại ra thì đội trưởng "khử" mình mất. Đến giờ, Ginji vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa từ "khử" của Kyuto. Rốt cục đội trưởng nói thật hay đùa vậy? Tiến thoái lưỡng nan, làm thế nào bây giờ? Đi đằng nào chả chết, ôi sao số mình khổ thế? Ginji lại đua tay lên đầu vò lấy tóc, làm thế sẽ đỡ căng thẳng phần nào hơn chăng? Nhưng ko, thế này là cùng đường rồi. Biết trốn ở đâu đây? Nó đã ko lường trước được tình huống chết tiệt này để rồi bây giờ nó "sống cũng như chết". Cũng tại nó cả thôi, nó đã làm gì mà để con bé Rikki Toshimi nghi ngờ chứ? Đúng, đội trưởng đã đúng, là do nó. Bây giờ nó cũng chẳng có đường nào thoát êm thấm nữa. Đội trưởng à, nếu là đội trưởng thì đội trưởng sẽ làm gì? Ginji lại vò đầu 1 lần nữa để chắc chắn lời nó sắp nói ra mà nó ko dám hối tiếc.
- Dạ vâng, họ là Takeshi Kojima, Hideki Kira và 1 nữa là bạn gái em. Cô ấy ko học trường này.
- Em có thể nói tên bạn gái ko?
- Đây là chuyện của tụi em, bên cảnh sát đừng coi trọng việc này được ko?
- Thôi được rồi, vậy cả 2 người còn lại đều ở trong trường này cả chứ?
- Vâng.
- Vậy 2 người đó đến nhà em làm gì?
- À, tụi em học nhóm.
- Vậy à? Thôi được rồi, cảm ơn em. Em có thể về lớp được rồi.
Nghe câu đó từ miệng Rima, Takeru Ginji lập tức bật dậy như lò xo và...chuồn thẳng. Thực tình nó ko muốn khai tên đội trưởng ra, nó sợ cái từ "khử" đó lắm, cứ như 1 bản án đang treo lơ lửng trên đầu nó ấy. Nó dám khai tên 2 đứa còn lại ra vì chúng ít ra ko nóng tính như đội trưởng và cũng thông minh, có lẽ chúng biết cách tự xoay sở thôi.
Về phần Rima, cô đang thắc mắc về cô bạn gái của Takeru Ginji. Là ai? Có thể nó nói dối, mình sẽ tìm từ từ..
Rima và Yosuke tới trước cửa lớp 1-A(lớp này ở Nhật tương đương với lớp 10A ở VN).
- Chúng tôi muốn hỏi em 1 vài điều.
Trước mặt 2 người là 1 trong 2 học sinh lúc nãy "bị" khai tên - Hideki Kira. Như chúng ta đã nói, Hideki là 1 "bệnh nhân tâm thần sắp chính hiệu". Nó đang ngồi ngơ ngơ chờ đợi câu hỏi của 2 vị thanh tra.
- Tối qua, em có đến nhà Takeru Ginji đúng ko?
- Vâng, hôm qua lợn con đến cái chuồng bò đó học nhóm. (thật may vì cả Ginji lẫn Hideki đều cùng quan điểm)
Cả Rima lẫn Yosuke đều nhăn mặt khó chịu, nhưng biết thế nào được, 2 người đang thẩm vấn 1 kẻ điên mà.
- Thế lợn bố lợn mẹ chỉ hỏi thế thôi à, nếu thế thì xê ra cho lợn con đi mút cám đây.
Nói rồi Hideki Kira đứng dậy bỏ đi, tay xoay xoay chiếc kẹo mút. Đợi cho mình khuất tầm nhìn của 2 vị thanh tra kia, Hideki rút di động ra nháy cho Takeshi. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn có 2 từ "học nhóm". Dù chỉ có vậy nhưng nó biết là Takeshi sẽ tạm thời "thoát nạn" với "lời ngụy biện" là học nhóm đó.

Tài sản của Fye D. Fourite

Về Đầu Trang Go down
L0ng_Hô?_Ph4'ch
Kị sĩ
Kị sĩ
L0ng_Hô?_Ph4'ch
Nam
Clover leaves8 Viên (moneyTFC)82
Tổng số bài gửi : 272
Birthday : 14/05/1993
Vi pham :
[Fiction] HACKER Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction] HACKER Right_bar_bleue


[Fiction] HACKER Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] HACKER   [Fiction] HACKER 1Sun May 31, 2009 11:53 pm

lợn con, lợn bố, lợn mẹ .....
ha ha ha ha, đến chết cười mất thôi, theo tôi thì trí óc bạn hẳn phải khủng khiếp lắm mới nghĩ ra đc thế đấy :lol:

Tài sản của L0ng_Hô?_Ph4'ch

Về Đầu Trang Go down
Fye D. Fourite
Quân cờ
Quân cờ
Fye D. Fourite
Nam
Clover leaves1 Viên (moneyTFC)68
Tổng số bài gửi : 155
Birthday : 19/09/1993
Vi pham :
[Fiction] HACKER Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction] HACKER Right_bar_bleue


[Fiction] HACKER Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] HACKER   [Fiction] HACKER 1Wed Jun 03, 2009 12:00 am

__________

Tối hôm đó, nhóm Hacker lại tụ tập tại nhà Takeru, nhưng đương nhiên là 1 cách bí mật.
- Sao? Thế nào? - Lại cái giọng hống hách của thằng Seiki - Mày ko khai tên tao ra đó chứ?
- Vâng, em ko khai tên đội trưởng. Chỉ... - Takeru lắp bắp
- Sao? Chỉ làm sao?
- Em chỉ khai tên 2 đứa này...
Vừa nói Ginji Takeru vừa đưa tay chỉ bâng quơ vào khoảng trống giữa Takeshi và Hideki. Tưởng là đội trưởng sẽ hạ "bớt" lượng máu nóng bốc lên đầu, nhưng ai dè câu trả lời đó lại làm hắn cuồng nộ lên:
- Bộ mày ko suy nghĩ gì sao, Takeru? Mày khai tên 2 đứa này rồi chúng nó bị bọn cớm chú ý và điều tra thì sao hả? Thế thì lộ cả nút à?
- Đâu, đâu, nhưng mà em tưởng...
- Tưởng à? Tưởng, tưởng cái giường nhà mày ấy! Đúng là... - Nói rồi, Seiki quay ra 2 đứa còn lại - Thế chúng mày ứng biến thế nào?
Takeshi nói:
- Em bảo là học nhóm ạ!
- Thế còn thằng này?
- Học nhóm.
- OK, thế là tốt! 2 thằng này được. Còn mày thì liệu đó!
Sau cái hất hàm "đầy ngoạn mục" với Takeru, Seiki cùng 2 đứa còn lại rút êm. Nhưng đang trong "quá trình lui binh" đã gặp phải 1 trục trặc "ko nhỏ", thằng Hideki tự dưng lăn đùng ra ngất xỉu. Takeshi hốt hoảng:
- Đội trưởng ơi, nó ngất xỉu rồi, thằng Hideki...Thế làm gì bây giờ ạ?
- Hỏi gì mà dốt thế hả? Vác nó về nhà tao, nhà tao có thuốc đây, nhà thằng Takeru xa hiệu thuốc quá!
- Ơ, thế em phải vác nó ạ?
- Ô, đương nhiên! Ko mày thì ai? Tao chắc? Thằng đần!
Chà, Seiki mắng bọn đàn em như vậy chứ thực chất nó đều kém tuổi Takeru và Takeshi, trừ thằng Hideki ra, Takeru Ginji học khối 2 (khối 11 ở VN) còn Takeshi Kojima thì học năm cuối cấp. Như vậy thì 2 thằng kia ít ra đều hơn Seiki ít nhất 1 năm vậy mà đều răm rắp nghe lời nó. Như vậy có thể rút ra 1 kết luận là 1 khi ai đó được tôn sùng làm thủ lĩnh thì "trật tự" có thể sẽ bị "đảo lộn".
Quay lại câu chuyện, Takeshi đang vác Hideki khệ nệ theo sát Seiki thì cả 2 thằng bỗng giật thột. Kia, chẳng phải là 2 thanh tra Rima và Yosuke đó ư? Thôi chết! Cả 2 nhanh chân nấp vội vào 1 cái ngõ cụt gần đó, nhưng ngặt ở nỗi cái ngõ cụt ở vị trí dễ bị "soi" quá nên cả Takeshi lẫn Seiki đều mồ hôi đầm lưng áo. Làm sao bây giờ? Chưa biết bây giờ trong đầu thằng Takeshi nghĩ gì, chỉ biết là trong đầu thằng Seiki đang toan tính 1 nước cờ "bỏ bạn chạy lấy thân, mất gì đâu mà sợ". Chà, đội trưởng gì thế đấy, bỏ đàn em để "thoát nạn". Nhưng đâu còn thời gian để mà suy nghĩ nữa, chẳng phải 2 cái bóng "khổng lồ" - đại diện của công lý - đang ngày 1 gần hơn rồi đó sao? Thế là ko để bộ não phải suy nghĩ thêm chút nào nữa, Seiki lập tức nhảy lên bám vào bờ tường và trèo qua thoăn thoắt.
- Ơ - Takeshi ngạc nhiên (nói thầm thôi, nói to lộ chết) - đội trưởng định bỏ bọn em à?
Seiki ko đáp, chỉ vài giây sau cái bóng của nó đã khuất sau bức tường. Takeshi quay lại nhìn Hideki vẫn đang ngất lịm, lưng ngả ra phía sau. Rồi cũng chẳng nói chẳng rằng, nó trèo qua tường và chạy theo Seiki "Đội trưởng chờ em với!"

Rima và Yosuke đi ngang qua ngõ cụt đó chợt nhìn thấy Hideki đang nằm "vạ vật" ở đó chẳng khác gì 1 thằng nghiện đang "lên cơn".
- Này, em có phải là Kira ko? Tỉnh dậy đi, sao lại nằm ngủ ở đây chứ?
Thằng Hideki đã lơ mơ tỉnh dậy. Nó định gọi "đội trưởng!" nhưng với 1 trực giác tinh tường đến độ nhạy bén, nó bật dậy "đầy khỏe khoắn" và gào ầm lên:
- AAAAAAA! Sướng quá! Lợn bố, lợn mẹ đến thăm con à? Có mang cám ko? Đúng lúc đang đói cồn cái bụng lên thế này, hê hê hê!
Thằng Hideki cười ngô nghê đến nỗi 2 thanh tra đứng bật dậy và mặc cho nó cứ "hê hê hê" ở trong cái ngõ cụt đầy chuột đó. Hideki sau 1 hồi giả điên giả dại thì thở phào ngồi phịch xuống đất. Nó cảm thấy yên tâm vì cái bóng của công lý đã lướt qua "đầy nguy hiểm" trên đầu nó và nó thở phào vì lần này cũng vẫn "thoát nạn".

Tài sản của Fye D. Fourite

Về Đầu Trang Go down
L0ng_Hô?_Ph4'ch
Kị sĩ
Kị sĩ
L0ng_Hô?_Ph4'ch
Nam
Clover leaves8 Viên (moneyTFC)82
Tổng số bài gửi : 272
Birthday : 14/05/1993
Vi pham :
[Fiction] HACKER Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction] HACKER Right_bar_bleue


[Fiction] HACKER Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] HACKER   [Fiction] HACKER 1Wed Jun 03, 2009 12:12 am

ha ha ha ha, truyện của bạn hấp dẫn thật càng đọc càng thấy hay, nhất là đoạn thằng nhân vật giả điên đó, như thật :lol:

Tài sản của L0ng_Hô?_Ph4'ch

Về Đầu Trang Go down
Kyoko_no_hana_1831
Cư dân bị trục xuất
Kyoko_no_hana_1831
Nữ
Clover leaves19 Viên (moneyTFC)605
Tổng số bài gửi : 225
Birthday : 20/02/1995
Vi pham :
[Fiction] HACKER Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fiction] HACKER Right_bar_bleue


[Fiction] HACKER Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] HACKER   [Fiction] HACKER 1Thu Jun 04, 2009 10:05 pm

Truyện khá hơn nhiều rồi đó bạn. Kyoko ấn tượng nhất là Hideki. Tiếp tục phát huy nhé! ^^

Tài sản của Kyoko_no_hana_1831

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content


[Fiction] HACKER Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] HACKER   [Fiction] HACKER 1


Tài sản của Sponsored content

Về Đầu Trang Go down
 

[Fiction] HACKER

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» [Fiction] Nhật ký tháng 12
» [Fiction] D.A.L
» [Fiction] Nhật ký trái đất của tôi
» [Fiction] [T] Tử Khúc
» [Fiction][Sưu tầm] Truyện Ty này ^o^..............
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯) :: Entertaiment Central :: Thư viện trung ương :: Fanfic & fiction-