(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯) Welcome to the land of Hopes and Dreams! |
Bài gửi sau cùng |
---|
Bài gửi | Người gửi | Thời gian | Winter convention 2014!!! | | Thu Nov 27, 2014 8:05 am
| Bài test set Vampire House và Vampire Hunter House | | Thu May 29, 2014 8:48 pm
| [OneShot] Anh Sẽ Đợi | | Sat Apr 12, 2014 6:31 am
| Phỏng vấn Clo nhà ta ^0^ | | Mon Aug 19, 2013 8:05 am
| MANGA FESTIVAL LẦN THỨ 4 Ngày 26 – 27 – 28/07/2013 TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN | | Mon May 06, 2013 11:27 am
| You are my love | | Thu Jan 03, 2013 11:20 pm
| Mem mới làm quen mọi người | | Thu Jan 03, 2013 3:08 am
| Hajimemashite!! Mem mới xin được mọi người chỉ giáo!! | | Thu Nov 08, 2012 7:46 am
| [CCS Fanfic] Nước mắt người cá | | Tue Aug 21, 2012 1:47 am
| Video Tsubasa Chronicle | | Sat Aug 18, 2012 4:58 am
| | | Tác giả | Thông điệp |
---|
Uduchi Nhân viên pha chế tiệm coffee Mắt Mèo
0 11 Tổng số bài gửi : 6 Birthday : 20/06/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Lần cuối cùng Tue Mar 24, 2009 9:11 am | |
| Đây là lần cuối cùng tôi post bài ở đây ...... Thử hỏi bạn yêu 1 người xong người đó nói rằng bạn í ko yêu bạn đâu , chỉ nhầm giữa tình bạn thôi thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào ? Khi bạn thất tình thì đã rất đâu buồn nhưng khi bạn bị thế này thì chắc chắn bạn sẽ đâu hơn gấp nhiều lần. Thật đơn giản vì bạn đã bị lừa dối .Và bạn đã bị lừa gì ? Tình . Cái thứ thiêng liêng nhất của con người mà bị xem như 1 trò đùa như vậy thì liệu bạn có chiu nôi không ? Tôi thật sự đã nhìn nhầm người và đến giờ , tôi ko nghĩ đó là 1 con người như vậy. Cái cảm giác này mới đau buồn làm sao . Tôi dường như thấy mình là 1 thằng đần độn vì đã tin lời của người ấy . Đến giờ tôi vẫn tự hỏi tại sao lại yêu người ấy được như vậy. Nêu biết trước thế này , tôi đã không yêu thật lòng nữa .Tình yêu thật lòng của tôi đã bị đáp trả như vậy , chỉ là " nhầm " giữa tình bạn và tình yêu thôi . Một từ "nhầm" rất nhỏ nhoi đấy như xé nát con tim tôi ra, tại sao cái từ "nhầm " lại có sức mạnh như vậy. Thà nói rằng không còn hơn là nói là "nhầm". Tôi tự hỏi nó có khác gì lừa tình không. Tôi thật thất vọng vì mình đã yêu lầm........
|
| | | Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Lần cuối cùng Tue Mar 24, 2009 8:34 pm | |
| - Uduchi đã viết:
- Đây là lần cuối cùng tôi post bài ở đây ...... Thử hỏi bạn yêu 1 người xong người đó nói rằng bạn í ko yêu bạn đâu , chỉ nhầm giữa tình bạn thôi thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào ?
Khi bạn thất tình thì đã rất đâu buồn nhưng khi bạn bị thế này thì chắc chắn bạn sẽ đâu hơn gấp nhiều lần. Thật đơn giản vì bạn đã bị lừa dối .Và bạn đã bị lừa gì ? Tình . Cái thứ thiêng liêng nhất của con người mà bị xem như 1 trò đùa như vậy thì liệu bạn có chiu nôi không ? Tôi thật sự đã nhìn nhầm người và đến giờ , tôi ko nghĩ đó là 1 con người như vậy. Cái cảm giác này mới đau buồn làm sao . Tôi dường như thấy mình là 1 thằng đần độn vì đã tin lời của người ấy . Đến giờ tôi vẫn tự hỏi tại sao lại yêu người ấy được như vậy. Nêu biết trước thế này , tôi đã không yêu thật lòng nữa .Tình yêu thật lòng của tôi đã bị đáp trả như vậy , chỉ là " nhầm " giữa tình bạn và tình yêu thôi . Một từ "nhầm" rất nhỏ nhoi đấy như xé nát con tim tôi ra, tại sao cái từ "nhầm " lại có sức mạnh như vậy. Thà nói rằng không còn hơn là nói là "nhầm". Tôi tự hỏi nó có khác gì lừa tình không. Tôi thật thất vọng vì mình đã yêu lầm........ Hoàn cảnh của Uduchi... rất giống của tớ nhỉ ^___^ Tớ cũng đang ở trong hoàn cảnh của ấy đấy, chuyện giữa tớ và 1 người bạn. Suy nghĩ của bạn ấy về tớ hiện giờ có lẽ cũng rất giống Uduchi. Biết nói sao nhỉ, vì có lẽ Koy là người có lỗi thực sự, vì 1 số lí do nên Koy đã nói chia tay với bạn ý. Có lẽ bạn ý đang giận tớ lắm, và có lẽ giờ tớ có giải thích gì bạn ấy cũng không muốn nghe. Nếu kéo dài thêm, có lẽ chỉ buồn hơn mà thôi. Nếu tớ là 1 con người như vậy, thôi cũng được, bạn ấy cứ nghĩ vậy mà ghét tớ, quên tớ đi thì cũng không sao, tớ chấp nhận. Giờ có lẽ tình bạn cũng không còn, bạn ấy không có lỗi gì cả, tất cả là tại tớ thôi. Thế nên nếu bạn ấy có đọc bài viết dở ẹc này của tớ, tớ chỉ muốn... Xin lỗi. Qyay trở lại công việc của 1 Admin: Uduchi post nhầm Box rồi nhé, Move sang Club Con trai Thân
|
| | | boynhachung Ninja
15 525 Tổng số bài gửi : 324 Birthday : 07/01/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Lần cuối cùng Wed Mar 25, 2009 6:12 am | |
| - Koyuki Hagiwara đã viết:
Hoàn cảnh của Uduchi... rất giống của tớ nhỉ ^___^ Tớ cũng đang ở trong hoàn cảnh của ấy đấy, chuyện giữa tớ và 1 người bạn. Suy nghĩ của bạn ấy về tớ hiện giờ có lẽ cũng rất giống Uduchi.
Biết nói sao nhỉ, vì có lẽ Koy là người có lỗi thực sự, vì 1 số lí do nên Koy đã nói chia tay với bạn ý. Có lẽ bạn ý đang giận tớ lắm, và có lẽ giờ tớ có giải thích gì bạn ấy cũng không muốn nghe. Nếu kéo dài thêm, có lẽ chỉ buồn hơn mà thôi. Nếu tớ là 1 con người như vậy, thôi cũng được, bạn ấy cứ nghĩ vậy mà ghét tớ, quên tớ đi thì cũng không sao, tớ chấp nhận.
Giờ có lẽ tình bạn cũng không còn, bạn ấy không có lỗi gì cả, tất cả là tại tớ thôi. Thế nên nếu bạn ấy có đọc bài viết dở ẹc này của tớ, tớ chỉ muốn... Xin lỗi.
Qyay trở lại công việc của 1 Admin: Uduchi post nhầm Box rồi nhé, Move sang Club Con trai Thân Mình biết chắc là bạn cậu ko giận cậu nữa đâu Koy à ,mình chắc chắn đấy:D Bạn í chỉ giận cái xong hôm sau quên luôn thôi í mà Con trai ko giận lâu như con gái đâu . Koy hãy chơi với người bạn í bình thường như trước nhé. Bạn í vẫn luôn Koy là người bạn thân nhất đấy
|
| | | Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Lần cuối cùng Thu Jun 04, 2009 10:18 am | |
| Em hok thể ngờ ss Koy của em đả từng như thế . Em cũng thế thui ^^ . Giống ss í , bạn í bản rằng thik em , em ngần ngại đôi chút rùi bảo là em hok thik bạn í . Bạn í cười khẽ , gật đầu rùi sr em , bảo rằng em quên những j` bạn ấy nói đi và đừng coi bạn í là bạn nữa ..... em hok hju . hok thik thì hok thik chứ cớ sao lại như thế ?? vẫn có thể là bạn mà ... bạn í bỏ đi va2 hok pao j` nhìn em lần nào nữa ... dù em hok thik bạn í nhg em vẫn thấy hơi nhói 1 xíu ... nếu bạn í nhìn nhận và coi em là bạn như xưa thì em chỉ xin nói 2 câu thui : " Mìh xin lỗi cậu nhé .... àm bạn đc hok ? " .... tất cả là lỗi của em , chỉ lỗi của em mà thoy ... bạn í cũng có nói em là ng` đầu tiên bạn í thik , em từ chối như thế quả thật bạn í sẽ hok pao j` thik ai nữa . nhắc lại chuyện này đau quá ... đau .... đau vì mất 1 ng` bạn hok đáng ... lỗi của em ... lỗi của em mà ra tất cả ....
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Lần cuối cùng | |
|
|
| | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|