(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯) Welcome to the land of Hopes and Dreams! |
Bài gửi sau cùng |
---|
Bài gửi | Người gửi | Thời gian | Winter convention 2014!!! | | Thu Nov 27, 2014 8:05 am
| Bài test set Vampire House và Vampire Hunter House | | Thu May 29, 2014 8:48 pm
| [OneShot] Anh Sẽ Đợi | | Sat Apr 12, 2014 6:31 am
| Phỏng vấn Clo nhà ta ^0^ | | Mon Aug 19, 2013 8:05 am
| MANGA FESTIVAL LẦN THỨ 4 Ngày 26 – 27 – 28/07/2013 TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN | | Mon May 06, 2013 11:27 am
| You are my love | | Thu Jan 03, 2013 11:20 pm
| Mem mới làm quen mọi người | | Thu Jan 03, 2013 3:08 am
| Hajimemashite!! Mem mới xin được mọi người chỉ giáo!! | | Thu Nov 08, 2012 7:46 am
| [CCS Fanfic] Nước mắt người cá | | Tue Aug 21, 2012 1:47 am
| Video Tsubasa Chronicle | | Sat Aug 18, 2012 4:58 am
| | | [Fiction] Nhật ký tháng 12 | |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
chill_olite Ám Hành Ngự Sử
8 6238 Tổng số bài gửi : 575 Birthday : 07/07/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: [Fiction] Nhật ký tháng 12 Tue Jul 13, 2010 11:10 pm | |
| tittle: Nhật ký tháng 12 tác giả: Chill Olite Hình mẫu nhân vật: Mikio (Mikio in wonderland) và Yukito (CCS) / sẽ sửa tên nhân vật Điều muốn nhắn gửi: các bạn đọc mỗi chap thì sẽ biết thui!
-------------o0o---------------o0o ----------------------o0o--------------------o0o
CHAP 1
Sau đây hãy chuẩn bị rơi vào 1 thế giới hoàn toàn khác 1 thế giới mà chỉ có trong câu chuyện sau đây mới có thể tưởng tượng được chắc hẳn bạn đang nghĩ câu chuyện sau đây chắc là lớn lao lắm nhưng không hẳn thế vì bối cảnh của câu chuyện này là khung cảnh mùa đông lãng mạn nhưng không buồn mà bù lại là những trận dở khóc dở cười của cô nàng Sanie, một cô gái rất ư là bình thường cũng không học giỏi gì lắm ( có thể nói như thế ) và câu chuyện này theo lời của tác giả thì Sanie là 1 người muôn màu muôn sắc và rất ư là khác với những cô gái bình thường mặc dù khác theo chiều hướng tốt, điều đặc biệt ở cô ấy là cô ấy ko có gì đặc biệt cả và như thế câu chuyện này cũng được đặt cái tên mặc dù bình thường nhưng lại rất ư là không bình thường:
Nhật ký tháng 12
Thứ 2 ngày 30 tháng 11
Hôm nay là 1 ngày tươi đẹp, trời trong xanh và mát mẻ, thoáng thấy cơn gió lạnh thổi qua 1 luồng hơi trắng xoá và những bông tuyết bắt đầu rơi xuống đường, mình đang bắt đầu đến lớp trong cái ngày xinh đẹp ấy tóc tung bay trong gió đông và bước những bước chững chạc nhưng bất chợt 1 tiếng động đã làm phá tan cái không khí xanh mát ấy: “đụi”, từ này kì nhỉ nhưng thật sự mình đã té 1 cái đụi như thế, kể lại từ đoạn “ bước những bước chững chạc” đột nhiên 1 thứ trơn và mềm như cái gì đó thì chắc bạn chưa biết và sau 1,2,3 phút định thần và nhìn lại mình không hiểu làm cách nào mà có 1 cái giỏ chuối trên đường để mình đạp vào và nằm 1 đống như bây giờ được nữa.
Hôm nay là 1 ngày tồi tệ của mình, bởi vì mình không nghĩ rằng định mệnh đến sớm như thế, ngay bây giờ mình vẫn đang nằm đó 1 đống và 1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ ngay phía sau (thật ra là vừa nói vừa kéo mình dậy): em không sao chứ?
Em không sao, mình trả lời, nhưng cái lưng còn đau hơn là cái đầu!
A! em là Sanie, Sanie Fuuka 15 tuổi, em xưng hô với anh bằng cách nào?
Chào em, anh là Đarien anh lớn hơn em 1 tuổi đó, em học trường nào nhỉ?
Em học trường trung học phổ thông L.A, đồng phục này…anh cũng học trường L.A à?
Ừm…m!
Trong lòng mình lúc đó như choáng đi 1 phút, suốt chặng đường đi tới trường. Mình chợt nhớ lại rằng đó là anh chàng nổi tiếng 1hoàng tử suốt mấy năm trời, nói chung rất là nổi tiếng đó. Vừa học giỏi lại đẹp trai, nhà giàu có, cha mẹ tử tế, là hội trưởng hội hs của trường. Hồi đầu năm khai giảng mình có nhìn thấy anh ấy phát biểu, lúc đó dường như các bạn nữ trong lớp mình đều ngất hết thì phải. Thật ra câu chuyện chẳng có gì to tác cả nhưng nếu để 1 anh chàng mình thần tượng thấy cảnh mình nằm 1 đống dưới đất thì lúc ấy sẽ quê phải biết, đúng không?
Và đúng như thế hôm nay là
Một ngày tươi đẹp !
Theo cái nghĩa mà mình có thể hiểu! hoặc có thể theo nghĩa khác.
Trong cái tuyết giá lạnh và quê toàn thân ấy mình đã học được rằng “đi đường phải nhìn trước nhìn sau, bên phải bên trái trước khi qua đường”(cả dưới chân)
sẽ tiếp tục sau nhé bạn !
Được sửa bởi chill_olite ngày Wed Jul 14, 2010 4:17 am; sửa lần 2. |
| | | chill_olite Ám Hành Ngự Sử
8 6238 Tổng số bài gửi : 575 Birthday : 07/07/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: [Fiction] Nhật ký tháng 12 Tue Jul 13, 2010 11:19 pm | |
| Tiếp tục nhá các bạn !
CHAP 2 Thứ 3, ngày 1 tháng 12 Hôm nay mình vẫn đang ngồi trong đó và 1 cái nhìn khủng khiếp đang nhìn mình chằm chằm, thật ra bây giờ mình đang ở 1 nơi còn cao cấp hơn cái lớp có bà cô giáo Angelly nhưng nhìn thì như quỷ sứ ấy: phòng hiệu trưởng Hà mã. Chắc các bạn đang bận tâm 1 người như mình lại có thể diện kiến thầy hiệu trưởng chứ gì nhưng thật không may mắn hôm nay mình đi…trễ. Thật ra mình tới rất sớm nhưng hương thơm của bánh bao gà quay thật sự rất rất hấp dẫn, hôm nay mình đi trễ cũng là do mùi thơm không cần thiết ám hại này, cuối cùng thì mình cũng lết vào được tới nơi vừa bước vào lớp thì mình đã được tặng 1 tờ giấy có đề chữ giấy phạt cấp cao [/b] và đi thẳng 1 hơi đến phòng hiệu trưởng, hu hu hu; nhưng thật tình cờ hôm nay Đarien đến nộp danh sách các lớp trưởng của các lớp và cũng tình cờ giải “vây cá” cho mình luôn chỉ bằng 1 câu nói: “thưa thầy hôm nay bạn ấy chưa ăn cơm sáng nên bạn ấy không đủ sức quỳ phạt ạ!”. Thế là thầy ấy nhìn mình cười nham hiểm, sau đó đã thả cho mình đi nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Hội trưởng hội hs…đã bị dạy dỗ 2 tiếng đồng hồ ngoài hành lang vì tội nói xấu mình nhưng cuối cùng thì chúng mình lại cười rất vui, tuy có chút quề “dốn” và hơi ngốc nghếch nhưng thật sự là rất vui vì mình đã có 1 người bạn như vậy, và hôm nay mình cũng học được 1 bài học về “ăn uống từ tốn” hic hic hic.
Được sửa bởi chill_olite ngày Tue Jul 13, 2010 11:25 pm; sửa lần 6. |
| | | chill_olite Ám Hành Ngự Sử
8 6238 Tổng số bài gửi : 575 Birthday : 07/07/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: [Fiction] Nhật ký tháng 12 Tue Jul 13, 2010 11:22 pm | |
| CHAP 3
Thứ 4, ngày 2 tháng 12 (hình 0.1)Một ngày đầy tuyết, sương hơi lạnh nhưng lòng mình lại rất ấm áp con đường này mọi hôm chỉ có mình đi lại nhưng hôm nay có cả Đarien cùng đi với mình, trong lòng mình thật sự có chút vui vì có bạn đi cùng, mình còn nhớ lúc đó trong lòng mình như muốn hát lên khúc hát : ước hạt mưa ngày càng lóng lánh, cuối chân trời ngàn mây gió đưa, ngày hôm nay em đi trên phố chợt nghe thấy khúc nhạc ướt mơ. Thấy bóng anh ở kia thấp thoáng những tấm lòng ngọt ngào nắm tay và khi anh ôm em như nói anh yêu em như ngàn ánh sao. Và mây bay trong xanh khẽ cười, cùng những tiếng nói dịu dàng, 1 cơn gió lướt ký ức xa bỗng quay trở về ướt mơ.Mình với Đarien cùng đi trên đường, cùng nắm tay, nhìn cứ tưởng là mơ nhưng đó là sự thật, mình thích cảm giác này lắm. Nói thật thì mình có chút mến Đarien, cậu ấy cũng rất thích mình, 2 bên đều thích nhau 1 câu chuyện cực hay và rất lãng mạn đấy chứ. Nói chung mọi chuyện hôm nay đều rất tốt, không có chuyện bất trắc nào xảy ra từ đầu đến cuối, mình rất vui đấy.
Được sửa bởi chill_olite ngày Fri Jul 16, 2010 3:49 am; sửa lần 1. |
| | | Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: [Fiction] Nhật ký tháng 12 Wed Jul 14, 2010 8:23 am | |
| Trình bày công phu và hoành tráng quá 8-> Viết cũng khá hay đấy Chờ tiếp chap mới của Chill 8-> Cộng 15 Lvel :-P
|
| | | chill_olite Ám Hành Ngự Sử
8 6238 Tổng số bài gửi : 575 Birthday : 07/07/1996 Vi pham :
| | | | emututem Giải nhì Contest 2010
40 2974 Tổng số bài gửi : 1229 Birthday : 18/03/1997 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: [Fiction] Nhật ký tháng 12 Mon Jul 19, 2010 7:52 am | |
| nó có vẻ là 1 shoujo (nếu lên sàn manga ) emut đã đọc nhìu manga kỉu này. Các chàng trai nx chính lúc nào cũng là hotboy, đẹp trai, kao ráo, giỏi thể thao, học giỏi, cha mẹ giàu, hội trưởng hội hs, mà emut thấy đc chàng nào như thế thì trời sập mất, thê nên emut chả bao h` thik nx chính (emut hok có ý chê bai, dù sao thì đó cũng là trí tưởng tượng về các tác phẩm của mình, chỉ có đìu emut hok thik lắm, hì thông cảm nha) Các lời nhắn gửi cuối mỗi chap (emut nghĩ) rất thực tế và có ích. những đìu đó cũng rất hay xảy ra. Nhưng mà chap 3 emut hok hỉu lúm, nó có thông điệp j` nhỉ? có phải là sẽ rất vui khi đi cùng người mình thik hok nhỉ? Giải thik nhanh dùm nha thank 2 chap trước nha
|
| | | princess_tomoyo Giải nhì Summer Contest
16 4628 Tổng số bài gửi : 693 Birthday : 04/05/1997 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: [Fiction] Nhật ký tháng 12 Mon Jul 19, 2010 8:00 am | |
| hay was nè... romance nhẹ nhàng lãng mạn xếp thứ 2 trong 2 thể loại mình thik (first is fantasy ) tuyệt! tuyệt! tuyệt!
|
| | | chill_olite Ám Hành Ngự Sử
8 6238 Tổng số bài gửi : 575 Birthday : 07/07/1996 Vi pham :
| | | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Fiction] Nhật ký tháng 12 | |
|
|
| | | | [Fiction] Nhật ký tháng 12 | |
|
Similar topics | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|