| Yuuko - Ra đi thật sao ??? | |
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Yuuko - Ra đi thật sao ??? Wed Aug 05, 2009 10:15 pm | |
| Đọc đến Chapter 226 này, thì mọi người đều biết alf Nữ phù thủy không gian - Yuuko đã chết ở mọi thế giới.
Một cô gái tốt bụng, bí hiểm, xinh đẹp luôn giúp đỡ mọi người, bảo vệ công lý, mà giờ phải chết như thế này sao ???
Yuuko, mãi ra đi thật sao.....
Khi Fei Woong nhận ra rằng Yuuko đã chết, hắn đã vô cùng Shock và đã hét lên rằng: "Ta phải hồi sinh cho phù thủy không gian". Nhưng hồi sinh lại một người đã chết là một việc không thể thực hiện, ngay cả đến pháp sư Clow vĩ đại cũng không thể lấy lại sự sống đã mất, và kể cr ngay những người được xưng tụng là thần ( Ashura và Yasha).
Vậy theo các bạn, số phận của Yuuko sẽ làm sao đây???
|
|
| |
Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Yuuko - Ra đi thật sao ??? Wed Aug 05, 2009 10:35 pm | |
| Sak nghĩ Yuuko là nhân vật tốt nên CLAMP không để Yuuko đi với gió thế này đâu Đã thế nếu Yuuko biến mất thì bộ xxx HoLic sẽ phải thế nào ? Nhân vật chính là Yuuko cơ mà Nhưng Sak thực sự không hỉu , Yuuko ngăn cản kế hoạch của Fei nhưng tại sao Fei lại mún tái sinh Yuuko ? Chuyện đó thậtt là khó hỉu
|
|
| |
rei Nhân viên pha chế tiệm coffee Mắt Mèo
0 3 Tổng số bài gửi : 3 Birthday : 18/02/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Yuuko - Ra đi thật sao ??? Wed Aug 05, 2009 11:59 pm | |
| Uhm ... sak nói đúng đấy , rei cũng nghĩ thế , mà đa phần truyện của Clamp kết thúc có hậu mà , lo gì ... khà khà
|
|
| |
_l0ve_FyeDFlourite_ Thị trưởng
9 1696 Tổng số bài gửi : 465 Birthday : 16/07/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Yuuko - Ra đi thật sao ??? Thu Aug 06, 2009 2:58 am | |
| Yuuko sẽ trở lại, trở lại, Yuuko mòa đi thì Clamp ko công bằng, người hư thế mòa vĩnh viễn ra đi thì TRC sẽ thành chuyện nhảm ( sr nếu hơi quá lời)
|
|
| |
emututem Giải nhì Contest 2010
40 2974 Tổng số bài gửi : 1229 Birthday : 18/03/1997 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Yuuko - Ra đi thật sao ??? Fri Aug 07, 2009 9:50 am | |
| emut nghĩ cô ấy sẽ ko trở lại đâu, người chết thì ko thể sống lại được (zù yuuko là phù thủy, có hơi khác con người một chút xíu) vs lại zù đa phần là có hậu nhưng mà cũng có ngoại lệ chứ, truyện này từ đầu đến h` đều là buồn cả, nên kết cục sẽ buồn vs người nay nhưng có thể sẽ có hạnh phúc cho người khác sau vài năm nữa thì sao
|
|
| |
SakuraSyaoran Trận chủ
6 564 Tổng số bài gửi : 549 Birthday : 12/09/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Yuuko - Ra đi thật sao ??? Sat Aug 08, 2009 11:32 pm | |
| Mình hơi bất ngờ khi thấy Yuuko chết, trong tưởng tượng của mình thì Yuuko là người vẫn sống, vậy mà ... Đúng như các bạn nói, người chết không thể sống lại, đó cũng là số phận, biết đâu điều đó có thể là tốt đẹp theo 1 cách nào đó chăng?
Được sửa bởi SakuraSyaoran ngày Sun Aug 09, 2009 8:15 am; sửa lần 2. |
|
| |
Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Yuuko - Ra đi thật sao ??? Sun Aug 09, 2009 3:47 am | |
| Tớ thì không nghĩ Yuuko sẽ được sống lại.
Vì như chính điều Clamp đã khẳng định: "Người chét không thể sống lại", mặc dù Yuuko alf nhan vật tốt, nhưng nếu Clamp cho Yuuko sống lại, thì chẳng lẽ lại chứng minh ngược lại điều mà mình đã khẳng định ???
Kết thúc có hậu, không chỉ dơn thuần alf cuộc sống hay được hưởng lợi anò đó, mà theo tớ "có hậu" cũng thể hiện qua sự thanh thản. Yuuko dường như là 1 người sống bất tử. Đối với những người ấy, thời gian không quan trọng. Sống như vậy thì không thể thấy hết giá trị của cuộc sống.
Clow đã chết, và ranh giới cái chết cũng đã đến với Yuuko rồi. Koy nghĩ có hậu, có lẽ alf để Yuuko ra đi 1 cách thanh thản, được gặp lại người mình yêu mến bên thế giới bên kia chẳng hạn ^^
Mà giờ thì mối quan hệ giữa Fei, Clow cà Yuuko là ntn đêy??? -'___'-
|
|
| |
Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Yuuko - Ra đi thật sao ??? Sun Aug 09, 2009 8:43 am | |
| - Trích dẫn :
- Mà giờ thì mối quan hệ giữa Fei, Clow cà Yuuko là ntn đêy??? -'___'-
Đúng thật Hum pik seo tái sinh Yuuko Thui chờ chap 227 zị Khoan , Sak Clone vs Syao Clone có thể tái sinh ? Tại sao Yuuko thỳ hum ??? :oops:
|
|
| |
_l0ve_FyeDFlourite_ Thị trưởng
9 1696 Tổng số bài gửi : 465 Birthday : 16/07/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Yuuko - Ra đi thật sao ??? Sun Aug 09, 2009 8:56 am | |
| thì đóa, chắc chắn Yuuko sẽ sống lại, Yuuko mòa chết lun thì wa NB phá banh Clamp lun
|
|
| |
Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Yuuko - Ra đi thật sao ??? Mon Aug 10, 2009 7:37 pm | |
| Tại vì Sak Clone và Syao Clone như Yuuko nói đấy, ho chỉ là những phiên bản được tạo ra, nên chỉ "Biến mất" chứ không chết đi.
Còn Yuuko, Yuuko là 1 con người, không phải là một phiên bản nên nếu có chết thì cũng không thể hồi sinh được. Bởi lẽ Yuuko không "biến mất" như 2 Clone, cô là 1 con người mà.
|
|
| |
Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Yuuko - Ra đi thật sao ??? Mon Aug 10, 2009 8:04 pm | |
| Huhu Thế là Yuuko die nun rùi CLAMP choy ác zị
|
|
| |
_l0ve_FyeDFlourite_ Thị trưởng
9 1696 Tổng số bài gửi : 465 Birthday : 16/07/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Yuuko - Ra đi thật sao ??? Tue Aug 11, 2009 9:23 am | |
| suy nghĩ kĩ lại, nếu cho Yuuko sống lại thì TRC sẽ rất nhảm, chết đi roài sống lại, nhảm lắm đóa
|
|
| |
Sakura chan Đại Pháp Sư
12 2043 Tổng số bài gửi : 534 Birthday : 05/07/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Yuuko - Ra đi thật sao ??? Fri Aug 21, 2009 7:06 pm | |
| Hu hu mình cũng không biết phải nói sao nữa nhưng chắc cũng phải công nhận chắc Yuuko chết thực rùi ,nhưng biết đâu được thế nào Clamp cũng sẽ cho chúng ta bất ngờ mà
|
|
| |
Thanh Người Đoán Mộng
7 767 Tổng số bài gửi : 493 Birthday : 08/03/1912 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Yuuko - Ra đi thật sao ??? Sat Aug 22, 2009 9:13 pm | |
| Yuuko thực sự thì đã chết từ lâu lắm rồi ấy, ko phải mơi chết đâu Cô ấy còn tồn tại đến bây giờ là nhờ Clow thôi...
|
|
| |
Sakura Hime Đại Pháp Sư
32 4504 Tổng số bài gửi : 1564 Birthday : 01/08/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Yuuko - Ra đi thật sao ??? Sun Aug 23, 2009 7:06 am | |
| Vs cả Nếu Yuuko sống lại Thì cũng k hợp lí Chẳng phải " Người chết tuyệt đối k thể sống lại " sao ? Nếu CLAMP thiên vị vs Yuuko thỳ TRC sẽ rất nhảm Thui Yuuko yên nghỉ cho rùi
|
|
| |
SanSan_1208 Nhân viên pha chế tiệm coffee Mắt Mèo
0 8 Tổng số bài gửi : 7 Birthday : 14/12/1920 Vi pham :
| |
| |
hoathuytien_7586 Designer
5 247 Tổng số bài gửi : 141 Birthday : 18/10/1990 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Yuuko - Ra đi thật sao ??? Sat Jan 16, 2010 7:12 pm | |
| Mà nếu Yuuko ko hồi sinh được thì sao?Kết quả là các fan của Yuuko đều tiếc nuốt
|
|
| |
bearXrabbit Designer
4 288 Tổng số bài gửi : 107 Birthday : 15/07/1995 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Yuuko - Ra đi thật sao ??? Mon Jul 12, 2010 2:29 am | |
| emma đồng ý với emut! yuuko ko sống lại dc đâu...
|
|
| |
T_RUMIKO Quỷ hút máu
22 1529 Tổng số bài gửi : 1425 Birthday : 04/12/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Yuuko - Ra đi thật sao ??? Mon Feb 27, 2012 7:22 am | |
| tui ko có ý kiến gì cả! Chỉ tội là tội cho Watanuki thui ! Bây h cậu ta đã trả giá bằng thời gian của mình để được gặp lại Yuuko-san! Mình chưa đọc hết truyện xxxholic nên ko bík kết cục ra sao cả, nhưng mà truyện xxxholic đúng là drama wá mà, đọc mà bùn cho Yuuko và Watanuki ghê!
|
|
| |
Emerald Eyes Ám Hành Ngự Sử
11 3439 Tổng số bài gửi : 444 Birthday : 17/04/1998 Vi pham :
| |
| |
Usagi Tsukino Nhà khảo cổ học
0 162 Tổng số bài gửi : 60 Birthday : 15/08/1995 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Yuuko - Ra đi thật sao ??? Tue Feb 28, 2012 6:06 am | |
| aaaaaaa shock toàn tập Yuuko Ichihara là một trong những phù thủy tối cao nhất , mà phải chết ư không công bằng chút nào cả , nếu Yuuko chết rồi ai sẽ giúp đỡ nguyên vọng của mọi người đây *đập bàn* *đá ghế* mình bị sock khi nghe tin này chắc phải theo dõi hết Tsubasa thôi ~
|
|
| |
T_RUMIKO Quỷ hút máu
22 1529 Tổng số bài gửi : 1425 Birthday : 04/12/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Yuuko - Ra đi thật sao ??? Thu Mar 08, 2012 6:46 am | |
| E hok hiểu tại sao CLAMP lại sáng tác như thế, nhưng người chết thì hok thể sống lại là chân lý xuyên suốt câu chuyện nên chuyện Yuuko sống lại là bất khả thi *đạp bàn* E hok bík Wat sau này sẽ ra sao, khi mà cậu bị giam hãm suốt cuộc đời trong cửa tiệm, hok đc bước chân ra ngoài nửa bước, phải đứng nhìn người thân già đi rồi chết trong khi mình vẫn như ngày xưa và sống lâu hơn bất cứ ai... liệu cuối cùng họ có tìm đc hạnh phúc cho mình? Theo như anime xxxholic rou thì Wat đã thực hiện mong muốn của một cô gái và cô ta trả giá bằng cách nói với cậu bằng giọng của Yuuko: "Tadaima, Watanuki", rồi Wat cũng nói lại: "Okaeri nasai, Yuuko-san" thế là hết phim. Coi tui khóc mấy lần
|
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Yuuko - Ra đi thật sao ??? | |
|
|
|
| |
| Yuuko - Ra đi thật sao ??? | |
|