(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Này cậu... Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Này cậu... Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)

Welcome to the land of Hopes and Dreams!
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Top posters
Koyuki Hagiwara (2019)
Sakura Hime (1564)
T_RUMIKO (1425)
emututem (1229)
syaoran clone (1117)
Clorinda Eudora (1081)
matsukayukina (1074)
Sakura*tsubasa (1004)
danisa12 (905)
congchuaxuClam (821)
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Winter convention 2014!!! Thu Nov 27, 2014 8:05 am
Bài test set Vampire House và Vampire Hunter House Thu May 29, 2014 8:48 pm
[OneShot] Anh Sẽ Đợi Sat Apr 12, 2014 6:31 am
Phỏng vấn Clo nhà ta ^0^ Mon Aug 19, 2013 8:05 am
MANGA FESTIVAL LẦN THỨ 4 Ngày 26 – 27 – 28/07/2013 TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN Mon May 06, 2013 11:27 am
You are my love Thu Jan 03, 2013 11:20 pm
Mem mới làm quen mọi người Thu Jan 03, 2013 3:08 am
Hajimemashite!! Mem mới xin được mọi người chỉ giáo!! Thu Nov 08, 2012 7:46 am
[CCS Fanfic] Nước mắt người cá Tue Aug 21, 2012 1:47 am
Video Tsubasa Chronicle Sat Aug 18, 2012 4:58 am

Share | 
 

 Này cậu...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sakura Hime
Đại Pháp Sư
Sakura Hime
Nữ
Clover leaves32 Viên (moneyTFC)4504
Tổng số bài gửi : 1564
Birthday : 01/08/1996
Vi pham :
Này cậu... Left_bar_bleue2 / 102 / 10Này cậu... Right_bar_bleue


Này cậu... Empty
Bài gửiTiêu đề: Này cậu...   Này cậu... 1Tue Jun 23, 2009 3:57 am

Nếu tớ có giận cậu vì cậu trễ hẹn 5 phút, thì đừng trách tớ khó tính...Tất cả chỉ vì tớ đang được hẹn hò cùng cậu.


... mà vì tớ đã mất cả tuần để hồi hộp, cả buổi để chọn được bộ váy ưng ý nhất, và còn vì tớ đã có mặt ở chỗ hẹn sớm đến một giờ rồi cậu ạ!





Này cậu,nếu quả thật cái bánh kem tớ làm có dở kinh khủng, hay cái áo len tớ đan có xấu kinh hoàng đi nữa thì cậu cũng đừng từ chối nhận chúng. Là vì tớ đã thức khuya hơn một tháng qua để đan cho kịp muà đông, và có tổng cộng 3 vết đứt tay 2 vết phỏng cùng một tuần cặm cụi học chúng , làm chúng với tất cả chân tình của tớ!


Này cậu, cậu nhớ khuôn mặt sung sướng điên lên của tớ khi nhận được quà của cậu không? Nhưng tớ sẽ vui trọn vẹn hơn nếu cậu đừng nói thẳng một cách thành thật là món quà đĩ cậu nhờ mẹ/chị/nhỏ bạn thân mua giùm và cái giấy gói hoa xinh đẹp kia là do được cửa hàng gói miễn phí. Tớ thừa biết một nhóc tối ngày chỉ có bóng đá và game thì làm sao có được những thứ lãng mạn như vậy nếu như không nhờ quân sư cố vấn, nhưng chỉ cần cậu nghĩ về tớ là tớ vui rồi!


Này cậu, khi tụi mình nĩi chuyện với nhau, cậu hãy nhường tớ kết thúc trước nhé! tớ rất sợ nghe thấy tiếng dập máy tút tút hay rất buồn nếu cậu bb rồi out đột ngột như vậy.Cũng như lúc đưa tớ về, hãy nán lại chờ tớ vào nhà rồi hãy quay đi, để tớ lúc nào cũng cĩ cảm giác là cậu luôn ở bên cạnh và hướng về tớ, lúc nào cũng là như vậy nhé!


Này cậu, tớ biết là giữa cậu và đám bạn con trai của cậu có những bí-mật-đàn-ông.Vì thế không cần phải kể cho tớ nghe mọi người đã trêu nhau kinh khủng thế nào hay thằng bạn x,y,z của cậu có đôi tất đã một tuần không giặt. Vì mỗi khi tớ trông thấy cậu ấy là tớ lại nhìn xuống chân và nghĩ về đôi tất 1 tuần ấy!!!


Này cậu, nếu tớ có hỏi là trông tớ có mập lên hay dạo này tớ đen hơn không? thì hãy nói dối 1 cách dễ thương là trông tớ cũng không đến nỗi nào, cũng như an ủi tớ là cậu vẫn thích tớ và sẽ thích tớ cho dù tớ có đen hơn thế này nữa chỉ vì chiến dịch mùa hè tình nguyện vừa rồi, được không?


Này cậu, nếu tụi mình có giận nhau đi nữa, dù lúc đó khuôn mặt tớ có nhăn nhó và đáng ghét như thế nào đi nữa, thì lúc tan học cũng đi về chung đường với tớ cũng như ở cạnh tớ lúc tớ đang buồn, rồi sau đó…giận tiếp cũng được, để tớ biết dù thế nào đi nưã cậu cũng không bỏ tớ một mình…


Này cậu, tớ biết tớ không phải là người đầu tiên cuả cậu, và tớ cũng cố gắng để không suy nghĩ hay ghen tức với quá khứ cuả cậu. Nhưng giá như cậu đừng kể cho tớ nghe là cậu và người ta đã từng ăn tối ở đâu hay xem phim chỗ nào, vì mỗi khi ngồi vào 1 quán trà sữa nào đó, tớ lại không ngừng tự hỏi, liệu cậu và người ta đã từng đến đây, và tớ có đang ngồi lại đúng chỗ bạn ấy đã ngồi không?


Tớ biết cậu không phải là người hoàn hảo, và tớ cũng vậy, nhưng cậu có thể làm được như vậy mà, đúng không? Mà cho dù là cậu không thể nhớ hết mọi thứ, thì tớ vẫn thích cậu vì cậu là cậu, là chính bản thân cậu thôi!


Mực Tím

Tài sản của Sakura Hime

Về Đầu Trang Go down
Silly Cat
Nhân viên pha chế tiệm coffee Mắt Mèo
Nhân viên pha chế tiệm coffee Mắt Mèo
Silly Cat
Nữ
Clover leaves0 Viên (moneyTFC)17
Tổng số bài gửi : 23
Birthday : 24/07/1909
Vi pham :
Này cậu... Left_bar_bleue0 / 100 / 10Này cậu... Right_bar_bleue


Này cậu... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Này cậu...   Này cậu... 1Tue Jun 23, 2009 5:50 am

boynhachung đã viết:
Này cậu nhiều thế mà cậu k trả lời à Này cậu... 359146

nản =.="

Bạn Boynhachung trả lời hộ đi Này cậu... 565804

Tài sản của Silly Cat

Về Đầu Trang Go down
http://vncomicfarm.com
Sakura Hime
Đại Pháp Sư
Sakura Hime
Nữ
Clover leaves32 Viên (moneyTFC)4504
Tổng số bài gửi : 1564
Birthday : 01/08/1996
Vi pham :
Này cậu... Left_bar_bleue2 / 102 / 10Này cậu... Right_bar_bleue


Này cậu... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Này cậu...   Này cậu... 1Tue Jun 23, 2009 9:09 am

Nói chung ông nì làm Sak nản nhìu lúm nên wen jo`y ! Ổng nói chịn vô tâm lúm ! Boy moàh

Tài sản của Sakura Hime

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content


Này cậu... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Này cậu...   Này cậu... 1


Tài sản của Sponsored content

Về Đầu Trang Go down
 

Này cậu...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯) :: Nhà kho :: Nhà kho :: Shurano - Sharano :: Khu Jinja-