(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Thư Sướng - nàng ngọc nữ cô đơn Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Thư Sướng - nàng ngọc nữ cô đơn Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)

Welcome to the land of Hopes and Dreams!
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Top posters
Koyuki Hagiwara (2019)
Sakura Hime (1564)
T_RUMIKO (1425)
emututem (1229)
syaoran clone (1117)
Clorinda Eudora (1081)
matsukayukina (1074)
Sakura*tsubasa (1004)
danisa12 (905)
congchuaxuClam (821)
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Winter convention 2014!!! Thu Nov 27, 2014 8:05 am
Bài test set Vampire House và Vampire Hunter House Thu May 29, 2014 8:48 pm
[OneShot] Anh Sẽ Đợi Sat Apr 12, 2014 6:31 am
Phỏng vấn Clo nhà ta ^0^ Mon Aug 19, 2013 8:05 am
MANGA FESTIVAL LẦN THỨ 4 Ngày 26 – 27 – 28/07/2013 TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN Mon May 06, 2013 11:27 am
You are my love Thu Jan 03, 2013 11:20 pm
Mem mới làm quen mọi người Thu Jan 03, 2013 3:08 am
Hajimemashite!! Mem mới xin được mọi người chỉ giáo!! Thu Nov 08, 2012 7:46 am
[CCS Fanfic] Nước mắt người cá Tue Aug 21, 2012 1:47 am
Video Tsubasa Chronicle Sat Aug 18, 2012 4:58 am

Share | 
 

 Thư Sướng - nàng ngọc nữ cô đơn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
emututem
Giải nhì Contest 2010
Giải nhì Contest 2010
emututem
Nữ
Clover leaves40 Viên (moneyTFC)2974
Tổng số bài gửi : 1229
Birthday : 18/03/1997
Vi pham :
Thư Sướng - nàng ngọc nữ cô đơn Left_bar_bleue0 / 100 / 10Thư Sướng - nàng ngọc nữ cô đơn Right_bar_bleue


Thư Sướng - nàng ngọc nữ cô đơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Thư Sướng - nàng ngọc nữ cô đơn   Thư Sướng - nàng ngọc nữ cô đơn 1Sun Jun 28, 2009 1:50 pm

Trong làng giải trí, cái tên Thư Sướng không còn mấy xa lạ khi cô đã góp mặt trong khoảng 20 bộ phim, sánh vai cùng các đàn chị tài sắc khác như Lưu Đào, Trần Hảo, Đổng Khiết... Khán giả Việt Nam cũng đã biết nữ diễn viên có khuôn mặt trong sáng và giọng nói lảnh lót này qua bộ phim Chuyện nàng Tinh Vệ lấp biển. Ngoài ra, cô còn tham gia trong hai bộ phim được trình chiếu tại Việt Nam là Tân Lộc Đỉnh Ký - vai Kiến Ninh công chúa và Nghĩa nặng tình thâm (Nghĩa bản đồng tâm) – vai Thượng Mẫn
Thư Sướng(tiếng Trung: 舒畅 -phiên âm:Shu Chang) tên thân mật Sướng Sướng (Chang Chang) diễn viên trẻ của điện ảnh Trung Quốc và cũng là một ca sĩ triển vọng. Thư Sướng sinh ngày 01 tháng 12 năm 1987 tại Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.
Thông tin cá nhân:
Nghề nghiệp: diễn viên, ca sĩ.
Sinh nhật: 01 tháng 12 năm 1987
Nơi sinh: Bạch Sơn, Cát Lâm, CHND Trung Hoa
Chiều cao: 163cm
Cân nặng: 42kg
Cung thiên văn: sao Cung
Nhóm máu: AB
Gia đình: Em trai
Thư Sướng - nàng ngọc nữ cô đơn 0535
Tuổi thơ vất vả
Ít ai biết rằng cuộc đời Thư Sướng đã trải qua những năm tháng thơ ấu đầy nước mắt. Sau khi li hôn chồng, mẹ Thư Sướng đưa cô con gái mới 5 tháng tuổi lên Bắc Kinh. Hai mẹ con ở trọ trong một căn phòng chưa đầy 10m2, thiếu thốn mọi bề. Người mẹ tội nghiệp đã phải làm rất nhiều nghề, thậm chí là làm thuê cho gia đình hàng xóm để đảm bảo cuộc sống cho hai mẹ con. Thư Sướng vẫn nhớ những ngày mùa đông thành cổ rét cắt da cắt thịt, hai mẹ con thay nhau gánh nước, nhóm củi, đun nước bán cho những gia đình quanh khu tập thể. Tuy sống vất vả nhưng Thư Sướng vẫn luôn là một cô bé hoạt bát, thích kể chuyện, đọc thơ, yêu ca múa. Tài năng của cô đã sớm được chú ý. Một đạo diễn truyền hình đã mời Thư Sướng diễn một vai nhỏ khi cô mới ở tuổi lên 5. Đến giờ, tuy ký ức về vai diễn đầu tiên không thật rõ ràng nhưng Thư Sướng vẫn tâm niệm: nghề diễn không hề dễ dàng, đôi khi còn khắc nghiệt hơn cả cuộc sống thực…

Trong thời gian đó, Thư Sướng đã vượt lên bất hạnh của riêng mình, luôn dẫn đầu lớp học và tham gia hoạt động văn nghệ rất sôi nổi ở trường với hy vọng sẽ mang nhiều niềm vui về cho mẹ. Những bất hạnh vẫn tiếp tục đổ lên đầu cô bé. Năm Thư Sướng 10 tuổi, mẹ cô qua đời. Thư Sướng đành nương nhờ người chị họ ở thành phố Thiên Tân.

Thời gian đầu, cô rơi vào trạng thái trầm uất, đi lại như chiếc bóng, từ lớp học về nhà là gục đầu vào gối khóc, không giao tiếp với ai. Mọi người xung quanh thấy vậy đều rất đau lòng. Chị họ của cô đã dẫn em đến Nhà thiếu nhi Thiên Tân mong rằng Thư Sướng sẽ sớm hòa nhập với các bạn ở đây mà quên đi chuyện buồn gia đình. Và cũng chỉ nhờ có việc luyện tập cùng với thời gian biểu trên lớp học dày đặc mới khiến cho Thư Sướng tìm lại chính mình. Cô bé luyện tập, học, luyện tập miệt mài… và nắm bắt mọi cơ hội đến với mình.
Thư Sướng - nàng ngọc nữ cô đơn 0534
Kỳ nữ kiên cường
Có thể gọi Thư Sướng là một kỳ nữ vì cô rất đa tài. Tuổi đời còn trẻ nhưng Thư Sướng đã tham gia hoạt động nghệ thuật từ khi mới 5 tuổi và ngày càng đạt được những thành tựu rực rỡ, xứng đáng với những nỗ lực không ngừng của bản thân. Ngoài thành công trong lĩnh vực diễn xuất, Thư Sướng cũng bộc lộ khả năng ca hát và bước chân vào làng âm nhạc khá sớm. Ngay từ năm 10 tuổi, Thư Sướng đã tổ chức đêm nhạc tại thành phố Thiên Tân và ra album. Tuy nhiên hiện tại cô chưa có ý định phát triển sự nghiệp ca hát của mình. Theo thời gian, diễn xuất của cô ngày càng có nhiều tiến bộ. Các đạo diễn luôn tin tưởng và giao cho Thư Sướng những vai khó, đòi hỏi khả năng diễn tả nội tâm phức tạp.

Vai diễn nhận được nhiều lời ngợi khen nhất của Thư Sướng là Thiên Sơn Đồng Lão trong Tân Thiên Long bát bộ. Nhân vật Thiên Sơn Đồng Lão nguyên là chủ nhân cung Linh Thức, vốn là một lão bà nhưng lại mang sức vóc của một cô bé. Vì thế, thử thách lớn nhất đối với diễn viên đóng vai này là phải làm sao lột tả được tính khí của một bà cụ trong dáng vẻ trẻ con. Khi được mời đảm nhận vai diễn khó này, Thư Sướng chỉ mới 15 tuổi. Trong phim, cô không những hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình mà còn tô điểm cho nhân vật Hư Trúc của Cao Hổ sinh động hơn. Ấn tượng nhất là khi Đồng Lão cười, nụ cười lộ rõ vẻ ngạo mạn, nhưng sắc mặt và ánh mắt lại chất chứa sự cô đơn, nỗi ai oán... về mối tình dang dở giữa bà và Tiêu Dao Tử. Quả thật, khó ai ngờ được rằng một cô bé mới 15 tuổi lại lột tả tài tình nội tâm phức tạp của nhân vật này; ngay cả các diễn viên “già nghề” như Hồ Quân, Cao Hổ cũng phải khen ngợi hết lời. Sau đó, với sự nỗ lực của mình, Thư Sướng đã dần dần được đảm nhận các vai chính như Tiểu Ngọc trong Bảo Liên Đăng, Thủy Sinh trong Liên Thành Quyết, Tinh vệ trong Chuyện nàng Tinh vệ lấp biển,... Tuy những phim này không lớn nhưng cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Trong những vai diễn cũng như ngoài cuộc sống, Thư Sướng luôn thể hiện hai mặt tính cách. Một mặt, cô có khả năng làm rung động lòng người bởi nội tâm sâu sắc phức tạp, ảnh hưởng từ quá khứ đầy bất hạnh của mình. Mặt khác, cô lại là một cô gái hoạt bát, tinh nghịch, luôn tràn đầy lạc quan vào tương lai. Cuộc sống cơ cực thời ấu thơ và những năm tháng hoạt động thế nào, T trong ngành giải trí vất vả đã rèn cho Thư Sướng thói quen đặt mục tiêu và lên kế hoạch kỹ càng để bản thân thực hiện được mục tiêu đó.

Năm 2004, Thư Sướng thi đỗ điểm cao vào Khoa tiếng Anh của Trường đại học Bắc Kinh, một trường đại học hàng đầu của Trung Quốc. Cô luôn cố gắng sắp xếp thời gian để đảm bảo lịch học ở trường với mong muốn sẽ tốt nghiệp đại học với kết quả tốt. Có vẻ như cô gái này khá lo xa khi cho rằng việc hoạt động trong ngành giải trí không bền, cần có một nghề nghiệp ổn định cho cuộc sống sau này!

Ngọc nữ đơn
Thư Sướng có vẻ ngoài trong sáng lanh lợi, miệng hay nở nụ cười tươi tắn, đáng yêu. Nhìn cô như vậy, ai cũng nghĩ hiện nay Thư Sướng có một cuộc sống sôi động với nhiều niềm vui, những mối quan hệ phong phú, những bữa tiệc xa hoa với những người bạn trong nghề lộng lẫy, trẻ trung. Nhưng thực tế không như vậy, Thư Sướng thậm chí cô đơn hơn những người bạn học bình thường của mình rất nhiều.

Vì tham gia nhiều lĩnh vực nên Thư Sướng càng bận rộn, ít khi có thời gian hàn huyên cùng bạn diễn nên cô không có nhiều bạn bè cả ở trong và ngoài giới. Cùng lứa với Lưu Diệc Phi nhưng Thư Sướng không có được sự ủng hộ của gia đình và sự chăm sóc đặc biệt của giới truyền thông. Cô cũng không có người đại diện chính thức mà thường tự liên hệ, đăng ký lịch quay hay giờ biểu diễn tại các sân khấu ca nhạc. Sau giờ diễn, cô thường đón xe về căn phòng trọ nhỏ của mình, cặm cụi chuẩn bị bài vở hay lên lịch cho những ngày làm việc tiếp theo. Cuộc sống cứ diễn ra đều đều như thế, khi nào có buổi lễ ra mắt hoặc những ngày có lịch quay mọi việc mới thay đổi đôi chút.

Tuy nhiên, là người rất nghiêm khắc với bản thân nên dù lịch làm việc có sít sao thế nào, Thư Sướng vẫn đảm bảo thời gian học tập và trả bài với các giáo viên trên mạng. Cô thừa nhận mình sợ cô đơn nhưng vẫn phải chịu cảnh cô đơn. Thời gian lên lớp, tham gia biểu diễn, đi cùng đoàn làm phim… đã khiến cô không hề có thời gian cho riêng mình. “Không người nào hiện nay đủ kiên nhẫn để hẹn hò với tôi”, Thư Sướng nói giọng buồn bã nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh ánh lên vẻ tinh nghịch. Tuy vậy, như tất cả các cô gái khác ở lứa tuổi của mình, Thư Sướng vẫn tràn đầy niềm tin vào tương lai. Cô tin tưởng sau khi ra trường, sẽ tìm được công việc ổn định. Một công việc văn phòng hay tổ chức sự kiện cho một công ty nào đó cũng là điều cô tính tới. Ước mơ lớn nhất của Thư Sướng là có một gia đình hạnh phúc. Và chắc chắn, để con đường đó bớt dài, cô cần có người đồng hành đáng tin cậy.
Một vài bộ phim Thư Sướng đã tham gia
Một vài bộ phim đã đóng
Năm 2002: Kim Phấn thế gia (Jin Fen Shi Jia - 金粉世家) vai Kim Mai Lệ
Năm 2003: Thiên Long Bát Bộ (Tian Long Ba Bu - 天龙八部 ) vai Thiên Sơn Đồng Lão
Năm 2004: Chuyện nàng Tinh vệ lấp biển (Lian ai da ying jia) vai Tinh Vệ; Bảo Liên Đăng (Bao Lian Dang) vai Tiểu Ngọc; Kê Tường Như ý vai hai chị em sinh đôi
Năm 2005: Thiếu niên Đại Khâm Sai vai Từ Liêm;
Năm 2006: Ân thương truyền kỳ (phim 2006) vai tiên nữ Đồng Dao; Tân Lộc Đỉnh Ký vai Kiến Ninh Công Chúa
Năm 2007: Nghĩa nặng tình thâm (Nghĩa Bản Đồng Tâm) vai Thượng Mẫn
Năm 2008: Chiếc điện thoại thần (Magic Mobile Phone) vai cô Ngốc (Nod - chiếc điện thoại)
(Nguồn: Wikipedia và thegioidienanh)

Tài sản của emututem

Tài sản
Tài sản:

Về Đầu Trang Go down
http://blog.com.vn/hoahongnhothomngat
 

Thư Sướng - nàng ngọc nữ cô đơn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯) :: Entertaiment Central :: Rạp chiếu phim Onii :: Movies-