"Người ta" thuộc cung Song Ngư, học hành chỉ vào loại trung bình của lớp, nhưng "người ta" có tài đánh guitar cực đỉnh, lại thêm vài tài vặt đủ làm các bạn nữ…siêu lòng.
Còn mình thuộc cung Nhân Mã, sống tình cảm, cung này mình đã xem rồi không hợp với "người ta" đâu, biết thế mình buồn suốt mấy ngày.
Tuổi chúng mình
Song Ngư và Nhân Mã (MTO 6 - 24/6/2009)
"Người ta" thuộc cung Song Ngư, học hành chỉ vào loại trung bình của lớp, nhưng "người ta" có tài đánh guitar cực đỉnh, lại thêm vài tài vặt đủ làm các bạn nữ…siêu lòng.
Còn mình thuộc cung Nhân Mã, sống tình cảm, cung này mình đã xem rồi không hợp với "người ta" đâu, biết thế mình buồn suốt mấy ngày.
"Người ta" nói mình chỉ hay tự làm khổ bản thân khi cứ cố tình vận bói toán vào, học cùng khối nhưng cũng ít gặp nhau, vì mình không thích có nhiều bạn bè chọc ghẹo. "Người ta" chấp nhận và chìa ra cho mình cuốn sổ nhỏ rồi bảo cả hai hãy quan tâm nhau nhiều hơn bằng cách viết nhật ký, trao đổi nhau đọc. Mình đồng ý vì cũng thấy hay hay...
Và nhật ký mình với "người ta" bắt đầu chỉ bằng những dòng rất ngắn:
- Hôm nay tớ rất vui vì trông thấy cậu đá cầu dưới sân mà cậu thì không thấy tớ, lần sau đá ít thôi nhé, mồ hôi chảy ướt áo thấy không?
- Thật ra tớ đã phát hiện cậu đứng ở đó, nhưng cứ làm như không thấy, có lẽ biết có một người cổ vũ cho mình nên tớ đá rất hăng!
- Hôm nay giận cậu ghê luôn, vì trống vào lớp rồi mà chưa thấy cậu xuất hiện ở cổng trường nữa.
- Uh, tớ hư quá chỉ vì ngủ quên, có lẽ cậu vừa vào lớp là tớ cũng tới đó, đừng giận nha, không có lần thứ 2 nữa đâu.
...Có những điều không nói ra mà chỉ để dành viết vào nhật ký của mình - "người ta"...
Nhẹ nhàng và trong sáng, tình cảm giữa mình và "người ta" đã ươm mầm và phát triển như thế! Ai nói cung Song Ngư và Nhân Mã không hợp nhau? Riêng mình, mình không tin điều đó là đúng. Mọi người thắc mắc không hiểu tại sao "người ta" và mình học hành tiến bộ hẳn lên, nhưng người trong cuộc thì biết:
Vì Song Ngư & Nhân Mã đã tìm được tiếng nói chung!
Mực Tím