Hello Tất cả mọi người!!!!!!!!!!!!!
Tớ là wingsong, cái tên rất đơn giản và dễ nhớ!!!!!!!!
Tên thật là Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn trong họ bố (cái này ai chẳng bik!), Hoàng trong họ mẹ (hay không!), còn Hà là tên tớ!
Biệt danh của tớ không nhìu, tính sơ sơ là vậy nè: Hồi nhỏ là Hà tình quê, lớn thì là Hà bà già, thằng bạn thân đặt cho cái biệt hiệu Bà già cô đơn , thi thoảng lại có đứa gọi là gà công ngiệp, gà gô, mẹ gọi Vịt giời ...Còn nhiêu nữa thì tớ không nhớ, chừng ấy đủ rồi
! Vậy nên có phần biệt danh ở profile, tớ chẳng ghi gì , nhiều vậy mỏi tay lém!
Sở thích của tớ thì vô vàn, bao la trên mênh mông!
Tớ thích dấu "!"(Chấm than ấy), chảng bik sao lại vậy :?: Thích đồ kẻ
kẻ sọc hay ngang được tuốt!
Thích truyện, tranh hay chữ cũng được OK!nhất là TSUBASA và HARRY POTTER :heart:
Thích đọc sách,lên mạng, nghe nhạc, thích chơi với milu(con cún nhà tớ!!!!!!!!!!) thích học hỏi , tìm tòi, khám phá, thích các phần mềm vi tính, thích xem phim, nhất là phim kinh dị (mặc dù bố không cho xem), phim trưởng TQ ,phim hành động, nhất là của Thành Long hay Lý Liên Kiệt đóng thì tuyệt cú mèo 15 phai!!!!!!!!!!!!!!!!
Cả phim hài lẫn tình cảm đều thích! nhưng có mấy cái phim cứ dài lê thê, tớ ghét đặc!
Thích vẽ (vẽ cũng khá!!!!!!!!!!!! ),hát, làm văn, viết truyện, thích học,........Tớ còn thích có bạn, nhưng không hiểu sao tớ ít bạn lắm, tớ kết bạn rất vụng về
Tuy vậy, tớ vẫn có những người bạn tri kỷ, dù ít cũng không sao!!!!!!!!!! :oops:
Tớ rất hâm mộ DBSK
Không phải vì họ đẹp trai, mà họ có giọng hát hay, nhiều video clip ấn tượng và phong cách của họ cũng rất hợp với tớ, lúc u ám, lúc vui nhộn, hầu hết là màu đen và xanh biển!!!!!
có chút phong cách gì đó giống với TRC và Harry Potter!!!! tớ còn thích cả Jay Choi, J.K.Rowling, CLAMP, các tác giả tranh, truyện tranh và Văn Học khá nổi tiếng , các nhóm nhạc của SM town nữa, kể ra không hết!
Tớ chỉ phải cái tội hay cáu, tính khí thất thường nhưng nhanh nhẹn, rất năng nổ, hoạt bát và hơi giống con trai. Tớ mún cắt tóc ngắn, vậy mà ra bao tiệm cắt tóc họ chảng chịu cắt cho, tức không chịu nổi, nên tớ quyết định để 1 năm nữa, khi thi lên cấp 3 xong sẽ vi vu đi lên nhiù cửa tiệm cát tóc với bà chị họ, đâu phải ở HP chỉ có 1 tiệm làm đầu!!!!!!!!!!
Tụi bạn nhận xét tớ là 80% con trai, chỉ có 20% con gái, chết không chứ! Thằng bạn thân lại cứ gọi tớ là......động vật lưỡng tính(óa!!!!!!!!!!!!Tớ là người mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)Toàn chơi với con trai thôi à!!!!!!!!!!!!!!!!nhìu thành quen ý, thích mặc quần áo con trai,chơi thể thao giống con trai(VD như đá bóng, dù đá cực chán, hồi gì tớ sút bay cả giày, tớ kém môn TD nhát mà!!!!!!!!
)
Tớ ghét mấy đứa con gái điệu chảy cả dớt, ưỡn à ưỡn ẹo, trông ngứa mắt lắm!
Tớ còn thích màu đỏ(màu máu đó!!!!!!!!!!!!!!!) hơi rợn nhưng rất đẹp!!!!!!
Éo !!!!!!mà dài quá rùi, chảng bik mọi người đọc hết nổi hok nữa!!!!!!!!!!!!!!!
Thui!!!!!!!!!Bái bai!!!!!!!Chúc cả nhà lun vui vẻ mạnh khỏe và nhạt được nhiều tiền lẻ, về nhớ chia cho tớ!
Tái bút :ai đó giúp tớ cách kết bạn đi!!!!!!!!!!!