Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Trao giải cuộc thi viết năm 2009 Sat May 30, 2009 8:36 pm | |
| Sau 5 ngày chấm điểm, giờ đã có kết quả cuộc thi " Viết về nhân vật tôi yêu " Trước tiên, Koyuki xin được gửi lời cảm ơn tới các bạn đã tham gia cuộc thi, đóng góp cho Forum. Thứ hai, Koyuki xin cảm ơn tới Ban Giám Khảo, là Admin và Mod của những Website bạn bè của Tsubasa FC, rất cảm ơn các bạn đã giúp Koyuki làm giám khảo trong cuộc thi lần này. Tuy nhiên, do một sô vấn đề nên Koyuki không thể mời được Detatran - Admin của Humada Club và Narita Sato - Admin Inu FCHôm nay Koyuki xin được công bố kết quả, thể lệ chấm điểm và giải thưởng dành cho các member đã dự thi. I- Barem điểm cho mỗi bài dự thi: Tổng điểm tối đa cho mỗi bài là 100đ, trong đó bao gồm: - Điểm nội dung: - Điểm hình thức: - Điểm ưu tiên: Ko bắt buộc có, dành riêng cho các bài viết mà người chấm cảm thấy có ấn tượng: tốt II - Nhận xét và đánh giá của từng thành viên trong BGK:1/ Koyuki Hagiwara - Admin Tsubasa FC- Spoiler:
SakuraSyaoran: Có thể nói bạn viết bài cảm nhận này bằng chính cảm xúc từ trái tim bạn, bạn biết cách thể hiện cảm xúc qua lời văn. Tuy nhiên hình tượng Kiriyu Zero chưa thực sự nổi bật trong cách kể của bạn, bài cảm nhận phần lớn là kể lại cuộc đời của Kiriyu, chưa nêu bật được cảm xúc của bạn về nhân vật này, thế nên mức điểm Koy dành cho bạn là: - Điểm nội dung: 40đ - Điểm hình thức: 10đ - Điểm ưu tiên: 10đ ( có cố gắng trong cách diễn đạt ^__^) Total: 60p
Yuuko-san: Hic, đọc xong bài của bạn mà Koy muốn chạy ngay ra cửa hàng sách và nghiền bộ XXX Holic càng kĩ hơn nữa. Bài viết của bạn rất cảm động, và có rất nhiều dẫn chứng, thể hiện rằng bạn thực sự là 1 Clamp’s fan và đặc biệt là Yuuko’s fan. Tuy nhiên cần chú ý hơn tới cách sử dụng từ ngữ nè, chau chuốt lời văn hơn và ko nên dùng nhiều kí hiệu khi viết 1 bài văn nhé. Mức điểm dành cho bạn: - Điểm nội dung: 50đ - Điểm hình thức: 9đ - Điểm ưu tiên: 10đ ( rất ấn tượng vì quá nhiều dẫn chứng XD ) Total: 69p
Kamui_C3mnt: Hầu hết bài viết của kamui thì Koy ko có gì để chê cả ^___^, với 1 Fictioner nghiệp dư thì như vậy là quá tốt, bài của bạn có những luận điểm rất rành mạch, rõ ràng và đưa ra dẫn chứng rất hợp lí. Tuy nhiên, bài của bạn hơi thiên về phân tích hơn cảm nhận, vì đọc từ đầu đến cuối thì thấy ít cảm nhận của bạn về nhân vật này. Có những lỗi sai chính tả, nhưng cách trình bày tốt ^__^ Mức điểm dành cho bạn: - Điểm nội dung: 65p - Điểm hình thức: 15p - Điểm ưu tiên: 10p ( nổi bật nhất trong các bài ^___^) Total: 90p
Kaetta: Hì, bài của Kaetta thực sự là 1 bài cảm nhận chân thành. Lời văn ko quá rườm rà nhưng lại vô cùng dễ hiểu và khá ấn tượng. Là 1 bài cảm nhận hay Mức điểm dành cho bạn: - Điểm nội dung: 73p - Điểm hình thức: 10p - Điểm ưu tiên: 10p Total: 93p
Princess_tomoyo: Uhm,.. cũng như các bài viết khác thì bài cảm nhận của bạn cũng bắt nguồn từ chính trái tim, thể hiện tình yêu của mình với nhân vật Fye. Có lẽ lời văn là ý văn ko được trau chuốt như Kaetta, nhưng bài cảm nhận của bạn có 1 giọng văn rất tự nhiên, ko gò bó. Very Good ^__^ !! Mức điểm dành cho bạn: - Điểm nội dung: 50p - Điểm hình thức: 10p - Điểm ưu tiên: 10p Total: 70p
_l0ve_FyeDFlourite_: Có lẽ bài cảm nhận của bạn thực sự khác với những bài còn lại. Nó như 1 bức thư bạn gửi tới Fye vậy. Chính vì vậy nên lời văn, từ ngữ cũng rất bình dị, và cách xưng hô, lời văn khá tự nhiên như ngôn ngữ nói. Tuy nhiên, bài cảm nhận nên chú ý về từ ngữ và giọng văn bạn nhé ^___^ Mức điểm dành cho bạn: - Điểm nội dung: 40p - Điểm hình thức: 0p ( ko làm theo yêu cầu ) - Điểm ưu tiên; 10p ( 1 bài văn độc đáo ) Total: 50p
Kikyou_sama: Uhm… Bài văn của bạn lời lẽ thì vô cùng chau chuốt, câu văn ngắn gọn và súc tích. Cảm nhận của bạn về nhân vật Kikyou rất rõ ràng qua từng câu văn, chi tiết và hình ảnh. Tuy nhiên nếu bạn có thể miêu tả rõ hơn 1 chút về hoàn cảnh, cuộc sống của Kikyou thì bài viết sẽ dài hơn và hay hơn đó ^___^. Bài viết vô cùng cảm động và thực sự ấn tượng trước 1 quan niệm về cái chết. Mức điểm dành cho bạn: - Điểm nội dung: 55p - Điểm hình thức: 9p - Điểm ưu tiên: 10p Total: 74p 2/ Sakura_Hime1996 - Super Mod Tsubasa FC- Spoiler:
1 . Sakurasyaoran -Điểm hình thức : 40 -Điểm nội dung : 25 ( vì chủ yếu kể về cốt truyện là nhiều chứ chưa xây dựng mạnh hình tượng Kiryu Zero ) -Điểm ưu tiên : 10 Total: 75đ
2 . Yuuko-san -Điểm hình thức : 25 -Điểm nội dung : 45 -Điểm ưu tiên : 20 Total: 90đ
3 . Kamui_C3nmt -Điểm hình thức : 45 -Điểm nội dung : 50 -Điểm ưu tiên : 05 Total: 100đ
4 . Kaetta -Điểm hình thức : 30 -Điểm nội dung : 38 -Điểm ưu tiên : 10 Total: 78đ
5 . princess_tomoyo -Điểm hình thức : 35 -Điểm nội dung : 40 -Điểm ưu tiên : 10 Total: 85đ
6 ._L0ve_FyeDFlourite_ Loại - Không đúng yêu cầu dự thi, không đầy đủ tiêu đề Total: 0đ
7 . Kikyou_Sama -Điểm hình thức : 30 -Điểm nội dung : 35 -Điểm ưu tiên : 10 Total: 75đ 3/ Karen_Diệp - Admin DSL- Spoiler:
SakuraSyaoran: bạn viết cảm nhận rất hay, câu văn khá trôi chảy, lưu loát. Mình rất có hứng thú khi đọc câu truyện tóm tắt do bạn kể. Chỉ có điều, bài văn của bạn ngừng ngay ở đoạn gia đình đã bị sát hại và không kể vì sao? Nếu như bạn có thể tiếp tục kể về câu truyện trước khi ngừng ở câu kết luận "Con người đẹp không thể hiện ra vẻ đẹp bên ngoài mà thể hiện bằng chính tình cảm của họ!" Sự thật mà nói, câu kết luận con người đẹp này không hề liên quan gì đến câu truyện. Bạn cần phải kể thêm về con người trước khi đưa ra kết luận người và vampire. (85/100)
yuuko-san: Bài văn của bạn thật hồn nhiên, ngây thơ. Lời văn của bạn xuất phát từ tâm hồn. Rất độc đáo! Tuy nhiên, lời văn còn nhiều nơi phải sửa chữa, có lẽ bạn cần phải đọc đi đọc lại xem câu văn có trôi chảy chưa trước khi đưa bài viết lên thi đua. Ví dụ, câu "Trước đây tôi chỉ biết đến Yuuko như 1 phù thủy giúp ng` khác di chuyển đến 1 thế giới khác với 1 cái giá" --> Bạn không nên dùng điệp từ "khác" hai lần trong trường hợp này, như vậy câu văn sẽ không được hay lắm. (75/100)
Kamui_C3nmt: Bạn chọn lựa từ rất kỹ, câu văn rất trôi chảy. Bài văn rất hay nhưng trong đó có vài từ viết sai ... chính tả. Bài văn có kềm thêm từ tiếng anh thì không có gì là không tốt, nhưng nếu biết dùng thêm một câu nào đó để phiên dịch từ ngữ tiếng anh đó thì độc giả việt nam sẽ hưởng ứng hơn. (Độc giả vừa đọc truyện vừa được học tiếng anh khỏi phải tra dictionary tức là từ điển) (90/100)
Kaetta: Lời văn của bạn ngắn, nhưng thật ấn tượng. Càng đọc càng có hứng thú muốn được đọc thêm. Bài văn của bạn viết giống như là một lá thư gởi cho Fye. Tuy nhiên, bạn cần phải tự tin hơn trong lúc viết văn. Sao lại tự nói mình viết văn "nhảm?" Bạn hãy cố gắng viết câu truyện này dài ra thêm nhé!(91/100)
princess_tomoyo: Wow! Bài văn thật hay và rất có ý nghĩa. Bạn đã chọn lựa rất kỹ những từ có thể dùng được trong bài văn. (100/100)
_l0ve_FyeDFlourite_: Bạn đã dùng cảm xúc của mình để viết lên một bài văn thật hay. Tuy nhiên, bạn cần phải chú ý đến từ ngữ và ngữ pháp nhé. Chúc bạn luôn được thành công! (70/100)
Kikyou_Sama: Bạn viết rất thành công trong định nghĩa của từ "chết." Bài văn của bạn rất lưu loát, từ vựng cùng thật hay. Tuy nhiên, câu, "Một nụ cười chua chát khi cô chết, lại chết, nhưng cái chết này giúp cô thanh thản, phút cuối người cô yêu đã ở bên cô, ko cô độc nữa rồi,…" là không cần thiết. Bạn đang diễn tả sự đau đớn trong lúc chết thì không nên thêm vào sự hạnh phúc trong lúc chết. Sự khác biệt của hai cảm xúc đau đớn và hạnh phúc quá đột ngột sẽ khiến bài viết không hay. Nếu như bạn muốn viết vậy thì cần phải thêm vài câu văn để diễn tả sự hạnh phúc trong lúc chết rồi mới đưa ra kết luận tại sao nhân vật chính lại không cô độc trong lúc chết. (95/100) 4/ Ichira - Admin Clamp's Wonderland- Spoiler:
_Bài của bạn SakuraSyaoran :
- Điểm hình thức: 20đ [tạm chấp nhận]
- Điểm nội dung: 30đ [bạn này viết hầu như là kể, cảm xúc nêu ko rõ]
- Điểm ưu tiên : 0đ
=> Tổng : 50đ
_Bài của bạn Yuukosan
- Điểm hình thức: 30đ [cũng đc]
- Điểm nội dung: 35đ [viết tắt hơi nhiều, đa phần cũng là kể, tuy nhiên tạm chấp nhận đc]
- Điểm ưu tiên : 0đ
=> Tổng : 65đ
_Bài của bạn Kamui_C3nmt
- Điểm hình thức: 40 [đc, ổn, tuy nhiên bài hơi dính lại, hơi khó nhìn]
- Điểm nội dung: 50 [bài viết tốt, thể hiện đc tình cảm dành cho nhân vật]
- Điểm ưu tiên: 5 [tớ thích bài này ^^-]
=> Tổng : 95đ
_Bài của bạn Kaetta - Điểm hình thức: 45 [bài rõ ràng, sạch sẽ]
- Điểm nội dung: 40 [sâu sắc, ko dài dòng, nói chung là tốt & nêu đc tình cảm dành cho nhân vật]
- Điểm ưu tiên : 5đ
=> Tổng : 90 [ko biết có quá ko nhưng bài này thật sự tốt đấy ^^-]
_Bài của bạn Princess_tomoyo
- Điểm hình thức: 45 [bài rõ ràng, sạch sẽ]
- Điểm nội dung: 35 [bài viết đc, phần kể nhiều hơn khoản cảm xúc một chút ^^"]
- Điểm ưu tiên : 0
=> Tổng : 80đ
_Bài của bạn _l0ve_FyeDFlourite_
- Điểm hình thức: 20 [viết chữ online hoá ~ cái khoản này là tớ ghét nhất]
- Điểm nội dung: 30 [tạm được]
- Điểm ưu tiên : 0
=> Tổng : 50đ
_Bài của bạn Kikyou_Sama
- Điểm hình thức: 35 [tạm đc]
- Điểm nội dung: 30 [ko đi đc vào chi tiết chính, ý tớ là nếu bạn này ko đề tên sama của mình thì đọc ko chẳng hiểu đang viết về ai cả, đến cuối bài mới biết =.=" , câu văn ngắn quá, nội dung ko đầy đủ, tạm chấp nhận]
- Điểm ưu tiên : 0
=> Tổng : 65đ 5/ Meishou_chan - Admin Yuuchan FC- Spoiler:
1.SakuraSyaoran _Trình bày: 10 + Thiếu Double space. Nhìn rất nhức mắt. + Dấu câu. Chú ý nha, đằng sau dấu câu phải có cách chứ không dính tịt vào vậy đâu (=_=) _Nội dung: 50 + Theo đề là cảm nhận, nhưng cái tôi đọc ra phần lớn là kể lại, có cảm nhận, nhưng không nhiều, và cũng vẫn còn chung chung, tương đối hời hợt. + Cách thích của bạn lý trí ghê gớm (à, cái này không có tính, chỉ là muốn nói thôi) => Tổng: 602.Yuuko-san_ Trình bày: 5 +Thiếu Double space. + Dấu câu. +Viết tắt (-_-") _ Nội dung: 70 => Tổng: 753. Kamui_C3nmt_ Trình bày: 12 + Như trên, vẫn dấu câu và double space. + Điểm cộng cho cái vụ thêm hiệu ứng làm nổi bật ^^ _ Nội dung: 60. Bạn có xu hướng thiên về phân tích nhân vật hơn là bộc lộ cảm nhận đấy. => Tổng: 724.Kaetta_Trình bày: 15 _Nội dung: 70 => Tổng: 855.princess_tomoyo_ Trình bày: 15 _ Nội dung: 70 => Tổng: 806. _l0ve_FyeDFlourite_ _Trình bày: 5. Tôi thiệt tình là muốn trừ hết điểm đấy =_=" Double space, dấu câu, viết tắt, khẩu ngữ. Hầu hết lỗi trình bày bạn đều mắc phải. _ Nội dung: 50. Không hiểu lắm bạn muốn nói gì (-_-") => Tổng: 557. Kikyou_sama_Trình bày: 12. Viết tắt, và vẫn còn một số lỗi chính tả. _ Nội dung: 65. Có cảm xúc, nhưng một số câu của bạn làm tôi ngu đi rõ rệt ('_'). _ ưu tiên: 2. Cho bài hát và lời kết. => Tổng: 79 III - Tổng điểm dành cho các thí sinh:1/ SakuraSyaoran: 330đ / 500đ 2/ Yuuko-san: 374đ / 500đ 3/ Kamui_C3mnt: 447đ / 500đ 4/ Kaetta: 437đ / 500đ 5/ Princess_tomoyo: 415đ / 500đ 6/ _l0ve_FyeDFlourite_: 225đ / 500đ 7/ Kikyou_sama: 388đ / 500đ
|
|
Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Trao giải cuộc thi viết năm 2009 Sat May 30, 2009 8:39 pm | |
| Trao giải cuộc thi Big Contest năm 2009 I - Giải nhất: Kamui_C3nmtChúc mừng Kamui, bài của Kamui nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ phíc BGK, hy vọng bạn sẽ tiếp tục phát huy tài năng của mình vào những cuộc thi tới. Thay mặt BGK, Koyuki xin được trao tặng phần thưởng dành cho Kamui - Giải nhất cuộc thi " Viết về nhân vật tôi yêu năm 2009 " - Được ghi Rank : " Giải nhất cuộc thi viết năm 2009" - Cộng 50 Lv và 1000P vào Cash - Làm Mod 1 Box tự chọn ( nếu bạn muốn thì Pm cho Koy nha) II - Giải nhì: Kaetta Một bài viết hay avf có triển vọng, bài của Kae cũng nhận được rất nhiều lời khen, tiếp tục phát huy nha. Giải thưởng dành cho bạn: - Ghi Rank: "Giải nhì cuộc thi viết năm 2009" - Cộng 30 Lv và 600P trong Cash - Được làm thành viên VIP ( nếu muốn hãy Pm cho Koy nhé ) III - Giải ba: Princess_tomoyo Tuy chưa xuất sắc bằng 2 bài của Kamui và Kae, nhưng bạn rất có năng lực, hãy tiếp tục phát huy khả năng sáng tạo của bạn nhé. Giải thưởng dành cho bạn: - Ghi Rank: "Giải ba cuộc thi viết năm 2009" - Cộng 10 Lv và 300P trong Cash IV - Giải bài viết được nhiều người yêu thích: Kamui_C3mntGiải thưởng dành cho bạn - Cộng 10 Lv và 100P trong Cash --------------------------------------------------------- Xin chúc mừng các thành viên đã đoạt giải, chúc các bạn sẽ tiếp tục phát huy tài năng của mình trong các cuộc thi lần sau. Nếu ai có bất kì thắc mắc nào hãy post bài ngay tại đây nhé. Thay mặt BGK Koyuki
|
|
idragon2401 Nhân viên pha chế tiệm coffee Mắt Mèo
0 18 Tổng số bài gửi : 14 Birthday : 24/01/1992 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Trao giải cuộc thi viết năm 2009 Sat May 30, 2009 9:01 pm | |
|
|
|
Kikyou_Sama Pháp Sư
5 169 Tổng số bài gửi : 141 Birthday : 10/09/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Trao giải cuộc thi viết năm 2009 Sat May 30, 2009 10:14 pm | |
| chúc mừng các bạn. Hãy cố gắng phát huy nhe (sao hok có mình vậy trời T_T)
|
|
Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Trao giải cuộc thi viết năm 2009 Sun May 31, 2009 3:58 am | |
| - Kikyou_Sama đã viết:
- chúc mừng các bạn. Hãy cố gắng phát huy nhe
(sao hok có mình vậy trời T_T) bài của Kik cũng được các thành viên khen ngợi lắm, rất có triển vọng đó. Cố gắng viết nâng cao tay nghề nha, lần sau chắc chắn sẽ đoạt giải thôi ;)
|
|
Kamui_C3nmt Giải nhất cuộc thi viết năm 2009
22 3322 Tổng số bài gửi : 305 Birthday : 28/01/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Trao giải cuộc thi viết năm 2009 Tue Jun 02, 2009 11:08 am | |
| Chấm rùi sao, nhanh quá vậy, Kamui cũng ngạc nhiên ^^!, uh, lỗi hành văn của Kamui là viết sai chính tả [bị cô văn la hoài], cám ơn, Kamui sẽ cố gắng khắc phục ^^
|
|
congchuaxuClam Trùm thế giới ngầm
19 1027 Tổng số bài gửi : 821 Birthday : 19/04/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Trao giải cuộc thi viết năm 2009 Mon Jun 08, 2009 6:38 pm | |
|
|
|
tho_con_can_fly Nhân viên pha chế tiệm coffee Mắt Mèo
0 24 Tổng số bài gửi : 16 Birthday : 23/06/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Trao giải cuộc thi viết năm 2009 Fri Jul 31, 2009 9:57 am | |
| e tưởng 5/8 mới hết hạn mừ. Hix hix đau khổ wa, lần sau có thi gì e phải nhanh chân hơn mới đc. Dù sao thì cũng congratulation những a chị đc giải nha
|
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Trao giải cuộc thi viết năm 2009 | |
|
|
|