Gương mặt thánh thiện, đôi mắt nai to tròn và nụ cười tươi tắn dễ làm say lòng người…có thể nói Tăng Thanh Hà may mắn sở hữu một vẻ đẹp không dễ tìm. Có lẽ đó cũng chính là tiền đề để tạo nên một Tăng Thanh Hà hôm nay. Sau đây xin giới thiệu về Diễn viên người mẫu ( chưa bao giờ thấy trên sàn catwalk), Mc :
Tên thật: Tăng Thị Thanh Hà
Sinh ngày 24-10-1986
Nơi sinh: Gò Công, Tiền Giang, Việt Nam
Chiều cao: 1m68
Cân nặng: 47 kg
Gia đình :Cha mẹ và 2 anh trai
Các trường đã học: Cấp 2: Cầu Kiệu Cấp 3: Gia Định Cao đẳng quản lý khách sạn Singapore Hiện là sinh viên Khóa 4 - Cử nhân Thương Mại tại Đại học RMIT Việt nam.
Công việc hiện tại: Người mẫu - Diễn viên Quảng cáo cho các thương hiệu: Kotex, Refee, Tiến Đạt, Thái Tuấn, Cannon, Acnes, Mead Jonhson, Yo Most, Olay, Lip Ice...
Những bộ phim đã tham gia: Dốc Tình (2004), Hàn Mặc Tử (2004), Hương phù sa (2005), Bỗng dưng muốn khóc (2007), Đẹp từng centimet (2008)
Giải thưởng Giải nữ diễn viên chính xuất sắc 2006 của Đài truyền hình HTV (HTV Awards)
Bí mật của Hà Nickname: Sẻ nhỏ
Sở thích: Đọc sách. Hà mê mẩn đủ thể loại từ truyện trinh thám, truyện ma, tình cảm...ngày nào cũng đọc, tất nhiên, sau khi đã về nhà. Món khoái khẩu là khoai tây chiên, ngày nào cũng ăn, không ăn là không chịu được. Hà rất yêu động vật. Hà có hai chú cún là Sam và Mi. Đi Singapore về thì món quà cồng kềnh nhất là ngôi nhà bằng xốp cho hai cún.
Sở… ghét: Sợ bong bóng. Chỉ cần nhìn thấy bóng bóng là Hà đã rùng mình, có lần Hà đã ngã từ trên ghế xuống chỉ vì thấy quả bóng sau lưng. Xuất phát từ nguyên nhân Hà rất sợ sờ vào bong bóng vì luôn có cảm tưởng nó sẽ nổ bất cứ lúc nào. Hà dị ứng với hải sản, bò, gà. Vì thế mà cô luôn phải hạn chế những món này. Có một lần trong khi quay Dốc tình, cả đoàn ăn thịt bò và uống rượu vang. Kết quả là cô bị dị ứng cả người, hôm sau phải nghỉ quay.
Sở trường: Nấu ăn. Hà có thể nấu được mọi món ăn Việt Nam từ bún bò, phở. bánh cuốn...chỉ cần ăn món gì một lần là Hà sẽ nấu được món đó vì cô nhận ra vị trong các món ăn.
Ký ức tuổi thơ: “Một con bé 12 tuổi đầu, gầy gò, nước da đen nhẻm, luôn thức dậy từ 4 giờ sáng để phụ mẹ bán hàng. Chạy chiếc xe đạp cọc cạch đi giao cơm giữa trời trưa nắng hừng hực. Mong mẹ bán đắt hàng, xong sớm nên tôi đi giao thật nhanh, để kịp giờ đến trường với chúng bạn... Nhà nghèo, ba mẹ tôi mở một xe bán nước mía kiếm thêm thu nhập cho ba anh em ăn học. Có những hôm, ngồi trong góc hẻm, bỏ từng viên đá lạnh vào bịch ny-lon, tôi suy nghĩ mông lung, ước gì nhà mình bớt nghèo, ba mẹ sẽ bớt khổ, tôi sẽ có nhiều đồ đẹp như bạn bè, được đi chơi... Trời nắng, bán được nhiều nước mía, ba mẹ tôi cười. Trời mưa, không ai mua ba mẹ tôi khóc. Nhưng tôi lại cười vì như vậy thì tôi được uống nước mía dài dài, bây giờ nghĩ lại, thấy mình lúc ấy vô tư quá!”.
- Thu nhập hiện tại của Hà thế nào?
Cũng khó có thể nói chính xác thu nhập, ngoài đóng phim tôi còn đóng quảng cáo, làm MC…và những khoản tiền này không cố định, chẳng hạn tiền quảng cáo thường chia theo từng đợt chứ không phải lấy luôn một lần. Chỉ có thể nói, đối với nghề này, ai mà biết cách chi tiêu tiền bạc thì cũng để dành được khá nhiều. Tôi còn nhớ sau khi quay quảng cáo Acnes thì tôi đủ tiền mua chiếc xe Max trị giá 14,5 triệu. Ngoài ra, tôi còn làm người mẫu ảnh, mỗi lần chụp hình có thể từ 400 đến 700 USD.
-
Chưa một lần bước lên sân khấu thời trang mặc dù Thanh Hà khá thành công với các vai diễn, clip quảng cáo, vì không muốn hay vì không có lời mời?
Khi quyết định bước vào lĩnh vực nào đó, tôi phải cảm thấy tự tin thì mời làm tốt được công việc của mình. Tự nhận thấy chiều cao của mình hơi “khiêm tốn”, không hợp với sân khấu thời trang nên tôi đã từ chối mặc dù có nhiều lời mời. Làm người mẫu trình diễn mà không có lợi thế chiều cao thì khó mà nổi tiếng. Có thể tôi cũng đắt sô nhưng trên sân khấu vẫn chỉ làm nền cho người khác. Như vậy sao không tìm cho mình một lối đi riêng, có thể phát huy được ưu thế khuôn mặt và khả năng diễn xuất? Kể cả sau này, tôi cũng chỉ thích đóng phim và làm người mẫu quảng cáo.
nguồn : Thegioidienanh