(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
đây là nơi để mọi người cùng nói ra những tâm sự của mình để các mem khác cùng chia sẻ Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
đây là nơi để mọi người cùng nói ra những tâm sự của mình để các mem khác cùng chia sẻ Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)

Welcome to the land of Hopes and Dreams!
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Top posters
Koyuki Hagiwara (2019)
Sakura Hime (1564)
T_RUMIKO (1425)
emututem (1229)
syaoran clone (1117)
Clorinda Eudora (1081)
matsukayukina (1074)
Sakura*tsubasa (1004)
danisa12 (905)
congchuaxuClam (821)
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Winter convention 2014!!! Thu Nov 27, 2014 8:05 am
Bài test set Vampire House và Vampire Hunter House Thu May 29, 2014 8:48 pm
[OneShot] Anh Sẽ Đợi Sat Apr 12, 2014 6:31 am
Phỏng vấn Clo nhà ta ^0^ Mon Aug 19, 2013 8:05 am
MANGA FESTIVAL LẦN THỨ 4 Ngày 26 – 27 – 28/07/2013 TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN Mon May 06, 2013 11:27 am
You are my love Thu Jan 03, 2013 11:20 pm
Mem mới làm quen mọi người Thu Jan 03, 2013 3:08 am
Hajimemashite!! Mem mới xin được mọi người chỉ giáo!! Thu Nov 08, 2012 7:46 am
[CCS Fanfic] Nước mắt người cá Tue Aug 21, 2012 1:47 am
Video Tsubasa Chronicle Sat Aug 18, 2012 4:58 am

 

 đây là nơi để mọi người cùng nói ra những tâm sự của mình để các mem khác cùng chia sẻ

Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
pegau_ngau_mc
Trận chủ
Trận chủ
pegau_ngau_mc


Nữ
Clover leaves 3 Viên (moneyTFC) 22
Tổng số bài gửi : 510
Birthday : 01/04/1993
Vi pham :
đây là nơi để mọi người cùng nói ra những tâm sự của mình để các mem khác cùng chia sẻ Left_bar_bleue0 / 100 / 10đây là nơi để mọi người cùng nói ra những tâm sự của mình để các mem khác cùng chia sẻ Right_bar_bleue


đây là nơi để mọi người cùng nói ra những tâm sự của mình để các mem khác cùng chia sẻ Empty
14062008
Bài gửiđây là nơi để mọi người cùng nói ra những tâm sự của mình để các mem khác cùng chia sẻ

các bạn ai cũng có những tâm sự riêng cần đc nói ra và có người chia sẻ đây là nơi để mọi người cùng nói ra những tâm sự của mình để các mem khác cùng chia sẻ 677415 hok nói ra sẽ rất khó chịu đây là nơi để mọi người cùng nói ra những tâm sự của mình để các mem khác cùng chia sẻ 381113
mình lập cái này để mọi người cùng nhau chia sẻ tâm sự những điều buồn đây là nơi để mọi người cùng nói ra những tâm sự của mình để các mem khác cùng chia sẻ 425442 vui đây là nơi để mọi người cùng nói ra những tâm sự của mình để các mem khác cùng chia sẻ 87649 và khuất mắt trong cuộc đời hs của chúng ta đây là nơi để mọi người cùng nói ra những tâm sự của mình để các mem khác cùng chia sẻ 537215
NÀO CÁC BẠN HÃY CÙNG NHAU CHIA SẺ đây là nơi để mọi người cùng nói ra những tâm sự của mình để các mem khác cùng chia sẻ 359146 đây là nơi để mọi người cùng nói ra những tâm sự của mình để các mem khác cùng chia sẻ 748616 nỗi niềm nào :sing: thanks nhìu
đây cũng là nơi để nói chiện hàn huyên lun


Được sửa bởi pegau_ngau_mc ngày Sat Jun 21, 2008 7:53 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Share this post on: reddit

đây là nơi để mọi người cùng nói ra những tâm sự của mình để các mem khác cùng chia sẻ :: Comments

Ừa, buồn thì nhiều lắm, nói sao hết ....
Nghĩ lại càng thấy buồn hơn ah... =_=

Nhưng àm điều đến giờ vẫn thấy hơi... kì kì là khi nhớ lại cái buổi chia tay lớp ấy.
Tuy cso cãi nhau nhiều, nhưng nói chung rất vui.
Chỉ tại mấy cô giáo, bật bài nhạc gì àm buồn nên mình mới..... đây là nơi để mọi người cùng nói ra những tâm sự của mình để các mem khác cùng chia sẻ 904144


Ra trường đừng quên Koy nhé ^^
Tâm sự...hix...bên Hà Nội chắc cũng thi xong rồi ha. Lâu lắm mới lên lại Clb....mọi người khỏe ko>"
khỏe như zoi áh tukhanh có vẽ thêm tranh gì hem cho mọi người xem nào
Có, có vẽ thêm nhưng mà là tranh tự sáng tác ^^", nên hok đẹp mấy....1 ngày đẹp trời nà đó K sẽ post lên ^^. Xấu chứ hok đẹp đâu ..hì hì..
ps:pegau nè, gọi là K đi...gọi tukhanh93 nghe nó cứ thế naò ý đây là nơi để mọi người cùng nói ra những tâm sự của mình để các mem khác cùng chia sẻ 677877
òa thế gọi là K nhớ tranh tự sáng tác hả đc đó
Bạn ah, đừng post bài kiểu nói chuyện thế này nữa nhé ^^"
Buồn là khi lượn vòng quanh hàng truyện và rồi hết chỗ để đi đành quay về nhà một mình.
Buồn là khi đến lớp hết chuyện để nói với lũ bạn ngày nào cũng ca cẩm đọc truyện nhiều làm gì để tiền mà mua quần áo...
Buồn là khi trời mua ngồi ôm gối khóc trong phòng..
là lúc chỉ muốn có ai đó nói chuyện an ủi mình nhưng chẳng nghĩ được nên gọi cho ai...là lúc muốn đập phá muốn chết quách cho rồi nhưng lại ko cam tâm chết đi mà chưa bao giờ biết yêu.
nghĩ lại nếu có chết thật thì đống truyện yêu thương của mình biết để cho ai.
Vậy nên mình thật sự khâm phục mấy bạn chỉ bị mẹ mắng hay trượt đại học mà tự tử ngay được....chết thì quá dễ!!!
:))
Nghe chị buồn thì hầu hết toàn liên quan dến truyện :))
Em cực kì ghét những người chỉ vì thi trượt hay bị người yêu bỏ,... hay mấy cái lí do vớ vẩn mà tự tử.
Nói chung cứ nói đến tự tử là em ghét.
Vì Thượng đế cho chúng ta cuộc sống, nên quyền lấy đi sự sống phải là Thượng Đế chứ không phải con người.
Ngày nay còn có kiểu tự tử tập thế.
Ngu hết biết. =_=
thế thì chị mới bảo là khâm phục mấy đứa đó hổng biết chúng nghĩ gì trong đầu mà hàng động ngu ngốc vậy?
thật ra đã sống trên đời ai mà chẳng một lần nghĩ đến những chuyện như thế này nhưng nói thật với em cứ đứng trên sân thượng rồi mới biết yêu cuộc sống....mún chết cũng ko dễ đâu!
Đang chán...ko có việc gì làm ngoài công việc trong gia đình...
Chán các chap mới TRC vẫn chưa thấy mặt anh Kuro đâu...
Chán vì dạo này tiền ăn sáng thất thường chẳng mua nổi truyện
Chán vì mua ko đc art book của TRC
Chán vì...sắp phải vào học
Chán vì...phải thi xếp lớp
Chán vì...dạo này chẳng có ai để chat
Chán vì...vẽ bị lụt ="=
Chán đủ thứ...
Thế thì... mình cũng chán :))
- Tuần sau là đi học nhiều vô đối
- Rune Factory chơi vẫn chưa đâu vào đâu
- Dạo này Naruto ra chậm quá, cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt :))
ừa cứ nói chán đi rồi lúc vào lớp mới quen với nhiều bạn mới rùi thì quên béng bọn này còn gì!!!!
mấy đứa có máy tính riêng lại biết dịch truyện còn mình ngày nào cũng phải dùng ké máy con bạn>ngại thấy mồ...
ko biết bao giờ kiếm đủ tiền mua máy.
ax...em nào có máy tính riêng hở chị ="-, ngày nào cũng giành giựt với nhỏ em là "Hana-chan" trong đêy nè...+ thêm máy này của bố em nữa...lâu lâu em mới đc chơi vậy mà.
Chị nói thế chứ quen bạn mới khó lắm ạ. Nhớ từ năm lớn 1~>9 em chỉ wen thân đc đúng 4 đứa bạn,...còn lại là quan hệ bạn bè bình thường...nản lắm chị. ="=.
gì chứ công nhận là kết bạn khó thật nhưng em có đến 4 đứa bạn thân còn gì, mà công nhận bạn bè bình thường ngán đến tận cổ rùi. Ra trường thì mỗi đứa một đường đến giờ chị quên mặt chũng nó gần hết nè...
còn em ko biết đâu nhà chị có máy tính từ lâu rùi nhưng nói mãi mà "ông già" nhà chị cứ ậm ừ hòai đang lúc chán chê thì tự nhiên nối mạng ở đâu đâu á , chị chỉ kịp lập được cái Y!M ID và tham gia 2 diễn đàn thì ổng mang máy đi lun > có trớ trêu ko chứ....á á á :thill:
="=....ôi....cuộc đời. Xem ra chị còn ít bạn hơn em '__'....Mà chị có bao giờ buồn chuyện gia đình chưa?
Chị biết đấy....cái tuổi chúng em bây giờ người lớn cứ bảo là tuổi nổi loạn...Nhưng mà em nghĩ gì bố mẹ có hiểu cho đâu.Dạo gần đây nhiều lúc mẹ em cứ la vô cớ...giận 1 đứa thì la lây sang đứa kia.Cảm thấy mệt quá.
P.s: 4 đứa bạn thân là chỉ thân hơn bình thường. Chứ...để tâm sự thì em có duy nhất 1 nhỏ bạn thôi....T^T...
K cô đơn quá nhỉ!!!
Ho cũng chán lắm lắm hix
-chán vì phài học liên miên (hè mà cứ như hk3 í!!!!!) >"<
-chán vì phải chờ lâu ơi là lâu nữa mới có V.Knight đọc T_T
-chán vì hè mà hôk đc đi chơi (éc!) =.=
-chán vì sắp sạt ngịp +"+
...............................
gì chứ chuyện rắc rối gia đình thì ai chẳng có đâu chỉ riêng em " mỗi nhà mỗi cảnh" mà lại...
ai cũng muốn người khác nghĩ cho mình nhưng bản thân mình có bao giờ nghĩ cho người khác đâu....chuyện này là phổ biến mà. Nói như Wild thì chị tóm tắt: gia đình chị có một người cha lắm mồm hay xét nét, một người mẹ nhiệt tình rất ưa thẳng tay và một cậu em dễ thương nhưng ít chiều sâu. Với một gia đình như thế em có thể tưởng tượng ra vô số chuyện hay ho có thể viêt thành chuyện dài kỳ như Maruko được chỉ có điều chị ko có tham vọng thành tác giả truyện tranh.
Còn vấn đề bạn thân ko chỉ em chị cũng có 3 đứa bạn thời phổ thông rrất llà rắc rối: chúng rất thích cái trò gán ghép chị với bọn con trai lớp khác chỉ vì chúng nghĩ cậu ta giống chị nhưng đến khi chị thấy biểu hiện thích ở một cậu trai dành cho cô bạn đó chị nói ra thì nó giận chị cả tuần. Chúa ơi! chị còn ngồi chung bàn với nó mới chết thế là cả tuần chị ngồi cạnh nó mà lạnh người. Đứa khác thì giận dai lại xấu tính có hồi chị xin lỗi nó nhiều đến nỗi chán quá chẳng muốn đến lớp nữa may mà gần cuối năm thì cũng đỡ nhưng em phải tưởng tượng có 1 đứa hiểu chị nhất ra trường nó biệt tăm luôn chỉ vì giận chị những lý do ko đáng mà đến giờ chị gọi điện làm lành hay đến tận nhà nó đều chỉ nhận được 1 câu : nó ko có nhà em ạ ! Nghe xong mà chán lun...
Chậc, chuyện về gia đình thì nhiều cái vô biên luôn.
Bố em giống bố chị Hima ý, rất thích soi mói, nên nhiều lúc làm em phát bực.
Còn về chuyện bạn bè: cái ghán ghép thì em bị nhiều vô biên, thế nên bây giờ quen rồi, cho nói thoải mái, nói chán thì thôi.
Cái nhỏ bạn thân của chị thấy đáng trách ghê, nếu không muốn nói alf trẻ con. Nếu chỉ alf chuyện vặt thì có nhất thiết phải giận thế không ? Nếu alf bạn thân thì đáng lẽ không nên xử sự như thế mới đúng.
Cho dù chị có sai gì thì cũng phải cho người ta giải thích, chứ chưa gì đã làm thế. Nếu vậy thì chẳng biết bao giờ mới làm lành được.
Thế nên theo em ý, nếu chị không gặp được nhỏ bạn ( theo em là chị ý cố tình không nghe ) thì csư chuyển lời xin lỗi qua ai đang nghe máy ý. Nếu chị ấy thực sự quý chị thì sẽ hiểu ngay thôi, nhỉ
Em cũng ở trường hợp giống chị Hima đó chị ~.~ .Ngồi trên lớp bọn bạn k có jh làm toàn gán ghép, E đã cố gắng k để lọt vào tai rồi, đến lúk nói cho con bé là hình như thằng nào đó thik con bé thì nó lại nổi khùng lên ... Đã dzậy, toàn kể chiện 2 đứa cho mình nghe, đến lúc mình trêu [y như nhg jh nó làm vs E] thì nó cũng lại nổi điên lên, rồi đy bảo vs nhg đứa # là E là đứa k giữ đc bí mật, k đáng tin cậy, E là đứa hay soi mói ... trong khi mình chả nói cho ai cả :| cũng chả soi mói jh cả :|
chỉ chỉ xả ra cho bõ tức thui ko ngờ các em lại ủng hộ nhiệt tình thế...
còn về chuyện Koychan nói chị cũng rõ nhưng em ko biết đâu nó ko chỉ ko liên lạc với chị mà với 2 đứa kia cũng rứa! Đến giờ chị đành làm bạn với con bạn thân hồi cấp 2 của nó nhờ bạn nó hỏi thăm tin tức...làm thế là hết mức rồi ko thì chẳng bạn bè gì nữa.
Mọi người nói chuyện nghiêm túc quá nhỉ :lol: Em đây không quen nói nghiêm túc, nên có gì mọi người bỏ qua nhe
Trích dẫn :
Chúa ơi! chị còn ngồi chung bàn với nó mới chết
thế là cả tuần chị ngồi cạnh nó mà lạnh người. Đứa khác thì giận dai
lại xấu tính có hồi chị xin lỗi nó nhiều đến nỗi chán quá chẳng muốn
đến lớp nữa may mà gần cuối năm thì cũng đỡ nhưng em phải tưởng tượng
có 1 đứa hiểu chị nhất ra trường nó biệt tăm luôn chỉ vì giận chị những
lý do ko đáng mà đến giờ chị gọi điện làm lành hay đến tận nhà nó đều
chỉ nhận được 1 câu : nó ko có nhà em ạ ! Nghe xong mà chán lun...

Cái này em hiểu được :)) , thôi đừng buồn nữa, cứ kệ là nó hiểu ra. Nó mà không hiểu ra thì ... thôi càng kệ nó :lol:
Mấy chuyện gán ghép thì kệ nó, gán ghép xong rồi hết. Ra trường là mọi người quên ngay ấy mà
Với lại nếu nhìn vào mặt tích cực của vấn đề thì, mọi người quan tâm đến mình mới gán ghép mình với lại người khác. Lớp mình mà đã chán đến mức không thèm nói gì nữa thì.... Thôi thà chịu gán ghép còn hơn :))

Trích dẫn :
Em cũng ở trường hợp giống chị Hima đó chị ~.~
.Ngồi trên lớp bọn bạn k có jh làm toàn gán ghép, E đã cố gắng k để lọt
vào tai rồi, đến lúk nói cho con bé là hình như thằng nào đó thik con
bé thì nó lại nổi khùng lên ... Đã dzậy, toàn kể chiện 2 đứa cho mình
nghe, đến lúc mình trêu [y như nhg jh nó làm vs E] thì nó cũng lại nổi
điên lên, rồi đy bảo vs nhg đứa # là E là đứa k giữ đc bí mật, k đáng
tin cậy, E là đứa hay soi mói ... trong khi mình chả nói cho ai cả :|
cũng chả soi mói jh cả :|
Yên tâm, gán ghép là chuyện thường,ở lớp mình bị gán ghép với khoảng 4,5 đứa 1 lúc :lol: Còn cái đứa kia thì... bó tay :)) Rất giống 1 đứa mà mình biết


Ê, bài này ăn nói triết lý quá. Koy ơi, xin vài lv nào
chài nghe sao thấy mark đào hoa quá zạ
gán ghép như mí bồ còn đỡ tui bị gán với 1 thèng ở trong lớp mà bồ nó thì lại ở trong lớp luôn
con đó chửi tui hoài ăn hiếp nữa nhưng ta đau cso zễ bị ăn hiếp hê hê
mà họ sớm chán quá chi hok bik đi học ngày 22 khai giảng ngày 9 khùng bộ giáo dục có vấn đề đây là nơi để mọi người cùng nói ra những tâm sự của mình để các mem khác cùng chia sẻ 87649 đây là nơi để mọi người cùng nói ra những tâm sự của mình để các mem khác cùng chia sẻ 677877 đây là nơi để mọi người cùng nói ra những tâm sự của mình để các mem khác cùng chia sẻ 432487
Trích dẫn :
mà họ sớm chán quá chi hok bik đi học ngày 22 khai giảng ngày 9 khùng bộ giáo dục có vấn đề

Cẩn thận đấy. Forum này tuy là free forum của nước ngoài nhưng mà IP của các thành viên vẫn bị nhà nước quản lý. Nói năng thiếu suy nghĩ -> đi tù như chơi :( Với lại hình như vẫn khai giảng 5-9 hay sao chứ

Trích dẫn :
gán ghép như mí bồ còn đỡ tui bị gán với 1 thèng ở trong lớp mà bồ nó thì lại ở trong lớp luôn
con đó chửi tui hoài ăn hiếp nữa nhưng ta đau cso zễ bị ăn hiếp hê hê
Kệ nó, việc quái gì tới mình :lol:

Trích dẫn :
chài nghe sao thấy mark đào hoa quá zạ
Đương nhiên, đẹp zai nó phải khác chứ :lol:
uề ói đẹp zai thé thì khi nào chat cho tui wc đi
nhưng tật mà tự nhiên kéo dài tuần học chả bik để làm gì
àh cái ngày khai giảng hả đánh nhầm ngày 5 ^^
ông đẹp trai thì cho bà con coi mặt đeeeeeeeeeeee
 

đây là nơi để mọi người cùng nói ra những tâm sự của mình để các mem khác cùng chia sẻ

Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

 Similar topics

-
» Tôm tẩm dừa chiên xù vàng rộm
» Một buổi chiều bão táp .
» Ai là người chiến thắng ???
» [Bói toán] Chiều cao hiện tại nói gì về bạn??
» [Bói toán] Xem tính cách qua chiếc áo thun bạn thích

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯) :: TFC Metropolitan :: Kí túc xá :: Blog chung-
Chuyển đến