Hôm nay là 14/3, là White Day, là Valentine trắng đấy ^0^
Sáng nay ngủ 1 mạch đến 8h mới dậy, nhớ ra là mình phải đi học Lý
Nhưng cái chỗ đấy học chán quá, nên cuối cùng quyết định bùng ở nhà
Sau khi ăn sáng xong thì có online. Nói chuyện với Clone thì mới nhớ ra hôm nay là White day, Clone nói là sẽ mua quà để đáp lễ cho bạn gái tặng mình và Valentine, thế là Koy đã gợi ý tặng White Chocolate
Nhớ lại ngày 13 vừa rồi thì quả là một ngày đáng buồn. Cãi cọ linh tinh, ngồi chờ đợi.... và sang ngày 14, thì có làm lành. Nhưng sau đó thì lại cãi nhau......
Haizz, ngày hôm nay thật chán. Sao lại cãi nhau vào đúng hôm nay? 2 hôm nay, hôm nào cũng ngồi chơi Game dồng dã. Hôm qua chờ, nhưng không thấy. Hôm nay cũng chờ, nhưng chắc cũng sẽ không đến....
Haizz, thế alf ngồi đố vui toán học cùng thằng bạn tên là Việt Anh cho khuây khỏa, cuối cùng cũng giải dược kha khá đấy
Hy vọng sẽ khuây khỏa, và tối nay mình sẽ ngủ ngon.
Thứ 2 sắp tới, chúc các bạn một tuần vui vẻ
Mon Mar 15, 2010 6:29 am by Akiyama