Vậy là 1 năm học đã qua, nhanh thật đó, mình đã già thế này rùi sao ==. Bước vào lớp mới, bỡ ngỡ, ngỡ ngàng, ko quen 1 ai ngối gần như tự kỉ ở bàn đầu. Mình chưa bít hết tên chúng nó, chúng nó đã bít tên mình ùi. Rùi dần dàn, con bé tự kỉ này hòa nhập vs lớp, vs cộng đồng nhờ Yahoo ^^. Lần đầu tiên nói chuyện vs thằng lớp phó, nó bảo mình ngoan hiền thế mà cũng chat. Mình ngơ ngơ, nhìn nó ko đến nỗi mà ngày nào cũng thấy on. Add nick cả lớp, ngồi chat như điên, con bé vốn vô cùng tự kỉ như mình đã trở thành hồn nhiên vô tư và cười nhìu. Lớp 9 khóc bao nhiu thì h đây ta lại cười bấy nhiu. Chưa bao h, 1 con bé như mình lại đc iu quý trong lớp học nhìu như thế này, hầu hết caqcs lớp cũ tụi nó chia bè kéo cánh, toàn tụi con nhà giàu chịu khó ăn chơi. Lớp 10 ùi, có lẽ khác. Bạn cũ mình thì mong về lại lớp 9 cũ, riêng mình thì iu lớp mới hơn. Con trai lớp mình ga lăng, con gái đoàn kết.Gia đình mình ngày càng đông đúc, có anh trai, có chị gái, có chồng, có con, có cháu, có bạn thân, có thằng thầy vui tính ko chịu đc. Vậy mà đã sắp nghỉ hè ùi, xa nhau độ 1 tháng thui, vẫn chat, vần đt nhắn tin tí tách, nhưng những kỉ niệm ném giấy tụi con trai, lên hồ Văn Quán, mở sòng, đá bóng, những lần khóc, những lần cười, những lần trêu đùa nhau chắc chắn ko thể nào quên đc. Lên lớp 10 sướng thật, đc làm người lớn, đã bít iu, biết hờn giận... Iu mãi lớp mình A15 vô đối, friendship never end ♥♥♥
Thu May 13, 2010 6:56 am by Koyuki Hagiwara