| Thử tưởng tượng nếu bạn là khách của Yuuko.... | |
|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
puppy Nhà khảo cổ học
3 5 Tổng số bài gửi : 61 Birthday : 18/02/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Thử tưởng tượng nếu bạn là khách của Yuuko.... Thu Jun 19, 2008 10:19 pm | |
| Một ngày nào đó, nếu bạn đột nhiên bước vào 1 nơi kì lạ ( mang kiến trúc cổ ). Một phụ nữ mặc Kimono ra dón bạn, mái tóc đen thẳng dài và nói : " Bạn đến đây alf chuyện đương nhiên " thì bạn sẽ làm gì? Nếu muón thực hiện nguyện vọng, vậy nguyện vọng thực sự của bạn là gì? Pu thì rất mong thực hiện nguyện vọng của mình: Trở thành 1 tỷ phú
|
|
| |
pegau_ngau_mc Trận chủ
3 22 Tổng số bài gửi : 510 Birthday : 01/04/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thử tưởng tượng nếu bạn là khách của Yuuko.... Fri Jun 20, 2008 1:26 am | |
| đó là điều hok khó hok cần đến yukoo bạn vẫn có thể làm đc nếu bạn cố gắng nguyện vọng của tui là hết cận thế thôi
|
|
| |
_ChYpI_ Lãnh chúa
8 2 Tổng số bài gửi : 676 Birthday : 16/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thử tưởng tượng nếu bạn là khách của Yuuko.... Fri Jun 20, 2008 1:36 am | |
| Hix..Thế thì chắc ChY chả dám ước jì nhiều .Chỉ mong thi đỗ vào nv1 thôi ..Mà còn chưa kể fải trả giá , nghĩ hơi bị oải :(
|
|
| |
Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thử tưởng tượng nếu bạn là khách của Yuuko.... Fri Jun 20, 2008 6:46 pm | |
| Ước nguyện đơn giản nhỉ???? Ừa, chỉ cần bạn Pu chăm chỉ là sẽ thành tỉ phú thôi. cái này mới khó nè: ước chi mai sau Koy lấy được 1 OX như Tsukimori :hjk:
|
|
| |
Tomoyo_chan Nhà khảo cổ học
3 3 Tổng số bài gửi : 52 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thử tưởng tượng nếu bạn là khách của Yuuko.... Sun Jun 22, 2008 6:37 am | |
| Nguyện vọng thì có nhiều lắm, nếu Tomo mà gặp Yuuko, thì điều mà Tomo ước alf mọi nguyện vọng của mình sẽ được thực hiện hết Bởi vì nguyện vọng thì nhiều lắm, xin từng điều nhỏ thì biết trả bằng cái gì bây giờ ???
|
|
| |
pegau_ngau_mc Trận chủ
3 22 Tổng số bài gửi : 510 Birthday : 01/04/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thử tưởng tượng nếu bạn là khách của Yuuko.... Tue Jun 24, 2008 8:37 pm | |
| thế thì cái giá của bạn trả sẽ phải rất lớn tưng xứng vơi nguyện vọng của mình chưa chắc khi giá bạn hok thấy hối hận nên mình nghĩ mơ ít ít thôi là đc
|
|
| |
Syaoran_kun Nhà buôn tin tức
8 19 Tổng số bài gửi : 89 Birthday : 15/07/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thử tưởng tượng nếu bạn là khách của Yuuko.... Sun Jun 29, 2008 10:17 pm | |
| Không mơ không được ^^" Là con người thì cũng phải mơ mộng chứ. Tuy nhiên đừng mơ xa thực tế quá alf được Syao chỉ mơ sau này sẽ được đi sang Mỹ
|
|
| |
luv_fye_sama Người Lùn
0 2 Tổng số bài gửi : 122 Birthday : 18/07/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thử tưởng tượng nếu bạn là khách của Yuuko.... Wed Jul 02, 2008 10:27 am | |
| Luv thì chỉ mong đc tham gia truy tìm lông vũ cũng nhóm Syao,cái giá phải trả thế nèo cũng đc.!!
Được sửa bởi luv_fye_sama ngày Wed Jul 16, 2008 12:59 am; sửa lần 2. |
|
| |
wingsong Người Lùn
0 37 Tổng số bài gửi : 122 Birthday : 20/09/1995 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thử tưởng tượng nếu bạn là khách của Yuuko.... Thu Jul 03, 2008 5:25 am | |
| Con wingsong chi mong duoc lam mot nhan vat trong TRC thui!Thi du nhu lam em cua Yuuko chang han, tha ho ma so ma ngam cac vat la ma chang ai keu ca. Cai gia phai tra la gi cung duoc
|
|
| |
Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thử tưởng tượng nếu bạn là khách của Yuuko.... Thu Jul 03, 2008 6:12 am | |
| @ Wing: Lần sau bạn type cso dấu nhé, lần trước Koy đã nhắc bạn ròi, nên sửa đi nếu không lần sau Koy sẽ del bài đấy nhé.
Nếu alf khác cảu Yuuko - san thì có nhiều điều đẻ cầu xin lắm. Trước mắt thì cứ xin cho tui hoàn thành được bộ truyện tui đang vẽ ( chứ chẳng có bộ nào hoàn thiện cả =_=)
|
|
| |
himawari Pháp Sư
1 17 Tổng số bài gửi : 127 Birthday : 18/03/1989 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thử tưởng tượng nếu bạn là khách của Yuuko.... Fri Jul 04, 2008 10:13 pm | |
| chậc, đọc qua vài topic mình thấy toàn cái bạn vẫn đang ở độ tuổi teen ko sao trẻ trung thì càng tốt nghĩ lại ngậm ngùi cho cái thân già nơi xó nhà... vậy nên sao nhỉ nếu mình mà là khách của Yuukosan yêu dấu thì mình sẽ ước một điều ước thât lớn lao là mong rằng tất cả những fan của Clamp mãi mãi hạnh phúc, thực hiện được ít nhất là 95% nguyện vọng của mình và sẽ càng ngày càng yêu Tsubasa hơn để ngôi nhà của chúng ta có thể tồn tại vĩnh viễn... có lẽ cái giá phải trả sẽ rất lớn đây nhưng dù có phải làm ôsin cho Yuuko san cả đời mình cũng sẽ làm hô hô nhưng chắc bả ko nỡ lòng nào đâu vì ai mà lại ghét được fan của mình chứ!!! đồng ý ko nào? vỗ tay đê...
|
|
| |
SakuraSyaoran Trận chủ
6 564 Tổng số bài gửi : 549 Birthday : 12/09/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thử tưởng tượng nếu bạn là khách của Yuuko.... Sat Jul 12, 2008 8:06 am | |
| Mình thì ước rằng mình sẽ mãi mãi là 1 con nhóc 14t là được rồi. Cái giá phải trả thì cao đấy nhưng mình chấp nhận hết(nếu mình có) (Ủa,nhưng mà không lớn thì làm sao mà iu được đây?)
Được sửa bởi SakuraSyaoran ngày Mon Jul 28, 2008 7:03 am; sửa lần 5. |
|
| |
himawari Pháp Sư
1 17 Tổng số bài gửi : 127 Birthday : 18/03/1989 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thử tưởng tượng nếu bạn là khách của Yuuko.... Sat Jul 12, 2008 9:27 pm | |
| hô hô , em vui tính nhỉ nếu ai mà cũng ước như em chắc trái đất này tiêu quá! Còn cái giá phải trả ư? Chắc chắn là em có rùi nhưng em làm chị nhớ đến câu nói của Yuukosan rằng đừng có dễ dàng nói trả cái gì cũng được...tại sao ư ? vì nếu thế em sẽ mất đi nhiều thứ trong tương lai vậy thôi...mà thật ra cái giá này quá đắt đấy cho nên thât ko đáng phải ko?
|
|
| |
Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thử tưởng tượng nếu bạn là khách của Yuuko.... Sat Jul 12, 2008 10:54 pm | |
| Thực sự thì ước cái gì mà được cái đó thì cũng sướng đấy, nhưng cái giá phải trả cho nó thì cũng không nhỏ chút nào. Thỉ dụ như lại lấy đi kí ức thì toi cơm ( thà lấy hiện vật còn đỡ ^^"), nếu mất kí ức thì thật là chán, quên hết tấ cả, đó là 1 cái giá quá đắt. Vậy em đề phòng thé này, trước khi em xin xỏ Yuukko, em sẽ hỏi xem Yuuko định bắt em trả giá gì, nếu mà được thì OK, còn nếu đắt quá thì.... thôi, bằng lòng với hiện tại. =_=
|
|
| |
himawari Pháp Sư
1 17 Tổng số bài gửi : 127 Birthday : 18/03/1989 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thử tưởng tượng nếu bạn là khách của Yuuko.... Sun Jul 13, 2008 7:15 pm | |
| Koyuki ơi! Sao mà em khôn quá vậy...làm như Yuuko thừa thời gian tiếp em cả ngày ấy nhỉ? Vào cửa hàng mà ko mua gì là ko xong với Yuukosan đâu nha. suy nghĩ kỹ trước khi vào đề phòng bị lừa đó....ha!!!
|
|
| |
pegau_ngau_mc Trận chủ
3 22 Tổng số bài gửi : 510 Birthday : 01/04/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thử tưởng tượng nếu bạn là khách của Yuuko.... Sun Jul 13, 2008 8:40 pm | |
| koy nheu vậy là cực kì đề phòng rồi yuko cũng ghê lắm chớ bộ ai bik đc đâu T^T
|
|
| |
himawari Pháp Sư
1 17 Tổng số bài gửi : 127 Birthday : 18/03/1989 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thử tưởng tượng nếu bạn là khách của Yuuko.... Sun Jul 13, 2008 9:53 pm | |
| vậy mới là kỳ phùng địch thủ đúng ko? Ko biết có em nào khéo tay dựa vào cái cốt này viết một cái fanfic thì quả là tuyệt đó....hí hí
|
|
| |
tukhanh93 Pháp Sư
11 1217 Tổng số bài gửi : 506 Birthday : 20/04/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thử tưởng tượng nếu bạn là khách của Yuuko.... Sun Jul 13, 2008 10:05 pm | |
| Ước gì mình ....hết cận T^T. Chỉ xin mỗi cái đấy thôi, nhưng vấn đề là cái giá ! . ...Chắc là ko được.... p.s: Koy ghê nhỉ .
|
|
| |
kaoru_puka Nhà khảo cổ học
2 7 Tổng số bài gửi : 68 Birthday : 30/10/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thử tưởng tượng nếu bạn là khách của Yuuko.... Wed Jul 16, 2008 12:09 am | |
| ôi ước mơ thì nhiều lắm làm sao mà kể hết đc. Mún hết cận chờ đến năm 18t đi mổ lazer cũng đc :(. tớ cũng cận này . Hem phải ghét chị Yuuko nhưng mà nếu đến đc đó thì tớ ước có trong tay tất cả các bộ manga [đã hoàn thành] nhg cái giá phải trả là quá đắt : ko đc đọc manga nữa ối thế thì ước làm jh . Vì manga là cuộc sống . Về mấy cái khoản kia tớ lo đc . Tỉ phú tớ ko cần , nv1 chuyên thì tớ trượt chỏng vó rồi . Nv1 thường thì tớ k vào còn Nv1 của đời tớ thì tớ vào rồi => cũng ko cần .Cái quan trọng nhất là truyện
|
|
| |
Hoshi Đại Pháp Sư
5 186 Tổng số bài gửi : 517 Birthday : 05/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thử tưởng tượng nếu bạn là khách của Yuuko.... Wed Jul 16, 2008 12:16 am | |
| xem nào..... níu liệt kê đầy đủ thì cũng fair đến ...tết mât.... Ho chỉ nói ....vài cái thui (hôk bít có bị coi là tham lam hôk nữa ^^) -Ho mún thoát khỏi cái.... bịt danh "cột nhà cháy", "hắc cô nương"...... (hic) -Ho mún tay nghề vẽ của mình nâng lên xíu nữa (cho = mấy mem trong 4rum í!) -Ho mún trong phòng Ho lun lun có truyện hay (cái nì chắc là tham thiệt) dzâng dzâng dzà dzâng dzâng.... nếu mà fair trả giá thiệt thì chắc Ho toi quá ^^
|
|
| |
kaoru_puka Nhà khảo cổ học
2 7 Tổng số bài gửi : 68 Birthday : 30/10/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thử tưởng tượng nếu bạn là khách của Yuuko.... Wed Jul 16, 2008 12:42 am | |
| Chà : 3 điều ước nghen Ho .Thế là 3 cái giá phải trả rồi .Thế Ho nghĩ Ho phải trả những jh )
|
|
| |
luv_fye_sama Người Lùn
0 2 Tổng số bài gửi : 122 Birthday : 18/07/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thử tưởng tượng nếu bạn là khách của Yuuko.... Wed Jul 16, 2008 1:04 am | |
| hô hô,ko biết mọi ng` có muốn đọc thử truyện dựa theo cái này ko nhỉ?Nếu thíck thì Luv sẽ làm thử xem nhé!!!
|
|
| |
SakuraSyaoran Trận chủ
6 564 Tổng số bài gửi : 549 Birthday : 12/09/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thử tưởng tượng nếu bạn là khách của Yuuko.... Sun Jul 27, 2008 8:33 am | |
| - himawari đã viết:
- hô hô , em vui tính nhỉ nếu ai mà cũng ước như em chắc trái đất này tiêu quá!
Còn cái giá phải trả ư? Chắc chắn là em có rùi nhưng em làm chị nhớ đến câu nói của Yuukosan rằng đừng có dễ dàng nói trả cái gì cũng được...tại sao ư ? vì nếu thế em sẽ mất đi nhiều thứ trong tương lai vậy thôi...mà thật ra cái giá này quá đắt đấy cho nên thât ko đáng phải ko? Quả đúng như chị himawari nói,nếu như ước điều đó thì cả tương lai đang chờ phía trước sẽ mất hết. Thôi thì mình bằng lòng với những gì mình có là tốt nhất.
|
|
| |
Hoshi Đại Pháp Sư
5 186 Tổng số bài gửi : 517 Birthday : 05/09/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thử tưởng tượng nếu bạn là khách của Yuuko.... Wed Jul 30, 2008 9:09 am | |
|
|
|
| |
pegau_ngau_mc Trận chủ
3 22 Tổng số bài gửi : 510 Birthday : 01/04/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Thử tưởng tượng nếu bạn là khách của Yuuko.... Sun Aug 10, 2008 8:25 pm | |
| iQ thì bà nhìu rồi lấy 1 chút cũng hok sao đâu tiền thì lấy bi giờ hok sao đâu cần nhìu đâu ưnhưng sau nài em lớn thì e hèm còn thời gian rảnh thật ra là bà đã hok còn thời gian rảnh nữa rồi học cho cố vào toàn là tự bà lấy đi tự do của mình đếy chớ học nhìu thì đc nhưng ước thì phải trả giá thôi ước làm gì choa khổ vậy T^T
|
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thử tưởng tượng nếu bạn là khách của Yuuko.... | |
|
|
|
| |
| Thử tưởng tượng nếu bạn là khách của Yuuko.... | |
|