I don't want to hear anythinggggggg!!!!!!!!Hic.... Hic.... Hu Hu Hu......!!
...... Ngày đầu tiên khi yêu anh, em ko có nhiều cảm giác lắm, cũng không có mấy gắn bó. Em đã nghĩ rằng, có lẽ tình yêu chúng mình chỉ kéo dài đến hết cấp 3. Nhưng ngày tháng qua đi, tính đến nay chắc cũng được 5 tháng rồi nhỉ, em càng ngày càng yêu anh hơn, suy nghĩ đó của em cũng tan biến, em chỉ mong chúng ta luôn được ở bên nhau như thế này.
........ Nhưng em đã nhận ra rằng, em không phải người con gái mà anh mong muốn. Anh thích một cô gái lãng mạn, biết làm anh bất ngờ, làm anh vui. Anh muốn cô gái ấy mỗi ngày lại có một sự khác biệt....... Em không phải người như thế mất rồi.... Lúc mới thích em, có lẽ anh chưa nhận ra, nhưng 5 tháng qua... Có lẽ cũng quá đủ để anh thấy con người em ntn rồi.....
......... "Em ngốc lắm!". Uh, em thừa nhận trong chuyện tình cảm em rất ngốc, đặc biệt là với anh. Bởi anh là người đầu tiên mà em cảm thấy yêu quý đến vậy. Anh muốn em thay đổi... Em đã rất cố gắng, có lẽ không đúng ý anh, không đủ với anh, nhưng em đã rất cố gắng. Có thể em không làm được nhiều như người ta, nhưng với đúng con người em, những việc em đang làm là em đã cố lắm rồi. Em biết, anh ngày càng xa cách em. Những cuộc điện thoại cũng ít dần, anh cũng chẳng ra chỗ em nữa, những tin nhắn cũng chẳng còn nhiều... Ngay cả chat trên mạng, anh cũng không thích.... Anh abor em đừng nghĩ lung tung, nhưng hình như em đang nghĩ rất đúng đấy chứ?
.......... Em có nói chuyện vs 2 cô bạn. Họ bảo em anh đang nghĩ gì và anh cảm thấy gì. Họ bảo là anh cảm thấy rất chán và nhạt rồi, nhưng vẫn còn yêu em nên anh không ct vs em. Em sợ lắm. Mỗi lần anh lạnh lùng như thế, em đều rất buồn. Em có hỏi họ là: "Mày nghĩ, liệu... có còn cần tao không?". Họ đã trả lời là:"Có, vì nếu không nó đã chẳng xin lỗi mày khi mày giận". Em lại rất vui. Mấy đêm liền rồi, cứ nhắm mắt vào, những hành động cử chỉ của anh lại hiện về. Những hành động, lời nói của anh hiện tại almf em buồn lắm, nhưng em lại nhớ đến những gì anh đã làm. Thế là những hình ảnh đó đánh nhau, và cuối cùng là em lại ôm gối, cố khóc lặng lẽ để chị không biết.......
.......... Anh bảo anh không muốn chat vs em, em đã xóa nick chat của anh trong List của em đấy. Không phải vì em ghét anh đâu, mà vì em cố cầm lòng lại thôi. Em ko thấy nick anh, như vậy em sẽ không pm anh nữa, sẽ không làm anh khó chịu nhiều nữa....
........... Nhưng có lẽ, như vậy chắc không đủ rồi. Anh cũng biết em ngốc lắm mà, em chỉ làm được như vậy thôi. Anh là một thế giới khác, còn em cũng ở một nơi khác so với anh. Nhiều khi em tự hỏi sao anh vs em lại thích nhau được nhỉ?
.......... Haizz, nhưng nói chung là, cuộc vui nào cũng phải có hồi kết thúc, chẳng lẽ đã đến lúc em phải để anh đi thật sao
)....... Em đã ước, và em rất muốn chia tay với anh. Em đã ước có một ai khác đó đến, làm cho em yêu người đó hơn anh, để em có thể nói chia tay vs anh. Nhưng có rất nhiều người đến, mà tại sao em không thể thích nổi họ? Em không có đủ can đảm để nói ct vs anh, vì em còn yêu anh lắm.
............ Em biết, anh không còn yêu em như trước đây nữa rồi. Em không trách anh, tại em cả thôi. Em yêu anh mà không làm anh vui được, đó là lỗi của em. Em không ích kỉ thêm nữa, nếu anh thấy mệt mỏi rồi, anh hãy cứ đi đi......!!! Em hy vọng anh được hạnh phúc. Lên lớp 12 rồi, em sẽ không còn Online nhiều, cũng sẽ bận đầu vào học hành thôi. Chắc anh cũng thế. nếu như..... ngày đó đã đến rồi, em hy vọng em sẽ không phải đau khổ. Anh biết mà, em rất sợ đau đúng không ^____^
I'll be OK, go find your love today
Searching every where, a lot of sunshine is waiting for you
Don't be afraid, you'll find your love one day
Tell me that you do your best for me.
I believe in your faith!
......... Nhưng dù sao đi nữa, em sẽ vẫn cố, cố cho đến phút cuối cùng. Em muốn làm hết sức mình để nhỡ như có chuyện gì, em cũng sẽ không phải hối hận, hối hận vì đã không cố gắng mà để anh đi như vậy. Nhưng em cũng là con người, em vẫn ích kỷ lắm. Em sẽ không nói chia tay vs anh đâu, vì em còn yêu anh lắm, nhưng nếu anh cảm thấy mệt rồi, anh hãy nói với em.... Em không chắc mình sẽ ổn, nhưng ít ra em hứa, sẽ mỉm cười để anh ra đi ^___^
.... Dù có đau khổ thế nào, và hiện tại em đang rất đau lắm, nhưng chưa hề có phút giây nào em hối hận vì đã yêu anh. Cảm ơn anh vì đã cho em những khoảng thời gian vui vẻ đến khó quên!
ILU!