(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
[CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
[CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)

Welcome to the land of Hopes and Dreams!
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Top posters
Koyuki Hagiwara (2019)
Sakura Hime (1564)
T_RUMIKO (1425)
emututem (1229)
syaoran clone (1117)
Clorinda Eudora (1081)
matsukayukina (1074)
Sakura*tsubasa (1004)
danisa12 (905)
congchuaxuClam (821)
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Winter convention 2014!!! Thu Nov 27, 2014 8:05 am
Bài test set Vampire House và Vampire Hunter House Thu May 29, 2014 8:48 pm
[OneShot] Anh Sẽ Đợi Sat Apr 12, 2014 6:31 am
Phỏng vấn Clo nhà ta ^0^ Mon Aug 19, 2013 8:05 am
MANGA FESTIVAL LẦN THỨ 4 Ngày 26 – 27 – 28/07/2013 TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN Mon May 06, 2013 11:27 am
You are my love Thu Jan 03, 2013 11:20 pm
Mem mới làm quen mọi người Thu Jan 03, 2013 3:08 am
Hajimemashite!! Mem mới xin được mọi người chỉ giáo!! Thu Nov 08, 2012 7:46 am
[CCS Fanfic] Nước mắt người cá Tue Aug 21, 2012 1:47 am
Video Tsubasa Chronicle Sat Aug 18, 2012 4:58 am

Share | 
 

 [CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
princess_tomoyo
Giải nhì Summer Contest
princess_tomoyo
Nữ
Clover leaves16 Viên (moneyTFC)4628
Tổng số bài gửi : 693
Birthday : 04/05/1997
Vi pham :
[CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue Left_bar_bleue0 / 100 / 10[CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue Right_bar_bleue


[CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue Empty
Bài gửiTiêu đề: [CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue   [CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue 1Thu Aug 05, 2010 7:24 am

Dành tặng Yue, người mà tôi đã dành trọn trái tim trong suốt 2 năm dài đằng đẵng. Người luôn làm tôi đau lòng khi nghĩ đến, khi thấy anh bảo vệ người con gái anh phải bảo vệ. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy rất vui vì đã từng yêu anh. Ít ra thì, khoảng thời gian nghĩ đến anh là những khoảng lặng yên bình nhất trong đời tôi.

I. KỈ NIỆM


Mở đầu: Trung Thu năm 1930

Hong Kong...
Đó là một ngôi nhà gỗ kiểu Anh quốc.
Một đêm tháng 7 âm lịch, trời trong ko một gợn mây. Trên nền trời thẫm tím xanh, mặt trăng tỏa ánh sáng trắng dịu dàng, lẫn một chút vàng như sữa pha với trứng. Gần tới ngày trăng tròn rồi.

Một dáng người cao gầy trong chiếc áo sơ mi mỏng thanh lịch, vắt ngang khuỷu tay ông là chiếc áo choàng ko tay màu đen có cổ kiểu Trung Hoa. Người đàn ông vs mái tóc buộc đuôi ngựa vắt qua vai, đôi mắt hiền hoà nằm sau cặp kính tròn nhỏ. Ông lơ đãng nhìn lên mặt trăng tròn vành vạnh, khuôn mặt dịu dàng như một vị thánh.

Ông là một pháp sư sống ẩn dật. Là một người đã sống rất lâu rồi. Một pháp sư mà tất cả những người được gọi là pháp sư chân chính phải kính phục.

Clow Reed, pháp sư mạnh nhất thế giới.

Nhưng... Có một điều ít ai pk...

Đằng sau vẻ ngoài chính chắn thanh lịch của ông, đó là sự cô đơn. Cô đơn vì đã phải sống quá lâu, cô đơn vì ông là pháp sư mạnh nhất thế giới.

Khi nhìn vào ánh trăng sáng, tự nhiên ông nghĩ mình nên làm gì đó. Có lẽ ông nên tự tạo cho mình những người bạn chăng? Những người có thể sống lâu như ông để ở bên ông, những người có thể sống chừng nào ông còn sống.

Ông đứng dậy, và những vòng tròn ma lực sáng lên dưới đất.

Tài sản của princess_tomoyo

Về Đầu Trang Go down
princess_tomoyo
Giải nhì Summer Contest
princess_tomoyo
Nữ
Clover leaves16 Viên (moneyTFC)4628
Tổng số bài gửi : 693
Birthday : 04/05/1997
Vi pham :
[CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue Left_bar_bleue0 / 100 / 10[CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue Right_bar_bleue


[CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue   [CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue 1Thu Aug 05, 2010 7:29 am

Chap 1: Kí ức đầu tiên

Những gì tôi nhìn thấy khi lần đầu mở mắt ra, đó là ánh sáng chói lòa. Tôi ko thấy gì hết, tất cả đều quá sáng, quá xa lạ. Loáng thoáng, lướt qua mắt tôi là những hạt bụi sao lấp lánh, tụ lại, dần dần khiến cơ thể này trở nên hoàn chỉnh.
Gió thổi liên tục, những sợi mỏng trắng bạc ko ngừng vắt ngang qua mặt tôi. Đây là tóc?

Ánh sáng nhẹ nhàng tắt dần, cho đến khi tôi nhìn thấy được ngọn lửa nhảy nhót trong lò sưởi.

Lửa ư? Lò sưởi ư? Vì sao chúng được gọi như vậy? Và vì sao tôi lại pk tên chúng?

Tôi nằm dài trên đất, trần trụi. Cái cảm giác có da thịt này sao kì lạ quá? Có một kẻ nằm song song vs tôi, dường như cũng đang cố tìm cách cử động. Cả người nó màu vàng mật ong, các đầu ngón có móng vuốt và nó có một cái mõm cùng vs đôi tai nằm tít đỉnh đầu.

Một con sư tử, tôi nghĩ vậy. Dù ko rõ tại sao mình lại pk danh từ đó.

Như một con non vừa được chui ra khỏi trứng. Yếu ớt, bất lực. Tôi cứ nằm yên đó cho đến khi có cảm giác cứng rắn lên. Và tôi thử chống đôi tay xuống đất. Gượng dậy. Và... Thật kì diệu, tôi nhấc mình lên khỏi mặt đất. Góc nhìn khác hẳn, cao hơn, dễ thở hơn.

- Chào mừng cậu đến vs thế giới, Yue - một giọng nói trìu mến vang lên trước tôi.

Tôi rướn cổ lên, mắt nhìn về phía đó. Một người hiền hòa đang ngồi trong tư thế rất oai nghiêm trên chiếc ghế bành tưởng như chiếc ngai vàng (ghế bành? Ngai vàng?)

Người đàn ông mỉm cười trìu mến như một người cha:
- Ta tên là Clow Reed, người đã tạo ra cậu.

*
* *

Ra đây là ngày đầu tiên tôi có mặt trên cõi đời này.

Cùng với tôi, là một con sư tử được đặt tên là Cerberus, theo tên của con chó địa ngục. Và 19 lá bài Clow. Họ là những cô gái xinh đẹp do tôi và Cerberus - là nhật nguyệt, hai thứ giữ cân bằng cho thế giới, như chúng tôi sẽ là hai cực âm dương để khiến ma lực ko bị xáo loạn - cai quản.

Tôi ở đây, tôi làm nhiệm vụ cai quản những lá bài cho ngài Clow, tôi làm bạn với ngài, làm bạn vs Mặt Trời Cerberus.

Tôi là Mặt Trăng Yue.

Ngước lên nhìn bầu trời đêm sẫm tím mượt mà như tấm nhung. Mặt trăng vàng của Trung Thu đang tỏa sáng kiêu hãnh.

Tôi tự nhủ, đây là ngày mọi chuyện bắt đầu.

Tài sản của princess_tomoyo

Về Đầu Trang Go down
chill_olite
Ám Hành Ngự Sử
chill_olite
Nữ
Clover leaves8 Viên (moneyTFC)6238
Tổng số bài gửi : 575
Birthday : 07/07/1996
Vi pham :
[CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue Left_bar_bleue0 / 100 / 10[CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue Right_bar_bleue


[CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue   [CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue 1Mon Aug 09, 2010 5:16 am

Trích dẫn :
Đó là một ngôi nhà gỗ kiểu Anh quốc.
Một đêm tháng 7 âm lịch, trời trong ko một gợn mây. Trên nền trời thẫm tím xanh, mặt trăng tỏa ánh sáng trắng dịu dàng, lẫn một chút vàng như sữa pha với trứng. Gần tới ngày trăng tròn rồi.

HAY, quả nhiên là Hay, thix đoạn này nè

Tài sản của chill_olite

Tài sản
Tài sản:

Về Đầu Trang Go down
http://codegeassfc.forum-viet.net
princess_tomoyo
Giải nhì Summer Contest
princess_tomoyo
Nữ
Clover leaves16 Viên (moneyTFC)4628
Tổng số bài gửi : 693
Birthday : 04/05/1997
Vi pham :
[CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue Left_bar_bleue0 / 100 / 10[CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue Right_bar_bleue


[CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue   [CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue 1Mon Aug 09, 2010 5:26 am

:-X iêu chill lúm lúm :-X

Tài sản của princess_tomoyo

Về Đầu Trang Go down
chill_olite
Ám Hành Ngự Sử
chill_olite
Nữ
Clover leaves8 Viên (moneyTFC)6238
Tổng số bài gửi : 575
Birthday : 07/07/1996
Vi pham :
[CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue Left_bar_bleue0 / 100 / 10[CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue Right_bar_bleue


[CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue   [CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue 1Tue Aug 10, 2010 11:09 pm

Your welcome, pri yêu dấu [CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue Lol [CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue 993207

Tài sản của chill_olite

Tài sản
Tài sản:

Về Đầu Trang Go down
http://codegeassfc.forum-viet.net
princess_tomoyo
Giải nhì Summer Contest
princess_tomoyo
Nữ
Clover leaves16 Viên (moneyTFC)4628
Tổng số bài gửi : 693
Birthday : 04/05/1997
Vi pham :
[CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue Left_bar_bleue0 / 100 / 10[CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue Right_bar_bleue


[CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue   [CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue 1Tue Aug 24, 2010 7:51 am

Chap 2: Đôi cánh mặt trăng

Sáng, qua bức rèm trắng tinh khiết, chiếu vào mắt tôi tia nắng đầu tiên, chói lòa. Màu nắng nhạt của buổi bình minh làm tôi thấy khoang khoái.
Bên cạnh tôi, Cerberus nằm cuộn mình như một con mèo nhỏ, tiếng ngáy của nó lớn như sấm rền.
Có tiếng gõ cửa, nhẹ nhàng, từ tốn. Ko cần vị khách đó lên tiếng tôi cũng pk là ai.
- Chào buổi sáng, Yue – ngài Clow dịu dàng nói, vẫn vs sự ân cần của người cha đó. Ngài pk tôi đã thức dù cánh cửa gỗ vẫn đóng im lìm.
Tôi đứng dậy, khẽ khàng bước ra.
- Hôm nay là một ngày đẹp trời đấy. Sao cậu ko thử bay vài vòng nhỉ? – ngài gợi ý khi cùng tôi đi dọc hành lang.
Tôi gật đầu, có chút ngờ ngợ. Dù đc tạo ra vs một đôi cánh trắng to lớn sau lưng, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thử công dụng của nó. Tôi phải bay thử xem, có lẽ là sẽ rất tuyệt vời.
Ngày Clow thay cái áo khoác pháp sư ra, mặt một bộ vest, ngài nói ngài có chuyện đi đến chiều mới về. Vậy là chỉ còn mình tôi vào con “chó vàng” ở nhà.
Còn một mình trong sân, tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng ngáy của Cerberus trong kia.
Tập trung, trong suy nghĩ, tôi ra lệnh cho đôi cánh vươn ra.
Nhưng, chẳng có gì cả.
Thử lại lần nữa.
Ko đc. Ôi thật là… lẽ ra tôi phải nên hỏi ngài Clow trước khi ngài ra ngoài chứ. Song, có lẽ, tôi nghĩ rằng tôi cũng sẽ ko nhận đc câu trả lời nào đâu.
Nhắm mắt lại, cơ hồ như tôi có thể tung nó ra.
Tôi có cảm giác một cái gì đó vừa kêu “soạt” nhỏ sau lưng mình.
Nó đã xuất hiện, trắng muốt, to lớn, mềm mại, và dường như đang tỏa sáng lấp lánh như kim cương kia bắt ánh nắng.
Giờ thì tôi nhận thấy nó rất rõ. Như đã trở thành một phần cơ thể, là đôi tay thứ hai của tôi vậy.
Và thế là tôi khẽ vỗ cánh.
Làn gió nhẹ như từ chiếc quạt lan tỏa.
Tôi vỗ tiếp, mạnh hơn. Như con chim con vui mừng vì có thể nhấc mình lên khỏi cái tổ quen thuộc.
Thật kì diệu, chân tôi đang lơ lửng. Ban đầu tôi lướt trên ngọn cỏ, sau đó, khoảng cách vs mặt đất xa dần. Cuối cùng, khi đứng trên mái nhà, tôi nhìn thấy toàn cảnh thành phố xinh đẹp yên bình. Những thứ mới lạ cho đến giờ tôi mới nhìn thấy. Kể từ bây giờ, nó sẽ là một phần trong cuộc sống của tôi.
Tôi vui sướng, vui đến mức có thể nhảy lên được.
Và tôi ngã người về phía trước, để đôi cánh nâng tôi trên ngọn gió, đưa tôi bay đi.


Tài sản của princess_tomoyo

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content


[CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue   [CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue 1


Tài sản của Sponsored content

Về Đầu Trang Go down
 

[CCS Fanfic] CCS từ góc nhìn của Yue

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» [TRC fanfic] Thân phận hoa anh đào
» [CCS Fanfic] Ảo giác
» [CCS fanfic] Lụa đỏ thẫm lệ
» [CCS Fanfic] Ánh nến
» [TRC Fanfic] Khởi sự...
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯) :: Entertaiment Central :: Thư viện trung ương :: Fanfic & fiction-