gianggiangonline Nhân viên pha chế tiệm coffee Mắt Mèo
0 9 Tổng số bài gửi : 3 Birthday : 02/10/1990 Vi pham :
| | ♥♥♥ câu chuyện về cô gái băng giá ♥♥♥ | |
Ở nơi xa lắm, Có một cô pé được sinh ra.....nhưng mãi mãi... ...mang một trái tim lạnh... Không phải vì cô vô tình mà thực sự.....cô.......... không thể có cảm giác... Bởi lẽ cái nơi mà cô cất tiếng khóc chào đời...thật lạnh..... lạnh đến nỗi mà bất cứ trái tim nào cũng phải....băng giá. Và có lẽ còn bởi vì cô mặc cảm, mặc cảm vì hòan cảnh, ...vì gia đình... ...và còn chính vì bản thân cô là một con ngừơi bất hạnh... ....Vì chính cái dáng vẻ không bình thường của mình...
Thế rồi đến một ngày,......... .....trái tim băng giá của cô đã có nhịp đập, cô đã tìm thấy tình yêu của chính mình... Nhưng làm sao có thể nói ra khi người mà cô yêu chẳng hề hay biết,.. mà nói cho đúng hơn là ...cô không để cho người khác biết được. Thật sự rất khó để khiến cho con tim ngừng đập,.... ..... thật khó để trở lại như lúc trước..... Cô quyết định sẽ nói hết,... .....và cô đã được chấp nhận.... Đó là những ngày tháng vui nhất ..... và chàng trai đó đã nói với cô rằng ... "Chia tay đi,... Trò chơi giữa tôi và cô đã kết thúc..... ...Tôi phải tìm một trò chơi mơi thú vị hơn...." Thật buồn nhưng...cô không khóc... Cô chạy thật nhanh ra bờ sông và nhìn xuống mặt nước phản chiếu của chính mình.....
Cô tự hỏi : Tại sao?..... ..........nhưng không có một câu trả lời thỏa đáng.. Cô đã nhìn rất lâu rất lâu và rồi..... .......cũng đã tìm được cách giải quyết... ........................Cô mãi mãi ở lại nơi đó.......... ..........mãi mãi ở lại với cái bóng của chính mình... .....mãi mãi ở lại nơi con sông đau khổ... ........Bởi lẽ cô đã nghĩ rằng.... "Trên thế giới này cách tốt nhất để làm cho một người đau khổ... ...chính là chấm dứt mọi đau khổ của chính mình...... ........chính là mãi mãi ở lại trong lòng của kẻ đã làm mình tổn thương.... ...Cô chết đi để đổi lấy sự dằn vật lương tâm của một con người tàn nhẫn.... .....nhưng chẳng ai biết rằng rồi đây chàng trai nhẫn tâm đó có biết được, có đau khổ, có dằn vặt..... ............Nhưng có một điều chắc chắn...cô gái đáng thương mãi nằm dưới dòng sông lạnh giá đó....... .......lạnh như con tim của chính cô.......!!! E !trước khi em đi em hãy nói cho gianggiangonline biết 1 lý do được ko? gianggiangonline có biết động não không hã ? bây giờ gianggiangonline còn kái thứ gì mà đễ giữ tui ở lại bên gianggiangonline không ? tình yêu mà gianggiangonline dành cho tui .có ăn được hay không ! có hóa phép cho tui trỡ nên lộng lẫy được hay không! Bao | the thao| Tin Kinh te | |
|
Sun Apr 03, 2011 6:38 am by princess_tomoyo