(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
[Fanfic] Sakura, Sakura & Sakura Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
[Fanfic] Sakura, Sakura & Sakura Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)

Welcome to the land of Hopes and Dreams!
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Top posters
Koyuki Hagiwara (2019)
Sakura Hime (1564)
T_RUMIKO (1425)
emututem (1229)
syaoran clone (1117)
Clorinda Eudora (1081)
matsukayukina (1074)
Sakura*tsubasa (1004)
danisa12 (905)
congchuaxuClam (821)
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Winter convention 2014!!! Thu Nov 27, 2014 8:05 am
Bài test set Vampire House và Vampire Hunter House Thu May 29, 2014 8:48 pm
[OneShot] Anh Sẽ Đợi Sat Apr 12, 2014 6:31 am
Phỏng vấn Clo nhà ta ^0^ Mon Aug 19, 2013 8:05 am
MANGA FESTIVAL LẦN THỨ 4 Ngày 26 – 27 – 28/07/2013 TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN Mon May 06, 2013 11:27 am
You are my love Thu Jan 03, 2013 11:20 pm
Mem mới làm quen mọi người Thu Jan 03, 2013 3:08 am
Hajimemashite!! Mem mới xin được mọi người chỉ giáo!! Thu Nov 08, 2012 7:46 am
[CCS Fanfic] Nước mắt người cá Tue Aug 21, 2012 1:47 am
Video Tsubasa Chronicle Sat Aug 18, 2012 4:58 am

 

 [Fanfic] Sakura, Sakura & Sakura

Go down 
Tác giảThông điệp
chill_olite
Ám Hành Ngự Sử
chill_olite


Nữ
Clover leaves 8 Viên (moneyTFC) 6238
Tổng số bài gửi : 575
Birthday : 07/07/1996
Vi pham :
[Fanfic] Sakura, Sakura & Sakura Left_bar_bleue0 / 100 / 10[Fanfic] Sakura, Sakura & Sakura Right_bar_bleue


Tài sản
Tài sản:

[Fanfic] Sakura, Sakura & Sakura Empty
03072011
Bài gửi[Fanfic] Sakura, Sakura & Sakura

[Fanfic] Sakura, Sakura & Sakura

Dislamer: các nhân vật thuộc về Clamp, viết vì mục đích ___Tiếp nối fic Syaoran, Syaoran và Syaoran
(của bạn Yuui–san )
Status:
Complete
Beta by:thiensumattrang_2596
Category:
humour, romance
Summary:
nhắc lại thì thiệt tình là chẳng biết nó viết vì cái gì nữa......
Warning
:
Tính cách nhân vật bị bóp méo trầm trọng. Chống chỉ định với fan của
Sakura (cả clone, real và Kinomoto), fan của Kimihiro Watanuki, fan
của cặp song sinh ma cà rồng Su_Ka, Fye
Note
: Chill viết cái fic này với tâm trạng sẵn sàng … (theo yêu cầu bạn đọc) miễn đừng ghét Chill được rùi !
Author
: It’s me, Chill–chan (hay còn gọi Chol–chan).
Rating
: cũng như fic Syaoran x3 – độ tuổi từ 4+, nếu bé nào 4 tuổi biết đọc chữ
+Bonus
:
Sakura bản sao sẽ được gọi là SakuraC (Sakura Clone), tương tự Sakura
thật là SakuraR (Sakura Real). Còn Syaoran bản sao thì sẽ được gọi là
SyaoranC, và Syaoran thật sẽ là SyaoranR nhé!
Gạch đầu
dòng [ _ ] là lời đối thoại, [ “ “] là suy nghĩ nhân vật, còn trong
dấu [ <> ] là suy nghĩ của tác giả, quyết định vậy nha!
__________________________________o0o______________________
______________________o0o____________________________

_ Này, cậu có biết mom mi của tớ hem?

_
Biết chứ, mom mi của Sakura–chan rất dễ thương, ôi cái mái tóc màu
hạt dẻ ấy nhìn CUTE khiếp, còn thêm tấm lòng lương thiện bao dung, một
người phụ nữ hiền hòa đảm đang, nói tới là khỏi chê ấy chứ! Ước gì tớ
cũng có một mom mi như Sakura–chan nhỉ?!

_ Ấy vậy mà mấy
hôm nay mặt mày mom mi hốc hác, xanh xao, nhìn đến là phát sợ, tính
cách thì khỏi bàn, dữ còn hơn cả quỷ hiện hình, càng gày càng thất
thường hẳn ra, gặp tớ là phát cáu. Nhiều khi chỉ vì làm rớt con dao
cắt trái cây lên … đầu con mèo ú nhà bà Tomoyo hàng xóm thui mà mom mi
cũng chửi cho một tăng, sợ chết được ấy!

_ Tớ thấy mom mi của Sakura–chan đâu “xuống cấp” tệ đến vậy chứ ?!


_ Nhưng thui kệ mom mi, Sakura chỉ cần mình cậu thui là đủ rùi, nhất
là cậu có khuôn mặt giống hệt tớ vậy. Cậu cũng thấy vậy phải không,
Sakura? – SakuraR nở nụ cười hiền lành.

SakuraC không nói gì,
chỉ khẽ gật đầu đồng tình. Hai cô nàng đang tranh nhau đoán xem lí do
làm mom mi của SakuraR cáu gắt như vậy thì từ phía cầu thang vang
vọng tiếng bước chân của ai đó. Cả đám quay lại nhìn về phía cửa.
Tiếng chân nhẹ thôi, nhưng cũng đủ khiến hai cô nàng chú ý. Có vẻ như
sắp có thêm người thứ ba “nhập tiệc” vào câu chuyện. Không biết người
đó là ai nhỉ?
_ Nè, các em sửa soạn xong chưa đó? Bọn anh vừa đi ăn xi-rô về xong nè, đã lấy xe và đang chờ ở dưới nhà đây!

Cả hai Sakura đồng thanh khi nhận ra giọng nói quen thuộc đó, nhanh nhảu chạy ra cửa:

_ Ah, Watanuki–san đến rồi ạh ? Bọn em xuống ngay đây! Mà anh nè,
anh xem bọn em mặc hai bộ váy “song sinh” này, giống nhau y hệt đó,
đẹp chưa?

_ Oh, hoàn hảo!


_ Hihi, cám ơn Watanuki-san. Mà thế hôm nay có những ai cùng đi chung bữa tiệc Giáng Sinh thế ạh?

_ Ừm, thì SyaoranR và SyaoranC, còn có Subaru, Kamui,Fye, hai em
cộng với anh nữa là tổng cộng… tám người! – Watanuki cười hiền lành,
song trong đầu anh lóe lên một ý tưởng thâm độc. Anh khẽ cười với
chính mình – “Hà hà, cơ hội ăn một bữa no tản thần hồn, mà đỡ tốn
tiền, lại tiết kiệm được một ít để dành trả nợ bà Yuuko, thiệt là tiện
cả tam đường, há há!”

_ Oa, cũng đông đó chứ! Kiểu này chắc sẽ vui lắm đây – Sakura-chan tán thưởng

_ Ừm, mà thôi đừng có ở đây tám số dzách hoài, trễ giờ tới bữa tiệc
đó! Nghe nói hôm nay ở gần nhà hàng có bắn pháo bông lúc 7 giờ đúng
luôn, trễ thì uổng lắm àh nha! _Ui, vậy phải nhanh lên! Đi thôi
Sakura-chan! – SakuraR cười với SakuraC
_ Ừm!!!

Cả đám
dắt tay nhau ra khỏi nhà, mỗi người một vẻ, “cưỡi” trên một em
Mẹc-xe-des đời mới nhất, trông đứa nào đứa nấy thiệt bảnh. Tới nhà hàng
cả đám leo xuống xe kêu ngay một bữa tiệc linh đình, tốn một vố cả tỉ
$$$.
Khi vừa nhập tiệc và các món ăn được dọn ra, Watanuki-kun
mời cả nhóm rồi bắt đầu ăn không ngừng, còn Subaru và Kamui thì yêu
cầu thực đơn nên “add” thêm máu gà, nếu được thì máu người càng tốt.
Chỉ tội SyaoranC và SyaoranR, tiệc vừa mới bắt đầu không lâu thì đã bị
chuốc rượu cho “xỉn” quắc cần câu trên bàn luôn, nằm la liệt. Tiệc
bắt đầu sôi động hơn, và “thương tích” cũng nhiều hơn. Tới gần giữa
buổi tiệc ai cũng có “chuyện” riêng của mình, chỉ có mỗi Fye còn tỉnh
táo nên cứ quay như chong chóng, hết chăm sóc người này tới người kia.
_Óa há há há, gà tây sốt hải sản của Pháp, mì kéo sợi bào ngư của Trung Quốc,… Hôm nay ta đã có lộc ăn rùi đây, há há há!

_ Cái thằng bồi bàn chết tiệt, sao nãy giờ chưa đem tiết canh ra đây, đói đến muốn ói luôn đây nà, ta ứ chịu!

_ Kamui–chan, em đừng vẫy lên như cá chép vậy chứ, đây là chỗ đông
người mà; ta phải biết “kiên nhẫn chờ đợi” theo lời của Khổng Từ đời
Minh biết không?

_ Đừng có thêm chữ “chan” vào tên em, gọi Kamui được rồi!!! – Kamui cáu gắt trước thái độ của Subaru.

_ Kamui–cha … í lộn Kamui–kun thiệt dễ thương, đúng là tuổi đời còn
ít nên mới nông cạn như vậy đây, để về Subaru–san sẽ “dạy” lại em nhé ~

_ Hai người “ngoan” nào, đừng làm ồn phòng ăn sang trọng! – Fye nhắc nhở, hai tay đang đỡ hai Syaoran.

_ Vâng, Fye-kun, hu hu hu hu hu!!!

Môi nở nụ cười nham hiểm, Subaru nắm lấy bàn tay Kamui.

_ Điều quan trọng bây giờ là phải biết kiên nhẫn đấy Kamui–kun! <Đừng có khóc ở đây dùm cái “cha nội” !!!>

_ Subaru–san, thế trên tay anh đang cầm cái gì ấy hả ?


+chú thích: Bàn tay Su đang cầm con dao dài 5inch đồng thời nhô cả bộ móng vuốt Vampire. Thật đáng sợ!>

Thế là Subaru ngồi phịch xuống ghế và lăn ra ngất xỉu vì bệnh đau
bao tử đột ngột tái phát, còn Kamui cố gắng chịu đựng để được ăn trước
Subaru (không biết cái tật này là ai dạy cho Ka nhỉ?)

_ Thưa quý khách, xin lỗi đã để chờ lâu, tiết canh (gà) của quý khách đây ạ!

Anh bồi bàn đưa lên hai chiếc ly thủy tinh dùng để uống rượu tuyệt
đẹp ,nên trong sóng sánh thứ chất lỏng màu đỏ cực kỳ…quyến rũ đối với
Ka, và đương nhiên là cậu chộp lấy uống ngay tức thì. Nhưng nói qua
cũng phải nói lại, Subaru cũng đâu có vừa. Nghe thấy mùi máu (gà) là
chàng ta mở mắt bật dậy ngay tức thì, đôi mắt như có thể nuốt chửng vạn
vật!
nói Subaru chuyển dạng từ Vampire sang xác ướp à ?!>. Cũng như
Kamui, Subaru cũng bắt đầu xử-lý ly của mình, đôi môi đón lấy làn nước
đỏ thẫm một cách điên cuồng như chưa bao giờ được uống.Trong lúc hai
ông anh ngồi rút cạn ly tiết canh (gà) của mình, hai cô bé Sakura khẽ
mỉm cười nhìn nhau, và họ bắt đầu ngồi huyên thuyên những chuyện trên
trời dưới đất trong lúc chậm rãi thưởng thức phần của mình.

_ Sakura–chan, cậu có nhớ cái vụ ở volume cuối khi mà tớ biến mất ấy không?

_ Nhớ chứ, rồi sao?

_ Lúc ấy tớ biến mất, tưởng chừng như ra đi vĩnh viễn làm đọc giả
rơi nước mắt quá trời, nhưng thực chất đạo diễn Clamp đã dúi cho tớ
một ít tiền để dẫn bồ mình là Syaoran đi ăn kem. Lúc đầu nha, chúng tớ
đến quán kem. Hai đứa nói chuyện rất vui vẻ, sau đó từ từ cảnh vật
trở nên yên lặng và lãng mạn, tớ nhắm mắt lại và Syaoran không nói gì,
chỉ từ từ cuối đầu gần đến môi tớ và……cậu ấy tống vào mồm tớ một cây
kem bạc hà cỡ bự. Tớ chịu hết nổi rồi giận dữ bỏ về ngang xương, đương
nhiên Syaoran-kun cũng chả hiểu gì ráo trọi luôn!

_ Ha ha ha, chuyện tình “lãng mạn” của hai người gì mà mắc cười quá vậy!

_ Ừ. Dù biết là mình có cư xử hơi kì, cơ mà hôm đó bị hố thấy quê
chết được! Lúc về tớ mới bắt đầu thấy lo, không biết phản ứng ngang
xương vậy có làm Syaoran-kun giận không nữa. Cũng may mà cậu ấy không
“đá” chứ nếu không giờ này chắc tớ thảm bại rồi. Haizzz!

_Nghe li kì thiệt đó, nhưng không bằng tớ đâu ~
_ Hả? Sakura–chan cũng có chuyện để kể sao?

_ Đương nhiên rồi. Vì sau khi hai cậu đi thì tớ vẫn còn mấy cảnh kết
thúc phải đóng cho xong luôn. Cái đoạn mà Syaoran cùng với nhóm của
Fye chuẩn bị lên đường với cuộc hành trình mới ấy, tuy đạo diễn không
có quay nhưng thực ra cậu ấy có nói nhỏ với tớ một câu.

_ Câu gì hả Sakura–chan?

_ Thì là “Anh sẽ đến nhà mẹ vợ em trước~!”

_ Trời, chơi sốc thế?!

_ Thì đó, làm phim trường náo động lên luôn cho nên trông mặt tớ lúc
ấy nhìn như luyến tiếc lắm vậy, nhưng thực chất bên trong sượng đỏ cả
ruột luôn mà !!!


_ Thế rồi sau đó?

_ Sau khi đóng xong ấy hả?

_ …

_ Cậu ấy thực hiện lời hứa thôi!

_ Là sao?

_ Thì cậu ấy bay ngay đến nhà mom mi của tớ bằng cách dzọt lên chiếc
mẹc-xe-des đen yêu dấu ấy. Không ngờ, bồ tớ xui thế; vừa đến nhà “mẹ
vợ” là bị ăn một tăng toàn là những điệu nhạc “chửi bới” du dương,
nghe như sét đánh ngang tai vậy. Cả tớ và bố cũng bị vạ lây luôn, hic
hic!

_ Vậy thôi ư?

_ Làm gì có, chuyện đó chỉ mới là phần dẫn của câu chuyện thui, kịch tính còn ở phía sau kia!

_ Vậy Sakura-chan kể tiếp nhanh lên, tớ hồi hộp lên rồi này!

_ Đương là mẹ tớ không bỏ qua dễ vậy, chỉ có một hai câu chửi. Mom
mi lên tiếng, hô to: “Ta, Sakura, chủ nhân của những lá bài Clow, ra
lệnh cho ngươi hiện nguyên hình, tạo sấm sét thiêu rụi nó ngay!
Thunder!!!”

_ Hoe…mom mi của Sakura-chan thật dũng mãnh!

_ Hề hề hề - SakuraR cười một cách khoái chí - Và thế là đột nhiên
Syaoran bị thiêu một cách gọn gàng, nhanh chóng, sạch sẽ bởi sức mạnh vô địch

của Thunder, đồng thời nhà tớ cũng bị nghiêng 60 độ. Thế là cậu ấy
nổi điên, gân máu chạy lên tới động mạch chủ và đứt ra; rồi bỗng nhiên
Syaoran giựt lấy cây kiếm hô to “Lôi đế chiêu lai”, và rồi…nhà tớ sập
luôn. Căn hiện giờ chỉ mới được xây lại khoảng 2, 3 tháng trước thôi,
tớ và ba phải đi huy động lực lượng từ bên nhà nội X1999, bên nhà
hàng xóm xxxHolic, chưa kể còn phải tốn công phá bỏ kết giới của Yuuko
nữa mới xông vô nhà được, rồi nhà ngoại Chobits và bạn bè cùng lớp
Angelic layer nữa chứ, cùng tất cả các bạn diễn chung bộ anime Tsubasa
Reservoir Chronicle mới xây và dọn tất cả đồ đạc “còn sót lại” từ nhà
cũ qua nhà mới được, hành trình đó còn gian nan hơn là đi tìm lại ký
ức của bản thân nữa ấy chứ! Cậu cũng có qua dọn đống búp bê ở phòng tớ
nữa mà, nhớ hem?!

_ Hì hì hì, tất nhiên là nhớ cái vụ nhà
sập nhà đó rùi chỉ là lúc đó không tiện hỏi tại sao thui, khổ thân
Sakura-chan chưa, rồi sao nữa?

_ Tuy hai người họ đều có pháp
thuật cao cường nhưng vì mãi lo “đập” nhau nên đã quên dựng kết giới
và kết quả là…cả hai cùng dắt tay vào nhập viện.

_ ….
_ Mom mi nằm trong viện được hai tháng thì bác sĩ cho về nhà, mà
tội cho tớ và ba là mom mi vừa về nhà mới có một, hai ngày thì đã bắt
đầu “nổi điên”. Đương nhiên là trong nhà không ai hiểu nguyên do tại
sao rùi, haizz khổ cho tớ…suốt ngày bị chửi. Như cái vụ làm đá bào
sirô đó, papa phải năn nỉ ỉ ôi dữ lắm mom mi mới chịu làm cho với cái
giá 370 yên, đắt thiệt là đắt!

_ Trời, vậy là papa cậu phải mất 370 yên để mua ly sirô của mom mi cậu hả?

_ Chứ sao nữa, papa phải tốn công lắm mới được mẹ miễn cho cái vụ chửi ấy chứ!

_ Ừm…mà không biết mom mi cậu bị chuyện gì mà ức chế thế nhỉ, lại còn “ăn” tiền của papa cậu và cáu gắt nữa…hừm !

_ À phải rùi mom mi còn hay về nhà trễ vào buổi trưa nữa chứ, bình
thường đi diễn xong là mom mi về nhà liền,ấy vậy mà từ cái hồi nhập
viện mom mi cứ hay về nhà trễ, hem biết là vì seo nữa ta ?

_ Papa biết nè!

_ Oái, papa !!! – Hai cô nàng giật bắn mình trước sự xuất hiện của Syaoran thứ ba, papa của SakuraR.

_ Thời đại công nghệ thông tin như bây giờ ở đâu cũng có mạng
Internet cả. Sakura-chan có nhớ là hồi lần nhập viện đó mẹ con nằm kế
thằng bồ Syaoran của con hông?

_ Dạ nhớ, vì đột nhiên có một
trận “liên hoàn cước” chiến tranh ở RG Veda nên hầu hết dân các tộc đó
đều bị nhập viện hết trọi, thành ra không còn phòng trống, đành buột
hai người họ nằm cùng phòng với nhau. Nhưng như vậy thì sao hở, papa?

_ Papa thấy thằng bồ Syaoran của con gần đây khoái cái trò gì mà
thiên hạ hay khoái chơi ấy, cái gì mà võ…rồi lâm…rồi cái gì mà kì kì…

_ Võ lâm truyền kì bác ạ!

_ SakuraC biết à?!

_ Đương nhiên òi, bồ tớ và tớ đều đang làm tướng ở trận “Kì Đông
Môn”, phòng thủ suốt năm đêm liền nhưng cuối cùng bị “thập bát La Hán”
vây đánh, chúng tớ đành rút quân lui về kinh thành chờ viện binh –
SakuraC nhớ lại, khẽ thở dài.

_ Sakura-chan àh, cậu nói gì mà tớ không hiểu gì ráo! – SakuraR gãi đầu khó hiểu.

_ Hì hì hì chuyện thường mà, Fye-san cũng có chơi đó! Ảnh giỏi lắm,
làm một tăng mà đuổi hết được bọn “thiếu lâm tự”, đương nhiên là anh
Kurogane và hai anh Subaru-Kamui cũng không thua, toàn là “trụ cột nước
nhà” không!

_ Ơ, hơ hơ ! – SakuraR ngồi ngơ ngác, có hiểu
gì đâu mà nên đành cười cho qua chuyện rồi đổi đề tài 180 độ - Nhưng
như vậy thì có liên quan gì đến thái độ kì lạ của mom mi chứ ba?

_Thì bởi vì thằng bồ con, nó đem cái laptop vô bệnh viện chơi hoài.
Mà nó lại có cái “mả” giống hệt papa ngày xưa nữa, thế nên mẹ con mới
nhào vô đòi làm “Thiết Phiến công chúa”, gả cho “Thái tử” nước phiên
ban cũng tức là thằng bồ con đó, cuối cùng mom mi cũng mê luôn cái trò
võ…rồi cái gì mà lâm kì kì…

_ Võ lâm truyền kì bác ơi!!! – SakuraC nhắc.

_ Vậy là vì chơi game online quá độ mà mom mi đâm ra xì-trét sao? –
SakuraR ngạc nhiên cực độ. Không ngờ lí do cho những trận “điên” của
mom mi là tại vì đây.

_ A, lí do gì mà… thật buồn cười ha ha ha! – SakuraC bật cười, khiến SakuraR cùng papa cô bé cũng cười theo.

_ Đúng thế thật, ha ha!

Đang vui thì bỗng dưng từ một nơi rất xa và cuối cùng là ngày càng
tiến lại gần, Subaru và Kamui nghe được tiến vỗ cánh từ trên không, vừa
mạnh, vừa dữ dội lại vừa… văng đầy nước mắt nước mũi!
Sakura
Kinomoto xà vào trong nhà hàng trên cây trượng của mình, sử dụng thẻ
bài Time để ngưng dòng thời gian lại, khiến cả nhà hàng đông cứng và
chỉ có những ai có năng lực khác thường mới còn “tỉnh” mà thôi, trong
đó bao gồm cả bọn Sakura!

_ Hu hu hu anh ơi, anh ơi !

_ Có chuyện gì vậy cưng ?

Kinomoto đang bắt đầu lênh láng nước mắt, cả Fye, Subaru, Kamui,
SyaoranR và SyaoranC đều chẳng hiểu gì ráo trọi, rồi Kinomoto cất
tiếng nói, đôi mắt ngân ngấn nước mắt và ôm chặt lấy papa của SyaoranR:

_ Hu hu, em…em…bị…“xả thân cứu nước” rồi anh àh!

_ Hở….. ? - Lee Syaoran – papa của S.R chả hiểu gì rồi đực mặt ra
khoảng mười giây để bắt lại tình hình. Bỗng cậu thốt lên một câu làm
người nghe cảm động chảy nước mắt.

_ “Thiết phiến công chúa” đã tự vẫn để giữ thân trong sạch sao? Đừng lo,còn có anh mà !

Mọi người đều tròn xoe, mắt tròn, mắt dẹt rồi rưng rưng nước mắt. Và
rồi một giọng nói phát ra thật rõ ràng và rành mạch từng từ một.

_ Vậy là Syaoran-sama cũng chơi võ lâm truyền kì ạ ?!

Mọi người đều trơ mặt ra như cái bánh tráng mè mà lắng nghe câu nói
một cách rõ ràng và vô cùng chính xác của Watanuki-kun, hiện đang ngồi
đơ ra ở bên kia bàn với một chồng dĩa trống trơn
Watanuki-kun tiêu hóa được nhiêu đó đồ ăn trong thời gian nhanh chóng
thế nhẩy?>

_ Ờ thì papa mới tập chơi thui mà, hè hè hè!

Cả nhà phá ra cười trước câu nói ngây thơ vô số tội của papa
SyaoranR. Àh vâng, cơn sốt game online không chừa cả người lớn cơ đấy..
“Rã đông” thời gian,Sakura Kinomoto cùng ngồi xuống bàn và gọi thêm
một danh sách những món tráng miệng ngon lành,và tất cả mọi người cùng
nhau thưởng thức, dần kết thúc bữa tiệc Giáng Sinh vừa ấm áp, vừa sặc
mùi...“Tiếu ngạo giang hồ”! ~ Câu chuyện tới đây là kết thúc ( ^ - ^ ) ~
Về Đầu Trang Go down
http://codegeassfc.forum-viet.net
Share this post on: reddit

[Fanfic] Sakura, Sakura & Sakura :: Comments

Emerald Eyes
Re: [Fanfic] Sakura, Sakura & Sakura
Bài gửi Wed Jul 06, 2011 9:01 pm by Emerald Eyes
Cười đau bụng [Fanfic] Sakura, Sakura & Sakura 3573983318 !! Cái này Chill đăng ở VnS fải k ?

Nhận xét : k có j nhìu , chỉ là cách dòng hơi tùy tiện , Chỗ in đậm chỗ k in , và lời nói nv hơi ... [Fanfic] Sakura, Sakura & Sakura 49146 (k còn nhận ra Sak nữa [Fanfic] Sakura, Sakura & Sakura 201105 )

Hì , đc 23đ nhé [Fanfic] Sakura, Sakura & Sakura 139344

Thân
Clover.

Cộng 15v
Clo
Thanh
Re: [Fanfic] Sakura, Sakura & Sakura
Bài gửi Wed Jul 06, 2011 9:08 pm by Thanh
cái này hay ~ dìm hàng dữ luôn =))
tham gia viết fic cho báo đi chị Chill =))

mà chắc tại chị Chill bật a/A lúc port bài nên nó mới cách dòng lộn xộn vầy :hoi: lần sau thử tắt xem sao ha chị ~

btw, chờ các Thư kí khác chấm xong fic thì em cộng tiền cho chị luôn nha ~

Emerald Eyes
Re: [Fanfic] Sakura, Sakura & Sakura
Bài gửi Wed Jul 06, 2011 10:09 pm by Emerald Eyes
Hè , Chill là 1 trg nhưng cây bút taiò năng của VnS mak , sao k hay đc [Fanfic] Sakura, Sakura & Sakura 139344
Thanh
Re: [Fanfic] Sakura, Sakura & Sakura
Bài gửi Wed Jul 06, 2011 10:22 pm by Thanh
đâu biết đâu ~ Clo đâu có tham gia VnS [Fanfic] Sakura, Sakura & Sakura 139344
chill_olite
Re: [Fanfic] Sakura, Sakura & Sakura
Bài gửi Fri Jul 08, 2011 5:46 am by chill_olite
cảm ơn mọi ng đã đọc bài cả chill, cảm động quá đi mất :((

mà thật ra bài này lâu lám roài, chỉ là muốn kỷ niệm nên mới đi rải hàng lâu như vậy thoai :(

và bài này chill dán toàn bộ lun và nó bị như thế, chill cũng đành bó tay, ko bik chữa thế nào :(
matsukayukina
Re: [Fanfic] Sakura, Sakura & Sakura
Bài gửi Tue Aug 30, 2011 11:55 pm by matsukayukina
Chị Chill viết hay quá [Fanfic] Sakura, Sakura & Sakura 830828 . Có điều làm mất hình tượng Syaoran yêu dấu của em rồi [Fanfic] Sakura, Sakura & Sakura 502119 .
chill_olite
Re: [Fanfic] Sakura, Sakura & Sakura
Bài gửi Wed Aug 31, 2011 9:57 am by chill_olite
@ Yuu-chàn: cảm ơn êm ^^~
cơ mà đây là fake [Fanfic] Sakura, Sakura & Sakura 3573983318
Re: [Fanfic] Sakura, Sakura & Sakura
Bài gửi  by Sponsored content
 

[Fanfic] Sakura, Sakura & Sakura

Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
»  [Cardcaptor Sakura fanfic][sưu tầm] Thiên đường hạnh phúc
» [review] Sakura World (card captor Sakura)
» So sánh Real Sakura và Clone Sakura
» [CCS Fanfic] Ánh nến
» [TRC Fanfic] Khởi sự...

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯) :: TFC Metropolitan :: Kí túc xá :: The Chill Kiseki Garden-
Chuyển đến