arielmoore Nhân viên pha chế tiệm coffee Mắt Mèo
0 28 Tổng số bài gửi : 24 Birthday : 10/04/1997 Vi pham :
| | Sayonara... | |
Hôm nay Ari xin được mạn phép đăng lên forum 1 bức thư đáng lẽ đã đăng cách nay 1 tháng mà cứ quên không đăng . Thư này do bà Yu nhờ đăng lên: - Spoiler:
Gửi mn trong 4rum! Năm nay Yu đã lên lớp 9, một năm học khá là wan trọng trong cuộc đời đi học. Do đó mama của Yu đã quyết định cắt mạng để Yu chuyên tâm vào việc học hơn. Cho nên, hum nay Yu viết thư này để chào tạm biệt mn và cảm ơn + xin lỗi mn.
Cám ơn mn vì đã cho Yu nhiều kỷ niệm dzui dzẻ trong khoảng thời gian wa . Cám ơn mn vì đã quý mến Yu, xem Yu như một thành viên rất thân dù Yu mới tham gia dzào 4rum. Cám ơn mn đã tin tưởng Yu, giao cho Yu nhiều nhiệm vụ.
Nhưng những điều đó làm Yu thấy rất có lỗi vì chưa làm đc gì cho 4rum cả. Xin lỗi ss Koy vì em chưa làm đc tác phẩm nào cho T.R.O. cả. Cũng xin lỗi chị vì em chưa làm đc gì trong vai trò Tmod. Xin lỗi Clo nhé vì tui chưa hoàn thành xong Kobato project. Xin lỗi chị Jen, Dan và Hik vì chưa thể tiếp tục Kobato project dzới mn đc. Xin lỗi Aka, chị Chill, Clo, Dan, chị Jen, Mít, Nuil, chị Thanh nhé dzì chưa thể tiếp tục spam chung cho dzui trong phòng trọ. Dzà còn nhìu lời xin lỗi mà Yu không thể nói hết...
Thế nhé! Mong 4rum ngày càng phát triển. Mong rằng có thể gặp lại mn vào hè năm sau. Yêu mn nhiều.
Mina... Ogenkide... Sayonara....
Yu matsukayukina
| |
|
Tue Nov 22, 2011 8:51 pm by Clorinda Eudora