|
Tác giả | Thông điệp |
---|
SakuraSyaoran Trận chủ
6 564 Tổng số bài gửi : 549 Birthday : 12/09/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Inuyasha(chap cuối) Wed Sep 24, 2008 1:26 am | |
|
|
|
| |
SakuraSyaoran Trận chủ
6 564 Tổng số bài gửi : 549 Birthday : 12/09/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Inuyasha(chap cuối) Wed Sep 24, 2008 1:39 am | |
|
|
|
| |
SakuraSyaoran Trận chủ
6 564 Tổng số bài gửi : 549 Birthday : 12/09/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Inuyasha(chap cuối) Wed Sep 24, 2008 1:45 am | |
|
|
|
| |
SakuraSyaoran Trận chủ
6 564 Tổng số bài gửi : 549 Birthday : 12/09/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Inuyasha(chap cuối) Wed Sep 24, 2008 1:49 am | |
|
|
|
| |
Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Inuyasha(chap cuối) Wed Sep 24, 2008 11:11 pm | |
| Uhm.. bài dài post làm 3 cũng được. Cộng 5 Lv nhé
|
|
| |
pegau_ngau_mc Trận chủ
3 22 Tổng số bài gửi : 510 Birthday : 01/04/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Inuyasha(chap cuối) Sat Sep 27, 2008 8:45 am | |
| trời ơi hay quá kết thúc quá hay thik cái kêtá nì quá nhưng sao hok cho coi con của hai người đó nhỉ? uổng thật mà ông cóa cái hang gió í đẻ lắm thật
|
|
| |
kiwi_chan Kị sĩ
1 1 Tổng số bài gửi : 246 Birthday : 06/11/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Inuyasha(chap cuối) Wed Oct 01, 2008 8:30 pm | |
| cái nì gọi là tình yêu nhiệm màu hơi bất ngờ tí xíu, sango sinh ba àh?? (chuyện ngoài lề): lâu wá mới onl nhớ mọi người kinh)
|
|
| |
Alnade Kị sĩ
0 746 Tổng số bài gửi : 273 Birthday : 07/11/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Inuyasha(chap cuối) Thu Oct 02, 2008 10:13 pm | |
| vậy là về quá khứ xong giếng lại đóng à.? Uổng nhỉ ông ngoại ko được xem mặt cháu rùi
|
|
| |
yuuko-san Nhà khảo cổ học
1 15 Tổng số bài gửi : 59 Birthday : 02/03/1996 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Inuyasha(chap cuối) Wed Jan 21, 2009 9:11 am | |
| áh chap cuối thank nhìu nhaz
|
|
| |
boynhachung Ninja
15 525 Tổng số bài gửi : 324 Birthday : 07/01/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Inuyasha(chap cuối) Thu Mar 26, 2009 5:27 am | |
| Lâu lắm ko đọc Inu rồi Chả biết tập trước thế nào cả ) dù sao cũng cảm ơn sakura nhé
|
|
| |
Kyoko_no_hana_1831 Cư dân bị trục xuất
19 605 Tổng số bài gửi : 225 Birthday : 20/02/1995 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Inuyasha(chap cuối) Wed Apr 29, 2009 10:39 pm | |
| Ui, mặc dù đã coi bản tiấng Anh rồi, nhưng coi bản tiếng Việt vẫn cảm thấy hay :oops: . Thanks SakuraSyaoran nhiều! Àh, Sesshoumaru thú vị nhỉ!? Để Rin sống ở làng và thường xuyên đến thăm, tặng cả kimono nữa. :lol:
|
|
| |
boynhachung Ninja
15 525 Tổng số bài gửi : 324 Birthday : 07/01/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Inuyasha(chap cuối) Fri May 01, 2009 8:09 pm | |
|
|
|
| |
Sturuta Nhân viên pha chế tiệm coffee Mắt Mèo
0 12 Tổng số bài gửi : 12 Birthday : 26/09/1995 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Inuyasha(chap cuối) Fri May 01, 2009 8:20 pm | |
| Tại sao Rin không đi cùng Sess nhỉ ? Thật sự đọc đến khúc đó hơi thất vọng.
|
|
| |
Koyuki Hagiwara Phù thuỷ không gian
52 2788 Tổng số bài gửi : 2019 Birthday : 31/08/1993 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Inuyasha(chap cuối) Sat May 02, 2009 7:16 am | |
| - Sturuta đã viết:
- Tại sao Rin không đi cùng Sess nhỉ ? Thật sự đọc đến khúc đó hơi thất vọng.
Đối với Sess, Rin là người rất quan trọng đúng không :oops: , đi cùng Sess phải đến 360/365 ngày Rin phải đối mặt với yêu quái. Phiêu bạt khắp nơi, không được học hành nữa, liệu có tốt cho 1 cô bé như Rin :?: Thế nên nếu Rin ở lại với bà Kaede thì tốt hơn, Sess cũng thườg đến thăm Rin mà ;) Đợi khi nào Rin lớn, đảm bảo 100% Sess sẽ cầu hôn Rin, bạn cứ yên tâm nha :heart:
|
|
| |
emututem Giải nhì Contest 2010
40 2974 Tổng số bài gửi : 1229 Birthday : 18/03/1997 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Inuyasha(chap cuối) Sat Jun 20, 2009 9:07 am | |
| Có ba điều em rất bực: Thứ nhất: Seo Sesshoumaru lại ko cưới Rin hử???? :?: Thứ hai: Tại seo Kagome lại mặc áo của Kikyo (mặc dù em chẳng thik kik hay kag) Thứ ba: Inuyasha và Kag chưa cưới nhau mà, hình này nói là Kag đẻ con rùi mọc tai lun mà
|
|
| |
SakuraSyaoran Trận chủ
6 564 Tổng số bài gửi : 549 Birthday : 12/09/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Inuyasha(chap cuối) Tue Aug 11, 2009 8:46 am | |
| Rin còn nhỏ mà, cưới sao được? Đợi Rin lớn đã! Còn tại sao Kagome mọc tai thì mình ... thua!
|
|
| |
hoathuytien_7586 Designer
5 247 Tổng số bài gửi : 141 Birthday : 18/10/1990 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Inuyasha(chap cuối) Sat Feb 27, 2010 3:00 am | |
| Thì cưới Inu xong thì mọc tai.Đơn giản thế thui
|
|
| |
T_RUMIKO Quỷ hút máu
22 1529 Tổng số bài gửi : 1425 Birthday : 04/12/1994 Vi pham :
| Tiêu đề: Re: Inuyasha(chap cuối) Tue Mar 13, 2012 7:36 am | |
| aaaaaaa.... Xem cảnh Kag mặc y phục của Kik mà e cứ muốn khóc, 1 người chết đi sống lại vì người mình yêu lại chết để kẻ là kiếp sau của mình cướp mất *xử bắn Rumiko-sensei*, cái cảnh Kag mặc đúng bộ đồ của Kik và đứng bên Inu làm e bực bội hok chịu nổi, bất công vô cùng Tóm lại đối với e cái kết thúc đó e nuốt hok trôi nổi, còn Kikyou thì sao chứ!!!!
|
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Inuyasha(chap cuối) | |
|
|
|
| |
|