(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích Homapage
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯)

Welcome to the land of Hopes and Dreams!
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Top posters
Koyuki Hagiwara (2019)
Sakura Hime (1564)
T_RUMIKO (1425)
emututem (1229)
syaoran clone (1117)
Clorinda Eudora (1081)
matsukayukina (1074)
Sakura*tsubasa (1004)
danisa12 (905)
congchuaxuClam (821)
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Winter convention 2014!!! Thu Nov 27, 2014 8:05 am
Bài test set Vampire House và Vampire Hunter House Thu May 29, 2014 8:48 pm
[OneShot] Anh Sẽ Đợi Sat Apr 12, 2014 6:31 am
Phỏng vấn Clo nhà ta ^0^ Mon Aug 19, 2013 8:05 am
MANGA FESTIVAL LẦN THỨ 4 Ngày 26 – 27 – 28/07/2013 TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN Mon May 06, 2013 11:27 am
You are my love Thu Jan 03, 2013 11:20 pm
Mem mới làm quen mọi người Thu Jan 03, 2013 3:08 am
Hajimemashite!! Mem mới xin được mọi người chỉ giáo!! Thu Nov 08, 2012 7:46 am
[CCS Fanfic] Nước mắt người cá Tue Aug 21, 2012 1:47 am
Video Tsubasa Chronicle Sat Aug 18, 2012 4:58 am

Share | 
 

 Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Koyuki Hagiwara
Phù thuỷ không gian
Koyuki Hagiwara
Nữ
Clover leaves52 Viên (moneyTFC)2788
Tổng số bài gửi : 2019
Birthday : 31/08/1993
Vi pham :
Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích Left_bar_bleue0 / 100 / 10Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích Right_bar_bleue


Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích Empty
Bài gửiTiêu đề: Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích   Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích 1Tue Oct 07, 2008 8:23 am

Nhằm khám phá ra 1 tài năng độc đáo của mình, các bạn hãy viết về nhân vật mà mình yêu thích.
- Nội dung: Cảm nhận của bạn về bất cứ nhân vật manga nào mà bạn thíc, kể cả không phải các nhân vật của Clamp.
Nhớ nhé, bất cứ Nhân vật manga nào cũng được.
Trong bài viết cầng có:
Tên người viết ( nick trong 4rum), Nhân vật bạn viết, trong Manga nào.
- Số lượng: Không hạn chế số dòng, mỗi người nộp tối đa là 2 bài cảm nhận.

* Giải thưởng:
- 10000 P
- Được tuyên dương trên 4rum
- Là thành viên Vip trên 4rum
- Tăng 100 Level
- Được làm Mod 1 Box tự chọn

Warrning: Bất kì ai đi Copy bài của nơi khác bị phát hiện sẽ bị Del nick khỏi 4rum, nhớ nhé, đừng để Koy phải chịu trận như mấy lần trước.

Thời hạn: Không biết nữa, khi nào đủ 10 bài dự thi sẽ đống Topic để mọi người chấm điểm

Hy vọng sẽ được nhiều người hưpngr ứng.

Warrning 2: Post bài cảm nhận tại đây, bất cứ bài post nào không phải cảm nhận mà post vô đây sẽ bị del ngay.

Tài sản của Koyuki Hagiwara

Tài sản
Tài sản:



Được sửa bởi Koyuki Hagiwara ngày Mon May 25, 2009 9:43 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://tsubasafc.forumvi.com
SakuraSyaoran
Trận chủ
Trận chủ
SakuraSyaoran
Nữ
Clover leaves6 Viên (moneyTFC)564
Tổng số bài gửi : 549
Birthday : 12/09/1994
Vi pham :
Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích Left_bar_bleue0 / 100 / 10Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích Right_bar_bleue


Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích   Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích 1Fri Oct 24, 2008 7:59 am

Nick forum: SakuraSyaoran
Nhân vật mình yêu thích: Zero (Manga: Vampire Knight) :kiss:
__________

Nếu có ai hỏi bạn: "Bạn có thích một Vampire hay không?",bạn sẽ trả lời như thế nào?
Tôi nghĩ,hẳn là bạn sẽ khó mà nói: "Có!";Vì theo như những gì mà chúng ta nghe qua về những sinh vật ấy thì chỉ xoay quanh chuyện hút máu của con người để giữ gìn sự sống của chính bản thân mình.
Tôi cũng vậy!Tôi cũng từng nghĩ thế khi ai nói đến Vampire."Thật ghê tởm!",đó là ý nghĩ của tôi đấy!Nhưng từ khi tôi đọc truyện "Vampire Knight" và suy ngẫm về Vampire,tôi không còn cảm thấy ghê sợ nữa.Ý nghĩ làm cho tôi không còn ghê sợ Vampire nữa đến từ một nhân vật đang gần như rơi vào sự đau khổ tột cùng: Kiriyu Zero!
Sau cuộc thảm sát của một Vampire thuần chủng,bố mẹ Zero đã qua đời.Khi được tìm thấy,trên cổ Zero lại có một vết cắn rất sâu.Vết cắn ấy đã mang đến cho Zero một số phận mà cậu ghê sợ và căm thù:Trở thành một Vampire cấp D và từ từ rơi xuống cấp E nếu như không hút được máu thuần chủng!Tuy Zero không thể trở lại làm người nhưng cậu đã cố chống chọi với chính dòng máu đang dần dần biến cậu thành Vampire trong suốt bốn năm!Nhưng khi đến học viện Kurosu,Zero đã gặp Yuki,cậu và Yuki cũng làm Sao đỏ trong học viện.Khối ban đêm của học viện ấy toàn là học sinh Vampire.Cuộc sống của Zero và Yuki cứ xoay quanh những Vampire này và cứ thế tiếp diễn!
Zero mang trong mình một thân phận cậu luôn luôn khinh rẻ: Một Vampire,nhưng Zero không hề nản lòng.Cậu luôn muốn bảo vệ Yuki bằng hết khả năng và sức lực của mình.
Tôi thích Zero vì cậu ấy tài giỏi,rất tốt với Yuki.Tuy nhiên,tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy cười.Chắc là từ sau lần gia đình bị sát hại,cậu đã quá đau lòng!Lúc nào cậu cũng nghiêm trang,không thấy thoải mái,vui vẻ như Yuki!
Quả thật,trên đời này,không ai là hoàn hảo,cho dù là người hay Vampire!Con người đẹp không thể hiện ra vẻ đẹp bên ngoài mà thể hiện bằng chính tình cảm của họ!

Tài sản của SakuraSyaoran



Được sửa bởi SakuraSyaoran ngày Fri Mar 13, 2009 7:24 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
yuuko-san
Nhà khảo cổ học
Nhà khảo cổ học
yuuko-san
Nữ
Clover leaves1 Viên (moneyTFC)15
Tổng số bài gửi : 59
Birthday : 02/03/1996
Vi pham :
Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích Left_bar_bleue0 / 100 / 10Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích Right_bar_bleue


Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích   Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích 1Thu Jan 29, 2009 8:47 am

nick 4rum: yuuko-san
Nhân vật iu thích: yuuko(TRC và Xxx holic)
______________________________
"Mọi chuyện xảy ra đều là tất nhiên"
Chắc những ng` đã đọc qua 2 bộ manga nổi tiếng của Clamp cũng biết đến câu nói này. Nó được thể hiện rất rõ trong cuộc sống của Yuuko Ichihara.
Cô là 1 nhân vật bí ẩn trong Clamp. Từ tính cách đến công việc. Nhưng điều bí ẩn đó làm tôi có hứng thú với cô hơn.
Trước đây tôi chỉ biết đến Yuuko như 1 phù thủy giúp ng` khác di chuyển đến 1 thế giới khác với 1 cái giá. Nhưng khi cô xuất hiện nhiều hơn trong TRC, tôi hoàn toàn có nhiều điều muốn biết ở cô. Và từ đó tôi đã làm quen với bộ Xxx holic. Yuuko là 1 ng` thực hiện nguyện vọng của ng` khác vs 1 cái giá như việc di chuyển không gian. Có lẽ vì thế cô được gọi là nữ phù thủy không gian. Nhưng có ai biết đến nguyện vọng của cô là j`.
Cô là ng` cóp nhiều tính cách. Đôi lúc thì hách dịch, hay bắt nạt ng` khác ví dụ như việc cô hay sai Watanuki làm nhiều việc nguy hiểm với lí do là trả nợ. Nhưng bù vào đó cô rất quan tâm đến cậu ấy và ng` khác. Ví dụ như khi cô tung 1 mảnh vải lên trời, hướng về phía Fei Wang nhắm giúp đỡ nhóm Tsubasa, 0 may bị ổng đánh bật lại.(đó là lý do tui ghét ông Fei) Và cô 0 thể giúp đỡ cho họ được nữa. "Từ h` mọi việc phải phụ thuộc vào các cậu".Đó là câu nó cuối cùng của cô dành tặng cho họ.
Bình thướng mấy ai nhận thấy được suy nghĩ của cô. Họ chỉ nhìn thấy cô là 1 ng` thích nghĩ cho bản thân và thích làm những điều kì lạ.
Nhưng khi đọc đến chap gần nhất của Xxx holic, tôi nhận thấy 1 điều ngược lại. Ngược lại với tất cả những j` mọi ng` nghĩ.
Nhưng tất cả là nhờ Watanuki. Hôm ấy, cậu ta đến chỗ Yuuko và hỏi rằng mình có thể giúp j` cho cô 0 và cô đã rất ngạc nhiên. Có lẽ đó là lần đầu tiên có ng` quan tâm đến cô như vậy. Cậu ta sẵn sàng thực hiện nguyện vọng của cô bằng chính sức của mình. Có lẽ Yuuko đã cảm động vì điều đó. Nhưng cô 0 muốn nhờ cậu ấy chắc vì 1 lý do nào đó. Rồi trong 1 đêm thao thức 0 ngủ được, Watanuki đã bất ngờ nhìn thấy cơ thể Yuuko dần tan biến. Bươm bướm bay đi hết và Yuuko cũng dần biến mất. Tôi suýt khóc khi đọc đến đó. Ánh măt của Yuuko rất buồn. Có lẽ cô 0 muốn rời xa Watanuki nhưng đó là do số phận nên cô phải đí. Tôi mong 1 ngày nào đó Yuuko sẽ quay trở lại.
Đó cũng là lí do tôi thích nhân vật này. 1 loại nhân vật hiếm có trong manga của Clamp. Nhưng 0 có j` ngạc nhiên về đoạn vừa rồi. Clamp là 1 nhòm mangaka nổi tiếng với những kết cục buồn. Và tất cả đều dẫn đến cái chết. Và từ cái chết họ muốn là ng` đọc nhận ra vẻ đẹp của máu và cái chết.
Dù 0 biết Yuuko thực sự là ng` như thế nào đi nữa nhưng nhờ bàn tay của Clamp và những nv xung quanh, tôi nhận thấy cô có 1 vẻ đẹp của tâm hồn. 1 tâm hồn sâu sắc và thanh khiết(nếu 0 muốn nói là trong sáng vì 0 hợp với Yuuko 1 chút nào) khiến ng` ta nhận ra nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống. Nhưng Yuuko cũng bắt ng` ta phải chấp nhận 1 điều 0 thể thay đổi đó là SỐ PHẬN ĐÃ ĐƯỢC ĐỊNH SẴN. MUỐN THAY ĐỔI NÓ SẼ PHẢI NHẬN 1 CÁI GIÁ DẮT GIỐNG NHƯ FEI WANG, SẼ 0 BAO H` THỰC HIỆN ĐƯỢC NGUYỆN VỌNG CỦA MÌNH. Đó là làm 1 ng` chết sống dậy

Tài sản của yuuko-san

Về Đầu Trang Go down
http://truongton.net/forum
Kamui_C3nmt
Giải nhất cuộc thi viết năm 2009
Kamui_C3nmt
Nữ
Clover leaves22 Viên (moneyTFC)3322
Tổng số bài gửi : 305
Birthday : 28/01/1993
Vi pham :
Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích Left_bar_bleue0 / 100 / 10Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích Right_bar_bleue


Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích   Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích 1Fri Jan 30, 2009 3:00 am

Nick writer:Kamui_C3nmt
Nhân vậy Kamui thích nhất:Syaoran Clone

"Tôi chưa thể chết,vì tôi còn chuyện nhất định phải làm"

____________________________________________
Clone chết rồi,từ đây câu sẽ dần dần chìm vào quên lãng trong mỗi chúng ta,ai chết cũng đều như thế,hình ảnh họ chẳng bao giờ còn có thể rõ ràng đối với những người chung quanh,thậm chí những người thân của họ,như khi họ còn sống.Tuy vậy,Bài học mà Clone dành cho tất cả chúng ta,bài học từ một cái chết,từ một ước mơ,từ một tình cảm vượt không gian và thời gian,từ một con người luôn sống hết mình vì lí tưởng vẫn luôn là một bài học đáng quý trong cuộc sống.
CLONE LUÔN LÀM HẾT MÌNH VÌ LÍ TƯỞNG CỦA BẢN THÂN:

Phải nói thế nào về Clone để cho ta hiểu bây giờ?Cậu xuất hiện ngay trên trang đầu tiên của TRC,với khuôn mặt lấm những gian nan của cuộc đời,cậu chỉ khoảng 15,16,vậy mà đã phải tự lập một mình trong 1 đất nước rộng lớn,cậu sinh ra thế nào,cậu đến từ đâu?cha mẹ câu là ai,thậm chí...cậu là ai?Cậu cũng không biết...Được ông Fujitaka nhận về nuôi,những tưởng đã có người yêu thương cậu,nhưng rồi ông cũng ra đi và bỏ cậu lại một mình,lại cô đơn...Từ đó,câu lao đầu vào công việc,hết mình vì công việc,và luôn coi công việc là số một và không để cho thứ gì ảnh hưởng đến nó cả.Cậu làm việc vì ước mơ có ngày "thứ bí mật" ở khu di tích sẽ được phát hiên,và cũng để cho mong ước của cha nuôi cậu thành sự thật.Chúng ta học được gì nào?:Vượt qua gian nan,đau khổ và hoàn cảnh của bản thân để sống hết mình cho lí tưởng-Clone đấy!
CLONE LUÔN SỐNG HẾT MÌNH CHO TÌNH YÊU:
Sakura đánh mấy kí ức,Clone không lo chuyện mình và cô ấy sẽ mất đi những kỉ niệm,những tình cảm đẹp nhất,nhưng cậu lại đau khổ vì Sakura,cậu luôn nghĩ cho Sakura,luôn yêu thương Sakura,vì vậy,thứ tình cảm cậu dành cho Sakura sẽ không còn đơn giản là chữ "thích" mà cậu nói:"Con đã bắt đầu thích cô ấy..."Không,câu đã bắt đầu yêu cô ấy và đã sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho cô ấy.Những kí ức về cậu của Sakura có thể mất đi,không sao cả,chỉ cần cô ấy sống và sống vui vẻ,với Clone,như vậy là đủ!Dù phải nghe cô ấy hỏi:"Anh là ai?",sẵn sàng lên đường tìm kiếm lông vũ kí ức,không ngại cái lạnh buốt ban đêm mà mò xuống hồ tìm cho được lông vũ,không sợ phải vào tới Lãnh Địa của tên những tên lãnh chúa,không quan tâm tới những cái nhìn dị nghị của người dân Spirit,hay khi tưởng như mình chết rồi sau cái đâm của Seishirou,hoặc bắt buột phải bị truy đuổi vì trôm sách kí ức ở thư viên,...Vì cái gỉ vậy?Vì Sakura...vì người bạn thời thơ ấu của cậu,vì công chúa của nước cậu, người quan trọng nhất trong đời cậu!
CLONE LUÔN BIẾT NGHĨ CHO NGƯỜI KHÁC
Mỗi người trong chuyến du hành xuyên không gian đó đều có một tâm hồn riêng,có những lắng lo,những đau khổ,những suy nghĩ,những cá tính riêng biệt,Clone hiểu như thế.Không những là Sakura,cậu lo lắng cho Mokochan khi nó bám trên vai cậu trong những trận chiến.Tức giận với Seishirou khi nghe tin Fye đã chết vì bị hắn hạ thủ,cậu khóc khi trông thấy trong kí ức của Kurogane có lắm truân chuyên...hệt như cậu vậy.Chưa kể đến những đất nước cậu đi qua,trong khi tìm lông vũ,tình cờ nhóm Clone giúp đỡ được bao nhiêu người:Giup1 Chunyang trả thù cho mẹ,giúp công chúc Emeraude rửa nỗi oan truyền kiếp,giúp cho 1 cơn lốc được giải thoát bởi sức mạnh lông vũ,giúp 2 nước Sara và Sura trở nên thân thiết,giúp Ashra dũng cảm gạt đi ảo ảnh về Yasha vương,...Clone luôn biết nghĩ cho người khác,và từ tấm lòng đó,cậu làm được bao nhiêu việt tốt đẹp.Chúng ta lại học được gì nào?:Con người sinh ra là vì nhau,để gặp gỡ và yêu thương nhau,vì vậy,sống cho người khác là sống cho chính mình!
CLAMP CÓ CÔNG BẰNG VỚI CLONE?

Nếu là fan ruột của Clone,sẽ trả lời là :"không!".Tại sao?Clone quá tốt,cậu hết mình vì lí tưởng,lại luôn nghĩ cho những người xung quanh,cậu không mắt tội gì để pahi3 chết như thế cả,vì cuối cùng,cậu cũng chết vì người khác[Real].Tại sao,khi sinh ra cậu đã không có cha mẹ,không được hạnh phúc,người cậu yêu quý lại mất hết kí ức về cậu,trải qua bao đau khổ,cuối cùngvẫn không nghe cho trọn câu nói "em yêu anh" của Sakura,kết thúc sau đó lại là gì? cái chết...Clone phải chêt chỉ vì cậu là bản sao ư,đáng ra có một mà lại có tới 2,cậu chính là cái thứ "2" bất hạnh đó,vì vậy mà trong cuộc đời chưa 1 lần nào cậu được hạnh phúc sao?Chỉ được sinh ra trên đời...đó cũng là tội sao?...
CLONE kết thúc cuộc đời bằng một nghĩa cử rất cao cả,cậu chết vì Real,coi như trã cho Real mạng sống,để rồi sau đó,tạm biệt mọi người,cậu bình an đi về nơi mà cậu có thể gặp được:"những lời nói,mà tôi đã không có cơ hội...để nghe"
MOKONA-FYE san-KUROGANE san-SAKURA-SYAORAN-TÔI-XIN-LỖI

Tài sản của Kamui_C3nmt

Về Đầu Trang Go down
https://tsubasafc.forumvi.com
Kaetta
Giải nhì cuộc thi viết năm 2009
Kaetta
Nữ
Clover leaves2 Viên (moneyTFC)13
Tổng số bài gửi : 77
Birthday : 30/08/1995
Vi pham :
Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích Left_bar_bleue0 / 100 / 10Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích Right_bar_bleue


Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích   Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích 1Mon Mar 09, 2009 12:32 am

Nick forum : Kaetta
Nhân vật yêu thích : Fye (TRC và xxxHolic)

***

Fye, lần đầu tôi gặp anh là trong TRC, tôi rất ấn tượng với con người của anh, nhưng tôi lại không bao giờ nghĩ anh lại là sama của tôi. Chỉ đến sau này, tôi mới nhận ra, và khi ấy, nhìn lại, tôi chợt nhận ra, anh không như suy nghĩ ban đầu của tôi.

Fye, anh có bao giờ cười thật sự ? Nụ cười của anh chỉ mang lại cho tôi một cảm giác giả dối không hơn không kém. Chỉ khi ở bên Kurogane, tôi mới lại thấy... nụ cười thực sự của anh. Anh luôn cười, để khuyến khích động viên mình luôn hướng về phía trước, hay chỉ là che giấu cái quá khứ đau buồn và tội lỗi của mình ? Tôi nghĩ là lý do thứ hai, anh cười, chỉ đơn giản là che dấu. Cái buồn cười ở đây là tôi lại bị ấn tượng bởi nụ cười đó. Tôi luôn tự hỏi : Khi nào anh cười thực sự ? Và chợt nhận ra, chỉ khi bên Kurogane, anh mới là chính mình.

Fye, với Sakura, tôi cảm thấy anh giống như một tôi tớ trung thành, sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì Sakura. Tôi hiểu, anh làm điều đó, cũng chỉ đơn giản là bù đắp cho Sakura, là bù đắp cho Sakura hay để nhẹ nhõm hơn về tội lỗi của mình hả Fye ? Suốt bộ truyện, tôi chưa bao giờ thấy anh tỏ vẻ ngạc nhiên trước điều gì đó. Nhưng khi chính tay mình giết chết Sakura, anh đã... thực sự sốc ! Tôi còn nhớ khuôn mặt đó của anh. Đôi mắt đó của anh. Đã bao lâu rồi anh không sốc thế này kể từ khi còn nhỏ ? Khi còn bị giam trong tháp với người anh em trai của mình. :) Tôi biết là điều này chẳng nói lên được gì, chỉ đơn giản là nhớ và nói thôi.

Fye, tôi hận anh, hận những gì anh đã làm với anh em trai sinh đôi của mình ngày xưa. Anh đã ích kỉ, phải. Cái tên của anh thấm mùi tội lỗi, vì anh muốn thế mà, phải không ? Một sự hối lỗi không bao giờ được chấp nhận. :)

Fye, đó là những gì tôi nghĩ về anh, một con người với nụ cười giả dối luôn ở trên môi. :)

(Viết trước khi chuẩn bị đi học, hơi nhảm ráng chịu :">)

Tài sản của Kaetta

Về Đầu Trang Go down
http://fan-fiction.chinhphuc.info
princess_tomoyo
Giải nhì Summer Contest
princess_tomoyo
Nữ
Clover leaves16 Viên (moneyTFC)4628
Tổng số bài gửi : 693
Birthday : 04/05/1997
Vi pham :
Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích Left_bar_bleue0 / 100 / 10Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích Right_bar_bleue


Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích   Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích 1Sat Mar 14, 2009 3:00 am

Nick forum: princess_tomoyo
Nhân vật yêu thích: Fye and Yuui
____________________________

Khi một mạng sống nhỏ nhoi được ai đó sinh ra trên cõi đời này, dù trai hay gái, đẹp hay xấu thì người khác cũng rất vui mừng. Duy chỉ có một cặp sinh đôi mà tôi biết, chẳng ai vui mừng cho họ cả, và cũng không ai chấp nhận sự tồn tại của họ ở vương quốc ấy. Cha chết vì bệnh, mẹ thì tự sát, những đứa con của tai họa: Fye và Yuui.

"Mùa màng thất bát, nguồn nước vẩn đục hết, quả nhiên sinh đôi là điềm xấu." Những lời nói của họ sao cay độc quá. Tại sao sinh đôi là điềm xấu? Tại sao sở hữu một ma lực mạnh khi được sinh ra lại không tốt? Họ đem các cậu đến cái thung lũng lạnh lẽo chỉ dùng để vức xác phạm nhân, chia cắt hai người đã gắn kết từ trong bụng mẹ. Các cậu có hận họ không?

Chỉ sinh ra cũng là tội sao? Sinh đôi thì sao chứ, chỉ là sinh ra cùng nhau thôi mà. Sinh đôi là có tội, lý lẽ đó từ đâu mà có? Quốc vương tàn sát dân lành, rồi nhảy xuống thung lũng, chết trước mặt Yuui. Chứng kiến cảnh thanh kiếm xuyên qua cổ họng ông ấy, chắc cậu sợ lắm hả Yuui? Sợ và đau khổ nữa, đúng không? Tít trên đỉnh tháp, Fye vẫn biết được cậu đang bị tổn thương, cậu ấy tự trách mình, nếu lúc trước cậu ta chọn cái chết thì cậu đã không lâm vào hoàn cảnh này.

Và người đàn ông đó xuất hiện, Fei Wong Reed, ông ta bắt các cậu lựa chọn, lựa chọn người duy nhất có thể ra khỏi đó. Trong một phút ích kỷ, Yuui đã chọn mình, lựa chọn của cậu đã làm cho Fye phải chết. Cậu đau khổ, tự xóa đi cái tên Yuui của mình, thế nhưng dù vậy, tội lỗi mà cậu đã gây ra vẫn không biến mất.

Yuui ơi, mong ước được sinh tồn và tự do là điều mà mọi người đều có. Dù đôi lúc mong ước ấy đem đến những kết quả không toàn vẹn. Thế nhưng, Yuui ơi, kế thừa kí ức của Fye, hẳn cậu phải biết rằng: cùng lúc phải chọn lựa giống như cậu, Fye đã chọn cậu. Từ bỏ mạng sống của mình để cậu được sống, được tự do. Vậy thì cậu phải sống, sống sao cho xứng đáng với niềm tin của cậu ấy.

Tài sản của princess_tomoyo

Về Đầu Trang Go down
_l0ve_FyeDFlourite_
Thị trưởng
Thị trưởng
_l0ve_FyeDFlourite_
Nữ
Clover leaves9 Viên (moneyTFC)1696
Tổng số bài gửi : 465
Birthday : 16/07/1993
Vi pham :
Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích Left_bar_bleue0 / 100 / 10Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích Right_bar_bleue


Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích   Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích 1Sun May 10, 2009 8:20 am

điều gì ẩn giấu sau những nụ cười kia? một quá khứ nghiệt ngã, sinh ra đã bị coi như một kẻ hủy diệt. một sự thật đau lòng, người em trai và cũng là người thân duy nhất của mình lại hi sinh chỉ để bảo vệ mạng sống của mình, vậy mà anh ấy lại hok bít bảo vệ sự hi sinh ấy, xem nhẹ sự sống của mình. kj anh cười nụ cười ấy hiền dịu làm sao, nhưng đôi mắt kja sao lại pùn đến thế? anh hok nên mặc cảm trước quá khứ của mình, hãy mở rộng lòng anh ra đi_ Fye, đón nhận những tình cảm mà người khác mang đến cho mình.
câu trả lời ấn tượng nhất em từng biết có lẽ là khi anh bị mất một con mắt, anh đã nói:" good morning, kurogane" anh hok còn gọi "hắc bào" hay "than đen" như trước đây mà lại gọi tên của kuro, có lẽ em hỉu cảm giác của kuro lúc đóa,chắc tức lắm,(đang lo mún chết, tỉnh lại lại cười) ,nhưng em pít lúc đóa kuro đã coi anh là bạn thân, zị thì anh dang rộng tay đón chào kuro đi. cuộc đời này vẫn còn nhìu điều đang chờ anh khám phá, cánh cửa của "gia đình tsubasa "đang vẫy tay với anh kìa, đến với họ đi _ Fye,
kuro từng nói rằng "quá khứ của anh chẳng nghĩa lí gì" , sao anh hok mau quên nó đi, bít là khó thì anh cũng có thể share với aj đóa,kuro ,mokona, syaoran, sakura mà, đừng giấu kín nó trong lòng nữa, fye nhá
em luôn ủng hộ anh theo từng bước chân anh đi trên con đường khám phá phiêu lưu ở những thành phố mới lạ,
cố lên fye, cố lên

Tài sản của _l0ve_FyeDFlourite_

Về Đầu Trang Go down
Kikyou_Sama
Pháp Sư
Kikyou_Sama
Nữ
Clover leaves5 Viên (moneyTFC)169
Tổng số bài gửi : 141
Birthday : 10/09/1994
Vi pham :
Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích Left_bar_bleue1 / 101 / 10Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích Right_bar_bleue


Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích   Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích 1Mon May 25, 2009 7:52 am

Nick 4rum: Kikyou_Sama
Nhân vật yêu thích: Kik_san

Một con người có cần phải chết tới 2 lần hay ko?

Chết, cái từ tưởng chừng như nhẹ nhàng kia lại vô cùng ghê gớm, tại sao ư? Tại vì đó là cái chết

Nhiều lúc, tôi ngu ngơ tự hỏi, chết là sao nhỉ, chả lẽ chế là khi chúng ta già rồi tim ngừng đập và chết sao? Sao kì vậy nhỉ, sao chúng ta có thế tắt thở và chết được nhỉ? Kì quá...

Vậy, mà có người đã chết đến hai lần, cái cảm giác ghê rợn, buốt đến tận sống lưng, ậy mà cô có thể chịu đựng cái cực hình đó đến hai lần. Nó quá ghê rợn khi cô phải chịu đựng bằng thân hình mảnh khảnh, đôi vai gầy bé nhỏ của cô…

Tôi biết, cô chả có thật đâu, nhưng sao tôi vẫn yêu cô, vẫn thích cô mặc dù bíet cô chỉ là một sản phẩm tưởng tượng, vậy mà tại sao tôi vẫn đồng cảm với cô, vẫn khóc khi cô chết,…

Tại sao cuộc đời cô có quá nhiều tủi nhục, có quá nhiều mất mát, có quá nhiều chông gai, có quá nhiều nỗi bi thương,…

Cuộc đời cô hầu như ko có lúc êm ả, sóng gió ập tới, nhanh, cô ko biết phải làm gì, chống lại nó bằng đôi vai gầy bé nhỏ ư? Buồn cười, cô chịu đựng một mình ư? Khóc….

Một nụ cười chua chát khi cô chết, lại chết, nhưng cái chết này giúp cô thanh thản, phút cuối người cô yêu đã ở bên cô, ko cô độc nữa rồi,…

CUỐI CÙNG CÔ ĐÃ ĐƯỢC HẠNH PHÚC…..



Ngày tháng qua, chúng ta cùng bên nhau. Làn sóng kia, có bao giờ ngủ yên và tình yêu chúng ta mãi ko rời. Ngày xưa đó hạnh phúc
Princess Kikyou



Đây là lời bài hát tôi dành tặng riêng cho cô <= Click vào để áp lời nhé

Tài sản của Kikyou_Sama

Về Đầu Trang Go down
http://mangafc.4rummer.com
Koyuki Hagiwara
Phù thuỷ không gian
Koyuki Hagiwara
Nữ
Clover leaves52 Viên (moneyTFC)2788
Tổng số bài gửi : 2019
Birthday : 31/08/1993
Vi pham :
Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích Left_bar_bleue0 / 100 / 10Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích Right_bar_bleue


Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích   Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích 1Mon May 25, 2009 9:45 pm

Okie, tuy chưa đủ 10 bài nhưng số bài tham gia cũng có khá nhiều, Lock Topic nha :heart:

Thời gian chấm điểm sẽ bắt đầu tại đây.

Việc chấm điểm ko chỉ riêng BQT của 4rum, những Admin của các veb liên kết 4rum mình sẽ cùng chấm điểm trong bài dự thi này :heart:

Sẽ cố gắng hết sức để có kết quả sớm.
Thân!

Tài sản của Koyuki Hagiwara

Tài sản
Tài sản:

Về Đầu Trang Go down
https://tsubasafc.forumvi.com
Sponsored content


Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích   Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích 1


Tài sản của Sponsored content

Về Đầu Trang Go down
 

Big Contest: Viết về nhân vật bạn yêu thích

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» Contest 2010: TRC, What do you think???
» Bình chọn cuộc thi Summer Contest
» Kết quả Summer Contest
» Trao giải Contest 2010
» Summer Contest: TRC NickName
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`°·.Tsubasa Reservoir Chronicle.·°´¯) :: TFC Kingdom :: Công viên Thần Tiên :: Contests-